Lại thêm một đôi chân dài

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #36954
    ech_op
    Participant

      NHỮNG CÔ GÁI CHÂN DÀI – CÓ PHẢI LÀ MỘT HIỆN TƯỢNG ?

      “Những cô gái chân dài – cực vui, cực lạ , cực hấp dẫnï”

      “Những cô gái chân dài – bước đột phá của điện ảnh Việt Nam”

      Đây là những lời quảng cáo của công ty Thiên Ngân ở một số trang web điện ảnh nổi tiếng như [http://www.moviesboom.com], [http://www.yxine.com,..].

      Sau khi xem phimnày, thú thật ếch tui đã không còn ác cảm với phim này nhưng hồi chưa coi. Và ếch tui cũng xin có một vài ý kiến về bộ phim này (tui không có ý cạnh tranh với thr của bác agent_smith đeo à nhe, nhưng gi chậm chân hơn một bước nên.)

      Đạo diễn Nguyễn Ngọc Đãng thật thông minh và tài tình khi làm một bộ phim mà DV toàn là người mẫu. Và ông đã phát biểu rằng: DV không cần đọc kịch bản trước khi quay. Liệu pháp này đã chọc tức các khán giả như tui đây, đó là lý do phim này gây được sự chú ý. Bên cạnh đó dàn DV toàn là người mẫu, những người nổi tiếng và đầy tai tiếng đã giúp bột phim thu hút được người xem đến rạp. Đó là những chuyện xảy ra trước khi bộ phim được trình chiếu.

      Sau khi ếch coi phim xong, mới biết ĐD Vũ Ngọc Đãng là mộit người thông minh. Vai diễn chính được giao cho Anh Thư – một người mẫu và người đóng phim trứơc đây nên cô có thể chống chọi lại vai Thủy, Hơn nữa, cô lại vào vai một người mẫu nên việc biểu diễn thời trang, đóng quảng cáo, mặc đồ hở hang chụp hình….. cô làm một cách thành thục vì đó là nghề nghiệp hằng ngày của cô. Việc này cũng xảy ra tương tự với Xuân Lan, Ngọc Nga, Thanh Hằng, Tống Bạch Thủy, Dương Yến Ngọc. Bên cạnh đó, bộ phim với lời thoại không nhiều, tâm lý nhân vật đơn giản không cần diễn nội tâm hay chiềusâu tâm lý đã giúp các người mẫu dễ dàng nhập vai và ít để lộ khiếm khuyết.

      Thêm nữa những chi tiết hài nhẹ nhàng và kiểu cách của Anh Thư đã làm cho bộ phim trở nên thật hơn và phù hợp với khả năng diễn xuất của các cô người mẫu. Cảnh na75n mụn của Anh Thư, tướng ngồi chò hõ của cô lúc đợi xe lên thành phố đều lam người thoả mái. Bên cạnh đó diễn xuất của Mai Hoa trong vai chị gái của Thủy đã tạo nên thành công cho bộ phim. Những cô gái chân dài không phải là một bước đột phá của điện ảnh Việt Nam vì đề tài cũng chưa nổi bật lắm, nhưng nhìn chung bộ phim cũng thể hiện được phong cách hài dí dỏm nhưng không vô duyên và rẻ tiền, dàn DV xinh đẹp (chì mấy cô người mẫu thôi, à wên còn Trương Hoàng Long nữa, còn Minh Anh thì không thích) và nhạc trong phim cũng hay, được đệm vào thật đúng lúc làm tăng thêm hiệu quả cho bộ phim.

      Đến đây là kết thúc phần 1. Trứơc khi bước wa phần hai, ếch tui xin cảm ơn mấy admin, mod của Boom tổ chức buổi gặp mặt, và cho ếch tui một cơ hội để làm wen với mí anh chị cô chú (chắc không có bác đeo he) và được coi phim này.

      Phần 2: Luận về DV trong phim “ Những cô gái chân dài”

      Mai Hoa – chị của Thủy: Mai Hoa vào vai một cô giáo dạy học. Cách ăn mặt của Mai Hoa với cặp kính to đã gây ấn tượng với khán giả. Bên cạnh đó lối diễn xuất không chê vào đâu được của chị đã làm không ít người xem hài lòng. Thích nhất là Mai Hoa trong phim này.

      Như Quỳnh – mẹ của Ngọc: Như Quỳnh vào vai một bà mẹ lam lũ, giận đứa con gái đi làm người mẫu. Cô chỉ xuất hiện trong một cảnh quay nên cũng không có gì để bàn nhìu. Một vai như thế đối với Như Quỳnh dễ như trở bàn tay.

