Ký Ức Điện Biên?

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #36799
    1080
    Participant

      Trong những ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, người ta trình chiếu bộ phim được coi là đầu tư kỹ lưỡng và công phu thì … trong sáu ngày rưỡi trình chiếu ở TPHCM, số vé bán ra là 24, doanh thu 700.000đ cho một bộ phim tốn 13 tỷ và phải ra nước ngoài quay: “Ký ức Điện Biên”. Thật là một nghịch lý

    Viewing 15 reply threads
    • Author
      Replies
      • #63716
        xitin
        Participant

          Có đúng là nghịch lý không? Chưa chắc đâu bạn, đừng vội kết luận như thế, …ít nhất thì nó (cuốn phim) cũng thực hiện được phần nào nhiệm vụ của nó rồi….là kỷ niệm ngày chiến thắng mà….

        • #63717
          minhhuyxxx
          Participant

            Trong xu hướng xem phim của đa phần giới trẻ ngày nay thì một phim về đề tài “chiến tranh xưa kia” thì khó kéo khán giả đến rạp lắm!

          • #63718
            1080
            Participant

              Nếu bạn biết rằng số tiền ban đầu được duyệt là 1tỷ, đạo diễn yêu cầu nâng lên 3-4 tỷ và cuối cùng là 13 tỷ.

              Nếu bạn biết rằng số tiền không nhỏ đó là ngân sách của Nhà nước.

              Nếu bạn biết rằng những người được xem là thế hệ trước của chúng ta không hề có ý định ăn mừng chiến thắng này một mình mà muốn cả những người Việt trẻ cảm thấy tự hào.

              Và bạn đã biết là không ai trong chúng ta buồn đến rạp xem (dù chỉ vì tò mò)

              Nghịch lý là: Số tiền và doanh thu, đề tài lịch sử và trình độ nghệ thuật.

              Chúng ta phải cảm thấy sợ rằng cả những người từng chứng kiến lịch sử cũng không thể nào thể hiện hoàn chỉnh nó. Còn những người như chúng ta thì sao? Không biết + không quan tâm=>???

            • #63719
              admin
              Keymaster

                nghịch lý là dân ta nhiều vùng còn nghèo xác xơ (như tỉnh Điện Biên chẳng hạn), mà toàn lây ngân sách nhà nước làm những thứ vô nghĩa, ko ai xem rùi vất vào kho, thỉnh thoảng đến dịp kỉ niệm là lấy ra chiếu làm vì. NGHỊCH LÝ, NGHỊCH LÝ hết sức!!!

                Những chiến sỹ ngã xuống trong chiến dịch Điện Biên có cảm thấy vui vì điều này hay là giai đình của họ đang khó khăn bởi ko có nhà ở. 13 tỷ đồng, xây được biết bao ngôi nhà tình thương tình nghĩa. Tôi căm ghét phim KÍ ỨC ĐIỆN BIÊN, nó còn thua đống rác rưởi…

              • #63720
                minhhuyxxx
                Participant

                  Không nên dùng những từ thoá mạ như vậy chứ betty_boop, tuy là bạn nói đúng, những gia đình ở Điện Biên rất cần, rất cần cái số-tiền-làm-phim-vô-ích đó! Nhưng đời mà bạn, phải có cái nghịch lý, cái mâu thuẫn thì nó mới có cái gọi-là-công-lý để giảm thiểu cái bất công chứ! Nhưng mà mình đâu có đủ thẩm quyền hay trình-độ và lý-tưởng-cách-mạng để biến những chuyện lãng-nhách đó thành…có nhách được! Chỉ biết nhìn rồi…ngậm ngùi thôi, kệ nó đi bạn ạ!

                • #63721
                  1080
                  Participant

                    đời là vậy nhưng cũng không có nghĩa là phải im lặng chấp nhận nó. công lý chỉ có khi con người ta đấu tranh thôi minhhuyxxx à.

                  • #63722
                    minhhuyxxx
                    Participant

                      Nhưng đấu tranh trong cái xã hội này là điều…khó tưởng! Nhớ hồi lớp 12, có lần đi học về ngang qua ngã tư Võ Thị Sáu và Trần Quốc Thảo, thấy có mấy bà cụ ngồi bên lề đường gần khu nhà nghỉ của Bộ, người nào cũng áo bà ba, nón lá, ngồi gio những biểu ngữ đòi lại nhà mình ở dưới quê do những người có chức có quyền tước đoạt mất! Những tưởng là mấy người nông dân này biết đường mà biểu tình ghê, ngay chỗ những vị tai to mặt lớn ở mà! Mới vừa nghĩ đến đó thì một đoàn cảnh sát đông nghịt ập đến, lùa đuổi như là đuổi vịt, mấy người đó chạy còn không kịp lụm dép nữa… nước ta cấm bất cứ hình thức biểu tình, phản đối nào! Vậy đấu tranh bằng cách nào? Kêu gào-vô ích, đăng báo vạch trần-báo nào dám đăng là tự mình đặt dấu chấm hết cho chính mình… cách nào đây????

