Kiểu “ra tay” kinh dị nhất trong các phim kinh dị#)&$

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #36423
    stupidcupid
    Participant

      Nếu mà liệt kê đủ hết mấy kiểu thanh toán con mồi trong phim Horror chắc là máu nhuộm Movies Boom quá.

      Fan của Horror phim chắc là công phu thượng thừa, coi mấy cảnh máu chảy thịt rơi mà 0 hề ớn lạnh, nhưng chắc là trong quá trình tu luyện để đạt tới cảnh giới tối cao “Kim cương thể” thì mấy Boomer cũng đã từng mất ngủ vì 1 cảnh phim kinh dị nào đó.

      Với tui thì đó là lúc tui coi ông Hanibal xẻo miếng não của 1 tên còn sống để chiên cho tên này ăn. Cảnh này tuy sạch sẽ, máu chảy chẳng bao nhiêu nhưng gớm ghiếc 0 thể tả nổi. Tui chọn đó là kiểu “ra tay” kinh dị mà còn có học nhất (0 có học thì làm sao ổng biết chỗ não đó 0 cần cho người) mà tui từng coi.

    Viewing 18 reply threads
    • Author
      Replies
      • #58252
        loner
        Participant

          Đồng ý với stu, cảnh này loner không thể nào quên được. Những phim kinh dị khác có nhiều cảnh máu me cũng kinh tởm lắm nhưng một hồi rồi quên.

          Có một cảnh cũng ăn sâu vào đầu loner không kém, đó là cảnh cô bé cưa chân ông kia bằng sợi dây thép trong phim “Audition”, nghe thì bình thường thôi nhưng coi rồi mới thấy nó dã man tới mức nào.

        • #58253
          hoaian
          Participant

            Đúng rùi đó, cưa chân kít kít kít đúng là kinh dị á.

          • #58254
            melbourne_guy
            Participant

              Tui thấy cảnh “đáng yêu” nhất là trên chuyến tàu ma(Ghost Ship) cọng dây bị cái moteur kéo một cái rét đứt người trên sàn tàu ra làm hai làm hai. Nếu bầu chọn tui xin nói cảnh đó là phê nhất.

            • #58255
              happy_lady
              Participant

                thế còn cảnh cái móc găm đánh phụp vào cằm bà ca sĩ trên Ghost Ship thì sao? Có vẻ không gớm lắm nhưng mà cũng mất ngủ

              • #58256
                becky
                Participant

                  Dzới tui thì bất cứ cảnh nào muh giết người ngay chổ cổ (neck) là ghê nhất thôi!!! Chòi oi.. tưởng tượng… con dao bén… kề dzô cổ… xẹttttttt… máu dzăng từa lưa!!! Ớn lạnh wé!!! hix hix hix

                • #58257
                  nbc
                  Participant

                    tui thì nhớ nhất cái cảnh không nhớ trong phim nào nữa, đại khái là cả nhóm người đi du lịch sinh thái ở rừng Châu Phi rồi bị rắn cắn, vì muốn giữ sinh mạng cho anh ta mà mấy người bạn liền lấy lưỡi lê chặt đứt ống quyển, máu me chảy nhiều quá, họ cầm máu bằng cách … đốt nóng thanh sắt rồi dí vào chỗ mới chặt … kinh chịu không nổi , kể ra còn rụng rời tay chân …

                  • #58258
                    melbourne_guy
                    Participant

                      Hic, nghe mấy u nói làm MG tui nhớ lại một film coi đã lâu rồi mà bây giờ nhớ lại óc ác còn nổi cùng người, cái cảnh này trong một film hành động. Hic, “cha nội” trong film móc dao găm, đâm thẳng vô nách “con mẹ” kia một cái rét, dao ghim lút cán. Tui không biết mấy u thì sao, chứ mà dao chọt vô nách thì thiệt tình chỉ nghĩ tới cảm giác lạnh lạnh đụng vô, hic rồi cái đầu nhọn nhọn(của cây dao) chạm vào vùng da hết sức nhạy cảm này, và rồi rét…. má ơi nó đã ghim sâu vào giữa nách… ặc ặc chịu hông nối rùi…

                    • #58259
                      happy_lady
                      Participant

                        oài, bi giờ mới sực nhớ ra cái cảnh pa đội trưởng trong Resident Evil bị cái lưới lazer cắt tè le hà

                      • #58260
                        loner
                        Participant

                          haha, cái kiểu như anh mel nói đúng là số một, mới nghĩ tới thôi đã thấy lạnh lạnh rồi , cái này gọi là trước khi chết còn nhăn răng ra cười (vì nhột ).

                        • #58261
                          the_nhoc_spirit
                          Participant

                            Ghê nhứt là trong The others á. Lúc mà 3 người quản gia của gia đình đó đi từ từ từ ngoài đường vào nhà. Cảnh đó ghê rợn vô cùng vì lúc đó ai cũng tưởng 3 người đó là ma. Đã vậy lại còn đi phăm phăm vô nhà… hic, nói chung là trong lúc coi phim mới cảm nhận được lạnh gáy như thế nào.