      Anh Thư – Thủy: cô là tâm điểm của bộ phim. Vai chính của cô và đất diễn hầu như thuộc về cô. Cô đã làm tôi bật cười khi leo lên đống rơm , bắt con heo, tắm heo, đập chuột. Phần cuối cùng cô cũng có một vài câu phát biểu nhưng bài phát biểu này cô đọng và không vô duyên như bài của Minh Thư trong Gái Nhảy 1. Cảnh cô to tiếng với chị gái thì cũng rất khá. Nhưng cảnh cô hôn Minh anh và ngã bật vào người Ngọc mà khóc sau khi diễn ở quán bar chưa đạt. Cái dở của cô là giọng nói chưa được hay lắm.

      Minh Anh – Hoàng: anh là thợ chụp ảnh. Đây là vai mà tui ghét nhất trong phim. Công nhận Minh Anh có cái cười nheo mắt dễ thương nhưng cái cười này bị “vận dụng” hơi quá lố. Nói cũng cươi, nói một câu cười một câu, gặp gì cũng cười cho nên tôi đã hết muốn cười khi anh này cười. Mihn Anh diễn còn sượng và non tay hơn Anh Thư. Ngay cả cảnh hôn cô, minh anh lè lưỡii ra, liếm liếm nhìn phát ớn. Nhưng anh cũng gỡ gạc khi chạy chiếc vespa cà tành hư lên hư xuống.

      Xuân Lan – xuân lan; Xuân Lan có cái hay là cô có được những tấm hình rất đẹp và chuyên nghiệp. Nhưng Lan diễn cái đanh đá, cong cớn, ghen tức, va nụ cười khinh khỉnh chưa đạt mấy. Cô này đã diễn trong Sống chậm và khách đến xem cũng chậm. Nên khi cô này vào vai người mẫu đối thủ của Thủy thì chưa hay. Mặc cách chụp hình rất chuyên nghiệp và catwalk thì khỏi chê.

      Dương Yến Ngọc – Ngọc: đây là vai diễn làm tôi bất ngờ nhất. Yến Ngọc vào vai một người mẫu đàn chị khá hay. Một người mẫu sành sỏi và xinh đẹp. Nét đẹp dà dặn của cô làm cho vai diễn thành công. Lúc chạy trốn công an cô độnbụng chạy ra, cách le lưỡi, sợ sệt hé cửa ra xem, hay õng ẹo soi gương làm móng…đều ok. Nhưng cảnh cô xúc động khi gặp mẹ chưa thật hay.

      Tống Bạch Thủy – Hà: Hà là một cô học sinh nhưng lại đi làm người mẫu. Hà thương thầm trộm nhớ Hoàng và mơ ước ra trường sẽ kiếm được việc làm. Vai diễn này cũng khá dễ dàng. Nét đẹp ngây thơ không sắc sảo mấy, đôi mắt to tròng, gò má cao…đó là những hình ảnh hay hay cho vai Hà của của Tống Bạch Thủy.

      Thanh Hằng – vai người đã chiếm chỗ của Thủy: Xuyên suốt bộ phim Thanh Hằng nói có một câu: “dạ chân em dài lắm, 1m2 lận đó chị”. Cô này đẹp. Thích nhất là vẻ “nai vàng ngơ ngác khi bị Thủy thấy cô trong phòng tắm. Đôi mắt khôing biết tại sao làm ếch tui rất tức cười.

      Ngọc Nga – ngọc nga: một cô người mẫu luôn ganh ghét người khác. Cô này õng ẹo hơi bị khá, cái bĩu môi là ấn tượng nhất và những câu nói khinh người ganh với Thủy và lúc cô chạy trốn cảnh sát đập cửa từng phòng rồi sau đó cám ơn Ngọc “nhẹ nhàng” trong khi vài phút trước cô sẵn sành nghênhchiến với Ngọc.

      Hải Đông – hải đông: anh là thợ chụp ảnh nổi tiếng, đ㠓lăng-xê”cho nhiều cô người mẫu. Hải Đông diễn ngừơi có máu dê chưa đạt lắm. Aùnh mắt thèm khát dục vọng chưa lột tả được hoàn toàn. Vai diễn của anh khá mờ nhạt.

