Khán giả VN xem phim thế nào?

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #36163
    neo
    Participant

      Đó là câu hỏi àm tôi đành lòng phải tự đặt ra khi đi xem Lọ lem hè Phố

      đơn giản thôi, ngay khi xem xong bộ phim này, dù rằng biết phim sẽ ăn kh1ch, tôi cũng không nghĩ rằng khán giả sẽ đông và chấp nhận những chuyện kỳ cục trong phim như thế

      trái hết mọi dự d9oán, khi cuối cùng, sau bao lời kể lể của người quen đi coi phim cùng đồng bào ta, tui cũng đành bỏ tiền ra đi xem (dù trước đó có vé mời) để thấy không khí khán giả. Coi lại lần làm, biết trước mọi tình huống, nên cứ canh me xem phản ứng bà con thế nào. Và điều tôi nhận thấy là khán giả mình rất dễ dãi.

      Hoá ra khán giả cũng không quá khó tính. Chuyện cái quần của quang Dũng, chuyện Mỹ Duyên bị đè bẹp hay Minh Nhí “uyển Ni” đề làm mọi người cười to thích chí. Thế nhưng mấy cái như “em giết chết điện ảnh Việt Nam” hay “nghệ sỹ ăn chơi là chuyện thường” thì chẳng mấy người để ý để cười. Những pha quảng cáo lộ liễu cũng không làm họ khó chịu. Mọi người cười. rồi xúc động khi Quang Dũng chạy theo Mỹ Duyên. Vậy đó. Khán giả chấp nhận hết. Họ không bắt bẻ, khó chịu

      Tôi tự hỏi: vì sao như thế?

      câu trả lời tôi cần tìm không thể tự tôi nói ra, vì xét cho cùng, tôi không còn là một khán giả của số đông mà bắt đầu nhìn phim ảnh với con mắt khắt khe, có phần cay nghiệt với điện ảnh.

      Những bạn nào thích xem phim LLHP, vui lòng nói hộ tui coi ;)

    Viewing 24 reply threads
    • Author
      Replies
      • #54058
        mass_killer
        Participant

          thật tình thì ấn tượng của tui về phim LLHP cũng ko xấu lắm.đúng là phim còn có những điều hơi bị mắc cười nhưng nói chung nó cũng khá hơn những bộ phim vn trước kia và nó thật sự là 1 bộ phim giải trí nhắm đúng vào thị hiếu của khán giả.khán giả đến rạp phần đông là để giải trí,để cười những điều dễ hiểu chứ ko phải để cười những gì mà cần phải bận tâm để suy nghĩ.

          Cho nên neo cũng đừng nên wá khắt khe với những tiếng cười đó của khán giả.có thể những chi tiết đáng cười như neo nói khán giả cũng cười thì sao,nhưng vì là những tiếng cười thâm thuý cho nên người ta cười thầm trong bụng,như vậy làm sao mà neo bít đc chứ?

        • #54059
          admin
          Keymaster

            Đến rạp xem phim, mỗi người đều mang một cặp mắt khác nhau xuất phát từ mục đích vì sao đến xem phim của họ.

            Người rảnh rổi chưa xem GN bao giờ thì đến để xem cho biết, vì người ta đồn đại nhiều quá, thông thường thì họ dễ dãi. Ngưòi quan tâm những nhận xét và dự đoán về bộ phim thì đến xem với cặp mắt của người muốn tìm cái gì đó để về bàn bạc. Còn người nào “trong cuộc” một chút, biết nhiều chuệyn bên lề thì xem nó với cặp mắt của nhà phê bình….

            Anh neo đừng nói người ta dễ dãi wá mà không chê bộ phim, anh_tuc nghĩ họ thì nói những người chê bai như tụi mình thì rảnh hơi và nhiều chyện đó! Nhà phát hành thì đang bận đếm tiền, đoàn làm phim thì đang cay cú vì chuệyn đã qua và đang vắt óc tìm đường đi nước bước để làm tiếp một bộ phim hốt bạc như vậy. Khán giả thì đang phải bắt tay với những công việc ứ đọng vì đợt nghỉ Tết vừa rồi….

            Nhưng chi tiết cái quần đùi hình như là chủ ý của đạo diễn! Đưa vào gây cười. Tội cái QD không phản ứng thì thôi. Nghe nói Minh Thư và Quang Dũng sẽ tiếp tục đóng chung trong một bộ phim mới sắp quay, phải ko knockoff???

            Sau dịch Gái thì đến dịch cúm gà, vì vậy gia cầm sẽ tiếp tục lên phim, xin trân trọng dzới thệiu bộ phim ” Chim Vành Khuyên” (bậy bạ chút xíu)

          • #54060
            monkey
            Participant

              khán giả có phản ứng đó chứ, lúc coi cả rạp cười rần rần mí cái chi tiết neo đưa ra.

