La belle: vẻ đẹp ở đâu??

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #36369
    th
    Participant

      nghe hội hot giới thiệu film nay hay lắm, th tình cờ mượn được đĩa này về xem công nhận hot thiệt chưa đếm có bao nhiêu pha nóng bỏng trong film này nhưng mà chắc chắn là phải dùng hết ngón tay ngón chân mới đủ

      những ai đã từng xem film này có í kiến gì ko?? th tìm mãi cái thread về film này và vô database cũng ko có nên mạo muội lập cái thread này vì hơi bị bức xúc, film này coi vô lí thấy ớn luôn.

      ko nói đến mấy pha “make love” vì sợ sẽ phải dùng mấy từ nhạy cảm, vốn bị cấm dùng để bàn luận nên chỉ nói đến những khía cạnh khác.

      film có 3 nhân vật, chẵng biết tên ai hết nên nói đại 2 nhân vật chính là chàng A và nàng B , còn chàng C là người B iu

      ko hiểu A,B làm gì, suốt ngày chỉ thấy A ngồi viết lách, ko hiều là nhà văn hay là viết nhật kí nữa. còn B thì hết ngủ với A rồi thức dạy đi ngủ với C rồi cứ thế, cô này chỉ có mỗi việc đó… coi hết film rồi cũng chẵng hiểu vẻ đẹp của bộ film ở đâu?? có phải là tình yêu của A dành cho B đẹp. tại sao lại yêu B?? tình yêu khó có thể lí giải chính xác được tai sao yêu nhưng mà nếu yêu cô gái như B thì A chắc hẳn là 1 người mù quáng và háo sắc .Đoạn cuối film A bóp cổ B chết , tại sao?? khi mà B đã bỏ đi và quay trở lại, còn nói với A là muốn đó là lần cuối cùng cổ bỏ đi… vậy thì lí do B phải chết là gì? A quá ích kỉ, sợ sẽ lại mất B… vậy vẻ đẹp của bộ film là ở đâu??

      lúc A đâm C , vô lí vô cùng theo bản năng khi bị kim chích thui người ta đã dảy nảy lên rồi, vậy mà giữa phố xá đông đúc như thế, C bị đâm ko la lấy 1 tiếng.. chẵng lẽ anh này biết được vì sao mình bị đâm và cảm thấy đáng bị như thế nên kiềm chế..cho chàng A chạy thoát .

      sơ sơ vài điều vô lí trên có ai giải thích dùm th hông

    Viewing 21 reply threads
    • Author
      Replies
      • #57299
        ara
        Participant

          Cái dzụ đâm giữa đường thì ko dám bàn tới vì cái đó cha đd mới giải thích dc còn cái cảnh cuối… khi giết cô bạn gái là thật tình anh nhà văn muốn giải thoát cho cô vì cô cứ suốt ngày yêu anh chàng kia thôi không hề quan tâm tới anh nhà văn. Theo tui hiểu là dzị

        • #57300
          ara
          Participant

            Sẵn quảng cáo là bài cảm nhận của chị docco viết cũng khá lâu rùi

            [http://www.moviesboom.com/?pid=info…]

          • #57301
            th
            Participant

              khúc cuối cổ nói I love u rùi mà anh này vẫn thích bóp thôi hay là buông ra thì kì wá, sợ cổ nói “thì ra anh giết em vì em ko yêu anh” …túm lại chưa hiểu, quá khó hiểu, vì khó hiểu nên gọi là film nghệ thuật chăng?? giống mấy bức tranh trừu tượng như đổ lọ mực vào .. ai khen thì người đó có “con mắt nghệ thuật” nhìn xa xa và giỏi tưởng tượng

            • #57302
              deepblue_om
              Participant

                Th coi lại i, phim này là phim tình cảm tâm lí .. biết nói sao bây giở nhỉ ??

              • #57303
                ogre
                Participant

                  Tui nghĩ vì anh ta quá yêu B, nên chỉ muốn B là của riêng mình ,muốn vậy thì chỉ còn cách là chính tay mình giết B.

                  Còn vì sao A yêu B thì chỉ có A mới biết.Tình yêu không cần phải có lời giải thích.

                  Xin chỉ giáo thêm!!!

                • #57304
                  mat_na_sat
                  Participant

                    Phin nì ở đâu vị, tui kiếm muốn nổ con mắt cũng không thấy nữa. tức quá

                  • #57305
                    nguyenduyhung1979
                    Participant

                      Tui cũng kím muốn chít cha lun mà chưa thấy, ai biết chỉ dùm, ai có cho mượn, cảm ơn.

                    • #57306
                      ara
                      Participant

                        Nếu nói vì quá yêu B nên giết cô ấy thì cũng hẳn là đúng vì cuối cùng A mới dziết B muh… nếu muốn chiếm trọn cô thì anh đã giết cô từ những lần đi cùng C… theo tui nghĩ là mún giải thoát cho B nên A mới làm thế…

                        P/s : viết tên A B C này nhớ hồi học giáo dục công dân quá

                      • #57307
                        quanghuy147
                        Participant

                          nghe nói phim này là phim hài Hàn quốc có đúng 0 vậy?Thanx.

