Huyền thoại Lý Tiểu Long

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #35548
    admin
    Keymaster

      Khi còn nhỏ, LTL là một cậu bé ốm yếu và nhiều bệnh tật. Không chỉ thế , anh còn là một chú nhóc thích gây sự đánh nhau, kết bè kập phái, trốn học như cơm bữa. Lên lớp sáu rồi mà LTL vẫn chưa thuộc hết bài “Cửu nhân ca”. Song, do ngày ngày phải đưa cơm cho bố là nghệ sị Lý Hải Tuyền trong đoàn hát nên anh có cơ hội xuất hiện trên sân khấu, trở thành “diễn viên thần đồng” của dòng phim nói tiếng Quảng Đông.

      Ngoài việc đóng phim, LTL rất say mê luyện tập võ nghệ, mới 15 tuổi đã học Vĩnh Xuân quyền, đồng thời học lóm Tây dương kiếm của người anh kế Lý Trung Thâm. Bà Văn Lan, bạn thân thời thơ ấu của LTL cho biết: “Võ thuật là mạng sống của LTL, quyền không bao giờ rời khỏi tay anh ấy, lúcăn cơm cũng có thể tập võ được. Khoảng 15 tuổi, chúng tôi bắt đầu thích khiêu vũ. Hai đứa như cặp bài trùng, đi đâu cũng có nhau nhưng không thể bào là “cặp bồ”, vì LTL xem tôi như một…cậu em trai. LTL chỉ thích nhảy cha cha cha, lúc nhảy thường “sáng tạo” những bước nhảy như vận động viên bóng rổ ném bóng vào rổ vậy, buồn cười lắm!”

      Năm 17 tuổi, LTL chính thức đến với võ trường và phim trường: lên võ đài tỉ thí và đóng vai chính đầu tiên trong bộ phim Nhân Hải Cô Hồng. Hãng phim Shaw Brothers muốn ký hợp đồng với LTL nhưng do anh bị cảnh sát mới hỏi chuyện sau một lần “đụng độ” suýt gây án mạng, họ bỏ ý định ngay. Không thể để con tiếp tục lúc sâu vào nguy hiểm, cha mẹ LTL quyết định đưa anh sang Mỹ, với hy vọng anh sẽ “tu thân dưỡng tính” trên xứ người, theo đuổi việc học hành.

      Chuyến hải hành dài 18 ngày đêm đã đưa LTL đến đất Mỹ – nơi mà anh được gia kết với những “cao thủ võ lâm” nhiều sắc tộc.

      Never Again

    Viewing 10 reply threads
    • Author
      Replies
      • #45263
        admin
        Keymaster

          Năm 1961, LTL vào học khoa triết học ở Viện đại học Washington. Sau này anh phát biểu: “Ai cũng bào võ thuật và triết học không có liên hệ gì với nhau, nhưng thật ra, đằng sau võ thuật là triết học.”

          Ngoài giờ đến trường, LTL tranh thủ thời gian rảnh rỗi để dạy võ ở công viên gần nhà, và ít lâu sau, “Chấn Phan quốc thuật quán” đầu tiên đã được LTL mở tại khu Tây Nhã Đô. Đầu năm 1963, LTL làm quen với võ sư Ed Parker – người được mệnh danh là “cha đẻ của môn Không thủ đạo Mỹ”. Chính vị võ sư này đã khiến LTL có ý định viết sách về võ thuật. Anh chỉ viết và xuất bản một cuốn duy nhất mang tên “Quyền pháp Trung Quốc cơ bản”, nhưng phản ứng của người đọc không như ý. Trong thời gian này, anh đã gặp và yêu cô học trò nước ngoài – Linda.

          Linda kể: “Hôm đó, tôi đang luyện tập với các học trò của LTL. Anh ấy cố tình tách riêng ra khỏi đám đông, rồi quật ngã tôi. Tôi cứ tưởng là một đòn thế mới, nhưng không ngờ anh ấy nói nhỏ, mời tôi đi ăn tối.”