                    • #63723
                      1080
                      Participant

                        Mình không nói nhiều nữa nhưng có hai trường hợp:

                        Một là minhhuyxxx là một người còn rất trẻ, rất trẻ nên cách nhìn của bạn đôi khi chưa đầy đủ các mặt của vấn đề. 1080 không muốn bạn phải nghĩ khác đi những gì bạn nghĩ, nhưng người ta (tức những người không tốt) đang muốn lợi dụng những người như bạn, chỉ nhìn thấy những cụ già đáng thương (thật sự là đáng thương) nhưng bạn có nghĩ là họ đòi đất là đúng (có nhiều trường hợp giải toả, quy hoạch vì những lợi ích lâu dài mà chúng ta không thấy được???), bạn có nghĩ là họ chỉ đơn thuần đòi đất hay còn bị xúi giục để những người như bạn cảm thấy xã hội thật bất công. Như vậy họ chẳng tốn một tí công sức nào đã lật đổ được niềm tin của bạn. Nếu bạn thất vọng bạn là kẻ thua cuộc (cả 1080 cũng vậy).

                        Thứ hai là minhhuy đã lớn tuổi, chính vì lớn tuổi và trải qua nhiều thất bại nên bạn mới nhìn nhận sự việc một cách bi quan như vậy.Cuộc đời đôi khi là những vòng xoáy không êm ả nhưng lúc nào cũng đi lên cả.

                        Cuối cùng, 1080 rất cám ơn sự quan tâm của minhhuy đối với đề tài mà 1080 đưa ra, nhưng những gì đã nói chỉ để chúng ta thấy rằng chúng ta chưa hoàn thiện và chúng ta phải phấn đấu nếu không chúng ta sẽ bị thụt lùi và … ngã chết(nghĩa bóng).

                      • #63724
                        minhhuyxxx
                        Participant

                          Thật bất ngờ là 2 điều phỏng đoán của Mai Nguyen đều không đúng rồi! Bởi vì trùng hợp là Huy và bạn sinh cùng năm với nhau! Bằng tuổi nhau nhưng bạn lại có nhiều suy nghĩ sâu sắc như vậy thì cungphũc bạn lắm đấy, mong có ngày nào đó được gặp bạn ở ngoài đời trong các cuộc họp mặt của Boomer!

                        • #63725
                          admin
                          Keymaster

                            trời, người ta là dân chính trị đó anh hai minh huy, anh múa rìu wa mắt thợ là ko xong đâu.

                            Hehe, chính vì có thanh niên VN có ý nghĩ thỏa hiệp, sống chung với “lũ” nên VN mới chậm tiến hơn mức có thể. Có người nào đó phát pháo lên thì bị dập ngay, bị cho là lắm chuyện, bị cho là ở không lo chuyện người khác (điển hình là tui nè). Nhưng kệ, tui bao đồng vậy đó, tui lo cho tui còn chưa xong nhưng rất thích nhận xét chuyện xã hội, thấy ngứa mắt là nói à.

                            TN phải có những người hay bị “ngứa mắt” như tui, chứ toàn dân thỏa hiệp, thờ ơ thì cái xấu nó cứ tồn tại mãi, ko cách gì đấu tranh dẹp bỏ được. Tui ko phải là người nói nhiều, tui ko thích chính trị, tui ko phải là đứa “đầu to mắt cận”, suốt ngày đấu tranh cho lí tưởng của tuổi trẻ, ngược lại, tui là 1 đứa ăn mặc model, tóc thay màu xòanh xoạch, rất hay trang điểm đậm, rất thích đi chơi và ham vui. Tui ko học chính trị và tư tưởng HCM hay Mac Lenin một ngày nào.Tui ko thích hoạt động Đoàn Đội 1 chút nào vì tui rất lười. Nhưng thiết nghĩ, những đoàn viên tích cực nếu chỉ là cái vẻ bề ngoài mà đầu óc rỗng tuếch, làm việc ko có cái tâm cho người khác, ko thương yêu chính tổ quốc mình thì ko đáng làm 1 thằng thanh niên nữa là đằng khác.