                        • #57308
                          doc_co_cau_bai
                          Participant

                            choài…phim này hài được chít lìn…đồng ý kiến của ara ah……còn B chỉ coi A là vật thế thân của tình iu thui…còn A vì yêu B nên chấp nhận vậy ah……chấp nhận cho em ghẻ lạnh khi mà có chuông đt của C là em đi lìn….

                          • #57309
                            nicholas
                            Participant

                              crazy love, nội dung cũng từa tựa như Plastic Tree, cũng là một người chấp nhận cho người con gái mình yêu thương é é với thằng khác, rồi cuối cùng cũng tự tay mình giết người con gái đó

                            • #57310
                              ogre
                              Participant

                                Tui nghĩ A không thể giết B ở những lần đi cùng C.

                                Đúng là A đã chờ cho đến…hết phim mới giết.

                                A không có quyền giết B ngay từ đầu.Vì hơn ai hết A biết rõ là B yêu điên cuồng C, A là người đến sau, nên đâu thể bắt buộc B yêu anh ta ngay được.

                                A đã chờ đợi và chịu đựng, để mong muốn và hi vọng là bằng tình yêu của A, B sẽ có thể yêu A mà quên đi chàng C kia, nhưng dần dần A nhận ra là B không thể quên C cho dù có sống với A.

                                A là một người sống nội tâm, trông cũng hiền lành ,và khá nhu nhược nên nếu A giết B ngay từ những ngày đầu thì đó lại là 1 kịch bản khác , kịch bản về một anh chàng tâm thần, muốn người khác yêu mình ngay ,khi không được thì giết luôn . Như vậy thì quá bình thường,mấy phim Mỹ chiếu hoài.

                                Mình chưa hiểu ý của ara lắm. Bạn có thể giải thích thêm về sự “giải thoát” ?

                              • #57311
                                nicholas
                                Participant

                                  Nich lại thấy giống như là “chiếm đoạt” hơn, khi B nói là đây là lần cúôi cùng 2 người é é, A mới ra tay giết B. Có lẽ A ko muốn B ra đi, muốn B luôn luôn quay về lại với mình. Cành cuối cùng A nằm bên xác B trên bờ biển, phải chăng là A và B ôm nhau cùng chết??

                                  Bộ phim kết thúc giống như là mở đầu. She returns. Đó có lẽ là ước nguyện của A.

                                • #57312
                                  th
                                  Participant

                                    hông phải là mún chiếm đoạt đâu nicolas, lúc B nói đây là lần cuối , đó là lần cuối B ra đi chứ ko phải lần cuối … bởi vậy Th mới ko hiểu nổi!!!

                                    còn về cái sự “giải thoát” mà ara nói, th cũng thấy khó hỉu lắm lắm.. khi mà B còn gặp gỡ C thì A vẫn chờ đợi 1 ngày B thực sự yêu A. vậy mà khi A giết C rồi, B có shock thiệt (ko shock mới lạ) nhưng rồi B cũng đã vượt qua và trở về với A, vậy động cơ anh ta hành động là gì??

                                    có lẽ vấn đề là ở chỗ cái kịch bản và ông đạo diễn, nếu bộ film kết thúc ở đoạn B trở về với A rồi 2 người hạnh phúc bên nhau ..thì tầm thường quá làm cái kết khó hỉu như vậy để …nó trở thành film nghệ thuật chăng?

                                    điều duy nhất Th thấy thích film này là mấy cảnh quay hot hơi bị đẹp có vậy thôi, vẻ đẹp là nó chăng??

                                  • #57313
                                    nicholas
                                    Participant

                                      hix, Nic đọc thấy là this is the last time… ai mà biết là lần cuối của cái gì , mà lần cuối ra đi thì chắc gì B quay về, vậy A giết B là phải.

                                    • #57314
                                      ygoloxes
                                      Participant

                                        trời trời…tui đã coi fin này rùi mà nghe mấy người bàn luận xong đầu óc cứ ong ong không hỉu gì hết. Tui thấy đúng như bạn đầu tiên nhận xét, fin này chả có cái quái gì! Tui xin chốt lại bằng một câu theo đúng phong cách “mật khẩu” từ đầu topic: “Tui AB fin này CD”

                                      • #57315
                                        ara
                                        Participant

                                          To Orge :

                                          A đã chờ đợi và chịu đựng, để mong muốn và hi vọng là bằng tình yêu của A, B sẽ có thể yêu A mà quên đi chàng C kia, nhưng dần dần A nhận ra là B không thể quên C cho dù có sống với A.

                                          Từ cái ý này của bạn có thể hiểu cái chữ “giải thoát” mà ara muốn nói… A chờ đợi, chịu đựng nhưng cuối cùng nhận ra B ko thể quên C cho dù có sống với A…như vậy có phải là B đang mang 1 tình yêu ảo ? luôn luôn nghĩ về C cho dù C có đáp lại tình yêu đó ko và cho dù C đã chết thì B vẫn giữ lấy tâm trạng đó…đoạn cuối phim B thờ thẫn khi nghe dc tin C chết… thì ara nghĩ B như đang mê muội trong tình yêu đó thì chỉ có cái chết mới khiến cô thoát khỏi cái “tình yêu ảo” đó mà thui ….

