Thật ra nói phim Hot thì cũng không Hot lắm…(tiêu chuẩn của tui thui…)..cách diễn đạt có đôi nét gì đó hao hao giống The Isle….
Nội dung đại khái là: Soen-wa trong một lần bị tưởng lầm là kẻ ăn trộm đã bị ép làm gái điếm…nhưng Soen-wa không biết rằng tất cả là nằm trong kế hoạch của Han-ki…một kẻ giang hồ đã iu cô ngay ánh mắt đầu tiên…hắn đã từng hôn “cưỡng bức” Soen-wa ngay trên đường phố….từ một cô gái trong trắng ngây thơ, cô đã khóc mỗi đêm khi bị khách hàng tiến hành quan hệ….và trong căn phòng mà Soen-wa ở có một tấm kính rất lớn…sau tấm kính ấy chính là Han-ki…hắn luôn lén lút ngắm nhìn Soen-wa mỗi đêm và mỗi khi có khách hàng kéo cô vào căn phòng ấy…….rồi trải qua bao nhiêu việc…cả khi sự thật được phơi bày thì Soen-wa lại đem lòng iu Han-ki…và rồi cả hai dùng thân xác của Soen-wa để kiếm tiền trang trải……..
photo: [http://www.krmdb.com/stills/2002/BadGuy-2002/BadGuy-2002-01-b.jpg]
Ps: phải đi học rồi…hôm nào sẽ nói tiếp về phim này…
Hội trưởng Hội mê phim Hot & Violence
trên WEB này nhiều phim lạoi này lắm
có Yellow Flower đó
chị coi chưa
em chư được coi
I Love Ba Chi la mb_yan
mb_yan là I Love Ba Chi
bởi chị DC ở TQ mà
với lại Châu Á hay lắm chứ
có khi hơn Mỹ ah
I Love Ba Chi la mb_yan
mb_yan là I Love Ba Chi
Mới nghe nội dung thôi đã thây bịnh gùi, 2 nhân vật chính chắc là có sở thích tình dục quái dị quá. DCCB-rờ hãy giải thích rõ xem, nội dung có gì đặc sắc ngoài mấy chuyện Hot.
RUNNING
phim này coi nó có cái gì đó khúc mắt như The Isle vậy….nói chung khó tả…..và hơi khó hiểu……..
hai nhân vật chính không hẳn là có sở thích như vậy…Soen-wa là bị ép buộc “hành nghề”…còn Han-ki là một kẻ yêu đơn phương thầm lặng….
đặc sắc thì chắc có mấy cảnh chém giết nhau, máu me wé….
Hội trưởng Hội mê phim Hot & Violence
Theo tui, cái sở thích bệnh hoạn của hai nhân vật chính là ở chỗ nam thì thích nhìn người mình iu hành nghề, còn nữ thì iu người ép mình phải hành nghề. ặc ặc, buồn nôn wá !
Chời ơi bà ơi … tui thấy chức danh Hội Trưởng của bà xứng đáng lém e … em fục sát đất … Đi học mà thế này … chéc ba má bà bùn lém đây … [Chị iu vấu … khi nào dzề mang 1 mớ cho em nhé .. héhé …]
Trời nghe phim là muốn coi gòi… Hông biết ở Tax có chưa…cái poster nhìn ấn tượng quá, hehe, mà phim này có ai nổi tiếng đóng hông chị?
Chị Blue nha, kiếm đâu được mấy fin này hay dễ sợ, em đi kiếm muốn mòn quần (ngồi lựa đĩa đó) mà giờ này còn chưa kiếm được cái The isle nữa…
giơ hai tay pái phục lun chị doc-co cứ coi mí cái HOT này woài sao có pò được chòi
Vỗ tay hoan hô chị độc cô , trên 18 tuổi hết mà sao mấy u toàn giả xạo không , nghe mấy u nói chuyện mà tui cứ thấy buồn cười , lù lù vác lu chạy lúc nào không hay đó nha .
hot o chỗ cô nàng Seun Hwa thay đồ hoài à, có cả những cảnh quay cô nàng tiến hành quan hệ, violent ở chỗ đánh đấm từa lưa, chàng Han Ki vào tù ra khám hoài, trong phim này có ít nhất 3 cảnh đâm chém nhau.