              Cuối fin đứng dzậy phán 1 câu, coi ko hiểu gì hết (3 người ngồi kế bên tui )

            • #54061
              legolas
              Participant

                Hoá ra khán giả cũng không quá khó tính. Chuyện cái quần của quang Dũng, chuyện Mỹ Duyên bị đè bẹp hay Minh Nhí “uyển Ni” đề làm mọi người cười to thích chí. Thế nhưng mấy cái như “em giết chết điện ảnh Việt Nam” hay “nghệ sỹ ăn chơi là chuyện thường” thì chẳng mấy người để ý để cười. Những pha quảng cáo lộ liễu cũng không làm họ khó chịu. Mọi người cười. rồi xúc động khi Quang Dũng chạy theo Mỹ Duyên. Vậy đó. Khán giả chấp nhận hết. Họ không bắt bẻ, khó chịu

                Khán giả cười, nhưng ko fải cười thích thú mà cười vì cái vô duyên của film. Xem film xong, mọi người đều chê film nhiều điểm vô lý, xem xong thấy tốn tiền. Cái này là chính tai legolas nghe mọi người bàn tán sau khi tan suất, hầu như ai cũng nói vậy hết. Vậy mà là dễ dãi àh???

                “em giết chết điện ảnh Việt Nam”

                Chính xác fải là: “Em cứ bỏ về thế này thì bao giờ điện ảnh mới tiến bộ”

                PS: Legolas ko thích xem LLHP, nhưng thấy neo coi thường trình độ khán giả VN wá nên bức xúc, lên tiếng thôi. Có lẽ trình độ thưởng thức film của neo cao lắm!!!

              • #54062
                neo
                Participant

                  sorry legolas nhe. tui đâu có dám coi thường trình độ khán giả VN. Tui thấy sao nói vậy. tui thấy rõ ràng bà con đi coi LLHP đông, thì tui nói đông. Tui thấy mọi người cười, tui nói họ cười. Còn lúc họ chửi thì tui vô MB tui mới thấy! hehe

                  trình độ thưởng thức phim của tui không dám nói cao hay thấp, nhưng chắc khác người ta hehe Mà bạn nói chuyện đó ở đây làm gì?

                • #54063
                  legolas
                  Participant

                    Chà, bây giờ mới biết neo là nhà báo, hèn gì cách nói chuyện có vẻ “khác người” wá.

                    Có thể bạn thấy như thế thật, nhưng trình độ khán giả VN cũng ko đến nỗi như bạn nói đâu. Bằng chứng là ko ai xem LLHP về mà khen hay cả (tui cũng thấy sao nói vậy). Tui chỉ thấy có báo là khen, mà cùng 1 tờ báo lúc đầu khen, lúc sau lại có bài chê thậm tệ, thế mới ghê!!! Tui cũng fục mấy tờ báo đó thiệt!

                  • #54064
                    neo
                    Participant

                      chòi, tui hông dám nhận mình là nhà báo đâu… hehehe. người ta chửi tui chết . Không học trường báo chí, cũng không đi viết bài, ngồi dịch khơi khơi thui legolas ơi. Mà bạn hơi kỳ nha, bộ nhà bao phải nói chuyện khác người àh (ê, chuotkhongduoi, có người đụng chạm anh kìa hahaha. Anh này mới nàh báo chính hiệu )

                      Bạn nói bằng chứng là không ai xem về mà khen hay? Bạn xem ở đâu? Hay chỉ trên MB này thôi? Bạn cần ra bên ngoài chút. MB là web, mà đã web rồi thì không phải là số đông bởi cuộc sống này đông đúc người không lên mạng lắm.

                      Tôi không ca ngợi LLHP. Nhưng bạn hãy nghĩ coi, nếu không thấy hay thì phim ko ăn khách đến cả mấy tỉ. ít ra, trong số trăm ngàn người đi coi đó, cũng có khoang 10% người thích phim này. Chứ ghét hết, ai cũng đi coi hả?

                      mà thật ra, có người cũng khoái LLHP mà vì mấy bạn làm dữ quá, họ cũng sợ kinh

                      ngay trên MB, có bạn vinhxuong cũng mê mệt phim LLHP đó.

