Hoa Gió: Thiên đường không có thật

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #39384
    nemo
    Participant

      Phim như một lời cảnh tỉnh đến những cô gái tỉnh lẻ muốn lấy chồng Đài Loan với mong ước đổi đời và thoát nghèo. Điển hình là gia đình bà Hai bán bánh trán một gia đình nghèo trong cái thị trấn cũng nghèo nốt đó, có 3 cô con gái: Hồng, Ngọc và Quyền cũng đang ở tuổi ăn tuổi lớn. Hồng là chị Cả trong nhà nên phải bước ra đời sớm để phụ mẹ làm thêm kiếm tiền và nuôi các em. Ngoại hình cô có thể tóm tắt trong vài dòng: một cô gái 19t, trang điểm thật đậm , đội mũ cao bồi, mặc một bộ đồ “toàn màu hồng”, gương mặt hơi đanh đá cùng với người bạn đồng hành là một chiếc xe đạp cũ kĩ và cuốn băng Casset luôn mở bài “60 năm cuộc đời”, địa điểm làm ăn của cô là các quán nhậu để bán kẹo kéo. Nhưng với số tiền kiếm được ít ỏi như thế nên mẹ Hồng muốn cho con gái mình lấy chồng Đài Loan với ước mơ sẽ giúp gia đình sẽ thoát khỏi cảnh nghèo và hàng tháng sẽ nhận được những đồng đô la do con gái bà gửi về. Nhưng ngờ đâu những ông rễ tương lai ấy có người trẻ nhất cũng đã hai màu tóc, người thì còn lớn hơn Bà Hai và thậm chí có người còn bị tật… Phim xem hay, có lẽ từ bộ Hương Phù Sa tới giờ thì đây là bộ fim tiếp theo mà tôi muốn theo dõi trọn bộ fim này. Một đề tài không mới đã được đề cập ra rả trên mặt báo nhưng đến giờ mới được đưa lên màn ảnh nhỏ. Xem mà thấy tội cho các cô gái ở nông thôn vì cái nghèo mà phải bán rẻ mình cho các ông chồng xứ Đài để rồi phải nhận một kết cục cay đắng về phía mình Bộ fim đang được phát sóng trên Tạp Chí Văn Nghệ vào 9h sáng Chủ Nhật mỗi tuần. Ai có coi thì vào bàn luận nhe :D Dàn diễn viên trong fim này thì có vẻ là quá quen tuộc với khán giả: Thành Ðạt (vai Dũng) : anh chàng Năm Đô của HPS Ngân Khánh (vai Ngọc) Đinh Y Nhung (vai Hồng): cô nàng Marylin của 39 độ yêu, hèn gì thấy quen quen Hồng Phượng (vai Quyền): cô nàng én vàng của cuộc thi NDCTTH

    Viewing 1 reply thread
    • Author
      Replies
      • #103711
        lately_rose
        Participant

          Ủa phim chiếu rồi hả ? Sao ko thấy TV quảng cáo gì hết , chủ nhật này phải coi mới đc

        • #103712
          gioan_baotixita
          Participant

            Ngẫm nghĩ số phận của nàng Ngọc thật là khổ sở khổ tâm hết biết. Lấy Dũng làm chồng, vốn hai người đến với nhau từ tình bạn hàng xóm láng giềng thôn quê phát triển thành tình yêu, tưởng rằng chắc chắn họ sẽ hạnh phúc trong đời sống hôn nhân, thế mà đến khi chung sống với nhau rồi thì Dũng bộc lộ hai khuyết điểm xấu, đó là : Cá độ đá gà, nhậu nhẹt say xỉn tối ngày, tiền bạc trong nhà có bao nhiêu thì hết sạch bởi “cúng” cho nhị đổ tường này. Rồi Ngọc vì chữ hiếu với mẹ và để giải thoát, cô đã cắn răng chấp nhận lấy ông lão già khú người Đài Loan, sống bên xứ lạ quê người như là kẻ ăn người ở, hầu hạ chăm sóc cho người già, có tiền có bạc để gửi về Việt Nam cho bà mẹ hưởng thụ đâu phải là chuyện dễ, đời sống hôn nhân bất đồng ngôn ngữ, giao tiếp với nhau như là người câm, ông chồng già chỉ biết quan hệ sinh lý để duy trì nòi giống. Tóm lại, cô Ngọc này lấy chồng nào cũng đều khổ. Nếu giả sử như Ngọc không lấy Dũng mà lại đi lấy một người khác ở tại quê nhà khi Dũng và Ngọc còn trong thời gian yêu nhau thì Ngọc cũng khó lòng yên ổn với Dũng. Dũng có một người vợ nết na hiền thục như vậy mà không biết trân trọng như vật báu !, thay vì lấy vợ rồi thì hãy tu tâm dưỡng tính gầy dựng gia đình hạnh phúc thì sẽ tuyệt vời biết chừng nào !.Thật là đáng tiếc cho Dũng vuột khỏi tầm tay một người vợ đáng qúy, tội nghiệp cho thân phận nghiệt ngã của Ngọc.

        Viewing 1 reply thread
        • The forum ‘Phim Việt Nam’ is closed to new topics and replies.

        MoviesBoOm

        2003-2023

        Skip to toolbar