E hèm, tui coi xong vẫn còn vài chỗ théc méc như sau:
– Tại sao cuối cùng Han-gi được ra tù?
– 2 tấm hình không có mặt có phải là Han-gi và bạn gái cũ của ổng. Vậy cô gái trầm mình dưới biển là ??? Tại sao tự nhiên lôi đâu ra hay vậy, không hiểu gì hết trơn.
– Yêu người ta mà làm người ta phải đi vào con đường đó, cho tụi $#%* nó ^$#&^* còn mình thì không được xơ múi gì!!!
– Cái cảnh cuối cùng á, thèng nì ngồi hút thuốc, nhỏ đó kiếm tiền xong đi ra ngồi chung, 2 đứa leo lên xe đi về nơi xa, sao tui thấy 2 đứa đó điên wé dzị ta
Tóm lại là coi xong tui thấy phải suy nghĩ nhiều, tức là tui chưa hiểu hết và film này gây cho tui nhiều suy nghĩ, túm lại là film khó hiểu, chắc tại vậy nên nó được đánh giá cao
– Thật ra cái khúc tấm ảnh nis cũng không hiểu rõ cho lắm, nhưng theo như phim trong tấm ảnh chính là Seun Hwa và Han Ki, ý như định mệnh rằng họ là của nhau vậy
– Han Ki đuợc ra tù vì mãn hạn chứ sao-
– Phim này lạ ở chỗ hai người yêu nhau, nhưng vấn đề thể xác không đặt lên hàng đầu, thậm chí người đàn ông có thể dửng dưng với việc người yêu mình quan hệ với biết bao đàn ông khác, còn người phụ nữ thì đã quá quen với việc này, bằng chứng là khi cô ta bơ vơ giữa con đường đã nguyện quan hệ với một người lái xe tải để ông ta cho cô đi quá giang một cách rất bình thản, như một professional .
Đánh giá cao ko fải vì nó khó hiểu đâu, vì nó phản ánh rất thực một Seoul khác với cái thành phố hoa lệ mà mọi người vẫn nghĩ, phim còn là bài học cảnh báo cho những cô gái như Seun Hwa, có thể mất tất cả chỉ vì nông nỗi, và tất nhiên câu chuyện tình Seun Hwa – Han Gi ko fải là không thực, trên đời thiếu gì người suy nghĩ lạ như vậy. Nói chung 2 diễn viên diễn xuất nội tâm khá là xuất sắc, nhất là Han Gi.
Phin coi thiệt là khó hỉu , từng tâm trạng của nhân vật cũng kì cục. Lại thêm caíi chi tiết siêu nhiên đoán trước nữa. Phin này có đoạt giải gì hông bà con
Mới xem xong phim này hôm qua, khổ cái thân tui, mua được từ hồi nảo hồi nao nhưng vì phải bỏ của chạy lấy người nên giờ mới down lại được để xem. Phim này coi xong tui cho nó vô đứng thứ 3 trong 5 phim iu thích nhứt của mình. Có vài đoạn làm tui thích như đoạn Han-ki lần đầu gặp Sun-hwa và hôn cô rất mãnh liệt, nói lên được tính cách ngang tàng nhưng mạnh mẽ của Han-ki, đoạn Sun-hwa la hét chửi rủa Han-ki khi anh chấp nhận vào tù để gánh tội cho đàn em, chính lúc đó mới thấy được tình cảm của Sun-hwa dành cho Han-ki dù anh là người đã đẩy cô vào chốn lầu xanh…