          Tối hôm đó là lần hẹn đầu tiên của LTL và Linda. Ăn tối xong, anh tặng cho nàng một con búp bê bằng vải trên đầu có thắt bím tóc. Linda thích lắm vì con búp bê rất giống Linda lúc tập võ. Thế là họ yêu nhau. Tháng 8/1964, giữ đúng lời hứa, LTL ra mắt gia đình Linda, xin cưới cô làm vợ.

          Mười ngày trước lễ cưới. LTL tham gia kỷ niệm một năm thành lập hội quán “Không thủ đạo quốc tế”, những màn biểu diễn của anh khiến mọi người sửng sốt tán thưởng. Từ sau cuộc biểu diễn này, anh được mời đóng trong các bộ phim truyền hình Mỹ như Thanh Phong Hiệp, Vong Nhân Truy Hung….Song danh tiếng vẫn chưa mang lại tài lộc cho LTL. Anh đành phải nhận dạy võ cho những người nổi tiếng để mưu sinh. Học trò của LTL là các ngôi sao Steve McQueen, James Coburn, Kareem Abdul….

          Never Again

        • #45264
          admin
          Keymaster

            Mùa hè năm 1970, một tai nạn khi tập võ đã buộc LTL phải nằm viện suốt gần nửa năm trời, tưởng chừng sẽ vĩnh viễn giã từ võ thuật. Thế nhưng kỳ tích đã xuất hiện. Sau bốn tháng nằm yên một chỗ, LTL bỗng nhiên bình phục, và chỉ cần sáu tháng tập luyện trở lại, anh lấy được phong độ sức khoẻ như ngày nào. Tiền bạc gom góp được đã bay theo bệnh tật, gia đình LTL rơi vào hoàn cảnh túng thiếu. Chín vì thế khi mà hãng phim Gia Hoà mời tham gia hai bộ phim Đường Sơn Đại Huynh và Tinh Võ Môn với thù lao 15000 USD, LTL nhận lời ngay. Anh xin ứng trước 1000USD để trả nợ, giao cho vợ 50 USD, LTL lên đường sang Thái Lan đóng phim Đường Sơn Đại Huynh với hành trang là một túi đựng toàn thuốc giảm đau và vitamin.

            Ở Hollywood, LTL đã không thể nổi tiếng, chưa được giai đóng vai chính, nhưng anh có thể hãnh diện khi trở về Hong Kong. Bộ phim truyền hình Thanh Phong Hiệp rất được khán giả HK yêu thích, vì vậy mà Trâu Văn Hoài, tổng giám đốc Hãng phim Gia Hoà đã cử người qua Mỹ mời LTL về đảm nhận vai chính bộ phim Đường Sơn Đại Huynh.

            Đường Sơn Đại Huynh được thực hiện tại một thị trấn hẻo lánh ở Thái Lan. Có tin đồn trong thời gian quay bộ phim này, giữa LTL và đạo diễn La Duy xảy ra nhiều bất hoà. Có thể kiểm chứng tin đồn này qua lá thư anh viết về cho La Duy: “…Ở đây không có thịt, chẳng có cá ăn nên anh phải ăn toàn đồ hộp. Rất may là có mang theo vitamin..Đó là một bộ phim không có điểm nào là chuyên nghiệp, ngài đạo diễn thì to mồm đến chẳng ai chịu được. Nơi quay ngoại cảnh ồn ào vô cùng, khiến anh bị khan cả tiếng, lại phải nén cơn đau để đóng. Chỉ sau những cảnh quay đánh nhau, anh mới tranh thủ vài phút nghĩ ngơi…”

