Gió thổi qua rừng – tục lệ người Dao làm em choáng :D

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #36169
    happy_lady
    Participant

      Phim truyền hình được các bác nhà đài phát trên VTV4, xem buồn cười phát chết được Chả là người ta kể về cuộc sống của người dân tộc Dao trong quá trình đưa văn minh đến các bản làng, vứt bỏ hủ tục để theo nếp sống mới, gọi như dân làng thì là tiến bộ. Có anh Hem nhà nghèo nên chưa được “cấp xác”, tức là chưa được công nhận là người con trai trưởng thành, bị dân bản khinh bỉ yêu cô Lén xinh nhất nhì bản, nhưng pa mế cô Lén không cho vì “thằng Hem chưa được cấp xác, cái bụng nó ác như con lang con sói trên rừng” Nhưng cái tục làm tui choáng là tục “cậy cửa” Con trai bản cứ tối đến là đi cậy cửa nhà con gái, vào “ngủ thăm”, nếu con gái có chửa thì mới cưới vì như thế là “nó biết đẻ ra cái con”. Thía là đến ở công 1-2 năm mới cưới…nếu không cưới thì vẫn có người khác thích đến hỏi..ặc…chả bù cho mình, ăn cơm trước kẻng là thôi òi Vậy là các cán bộ vận động dân bản tiến bộ, bỏ hủ tục ý đi, để cho trai gái tìm hiểu, yêu rồi cưới, vì bây giờ an cư lập nghiệp, đâu cần con đàn cháu đống như trước mà phải kiểm tra xem nó “có biết đẻ ra cái con” không. Đời đâu bà mẹ làm đồng về nghe con có chửa sướng quá, chả cần biết với ai. Mà rõ ràng Lén bảo của Hem nhưng ông pa bà mế cứ khăng khăng gả cho thằng Bạch…pó tay lun!

      Chưa kể đẻ con ra mà con có tý tật là bà mụ phán:”Đứa bé này có tật, phải trả nó về với rừng thôi”, thía là vác con cho sọt bỏ vô rừng…hủ tục đến thế là cùng. Công nhận biết họ lạc hậu, nhưng chừ coi phim mới thấy họ lạc hậu quá, thanh niên thì cố tiến bộ, còn các cụ thì cứ khăng khăng ôm lấy cái bảo thủ. Mà đây mới chỉ là phim, ngoài đời chắc còn khiếp nữa

      Dì HL bảo, cái dân tộc này mà để cho dân HN với SG nó “cậy cửa” thì chắc tối nào cũng loạn Được cái cậy cửa vào mà con gái không chịu, nó vớ dao nó chém chết thì không ai bắt tội được, bởi con gái nào cũng có con dao để dưới gồi, càng coi càng mắc cười

      Mà cái soundtrack cũng mắc cười nữa: …lá vẫy vẫy, rừng quay quay và váy xoay xoay, bắp chân tròn….ái chà chà…

    Viewing 4 reply threads
    • Author
      Replies
      • #54119
        ara
        Participant

          Em viết nội dung nghe vui nhỉ hehe …rùi kết thúc thế nào huh em ? Lén với Hem có cưới nhau hông ?

        • #54120
          pro447
          Participant

            Cái film nì hồi đó VTV1 chiếu trước khi chiếu Charmed nè, làm tui ngồi coi Charmed cũng phải cố coi cho hết cái film này, lúc sau thì hết Charmed mà vẫn còn film này tui không biết kết cục ra sao Coi cũng vui vui…

          • #54121
            happy_lady
            Participant

              trời ơi xem phim này buồn cười quá

              -..Tý mày phải để tao giả vờ chửi mắng mày!

              -Nhưng sếp phải đền bù danh dự cho em, 2000 đồng một câu chửi

              ….

              -Sếp ký cho em, hôm nay sếp nợ em 5 câu chửi, tý nữa ra kia sếp nhớ chửi em nhiều vào, sao em cũng chịu được

              -Mày chịu được nhưng cái túi tiền của tao nó không chịu được, ngu như con chó con

              Càng xem càng buồn cười quá xá cái dân tộc này

            • #54122
              forest_gump
              Participant

                “Cấp sắc” chứ đâu phải “cấp xác” em ?!?

              • #54123
                happy_lady
                Participant

                  he he, em nghe nhầm, tính sửa lại thì anh sửa mắt òi

              Viewing 4 reply threads
              • The forum ‘Phim Việt Nam’ is closed to new topics and replies.

              MoviesBoOm

              2003-2023

              Skip to toolbar