Tuy nhiên tui cũng thắc mắc ở chi tiết tấm ảnh, lúc đầu khi chưa thấy mặt của cô gái và chàng trai tui đoán đạo diễn cho làm cảnh đó để liên tưởng đến hoàn cảnh của Sun-hwa lúc bấy giờ, vì bị đẩy vào hoàn cảnh đó nên cô đành chia tay với người yêu. Nhưng coi đến đoạn thấy bức ảnh là Sun-hwa và Han-ki thì lại tiếp tục mù mờ về ý nghĩa của chi tiết đó. Có phải đạo diễn muốn nói đến định mệnh đã gắn chặt cuộc đời của Sun-hwa và Han-ki lại với nhau qua chi tiết tấm ảnh, hay là chi tiết cô gái trầm mình xuống biển nói đến việc Sun-hwa từ giã cuộc sống nơi ngôi nhà chứa và bắt đầu cuộc sống mới với Han-ki?…
Tình yêu trong phim này như avenis nói đúng là hơi lạ vì vấn đề thể xác không làm 2 người bận tâm gì mấy. Han-ki yêu Sun-hwa nhưng lại đẩy cô đi tiếp khách, có phải vì anh muốn cô cũng trở thành lớp người giống anh vì nếu Sun-hwa vẫn là 1 cô sinh viên trong trắng thì chắc chẳng bao giờ cô yêu anh được? Sun-hwa yêu Han-ki và thản nhiên chấp nhận việc dùng thân xác mình để kiếm sống cho 2 người như đó là 1 nghề bình thường như bao nghề khác, chỗ này làm tui thấy con người của Sun-hwa đã hoàn toàn đổi khác, cô sinh viên ngày nào đã không còn trong Sun-hwa nữa mà thay vào đó là cái dửng dưng của 1 cô gái làng chơi rồi.
Túm lại phim này làm tui suy nghĩ nhiều, có phải khi yêu ai đó là phải dùng mọi cách để người đó thuộc về tầng lớp của mình để người đó có thể yêu mình? Có phải yêu thực sự thì thể xác không còn quan trọng nữa? Và có phải những thứ tình cảm đó là tình yêu hay không?…
fim coi khó hiểu đọc xong bình luận trên thread này hiểu đc thêm chút ít
Phim này tui coi xong mà vẫn ko thể hiểu
Lên MB đọc thì càng ko hiểu luôn …
Phim này làm theo kiểu : tui làm là làm dzậy đó ai muốn nghĩ theo ý gì thì tuỳ ..tui hỏng có wan tâm…
Nguyên 1 fim nhân vật nam chính ko nói 1 chữ …Hoàn toàn diễn bằng nội tâm
Ổng chỉ nói duy nhứt 1 câu khi đâm thằng đàn em vào khúc gần cuối fim ” Mày thì biết gì là tình yêu” ==>kool
Nhưng mà..tui vẫn ko hiểu
Yêu…? là đẩy ng mình yêu vào chỗ nhơ nhuốc rồi sau đó cô ta vì yêu nên cũng chịu kiếp nhơ nhuốc luôn?
Vậy mới là yêu hén ? …Ngộ dzị ?!
Có 1 chi tiết mà tui nhớ rõ là lúc nhân vật nữ chính vào nhà sách cô ta lén lút xé vội 1 trang trong cuốn sách và sách í vẽ hình 1 phụ nữ đang trong tư thế make love—> phải chăng vì vậy nên nam nhân vật chính mới đẩy cô ta vào “tròng” cho đúng tâm tư thầm kín của cổ
Nói chung tui ko hiểu fim này…mà sao coi fim khó hiểu là tui cứ tức anh ách
Nói chung là tui
Hix..bị thừa dòng cuối
Thích cái cách yêu mãnh liệt của anh chàng này (Hôn cô gái giữa đường mặc kệ bồ của cô có ở đ1o và wánh quá trời).Film hay
Film nì coi hơi bị oải, và kỳ kỳ….Có lẽ thấy nó “trần trụi” wé nên khó cảm nậnh được..hì hì..sẽ coi lại
Nghe sao gớm ghiếc wá đi. Đúng là bệnh họan. Bọn sản xuất vì muốn có tiền mà nghĩ ra mấy bộ phim này. Chả hay, chỉ biến thái thui. Coi mấy phim này chỉ thấy con người càng trở thêm tồi tệ thui.
2003-2023