                          • #58262
                            stupidcupid
                            Participant

                              Melbourne-guy nói đúng á, mấy cảnh mà nv bị đâm vô mấy cái chỗ nhạy cảm như làm người xem cũng thấy rét người. Hôm bữa coi được một đoạn phim trên HBO, trong đó cho căng người trên ván, ở sau lưng ván có một cái lỗ, 1 cái ống dạng ống khoan rỗng chọt lên vào giữa cột sốt, rút tuỷ người, sau khi nó rút ra thì máu chảy từ cái lỗ trên lưng đó ộc ra, người bị thí tự nhiên da thịt nhăn lại, trở thành cái xác già thêm mấy chục tuổi.

                            • #58263
                              pixeleyes
                              Participant

                                nghe kể mà dựng hết tóc gáy luôn.. ghê wé… hix..

                              • #58264
                                hi_howareyou
                                Participant

                                  ..ghê thiệt..hix..hix…mấy cảnh này đúng là xem rùi là ở nguyên trong đầu, trở thành “kỷ niệm quý báu” khó quên. tui coi Final Destination 2, cũng ghê nhất cái vụ hàng bay qua chặt con người ra làm 3, 4 khúc. Kinh thiệt ! cái đó thì có vẻ như hơi bạo lực. Có nhiều bộ phim hù con người ta bằng âm thanh, bằng tâm linh không, thấy ớn muốn chết, ví dụ như trong Wishing Stairs, cái cảnh So-hee bò từ ngoài cửa sổ vô, trông gớm chết ! Đã vậy mà còn ngồi sát bên cạnh con bạn nó, làm tui khỏi ngủ đêm đó luôn..hic..hic…

                                • #58265
                                  nhukhoa
                                  Participant

                                    Thế có ai xem Dead alive chưa ? Tui xem phim kinh dị cũng nhiều mà khi xem fin này cũng thấy ghê.

                                    Cảnh nhân vật nữ y tá ôm hôn thằng cha vai chính trong phim : cái môi dính luôn vào môi thằng chả . Rồi đánh nhau bể đầu ……óc văng ra……lượm lên bỏ vào đầu lại….

                                  • #58266
                                    uham
                                    Participant

                                      Tôi khoái nhất mấy cái đoạn kiểu phù…thoát rồi thì rầm… dã man thật. Như trong fim FF2 2 ấy cái cảnh cầu thang sắt lao giữa mặt thằng cha xem phải nghiến cả răng lại đến lúc nó mắc vào cái gì đấy mà dừng lại thì phù …lại thả lỏng và thở ra, vừa lúc đó thì …PỌP hai cái chân cầu thang sắt cắm lút vào hai mắt thằng cha, ghê thật xem xong cứ gọi là phải sờ lên mắt.

                                      Lại còn cái đoạn trong phim Omen nữa chứ ông nội chui vào cái thang máy lên đến tầng 23 thì đứt dây nó rơi ầm ầm xuống, điện đóm nhìn nhằng, kêu la hoảng loạn…xuồng tới tầng hay thì lại may quá thang máy tự phanh lại…nào ngờ có một doạn dây cáp hai đầu là hai cục sắt to tổ bố đang rơi thẳng xuống theo..cha nội đang nằm thư giãn sau pha căng thẳng thì …rẹt cả phòng thang máy lấn người cha đứt làm 2 mảnh ruôịt lòi ra cả búi trông bắt mắt…khúc bên kia vẫn còn ngọn ngậy mắt thằng cha thì trợn lên nhìn cảnh “mình đi chân ở lại”..

                                    • #58267
                                      mainhungoc
                                      Participant

                                        Coi Freddie vs Jason ý,có cảnh chui qua bụng 1 đứa trẻ

                                      • #58268
                                        melbourne_guy
                                        Participant

                                          Hi Uham,

                                          Film FF2 là film gì vậy bạn để MG lẹ lẹ thuê về coi,… nghe diễn tã thấy giống đoạn trong film Final Destination II wá, thanks

                                        • #58269
                                          mass_killer
                                          Participant

                                            chui ui,cai phim the exorsist co canh con be luc bi quy am ngoi cam nguyen con dao dam vo cho kin cua phu nu,dam phap phap,mau chay tua lua,thay ma noi da ga

                                          • #58270
                                            robert_haivn
                                            Participant

                                              Tui thì thấy cái cảnh nha sĩ nhổ hết răng, cắt luỡi … trong The Dentist là phê nhất, coi xong là hết dám đi nha sĩ luôn!

                                          Viewing 18 reply threads
                                          • The forum ‘Nhóm và câu lạc bộ’ is closed to new topics and replies.

                                          MoviesBoOm

                                          2003-2023

                                          Skip to toolbar