                            Tuổi trẻ có thể sôi nổi hướng ngoại, nhưng phải yêu Tổ quốc, phải biết đấu tranh để cái xấu cái tiêu cực nó từ từ biến mất. Các bác lãnh đạo có làm được mãi đâu, rối chúng ta sẽ thay thế họ, chúng ta phải bắt đầu từ bây giờ, phải hướng thanh niên vào cái văn minh tốt đẹp, phải biết học hỏi và làm gì cũng phải cái tâm. Còn gì buồn hơn khi tuổi trẻ lúc nào cũng nói:”Biết thế nhưng làm được gì, ko thể thay đổi được, nó vậy rùi thì kệ nó đi, có ảnh hưởng gì tới mình đâu” Chính những suy nghĩ như vậy làm cho chúng ta mãi mãi tụt hậu. Chúng ta sắp làm chủ mà, ko quan tâm xã hội thì mai mốt lại làm xấu cho con cháu nó ngồi nó chửi chúng ta à.

                            Khi nào gặp tôi, các bạn sẽ ko bao giờ nghĩ tui là 1 người hay dạy đời như nói trên đâu, có lẽ nghĩ tui là 1 đứa chỉ biết cái bề ngoài mà thôi. Nhưng thật ra, tui là 1 người trẻ, tui có quyền làm như vậy và tui biết cái gì đúng, cái gì sai, tui biết đấu tranh chứ ko như lắm kẻ “đầu to mắt cận” ngồi gạo bài lịch sử Đảng, chủ nghĩa XH học, tư tưởng HCM mà đầu óc rỗng tuếch, chỉ biết sống cho riêng mình, bàng quang với mọi thứ xung quanh.

                            Nãy giờ nói nhiều mà quên mất ý chính, sorry nha: Phim Kí Ức Điện Biên đâu phải rác rưởi, còn thua đống rác rưởi.

                          • #63726
                            minhhuyxxx
                            Participant

                              1080 bằng tuổi Huy mà Betty_boop? Dân chính trị là sao? Ai không qua Đại Học mà không từng “khó chịu” với cái môn khó nhai mà cũng khó nuốt này! Những giờ này thì Huy chỉ mong có cái nệm với cái gối để mà ngủ thôi!

                              Đáng tiếc là điều mà Betty_boop nói có điều mà Huy không đồng tình. Bạn nói là có một ngày nào đó thì chính chúng ta sẽ thay “các bác” nắm chính trị à? Không có đâu! Chỉ có những đầu óc có “tư tưởng chính trị” cao mới nắm được chính quyền này thôi! Chứ những người “trẻ” và “đầu óc còn thoáng quá” thì chắc còn nước sang Mĩ mà bầu cử để thành Thống Đốc Bang thôi!

                              Đúng là cuộc sống có nhiều cái mâu thuẫn thiệt, lúc nào cũng có 2 mặt, mình chỉ nhìn sự việc với chỉ một mặt thì bị coi là “thiển cận”, mà mình nhìn nhận cả 2 mặt thì lại nói là “giới trẻ biết gì mà nói”! Sống lâu thì lên lão làng thôi! Mấy người già chỉ đơn giản là mấy đứa con nít “lớn tuổi” thôi! Nhiều khi người già còn làm những điều còn thua một đứa con nít ấy chứ!

                              Nhớ có lần Huy đi Vũng Tàu, ngồi trên bãi biển, thấy một thằng nhóc ngồi đắp cát thành lâu đài, được khoảng 1 giờ thì nước biển dâng lên, sóng đánh sập cái lâu đài công trình tim óc của nó! Lúc đó Hyu tưởng nó sẽ khóc hay sẽ chạy đi méc mẹ nó, không ngờ là nó lại chạy xích lên thêm một chút, ra khỏi tầm sóng đánh vào, rồi lại hì hụi xây cái lâu đài khác! Người bạn gái đi chung nãy giờ cũng quan sát, kề tai nói nhỏ : “Nếu là anh, anh có đủ kiên trì để làm lại từ đầu không?”, chính điều đó đã vực Huy dậy nhiều lần trong cuộc sống này! Nhiều lúc thiết nghĩ, thà xây dựng nên một cái mới còn hơn là cố gắng sửa chữa lại những cái đã quá cũ kĩ, lỗi thời, vì sẽ càng làm cho nó thêm lố bịch, nửa tân, nửa cựu mà thôi.

                              Hãy luôn đấu tranh để xây dựng nên một cái mới, đừng nhìn mãi cái cũ. Giống như dân tộc ta vậy, nhìn vào cái quá khứ đau buồn không phải để căm thù bọn ngọai xâm, mà là để lấy làm tự hào và để thấy thanh thản hơn khi nói 2 từ “tha thứ”.

                              Đấu tranh với cái mâu thuẫn, có khi điều đó bản chất nó là tự nhiên chứ không phải là một điều “chướng tai gai mắt” gì, đằng sau cái tốt, luôn tiềm ẩn cái xấu, và trong cái xấu thì không hẳn là nó xấu hết, đúng không 1080betty_boop?