                      –> tự nhiên tui cãi nhau chuyện này, kỳ ghê

                      Mà khán giả Vn cũng có coi phim VN hay đâu. Rõ ràng những phim xem được cũng có ai đi coi. Mà cả những phim nước ngoài xem được cũng chẳng mấy người đi coi. Ví dụ xem Together, Road to perdition, phim nhập về Vn chiếu, có ma nào coi đâu. Người ta lo đi xem johnny English (một phim hài nhảm nhí… kệ, nhảm nhí vui, tui coi phim này cười bể bụng). hay là Oh Happy day (hai nhí hố. Kệ, tui đau ruột vì coi phim này lun. hhahaha). Vậy đó. Bạn nghĩ sao? hay những phim tui kể trên cũng không đáng để trình đ6ọ khán giả ta quan tâm?

                    • #54065
                      legolas
                      Participant

                        Bạn nói bằng chứng là không ai xem về mà khen hay? Bạn xem ở đâu? Hay chỉ trên MB này thôi?

                        Tất cả những người tui wen đều đi xem về chê cả. Thì tui cũng như bạn, thấy người ta chê film này thì tui nói dzậy. Còn mấy bài trên MB thì tui cũng có xem đâu mà biết, mới vừa xem tức thì thôi…

                        Còn về việc khán giả VN chỉ ra rạp xem những film nhí nhố có lẽ bạn đúng. Bạn là nhà báo, thông tin về mấy chuyện này có lẽ bạn rành hơn tui. Nhưng ở VN người ta đi xem rạp ko nhiều, nên đâu thể dựa vào số khán giả đến rạp mà đánh giá về trình độ thưởng thức của tất cả được. Mà film chiếu ở rạp đa fần là film cũ, nhiều người đã xem rồi nên đâu cần ra rạp xem lại làm gì. Chắc bạn ko nói người ra rạp xem film mới là người có trình độ thưởng thức chứ???

                        Đúng ra việc này ko có gì mà ầm ĩ, nhưng thấy người VN chê người VN thì thấy hơi ngứa tai thôi!

                        “Người VN cứ chê nhau hoài thì bao giờ đất nước mới tiến bộ?” (xin fép anh QD cho mượn lời chút xíu)

                      • #54066
                        78910
                        Participant

                          Người Việt Nam cứ khen nhau hoài thì bao giờ đất nước mới tiến bộ?

                        • #54067
                          neo
                          Participant

                            bạn legolas tiếp tục ép tui làm nhà báo mặc dù tui đã nhấn mạnh tui không phải. những chuyện khán giả đi xem ít, nếu để ý thì thấy, nhà báo chắc cũng chẳng biết. Tui ra rạp coi, thấy vắng hoe thì tui biết là phim ế (chứ hông lẽ ra rạp coi thấy vắng hoe rồi tui nghĩ, trời ơi, hay tại mình là nhà báo đi coi, mọi người không dám coi chung?). Còn phim nhí nhố tui đi coi thấy đông nghẹt thì tui kết luận là phim đông khách

                            Người Vn khen nhau hoài đó chứ. Nhưng mà khen đúng không sao, chứ ru ngủ nhau bằng kiểu “phim ta đoạt giải oscar, dân ta trình độ tân tiến, kỹ thuật ta không thua kém nước ngoài” thì…

                            Không bạn nói đa phần phim cũ. Xin liệt kê cho bạn 10 bộ phim đã chiếu tại Vn trong thời gian gần đây mà tui vẫn chưa thấy có bản đẹp ở ngoài chợ – xét vào thời điểm chiếu thôi nhé (có phim chưa thấy cả bản camera nữa):

                            School of rock

                            love actually

                            together

                            2 fast 2 furious

                            Paycheck

                            Sinbad

                            The hulk

                            Pirates of caribbean

                            my wife is gangster 2

                            timeline

                            Còn chuyện xem ở đâu, trình độ hay không, cái đó tui không dám bàn tới hehehe. chuyện đó cãi nhau nát trên MB rồi.

                            Mà tui không biết anh QD nào đó của bạn nói câu đó ở đâu, nhưng tui xin mượn lời dân gian xưa có nói “mèo khen mèo dài đuôi”

                          • #54068
                            legolas
                            Participant

                              Người Vn khen nhau hoài đó chứ. Nhưng mà khen đúng không sao, chứ ru ngủ nhau bằng kiểu “phim ta đoạt giải oscar, dân ta trình độ tân tiến, kỹ thuật ta không thua kém nước ngoài” thì…

                              Ko chê ko có nghĩa là fải khen, nhất là khen theo kiểu ru ngủ như bạn nói!!!

                              Còn như bạn, chê dân VN theo kiểu “VN cái gì cũng tệ” (1 ý nghĩ như đã ăn sâu vào đầu óc người VN), thấy cái gì thuộc về VN là chê…

                              Dù sao, post xong bài này tui cũng ko muốn tranh cãi về vấn đề nhạy cảm này nữa!

                              Lời cuối cùng gởi đến neo: Đừng tự xem mình là người có trình độ (mặc dù có lẽ bạn có trình độ thật) mà đánh giá thấp trình độ người khác.