            Tuy chỉ đầu tư có 400 ngàn HK$ nhưng khi công chiếu, Đường Sơn Đại Huynh đã đạt doanh thu hơn 3 triệu HK$. Và với Đường Sơn Đại Huynh, LTL trở thành ngôi sao điện ảnh có giá trị doanh thu cao nhất HK. Chính vì vậy mà Trâu Văn Hoài quyết định thực hiện gấp bộ phim Tinh Võ Môn. Dù mệt mỏi nhưng LTL vẫn phải gồng mình làm việc, tranh thủ trước giờ quay luyện tập võ thuật và chạy bộ giữ sức khoẻ. Bộ phim Tinh Võ Môn không được tuyên truyền quảng cáo rầm rộ nhưng doanh thu vẫn lên tới 4 triệu HK$, được khán giả và giới phê bình khen ngợi hết lời. Và sau 27 năm, Tinh Võ Môn được bình chọn vào danh sách “Mười tác phẩm điện ảnh kinh điển của HK”. Đó là sự khẳng định của lịch sử.

            Never Again

          • #45265
            admin
            Keymaster

              Thành công của bộ phim Tinh Võ Môn đã giúp LTL mạnh dạn thực hiện một quyết định quan trọng: hùn vốn với Trâu Văn Hoài thành lập hãng phim Hiệp Hoà, anh tự biên, tự đạo tự diễn bộ phim Mãnh Long Quá Giang. Với mong muốn “đánh vào” thị trường Hollywood, anh mời hai võ sĩ tên tuổi của Mỹ là Chuck Norris và Robert Wall tham gia đóng phim. Không chỉ có thế, để tạo sự hấp dẫn và mới lạ, LTL còn kéo cả đoàn phim sang La Mã quay mgoại cảnh.

              Ngay khi vừa hoàn thành bộ phim Mãnh Long Quá Giang, hãng phim Warmer (M&#7929 tìm đến mời LTL hợp tác. Anh rất phấn khởi trước lời mời này nên đã tạm gác lại bộ phim đang thực hiện là Tử Vong Du Hí để bay sang Mỹ bàn bạc kế hoạch. Và đầu năm 1973, LTL thực hiện mơ ước của mình khi đảm nhận vai chính bộ phim Mỹ – Long Tranh Hổ Đấu. Trong thời gian đó, sức khoẻ LTL có dấu hiệu xấu, anh giảm đến gần 20 kg, dễ nổi nóng, khiến đạo diễn Robert Clouse bất bình. Linda phải thường xuyên vào phim trường an ủi và động viên anh. Phó đạo diễn của bộ phim sau này kể lại: “Cảnh đấu võ đài đoạn đầu phim được thực hiện cuối cùng. Nếu chú ý, khán giả sẽ thấy là anh ốm hẳn.”

              Không hiểu vô tình hay hữu ý mà cùng lúc ấy, Trâu Văn Hoài và Linda đã mua bảo hiểm nhân mạng cho LTL. Tổng trị giá bảo hiểm lên đến 9 triệu HK$.

              Năm giờ chiều ngày 20/7/1973, LTL cùng Trâu Văn Hoài đến nhà nữ diễn viên Đinh Phối để bàn công việc. Khoảng hai tiếng rưỡi sau, LTL bảo rằng cảm thấy nhức đầu. Đinh Phối đưa cho anh một viên thuốc giảm đau mà cô vẫn thường dùng. Sau đó, LTL vào phòng Đinh Phối nằm nghỉ, còn Trâu Văn Hoài đi tham dự một bữa tiệc. 9h 45 phút, Trâu Văn Hoài trở lại nhà Đinh Phối nhưng không thể lay tỉnh LTL, bèn gọi bác sĩ cấp cứu. Trên đường đưa vào bệnh viện, LTL đã ra đi vĩnh viễn.

              LTL qua đời năm 1973, nhưng đó là cái chết của thể xác, chứ ma lực của anh vẫn tồn tại suốt gần 30 năm qua trên toàn thế giới. LTL – một huyền thoại không bao giờ chết.