                            • #63727
                              admin
                              Keymaster

                                Ko đúng, sai be sai bét, nói gì tui chẳng hiểu gì cả. Phim Kí ức Điện Biên là đống rác rưởi

                              • #63728
                                1080
                                Participant

                                  À ý của BB là 1080 học chuyên về chính trị, nghĩa là không phải môn chung mà là môn chính. nhưng 1080 không có muốn nói đến chuyện chính trị đâu… 1080 muốn nói về những điều mà 1080 và những người như mình như minhhuy chẳng hạn, chỉ là chia xẻ. Như BB, 1080 khi buồn cũng gật gù với Avril, vui cũng uống rượu, có một mình thì thích xem phim kinh dị … Và 1080 cảm thấy thích cách minhhuy quan tâm đến vấn đề này. Hyu ! hi hi tên bạn viết như vậy cũng giống Hàn quốc lắn chứ

                                  Chị cũng cám ơn BB nữa, hôm nào wắm kem với nhau nha(cái này là keodeo nói đó).

                                • #63729
                                  robert_haivn
                                  Participant

                                    Tui chỉ nhìn vào 1 điều thui! 1 bộ phim mà chỉ có 2 người xem / 1 suất chiếu thì quả thật là thất bại thảm hại, từ khâu đặt tên phim (nghe như fim tài liệu thì ai mà ham) cho đến khâu sản xuất (nghe đâu lúc sắp chiếu rạp thì mới tổ chức họp báo giới thiệu phim, sao mà quảng bá rộng rãi được). Còn các bạn nói chính trị với nhau thì ai cũng có quan điểm của mình hết, cứ mạnh dạn mà tranh luận thui (có mâu thuẫn thì mới có phát triển chứ). Bộ phim kinh phí 13 tỉ mà như thế thì chít thật, chít thật …

                                  • #63730
                                    admin
                                    Keymaster

                                      cãi nhau om sòm chứ ko phải cải ôm xồm, viết sai chính tả tè le , hehe

                                      Xin lỗi mấy bạn, BB ko có đi học nên ko có học chính trị là phải rùi. Ko dám nói chuyện hay tranh cãi với mấy người học Đại Học

                                    • #63731
                                      mikeymyer
                                      Participant

                                        Trùi, trong đây náo nhiệt quá mah mình hổng bít. Cười lên đi nè .

                                        Lụm được cái này trong báo tuổi trẻ, coi chơi cho dzui hen

                                        Phỏng vấn ngắn ông Nguyễn Văn Nam, giám đốc Hãng Phim truyện VN:

                                        * Chưa bàn về nội dung, ông có cảm thấy bất ngờ với số vé quá èo uột của bộ phim?

                                        – Tôi ngạc nhiên. Sáng 30-4 tôi đã gửi đi 16 bản phim (12 bản cho Cục Điện ảnh, 4 bản cho bên quân đội), số bản phim của Cục Điện ảnh lại giao cho bên phát hành phim. Tôi không hiểu tại sao ở TP.HCM mãi đến 6-5 mới tổ chức chiếu cho báo chí mà ngày hôm sau 7-5 là phim đã công chiếu chính thức rồi, rất cập rập cho công tác tuyên truyền phim.

                                        * Thật ra nhiều tờ báo vẫn ưu ái giới thiệu phim rồi kia mà, tiếc là khán giả vẫn cứ ít?

                                        – Tôi nghĩ là vẫn tồn tại trong công chúng tâm lý xem những phim chiếu vào các dịp lễ là “phim cúng cụ”, họ không mấy quan tâm. Nhưng tôi ngạc nhiên là lúc chiếu ở thành phố Điện Biên, rạp 200 chỗ kín người, chẳng ai xem mà bỏ về nửa chừng cả.

                                        * Thế thì tại sao không tìm cách tháo gỡ cái tâm lý “cúng cụ”, đánh động người xem chú ý đây là phim không chỉ vì vốn cả chục tỉ, mà đã cố gắng có nội dung thoát khỏi lối mòn?

                                        – Chúng tôi lo sản xuất, còn việc chiếu rạp, quảng cáo, tuyên truyền để bán vé là của… ngành phát hành phim, chúng tôi sao lo được?

                                        Hì, hết biết. Nhưng hông sao, chắc đây là bài học kinh nghịm cho mí phin nhà nước mình bỏ tiền ra, dui lên đi mí bạn.

                                    Viewing 15 reply threads
                                    • The forum ‘Phim Việt Nam’ is closed to new topics and replies.

                                    MoviesBoOm

                                    2003-2023

                                    Skip to toolbar