                            • #54069
                              indy
                              Participant

                                Why is everybody so sensitive to each other?

                                Không hiểu nổi…

                                Khán gỉa VN xem phim thế nào?

                                Theo tôi thì, đâu có ai và không có ai khẳng định được đâu. Nhưng, ít nhất là họ cảm thấy và cảm nhận được rằng, “Phim nước ngoài thì hay kiểu nước ngoài và phim VN thì hay kiểu VN. Thế thôi.”

                                Không phải là “khen hoài mà sao có tiến bộ /hoặc/ chê hoài mà sao có tiến bộ” đâu. Phải có lời khen và lời chê mới có tiến bộ đấy. Tôi biết chắc là như vậy.

                                Những ý kiến của NEO và LEGOLAS vô tình làm cho ĐA VN có tiến bộ đấy. Nhưng đâu có cần thiết phải ARGUE như thế trong khi ĐA VN đang phát triển…

                                Sao hôm nay tôi cảm thấy … yêu đời … )

                              • #54070
                                saigonblackeyes
                                Participant

                                  Có lẽ như mấy anh nói thật đấy! Có lẽ có không ít khán giả trong Booms thích LLHP nhưng do mấy anh khủng bố quá trời cộng thêm báo chí và mấy web ĐẢ khác lên tiếng nữa nên đành phải góp vô mấy lời chê…

                                  Eyes tui có cảm giác ai mà thích coi Lọ Lem đều bị xem là có gu xem phim…khác người! Theo tui , nếu nói như Neo thì có lẽ khán giả coi xong phim mà cười Minh Nhí ( Uyển Ni) mà không cười mấy câu như ” Đ Ả VN tiến bộ không nổi gì gì đó ” là dân Việt Nam chưa thật sự biết xem phim? Cũng đúng ! Nếu biết coi phim họ đã không ở nhà mà đã ùn ùn đi rạp. Nhưng để nâng cao trình độ xem phim thì phải nâng cao trình độ văn hóa, mà điều này đâu có dễ, bộ Giáo Dục đang loay hoay như gà mắc đẻ kìa!

                                  Tui có lẽ là một trong nhưng số ít người coi Lo Lem vế mà “dám” khen ( nức nở nữa) , Vì quả thật xem bộ phim mà thấy thấp thoáng cái gì đó cuộc sống thường nhật của mình, chen những câu nói vui vui mình cũng ưa nói, kết hợp với một kiểu sống hiện đại trên phim, có cái gì đó thú vị! Eyes tui thấy ai dzề chê Lọ Lem mà lại khen mấy bộ phim nghệ thuật nữa vời của vn mới đúng là ….kinh dị!

                                • #54071
                                  tulip
                                  Participant

                                    LLHP là một thành công nữa của LH. Nếu xét về nghệ thuật thì có nhiều điều để chê. Xét về thương ạmi thì dĩ nhiên là không thể. Đâu cứ phải nhìn nó mà đánh giá nền điện ảnh VN, đâu cứ phải nhìn nhiều người đi xem nó mà chê họ là không biết thưởng thức? Thật ra LH rất dũng cảm, trong phim có một cô thư ký đoàn phim nói “chả ai làm phim mà lại không liều”.

                                    May mà lúc trước, khi đại dịch LLHP bùng phát, tôi bận việc nên không xách gươm ra chiến trường, nếu không chắc chỉ còn cái quần tà lỏn chạy về giờ này wá…

                                    Lúc đầu xem phim ấm ức nhiều lắm, nhưng khi bình tĩnh lại tâm trạng lúc này khác nhiều. Bàn cãi riết rồi cũng đến hồi kết thúc. Hôm qua, đi xem chương trình giới thiệu phim hay trong lịch sử điện ảnh ở NVH TN, tôi nghe một giảng viên của trường CD SKDA nói thế này “mỗi năm trung bình Ấn Độ sản xuất 400 phim (nhựa), còn VN thì chỉ có 6 phim” thôi. vậy thì LLHP nằm trong top 6 phim đó, nếu lấy nó ra đánh giá cả nền da thì chết. Hãng phim tư nhân bây giờ ai cũng bế quan đóng cửa, đâu phải vì họ không nắm đựơc thị hiếu của dân mình? tôi nghĩ có nhiều vấn đề nội bộ mà chỉ những người trong nghề mới hiểu nổi. Tôi thấy Cô Bạn Gia Sư cũng đâu có gì mới, nhưng nó vẫn hút khách nườm nợp đó thôi! Cái kiểu nêm nếm của họ khác mình, và mỗi đầu bếp có một độc chiêu riêng nên chắc rồi từ từ phim nước mình cũng lên thôi mà. LLHp coi như là viên đá thăm đường vậy. Có người từng nói “trái đất này vốn đâu có con đường nào. Chỉ là vì con người đi mãi thì thành đường mòn đó thôi”. Cứ đi cái đã, nếu thành công thì sẽ có nhiều người đi theo, nếu thất bại coi như là kinh nghiệm cho mình và đỡ tốn công sức cho người kách. Tôi kâhm phục sự dũng cảm của ông LH, mặc dù rất ghét cái kiểu chảnh chẹ của ổng… (mà hình như người nào mắc bệnh ngôi sao đều vậy cả mà… hic hic…)

                                    Dân mình vốn rất dị ứng với các tin giật gân, nhưng nó lại là công thức hiệu quả để gây chú ý. Còn nhớ hồi xưa người ta phàn nàn về dầu gội Dove với mẫu quảng cáo nêu cảm nhận của một khách hàng, nhưng họ cứ một mực dùng hình thức đó páht đi phát lại, dĩ nhiên có làm mới một chút, rồi cũng được chấp nhận đó thôi… Quảng cáo lồng vào phim như LLHP cũng là bước tiến mới, trong khi người ta đầy rẫy, bên mình mới quá nên chưa quen, và cũng vì mới quá nên đạo diễn cũng chưa có kinh nghiệm thành ra trơ trẽn… nhưng cũng đâu có gì lớn chuyện chứ? nếu lần sau những người khác pha chế hài hoà là được… hy vọng năm nay sẽ có những khởi sắc mới… người trẻ đã bắt đầu đi rồi còn gì…. quan trọng đi sao cho vững, đừng vấp vào mấy cái gốc gồ ghề của cổ thụ mà đau lòng…. cái mới phải hoà với cái cũ để tạo thành một cái mới khác để thích nghi được khuôn khổ của cái cũ.(sao tự dưng bức xúc dữ vầy nè trời???)

                                  • #54072
                                    tulip
                                    Participant

                                      Theo tôi, mỗi người một quan điểm. Có thể ý này của bạn là đúng nhưng ý kia thì không. Cũng có khi ý kiến đó đúng trong hoàn cảnh nào nữa.

                                      Tranh luận nhưng cũng phải biết lắng nghe đối phương, chứ đừng nên gay gắt như legolas, bạn đừng nghĩ là anh neo ám chỉ riêng một mình bạn mà nổi đoá lên. Cũng chẳng cần phải nói về d0ời tư của người ta làm gì, vì tất cả mọi người tham gia vào diễn đàn đều là boomer cả. Những lời nói trong một phút bốc đồng khi nói ở ngoài có thể sẽ được quên đi, nhưng khi post lên đây nó sẽ còn lưu lại mãi mãi. vì thế khó có khả năng nhìn mặt nhau ở ngoài và cả việc nguôi ngoai cơn bực. Nên tôi nghĩ ai cũng phải tỉnh táo một chút, tụi mình đều trẻ và cũng đều có lúc bốc đồng…

                                      Thread này rất hay… và còn rất nhiều vấn đề để bàn hy vọng có nhiều người nêu ý kiến và có nhiều người trong nghề tham khảo….

                                    • #54073
                                      agent_smith
                                      Participant

                                        tui rất mún nói nữa. vì có nhiều điều cũng hay ho lắm. ví dụ như tui không có mún nói người ta không hiểu chuyện Theo tui , nếu nói như Neo thì có lẽ khán giả coi xong phim mà cười Minh Nhí ( Uyển Ni) mà không cười mấy câu như ” Đ Ả VN tiến bộ không nổi gì gì đó ” là dân Việt Nam chưa thật sự biết xem phim?, là ý tui chê bai khán giả VN, mà thực sự là tui chỉ mún nói, ngay từ đầu, là đầu óc tui đánh giá hoàn toàn sai khán giả khác, tui không biết khán giả nghĩ gì, như thế nào, mà vì thế tui mới mở thread ra để hỏi, vì tui thấy mọi người chê phim quá, mà mọi người xem đông quá, tui chỉ mún hỏi mọi người, ai thích phim này thì vô đây nói tui biết phim đó hay cái gì, vì mấy chỗ kia toàn chê (ý tui là mấy thread kia). tui hoàn toàn chỉ mún có một chỗ để ai thích, ai khen LLHP vô nói cho nó đỡ căng thẳng với bên chê bai, chửi bới thôi. Không ngờ chỉ vậy thôi, tui bị quy chụp là khinh thường người khác

                                        bạn legolas nói có một cái hơi đúng. tui không phải nhà báo, mà tui là người làm báo. Tui mở đề tài này vì tui mún ghi nhận ý kiến của khán giả ở hai mặt: cả khen lẫn chê phim LLHP. người ta chê nhiều quá, tui mún được nghe người khen, vì tui đi coi thấy hniều người cười khoái chí. Tui không phải nàh báo, tui nói đi nói lại nhiều lần vì tui không có khả năng đi phỏng vấn từng người, phong vấn khán giả. với tui, chuyện đó khó lắm. tui không quen nhảy xổ vô hỏi chuyện người ta, những người tui không quen biết. Tui chỉ trò chuyện với người ta, àm chẳng ai trò chuyện khơi khơi. Bởi vậy, kỹ năng báo chí yếu kém, đành giở trò lên mạng, mở thread ra thăm dò. chứ tui là nhà báo, tui không làm trò lên mạng hỏi thế này để viết bài.

                                        mà tui cũng nói đi nói lại hniều lần, phim LLHp với tui, là một phim hài. xem xong cười đã đời luôn. Nó đầy rẫy rác trong đó, sạn thì to bằng cục gạch. Nhưng xét cho cùng, tiêu chí để làm ra ăn khách đã thành công thì khen nó chuyện đó. miên đừng ca ngợi nó kiểu “phim nhân bản, phim vì văn hoá đại chúng, phim đầy tình người”, nghe rởm đời hết sức (mà vì người ta kehn vớ vẩn thế nên đành pảhi ra sức chửi tan nát lại để cân bằng thôi)

                                        tui nói là tui mún nói nữa, nhưng vì đây là lúc nhạy cảm, nhiều người cho rằng tui là hạng người này, trình độ kia, tui nói gì ra họ cũng thành kiến cả (tui không ám chỉ một mình legolas đâu, mặc dù trong số người tui nhắc tới có bạn, và tui cũng hy vọng bạn hiểu được những gì tui đã nói riêng với bạn) nên tốt nhất là tui không nói gì nữa.

                                        nhưng hy vọng có thêm ai đó nhảy vô tranh luận cho vui… vậy thui

                                      • #54074
                                        white_rose
                                        Participant

                                          Cám on Neo đã mở màn diễn đàn này!

                                          Trong trường hợp LLHP, tôi nghĩ rằng sau những “qúa khích” ban đầu, bây giờ chúng ta đã có cái nhìn bình tĩnh hơn về bộ phim. Và bạn Neo đã có một hành động đúng, đó là ra rạp xem phim để biết phản ứng của khán giả ra sao.

                                          Tôi không nghĩ rằng khán giả chúng ta qúa dễ bị tác động bởi báo chí, để rồi nói rằng “báo đưa tin, đưa bài nhiều qúa, nên tò mò đi xem để rồi thất vọng”.

                                          Nếu như nói về mức độ thông tin, thì tôi nghĩ chưa phim nào vượt qua được Người Mỹ trầm lặng. Suốt 2 năm trời từ khi mới có dự án, đến tuyển diễn viên nữ chính, rồi cả đoàn phim kéo sang đây quay,đến ngày công chiếu ở Việt Nam… tôi luôn luôn đọc được những thông tin đầy “thiện cảm” với bộ phim. Rằng đây là phim kinh phí lớn đầu tiên của Hollyưôd được quay ở VN, rằng có mặt tài tử trong Xác ướp Ai Cập, có đạo diễn lừng danh, đầy tính nghệ thuật..Tóm lại là hết sức thuận lợi về mặt thông tin . Thế nhưng bộ phim 30 triệu USD này chiếu lai rai suốt 2 năm nghe nói chỉ thu về có 2 tỉ đồng (hihi bằng 1/3 LLHP chiếu trong mấy ngày Tết).

                                          Bởi thế, theo tôi không thể nói rằng khán giả chúng ta chỉ nghe báo “ca” phim LLHP rồi kéo nhau đi xem. Rõ ràng, LLHP phải thế nào (tiếc thay những cái “thế nào” này lại chẳng có phê bình gia nào chịu chỉ ra) thì mới có đông khán giả đến như thế chứ! Chắc chắn rằng khán giả có chủ kiến của mình, họ xem để thoả mãn thị hiếu của mình, mà thị hiếu này (đáng buồn thay!), không trùng với thị hiếu của một số nghệ sĩ trong nghề và một số nhà báo! Mọi người đổ xô vào chê bai, bắt một bộ phim được làm với tiêu chí thương mại gánh vác cả trọng trách của một nền điện ảnh, rằng với LLHP thì điện ảnh Việt Nam sẽ ra sao…(như thể rằng điện ảnh VN lâu nay vẫn đàng hoàng sáng vai cùng các cường quốc năm châu, chỉ “đứa hư hỏng” LLHP mà mất hết hào quang vậy). (?)