                                          Nói nãy giờ hông biết nói cái gì

                                        • #57316
                                          ogre
                                          Participant

                                            B có một tình yêu “ảo” , nên A đã giết B để giải thoát cho B.

                                            Nếu đây là sự giải thoát thì A thật quá “cao thượng”.

                                            Vì khi chính tay mình giết B , cuộc sống của A sẽ tiếp diễn thế nào?

                                            Liệu A có thể sống được hay không khi còn mang nặng tình yêu với B , mà tình yêu này chắc chắn cũng là tình yêu “ảo” .

                                            Còn nếu sau đó A cũng chết cùng với B ,nếu nói là sự giải thoát thì không chỉ là sự giải thoát cho B mà A đã giải thoát cho cả bản thân mình.

                                            A yêu B nên đã giải thoát cho B bằng cách giết cô ấy.

                                            Vậy động cơ nào A giết luôn cả C? Việc giết C có thật sự cần thiết không? Có mang một ý nghĩa nào không? Hay chỉ đơn thuần là sự tức giận? ( vì anh ta đâu cần phải được giải thoát)

                                          • #57317
                                            lena
                                            Participant

                                              Tôi cũng có cùng suy nghĩ với th sau khi xem La belle. Thật sự là không thể “cảm ” được ý nghĩa của bộ phim và càng không hiểu rốt cuộc tình iu là gì nữa. Có vẽ như đây là một nỗi đam mê thể xác chứ không phải là tình iu đơn thuần. Toàn phim chỉ có những cảnh quay mô tả cảnh rất HOT là chủ đạo, và cũng không có gì là ngệ thuật hay khó hiểu cả. Đạo diễn chỉ …coi những diễn biến tâm lý của nhân vật như là cái cớ để diễn giải cho những HOT actions thôi, mà những diễn biến tâm lý cũng cực kỳ vô lý… Có hay không một người con gái…iu người này nhưng lại ready để make love một cách say đắm với một người khác…daily, rồi cái người trong mộng đó chỉ cần vẫy tay là chạy đến ngay, một lần thôi thì còn hiểu được vì còn có thể cô ta hy vọng vào một phép mầu của Tình Yêu. Nhưng cứ như vậy từ đầu đến cuối phim, thấy thân phận cô gái như một cái … giẻ chùi chân, không hơn không kém. Có hay không một chàng trai, chấp nhận iu một người con gái chỉ coi mình là chỗ tạm dừng chân, để giải trí trong những lúc buồn? trong con người anh ta, có hay không lý trí? hay chỉ tồn tại duy nhất cái gọi là bản năng. Đúng, phải gọi đây là một phim nói về bản năng của con người thì đúng hơn, và khi con người làm theo bản năng không một chút đắn đo suy nghĩ, con người đó liệu có hơn gì .. con vật ( sori không bít dùng từ nào nghe êm ái hơn). Chỉ có thể tóm lại bằng hai từ :QUÁ CHÁN.

                                            • #57318
                                              nautilus
                                              Participant

                                                hahaha, “nghệ thuật” ghê lắm … hehehe, bữa nay mới download xong coi liền hehe

                                                Cái phim này có khác mấy cái phim cấp 3 “nghệ thuật” đâu chòi, nhảm nhảm, “nhiều trò” nữa… có cái trò “mớm” trứng gà heheh… có bài nhạc trong phim hay ghê, diễn viên cũng xinh nữa .

                                                HQ làm phim cũng “kinh” thiệt heheh , phim này phải rating la R18+ thì có hehe, strong sex scences…

                                                Có 1 phim cũng khá hot là “Killing me softly” ko biết có ai coi chưa hen , diễn viên cũng xinh lắm

                                              • #57319
                                                nuocmattrecon
                                                Participant

                                                        hơ,thick mỗi đoạn đầu,lúc ăn trứng ý:))

                                                • #57320
                                                  doctorloveteen
                                                  Participant

                                                    Thực ra bộ phim đâu có gì khó hiểu . Thực ra lúc đầu A và B không yêu mà chỉ ở chung và ấy ấy (điều này ngày nay có đấy, tạm gọi là hòa hợp về mặt tình dục) , sau đó từ từ mới thích thích và yêu, và A là người cao thượng – chờ đợi và giải thoát hộ cho B bằng cách giết C … thời gian trôi qua, A và B đã thuộc về nhau nhưng rồi do cá tính quá mạnh của mỗi người (còn nhiều tâm lý phức tạp nữa, đại loại là như vậy) hoặc giả tình yêu đó rồi chẳng đi về đâu vì nó quá đơn giản trong khi họ đến với nhau từ sự phức tạp , và để giải quyết sự chán chường —> A phải giết B (được sự đồng ý của B) để kết thúc câu chuyện, hoàn toàn hợo lý và mình thấy nó rất hay .

                                                Viewing 21 reply threads
                                                • The forum ‘Châu Á’ is closed to new topics and replies.

                                                MoviesBoOm

                                                2003-2023

                                                Skip to toolbar