Chúc em sinh nhật vui vẻ, gặt hái nhiều thành công trong học tập nhé…
HAPPY BIRTHDAY!!!
Chúc chị sinh nhật thật vui vẻ, học hành thật tốt và nhớ giữ gìn sức khỏe hen chị!
Chúc honghanh SN dzui dzẻ và học ngày càng giỏi hen!!!
Sinh nhật vui vẻ nha em!!
chuc Hồng Hạnh sinh nhật thật là vui nha, lúc nào cũng dể thương như vậy hết, sẽ có quá chời anh theo đuôi luôn á
test
ahhh post được rùi…sodi lấy thread thử nha,tại hôm wa send chúc mừng mà post hoài chẳng lên hicchúc chị sinh nhật yui yẻ…mau chóng thích nghi hoàn cảnh bên đó,mà chị thích nghi chưa yo học hành thì thi đâu đậu đó,không thi cũng đậu lunnnnnnnn…
(^o^)/ Happy birthdayyyyyyyyyyyyyyyyyy….!!!…
chúc HongHanh sinh nhật vui vẻ nha !!
Chúc chị đón 1 sinh nhật thật vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn
Chúc chị ngày càng dễ thương ra, con trai xếp hàng theo nườm nượp, cắt đuôi ko hết
Chúc HongHanh sinh nhật vui vẻ
trui ui…..mừng wá, reply được rùi! chúc em gái của anh vui vẻ và thành công trên mọi thứ nhất là chuyện tình củm áh), nhớ em nhiều lém, đi mà ko báo áh, chẳng từ biệt gì cả!
ở một nơi xa vẫn mong em vui vẻ……
nanu
Hix hix hix hix Hum bữa dzô post chứ cmừng em muh tự nhin ko post được é!!! Chán wé!!! Hình như hum nay post được ròi! Dzì hùi nãy mí test xong!!!Chúc em sinh nhật thật vui nha!SN đầu tiên xa nhà chắc bùn lém lém nhưng ráng lên hen! Chị cũng đã từng như thía ròi á!!!
Sheng ri kuai le…
C днем рождения!
Trên có tiếng tàu dưới có tiếng Anh, chị iu quý sướng nhé
Lộn, tiếng Nga
sinh nhật vui vẻ nha chị thân mến
Hu..hu..hic..hic…cámm ơn mọi người nhiều , tui đang đương đầu với kì Mid-term exam , mà ngày thi đầu tiên lại rơi trúng Sinh nhật nữa chứ ..hu..hu…Nhưng mà cũng đỡ , có mấy đứa bạn cảm thông cho số phận hẩm hiu này nên nấu cho tui một bữa hủ tiếu bò viên ngon không chịu được ….Có điều bữa đó ăn ít wé nên bây giờ vẫn còn thèm …hic..hic…Cám ơn tất cả lời chúc của mọi người , tui cũng cố gắng è đầu è cổ ra học vì nếu học dở wé thì năm sau sẽ không được giảm học phí nữa —>ặc..ặc…, chẳng còn tâm trí đâu nghĩ tới chuyện kiếm boyfriend ..hu..hu…vì không ai để ý tới tui hít á , chỉ còn tâm trí nghĩ và nhớ dzề mọi người ở VN cùng với đồ ăn ở nhà ….Thế nên mới có chuyện nì , tui có 1 nhỏ bạn ở đây ,nó là đứa nấu hủ tiếu bò viên á …Sau khi nấu thành công nó thốt lên một câu bất hủ “Tao thề sau 4 năm học ở đây , tao phải ….nấu cho bằng được món Phở “….….hehehe…Chúc mọi người ở nhà vui vẻ ..hic..hic…ăn mau chóng lớn ,học giỏi xứng đáng lè Cháu ngoan Bác Hồ ….mong cho MB được sửa chữa xong xuôi ha…!
Bai bai mọi người
2003-2023