INFERNAL AFFAIRS

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #36201
    thich_xem_phim
    Participant

      Nhân (Lương Triều Vỹ) đã bao giờ hạnh phúc???

      Có lẽ lần hạnh phúc duy nhất của Nhân là khi anh thi đậu vào trường cảnh sát. Nhưng chính lần hạnh phúc duy nhất ấy lại dẫn đến số phận đau khổ của anh!!! Nhân mơ ước được làm cảnh sát, nhưng hoàn toàn k phải ở cương vị của 1 nội gián, hơn nữa lại trong khoảng thời gian quá dài như thế. Anh khao khát được khẳng định thân phận thật sự của mình: 1 CẢNH SÁT.

      Nhân có hạnh phúc k khi phải chứng kiến cái chết của chính anh mình_ 1 cái chết quá tức tưởi_ chết trong khi vẫn còn lo lắng cho số phận của vợ con, chết mà vẫn mang trong đầu bao nhiêu câu hỏi về sự phản bội của người em mình hết mực yêu thương…

      Nhân làm thế nào có thể hạnh phúc khi phải bàng hoàng chứng kiến cái chết của người cảnh sát duy nhất còn biết thân phận thật sự của anh. Anh như k tin vào mắt mình! Thanh tra Hoàng chết, cơ hội để làm 1 người cảnh sát thật sự đối với anh hầu như k còn. Điều đó có nghĩa là anh phải tiếp tục làm những công việc mà mình hoàn toàn k muốn: thử ma túy 1 cách “sành điệu”, đánh người… Anh đánh người, đó thật ra cũng chỉ là 1 cách để anh giải tỏa bản thân. Anh đã quá căng thẳng rồi khi luôn phải thu thập thông tin và đề phòng k cho bọn xã hội đen khám phá ra bí mật của mình.

      Nhân có hạnh phúc được k khi chưa bao giờ tìm được 1 tình yêu thật sự cho mình. Yêu mà k thể nói lời yêu, k thể bảo đảm 1 cuộc sống hạnh phúc cho mình và cả người mình yêu thì thật đau khổ…

      Và cuối cùng, cái chết của Nhân có mang lại 1 điều gì tốt đẹp??? Cái chết ấy rất giống cái chết của người anh… Nhân chết khi vẫn khắc khoải khát vọng được là 1 người cảnh sát thật sự

      Tôi k thể nào chịu được ánh mắt của Lương Triều Vỹ. Anh đóng quá đạt!!!!!

    • The forum ‘Châu Á’ is closed to new topics and replies.

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar