Khi ta mất người mình yêu thương nhất…

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #36357
    eros17
    Participant

      eros không biết là đã bao nhiêu film nói về chuyện này nhưng gần đây, eros coi 3 film liên tiếp đều có nên ấn tượng quá Cold moutain, The Missing, 21 grams…

      nếu ai không muốn biết trước kết thúc của Cold Moutain thì đừng đọc bài này

      Cate Blanchette trong The Missing: nhìn người yêu mình dắt 2 đứa con đi săn hẹn tối về…nhưng đợi mãi vẫn không thấy…bà lên đường đi tìm thì thấy hic ng yêu bị giết theo kiểu da đỏ, con gái thì bị bắt cóc…Còn gì thảm hơn khi thấy ng mình yêu chết, mà còn chết thảm,thảm tới mức không dám nhìn…bà chỉ biết gào…gào thật to…

      Ada(Nicole Kidman)trong Cold Moutain: mới quen anh ấy không được bao lâu, tình yêu cũng chưa dám thổ lộ ngoài chuyện đưa hình cho nhau thì anh ra trận…với tấm hình, tình yêu và lời hứa sẽ đợi anh, dù thân gái 1 mình cô chịu rét, chịu đói ở ngọn núi lạnh đó…sau 1 thời gian dài, chàng trở về, còn gì hạnh phúc bằng…họ bên nhau 1 đêm…sáng hôm sau…ẩu đả, anh chết…Nhìn chàng, tay ôm ngực, khập khiểng đi, cô chỉ biết chạy lại, khóc, ôm chàng rồi “em yêu anh” thế thôi…còn gì nữa, đau khổ cũng chẳng biết làm gì hơn…cô nằm trên tuyết kế người mình yêu…

      Naomi Watts trong 21 Grams: cô này hic còn thảm hơn…vừa mới về nhà, nghe msg của chồng trong di động, cười, dọn nhà…vài phút sau, fone lại reo…không biết nói gì ngoài “what, where…”…vào bệnh viện,điên cả người hỏi y tá thì không được trả lời liền…bác sĩ ra, cũng câu đó “chúng tôi đã cố hết sức”, 2 đứa con bé xíu của cô qua đời trên đường đưa tới bệnh viện, chồng cô, tuy đang làm phẩu thuật nhưng kết quả cũng chẳng mấy khả quan…cô tuyệt vọng,ngã khụy mà khóc…mới đây mình vẫn còn gia đình thân yêu giờ thì mọi ng đả bỏ hết mà đi…tuyệt vọng…chỉ biết tuyệt vọng…

      Cả 3 nhân vật, tuy film đó có dở như The Missing, nhưng cả 3 diễn viên cũng đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình…Trong 3 hoàn cảnh, họ đều cho ng xem thấy nỗi đau mất người mình thương yêu nhất, cái cảm giác cứ ngồi 1 mình lại nghĩ tới họ, nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ, không bao giờ được gặp họ nữa…hic đau lắm…coi mà mình cũng cảm thấy ứa nước mắt…họ diễn xuất sắc quá, cứ như mình đang coi chuyện thật vậy…Coi rồi ngẫm nghĩ, mình như vậy thì biết làm sao, phản ứng sao, đúng là không thể tưởng tượng nỗi…thảm quá…hic…

      Thật ra, cả 3 người đều phải chịu tới 2 nỗi đau mất ng mình yêu nhưng eros chỉ kể 1 thôi, cái thứ 2 để dành mọi người coi và tự cảm thấy đau với nhân vật hic

    Viewing 4 reply threads
    • Author
      Replies
      • #57167
        admin
        Keymaster

          thật tình chưa coi 3 fim này luôn, nhưng có fim truyền hình TVB Bao La Vùng Trời nói về cô vợ Belle đã mất chồng mình Vincent sau 1 trận gây lộn,…..

          Coi xong fim này cảm thấy nên trân trọng giây phút những người iu thương mình hơn,tránh những cuộc tranh cãi vô bổ….

          Còn gì đau khổ hơn khi mà người mình yêu mất đi mà mình không thấy mặt lần cuối…, mà còn gây lộn trước đó nữa.

          Theo Eros nói 2 nỗi đâu mất ng mình iu trong 3 fim trên, vậy 3 nv trên sát chồng(ng` iu)wá

        • #57168
          ramboiv
          Participant

            Coi The Patriot của Mel Gibson lúc mất con mới là đáng sợ.Tên Anh tàn ác nỡ bắt thằng bé còn nhỏ xíu trước mặt cha nó.Ông điên lên cùng mấy đứa con còn nhỏ xách súng đuổi theo báo thù,đóng phim này nhìn Mel quá ngầu…lúc chạy tới mấy tên lính cầm có cây búa hà mà nhào vô lăn xả…lòng căm thù được trút bằng búa lên tên lính bỏ chạy…Mel cứ tiếp tục xả xuống…máu cứ từ thân thể đã chết rồi của tên lính cứ thế cứ thế bắn vào mặt Mel như nước suối…cảnh này có lẽ bạo lực nhất phim…ai biểu giết con nít.Mấy phim mà có cảnh giết con nít trước mặt người thân nó thì người thân trả thù lại bao giờ cũng ác hơn lúc giết

          • #57169
            saigonblackeyes
            Participant

              Hãy nói với những nười bạn thật sự yêu thương rằng bạn yêu họ biết bao vì đó có thể là lần cuối cùng bạn còn được nói với họ . Present is a sparkle present !

            • #57170
              urgly_ducky
              Participant

                Đúng vậy tui cũng nghĩ như bạn saigonblackeyes vậy.Tui lun cố gằng làm những gì mà tui có thể làm cho những người mà tui yêu thương vì cuộc sống con người rất là ngắn ngủi,k ai biết trước được chuyện mai sau.Vậy thì bạn hãy yêu thương đi,hãy tha thứ đi để đến khi nhắm mắt không phải hối tiếc điều gì cả!

              • #57171
                hoangtubongdem
                Participant

                  Nếu trái đất này ngày mai sẽ nổ tung tui sẽ đến trước mặt người tui yêu và tỏ tình với nàng thật nhiều mặc dù có thể nàng đã nghe nhiều lần rồi…Còn lại sẽ ở bên cạnh pa mẹ…mười giây cuối cùng đến gặp mặt hai chị là pà pà và chị dzịt…

                  Nói chung nên trân trọng những cái gì mà mình có chớ đừng ước mơ những cái gì mình không có….

                  Hãy yêu và sống hết mình để đến khi nhắm mắt xuôi tay không phải ân hận về một điều gì cả…..

              Viewing 4 reply threads
              • The forum ‘Châu Mỹ, Châu Âu’ is closed to new topics and replies.

              MoviesBoOm

              2003-2023

              Skip to toolbar