Fuji TV: Long Love Letter

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #39466
    doc_co_cau_bai
    Participant

      Tui load phim này cũng chỉ vì một số diễn viên tui yêu thích trong phim nhưng cái poster làm tui lưỡng lự, cái title phim càng khiến tui cảm thấy khó hiểu hơn nữa, còn nội dung tui chỉ đọc được đúng vài câu đầu thì tui nghĩ nó là phim tình cảm. Nhưng tui vẫn thắc mắc là nếu phim tình cảm thì sao cái poster giống phim hình sự, tui vẫn thắc mắc là sao cái title tiếng Anh và cái title tiếng Nhật chẳng ăn nhập gì nhau. Một cái là Long Love Letter, còn cái kia có nghĩa là Phòng học phiêu dạt (tạm dịch). Nhưng vì diễn viên tui yêu thích tập trung vào phim này quá nhiều nên thui đành coi thử. Tui ngâm phim này cả mấy tháng trời rồi mới coi và thường những phim tui nghĩ không hay thì nó lại hay tuyệt vời (quái đản thiệt hixhix).
      Akio và Yuka gặp nhau trong một tiệm sách, rồi cả hai làm quen và đi uống café chung với nhau, lại cho nhau cả số điện thoại nữa. Tối hôm ấy, Akio dự định sẽ nhắn tin hoặc gọi điện cho Yuka nhưng anh chần chừ. Và chỉ vài phút sau đó điện thoại của Akio bị lấy mất mà anh thì không thể nào nhớ được số điện thoại của Yuka. Cũng lúc đó Yuka gọi điện cho Akio nhưng liên lạc không được, cô nghĩ rằng Akio chỉ đùa giỡn với mình thôi? Thế là họ không thể nào gặp lại nhau.
      Một năm sau đó, năm 2002, cả hai gặp lại nhau ngay tại ngôi trường Akio đang dạy học ở đó và cũng chính là nơi trước đây Yuko từng làm giáo viên. Đúng vào ngày 7/1, một tuần sau năm mới, một ngày trước khi khai giảng học kỳ mới. Ngày 7/1, một số học sinh phải quay trở lại trường thi bù, một số học sinh quay trở lại trường ôn bài, một số giáo viên đã phải đến trường và Yuko thì đến trường vì đòi một món nợ. Ngôi trường lúc ấy có khoảng 30 người trong đó. Đúng 8h15, một cơn chấn động lớn xảy ra trên diện rộng. Là một cơn động đất? Hay núi lửa sắp phun trào? Mọi người không còn thời gian suy nghĩ đến việc đó nữa vì một điều vô cùng kỳ lạ đã xảy ra. Ngôi trường biến mất chỉ để lại một lỗ hổng rất to tại đó. Nếu sau cơn chấn động ngôi trường bị sụp đổ thì phải còn đống vụn nát? Đằng này chỉ là một lỗ hổng tròn rất to bao quanh ngôi trường, vậy ngôi trường đã “phiêu dạt” đi đâu?
      Nếu bạn đã đọc qua truyện Doremon thì hẳn sẽ nhớ đến 4 chữ quen thuộc “lỗ hổng thời gian”. Khi cơn chấn động xảy ra thì một sức gió rất mạnh cuốn vào bên trong ngôi trường và đem ngôi trường đi đến tương lai năm 2020. Trong tương lai, Trái Đất hòan toàn bị con người hủy diệt, không còn nhà cửa, không còn sinh vật hay động vật mà chỉ còn lại tòan là những hạt cát hay viên đá màu đen. Không lương thực, sự sinh tồn gần như không còn nữa, hơn 30 con người ấy phải làm sao đây? Làm sao có thể quay về quá khứ, trở lại năm 2020?
      Phim xem thật sự rất hay và rất cảm động. Tôi thích cái thông điệp mà bộ phim mang đến. Đó là Trái Đất trong tương lai sẽ sao đây dưới sự hủy diệt mỗi ngày bởi chính bàn tay con người. Trái Đất sẽ trở thành hoang mạc? Sẽ không còn sức sống? Và con người cũng sẽ phải tiến hóa theo môi trường, trở thành một sinh vật thật khủng khiếp? Hãy tưởng tượng đến một ngày nào đó Trái Đất “trả thù” lại chúng ta vì những gì ta đã đối xử với nó, bạn sẽ phải sống sao đây? Và thông điệp thứ 2 giống như một câu tagline vậy: “不论是道谦、感谢、示爱,就趁现在!因为我们无法得知明天将会发生什么事!” (Bất luận là xin lỗi, cảm ơn, bày tỏ tình yêu, bạn hãy làm ngay lúc này bởi vì chúng ta không thể nào biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.) Đó chính là điều mà Akio nói với đám học sinh trước khi nghỉ lễ, vì anh hối hận một năm trước không nhắn tin cho Yuka để rồi mất liên lạc; hay như cậu học trò Ryuta chỉ cách vài phút thôi là có thể nói cho cô giáo Yuka biết được tình cảm của mình, anh vẫn ngồi ở chỗ hẹn chờ mà không biết rằng “lỗ hổng thời gian” vừa đưa Yuka đi đến tương lai…
      Về dàn diễn viên thì quá quen thuộc với ai nghiền phim Nhật, nhất là Tokiwa Takako (Thường Bàn Quý Tử), nổi tiếng với bộ phim truyền hình Beautiful Life đóng chung với Mộc Thôn Thác Tai. Diễn viên nam thì có đến 4 gương mặt quen thuộc như Kubozuka Yosuke (GTO, Go…) Yamashita Tomohisa (Nobuta no Produce, Lunch no Joou…) Yamada Takayuki (Train Man, Lunch no Joou, A song to the sun…) Tsumabuki Satoshi (Lunch no Joou, Orange Days, Spring Snow).

      4,5/5

    Viewing 0 reply threads
    • Author
      Replies
      • #104308
        faye
        Participant

          Kubozuka Yosuke thi` quen ấn tượng với những vai gangster, ngổ ngáo rồi, nên xem phim này khá là ngạc nhiên là vai tình cảm nhưng rất là hạp có leẽ vì Yosuke có đôi mắt biểu cảm khó tả . Mắt 1 mí, nhưng nhìn vô thì như lọt vào trong đó ở với tâm trạng luôn :D, nói hơi quá, nhưng Yosoke diễn xuất rất đạt bằng mắt .

          Xưa nay ghét Yamada Takayuki nên miễn bàn :D

          Còn Tsumabuki Satoshi, trong phim này không nổi bật lắm, nhưng dạo dần đây anh rất nổi, anh được mời diễn 1 vai khá nhiều vai diễn trong Tokyo Drift, nhưng vì bận diễn phim Dororo nên vai trong Tokyo Drift của anh chỉ có vài giây :D . Nếu muốn xem Satoshi, ấn tượng khán giả của anh để lại nhiều nhất là Orange Days và Say Hello to Blackjack . Hiện nay anh rất được nhiều đạo diễn nước ngoài chú ý . Nếu muốn xem ngoài những phim kia, bà cũng nên xem Slow Dance, híhí, tình chị em đó :D

      Viewing 0 reply threads
      • The forum ‘Truyền hình’ is closed to new topics and replies.

      MoviesBoOm

      2003-2023

      Skip to toolbar