                                          Bạn neo đặt câu hỏi, khán giả VN xem phim thế nào. Tôi xin trả lời, với tư cách khán giả: Họ xem những cái bản thân họ thích, chứ không phải những cái báo chí, dư luận (muốn và hướng dẫn họ) thích.

                                        • #54075
                                          leo
                                          Participant

                                            rành rành ra vậy rùi… bàn làm gì nữa… cho đau “nòng” nhau…

                                          • #54076
                                            white_rose
                                            Participant

                                              À, viết xong bài trước tôi mới nhớ ra hình như có ai đó nói Neo và Chuot khong đuôi là nhà báo. Nếu có gì làm các bạn không hài lòng trong bài viết thì xin bỏ qua, tôi không hề có ý hạ thấp tầm quan trọng của báo chí đâu. Xin hỏi 2 bạn làm báo nào vậy, lấy tên gì trên báo, để tôi biết mà tìm đọc . Xin cám ơn.

                                            • #54077
                                              agent_smith
                                              Participant

                                                trùi, lại nhà báo nữa :d

                                                hehehe

                                                CKD là phóng viên của báo mực Tím

                                                tui thì viết báo linh tinh (ngồi dịch bài trên mạng vậy mà)..

                                                nhưng mà chuyện đó không liên quan gì đến website cả, ở Moviesboom, mọi người đều bình đẳng, học sinh cũng như sinh viên, bác sỹ cũng như bệnh nhân, nhà báo cũng như công chúng cả, không ai lên đây khoe “tui là nhà báo, hay nghe tui đây”

                                                Rồi, quay lại chuyện phim ảnh Việt nam tiếp

                                                Khán giả Việt Nam sẽ phim thế nào?

                                                Câu hỏi này tui đặt ra lần nữa khi mà chỉ còn chừng hai tuần nữa, giải thưởng hội điện ảnh VN lại được trao. Chính xác là ngày 19.3.

                                                Trong số 8 bộ phim nhựa tham dự, khán giả chúng ta, nói nhỏ nhỏ thôi, là khán giả MB đã xem được bao nhiêu phim?

                                                Danh sách gồm có: Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông (Hãng phim Hội Nhà văn VN), Đêm Bến Tre ( Điện ảnh Quân đội), Người học trò đất Gia Định xưa (Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu), U14 – đội bóng trong mơ, Biển đợi (Hãng phim Giải Phóng), Người đàn bà mộng du (Hãng phim truyện VN), Khi người ta yêu, Trò đùa của thiên lôi (Hãng phim truyện 1).

                                                Tui cũng tự khen mình chút đỉnh (không biết có phiền lòng ai không? nếu có thì xin lỗi nhe), là may mắn được coi 2,5 số phim trong số này, đó là

                                                Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông, Biển đợi, Người đàn bà mộng du
                                                Biển đợi coi được có chút xíu àh)

                                                Thế đó

                                                Không phải là tui không mún đi coi phim VN, mà có mún đi coi cũng không được. Không biết khán giả VN coi phim thế nào để cho mấy rạp chiếu phim phải dẹp tiệm mấy phim trên sớm dến nỗi mới thấy báo đăng, chạy ra rạp thì phim… đã dẹp mất

                                                Ò, vậy tui có nên mở thread “Mấy bác chiếu phim Vn thế nào?” để đối lại với thread này không?

                                                Tôi nghe nói rằng, ông nào đó quan chức rất lớn trả lời rất mạnh mẽ trên báo, Giai thưởng của Hội điện ảnh Cánh Diều Vàng phải gần với cuộc sống, với công chúng, hoà quyện nghệ thuật thương mại đại loại như thế

                                                Tui xin được khẳng định: trong 8 phim trên, có 3 phim chưa từng chiếu một ngày (U14 – đội bóng trong mơ, Khi người ta yêu, Trò đùa của thiên lôi), 1 phim chỉ chiếu ra mắt một buổi (Người học trò đất Gia Định xưa), 3 phim chiếu 2 ngày (Đêm Bến Tre, Biển Đợi, Người đàn bà mộng du), và tất cả chỉ chiếu tại 1 rạp, vậy thì đời sống nào, gần công chúng nào?

                                                Tự nhiên tôi háo hức chờ xem trao giải quá, vì tôi xem coi phim nào đoạt giải? Chắc chắn là Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông rồi. Chẳng lẽ lại xếp Nguyễn Ái Quốc sau lưng Người đàn bà Mộng Du? Kỳ lắm. Xét cho cùng, phim này vừa “nghệ thuật” (thì theo tiêu chí phim gì tuyên truyền chính trị là nghệ thuật), vừa “thương mại” (phim này thu khấm khá lắm, vì tất cả cơ quan đoàn thể đều phải đi xem phim hết). Thật tâm mà nói, NAQ ở HK là một phim “tốt, nội dung tốt….”

                                                Nhưng vậy thì nhục quá, vì phim đoạt giải của ĐAVN lại là phim “con lai”, vì phim làm với TQ mà. Hoá ra, cuối cùng phim ảnh ta có khá cũng phải nhờ đến Trung Hoa đại lục ư?

                                                Hix

                                                nói một hồi chả biết mình nói gì

                                                chờ đợi xem ai đoạt giải

                                                dự đoán của tui (cứ như là đoán oscar)

                                                NAQ ở HK: cánh diều vàng

                                                Người đàn bà mộng du: Cánh diều bạc

                                                Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Hồng Ánh

                                                Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Trần Lực

                                                Chắc là không sai

                                              • #54078
                                                admin
                                                Keymaster

                                                  thường thì thread nào của Neo cũng hay cả, nhưng Julie lại thích ý kiến của tulip và legonas hơn Neo .

                                                • #54079
                                                  macay1983
                                                  Participant

                                                    Khán giả Vn hầu hết xem phim là để giải trí…Coi là để thư giãn sau những công việc căng thẳng … Ở rạp dzui nhất là khi 1 đoạn phim gây cười thì mọi người đều cười… đó chính là phần kích thích cho mọi người thư giãn…hehe…

                                                  • #54080
                                                    no1fan
                                                    Participant

                                                      Tui thấy phim vn muôn đời vẫn là của vn. Thị hiếu xem phim của mọi người bây giờ là những bộ phim thời đại cho nên dễ dàng chấp nhận những bộ phim như LLHP nhưng đâu phải là vì phim hay?Tui thật thất vọng với phim của vn đó .!(hic , tui đành phải tiếp tục ghiền …phim HQ vậy)

                                                    • #54081
                                                      dth
                                                      Participant

                                                        Xin chào,

                                                        Bữa hôm đi ăn sáng với mấy người bạn có gặp mấy người nhà báo, nghe ông nhà báo nói là LLHP không hề có kịch bản, eo ui, dễ sợ quá! may là tui không có xem…

                                                        Ai cũng nói là chê phim không hay mà sao người ta đi xem đông như vậy???? dĩ nhiên rồi, đi xem là vì tò mò, phải mua vé mới được vô xem, xem xong thấy dở quá làm sao đòi tiền vé lại được???? biet do thì đã muộn rồi, mất tiền, mất thì giờ, mất … công chửi, coi như bị lừa!

                                                      • #54082
                                                        nopecare
                                                        Participant

                                                          tại sao như thế?

                                                          Mình xin trả lời là : theo cảm nghĩ của nope thì khán giả đến xem phim này do phần 1 của phim hơi bị nổi tiếng về lời xì xào bàn tán cũng như về doanh số của phần 1, ngay như chính bản thân của mi`nh, nope cũng bị ảnh hưởng đó chiếm 70% và 30% là do phim được chiếu ngay dịp lễ tết. Và thật sự là sau khi xem xong phim này, nope cảm thấy mình bị xỏ mũi ngọt ngào quá, vừa tức mà vừa buồn. tức vì mình bị lừa, buồn vì xem xong tự hỏi rằng bao giờ phim ảnh Việt Nam mới theo kịp các nước khác. Phải chi vì mình lạc hậu hay kinh tế èo uột thì còn có lý do chính đáng, đằng này tiền đâu có thiếu? Nope đồng ý là phim này vốn xây dựng là do quảng cáo tài trợ, nhưng có phải vì vậy mà quảng cáo trơ trẽn đến vậy đâu? nhiều cảnh còn xuyên tạc nữa chứ, cái thời cave kiếm bằng tiền USD mà dám quay cảnh cảnh đi nhậu có gái mà khi dân phòng kiểm tra lại nhảy ùm xuống kênh ? Nope mắc cười khúc đó lắm luôn.

                                                          Thật sự khán giả không hẳn đã chấp nhận đâu bạn, Nope có hỏi bạn bè và những người khác, đa số đều chê và thậm chí còn chửi nữa. thái độ chấp nhận ở đây không phải là đồng tình đâu bạn, mà đó là cái kiểu Makeno ( mặc kệ nó ) của đa số khán giả hiện nay đó. Cuộc sống bon chen bây giờ vốn luôn vậy mà, hi vọng bản thân của mỗi người đều mang 1 suy nghĩ tích cực.

                                                      Viewing 24 reply threads
                                                      • The forum ‘Phim Việt Nam’ is closed to new topics and replies.

                                                      MoviesBoOm

                                                      2003-2023

                                                      Skip to toolbar