              Never Again

            • #45266
              admin
              Keymaster

                quên nữa….

                (tổng hợp từ nhiều nguồn)
                Never Again

              • #45267
                mikeymyer
                Participant

                  Bài vít công phu ghê nhưng lười đọc quá (vì dài V_V)
                  Có con mèo vọc thùng nứơc lèo

                • #45268
                  kenshin
                  Participant

                    Pa mikey này dzô dziên wá , bài viết người ta công phu như dzậy, hổng đọc thì thôi còn bày đặt dzô ý kiến

                    LTL đúng là 1 huyền thoại, là người đã đưa võ thuật Trung Hoa đến với thế giới. Nhưng ko hiểu tại sao ngay chính tại HK bây giờ thì người ta lại rất thờ ơ với huyền thoại này–> Bụt chùa nhà ko linh???

                    hitokiri battousai

                  • #45269
                    raymond
                    Participant

                      Tội nghiệp cho LTL quá,một nhân tài như vậy mà chết sớm,uổng thiêt.
                      Co con cho no nam trong xo.

                    • #45270
                      mikeymyer
                      Participant

                        Tại vì.. tài quá mà (hết cách giải thích)
                        Có con mèo vọc thùng nứơc lèo

                      • #45271
                        admin
                        Keymaster

                          tâm trạng mikemyer thông cảm được mà..dài wé thì mỗi ngày đọc một chút…tụi nghiệp ông này nhất là thằng con trai cũng bị chít theo…với lại cái chít của ông này bí ẩn….nói thiệt nhận xát về một khía cạnh nào đó. LTL chỉ đóng phim đánh đấm thui chứ hình như đâu có đóng vai tâm lý được??? nên cũng thể nói là toàn năng lắm….
                          Never Again

                        • #45272
                          admin
                          Keymaster

                            Bài viết cảm động lắm!!

                            Gia đình LTL thật là tội nghiệp khi ko còn hậu duệ nối nghiệp. Brandon Lee (con trai LTL) cũng bị chết thảm….!! Bữa nào tôi sẽ cho mọi người xem một số tấm hình rất xúc động về gia đình LTL.

                            xát về một khía cạnh nào đó. LTL chỉ đóng phim đánh đấm thui chứ hình như đâu có đóng vai tâm lý được??? nên cũng thể nói là toàn năng lắm….

                            Đúng vậy, nếu nói khả năng diễn xuất thông thường thì LTL chẳng có gì là hay cả ngoài cái phong cách “mãnh long” độc nhất vô nhị của ông.

                            LTL và Chân Tử Đan là 2 thần tượng võ thuật của tôi. (Mê LTL ở cái tốc độ, sức mạnh và sự oai dũng. Chỉ có bấy nhiêu!! 3 yếu tố này CTĐ đều có thừa)

                            Bữa sau dô nhiều chiện tiếp.

                            Ta yêu em “mù loà”

                            Như Adam ngù ngờ…

                            yêu Eva khù khờ…!

                          • #45273
                            admin
                            Keymaster

                              trong thời gian làm phim THE BIG BOSS ,trước LD thì đã có 1 đạo diễn khác ông này mới đúng là hãm tài :xài hết kinh phí làm phim khi chỉ mới quay vài cảnh, đối xử với dv như nô lệ………..cả đoàn mới đòi thay đd thì LD vào .Tuycũng hơi tệ nhưng chính LD là người đã phát hiện ra tài năng của LÝ…………..ông đã sửa kịch bản đưa LTL lên làm vai chính thay vì (1 dv khác)…………..tuy có nhìu bất hoà nhưng nếu o có ổng thì dẫ chi có được LTL ngày nay

                          Viewing 10 reply threads
                          • The forum ‘Eastern stars’ is closed to new topics and replies.

                          MoviesBoOm

                          2003-2023

                          Skip to toolbar