      Trương Hoàng Long – Khoa: : bạn cùng phòng của Hoàng. Khoa là nhân vật nam ếch thích nhất trong bộ phim mặc dù vai Khoa chỉ được chen vào để gây cười. Cảnh ếch thích nhất là lúc Khoa lầm lũi bỏ đi, cảnh Khoa băng qua đường…

      Bài viết này đến đây đã hết gùi, cám ơn mấy bạn cô chú đã bỏ thời gian để đọc, (nếu rảnh rỗi cứ pót vài dòng ủng hộ ếch) (lỡ đọc rồi thoi pót vài dòng lun đi mừ).

      Thank u 4 reading.

    Viewing 28 reply threads
    • Author
      Replies
      • #65935
        3gar
        Participant

          + Về màn kiss

          Trời, “lè lưỡi ra liếm liếm”… bạn ếch tả trên phim vậy đúng thiệt đó Mà theo tui tưởng tượng, “như vậy” mới là đúng chất đó Mọi người thử… hoặc đi rình mấy anh chị bảo vệ cây xanh thành phố thì biết à, trên phim diễn màn kiss như vậy, “hình như” không có ghê đâu, y như thiệt đó… há há há ( tui cười muốn lệch hàm lun nè hị hị – “hình như” rồi tui đưa ra nhận xét “hình như” thui nha, chứ ai lại “rình” hoặc “thử” )

        • #65936
          kristy
          Participant

            lời bình của ếc chứng tỏ là ếch rất có chìu sâu khi cảm nhận về phim ảnh, K chưa có dịp coi phim, nhưng K cũng through khi đọc bài bình của bạn. Ok… khi nào về đi coi…

          • #65937
            keyaki
            Participant

              3gar rình người ta huh

              ech nhận xét khá sâu sắc và cũng chứng tỏ ech xem fim rất tập trung he he.

              Cảnh cuối, cảnh hun cuối đó, tui không thích. Không cần biết là thật hay không, nhưng mà MA cắn cằm AT đó, cái đoạn đó thấy sượng và …. giả hông biết nói gì ngoài nói là nó giả quá hà.

              Phim này không làm tui thất vọng khi tôi đã có một chút hy vọng vào fim này, bởi vì cái tên Vũ Ngọc Đãng làm tôi an tâm nhiều hơn là LH. Sau fim ngắn Chuột, Đãng đã làm tôi ngạc nhiên vô cùng vì những ý tưởng rất mới và ấn tượng của anh. NCGCD cũng vậy, 1 lần nữa Đãng chứng minh rõ tài năng của mình. Tôi không quan tâm Đãng đang làm fim thương mại hay fim nghệ thuật, vì tôi chỉ muốn xem fim để giải trí, một sự giải trí đúng nghĩa. Sự thật là, sau hơn 5 tiếng ngồi xe và một thời gian dài làm việc không nghỉ, tôi chui vô rạp để coi fim, và thật sự tìm thấy được cảm giác thoải mái, và tạm quên đi những vấn đề nhức đầu trong công việc của mình. Điều đó cũng đủ cho tôi nhận định đây là phim hay.

            • #65938
              admin
              Keymaster

                Ếch ộp viết hay quá, đúng là hiện tượng của Mb hen, gởi lời cảm ơn mà hông đúng người gì hết trơn. Ban Chủ Nhiệm CBC nha, hông có mốt với ặc min nào hết áh

                Phim hay lắm, có thể gọi là nhất trong các phim Việt Nam từ đầu năm đến giờ. Mà kể cũng lạ: Từ đầu năm tới giờ tòn phin yêu với đương.

                Cái tựa phim không sát với nội dung hen, có vẻ như đạo diễn ôm đồm nhiều thứ quá, tuyến nhưn dzựt chính hơi mờ ảo xen vào tuyến phụ hen, níu cái phin này mà làm kiểu truyền hình chắc cũng được 30 tập. Như vậy khán giả đỡ hụt hẫng về sự thay đổi mau lẹ của cô như dzựt chính hen

                Đề nghị Ếch ộp ghi thim chữ CBC ở đầu tựa thread hen, ủng hộ hội mừh! Thế nào anh chàng này cũng được dzé đi coi típ wúa. Tui đoán vậy đúng không Ban Chủ Nhịm CBC?

              • #65939
                trieuman
                Participant

                  Chời ơi!!! ếch ộp viết hay như vậy thì chổ đâu mà nói nữa chứ.Thôi cũng đã hứa là sẽ chửi phụ thì cũng ráng đánh vài dòng cho vui vậy

                  Nói thật với tâm trạng đi coi 1 bộ phim thị trường được quảng cáo rầm rộ tiếp sau Gái nhảy thì NCGCN có nhiều điểm tiến bộ hơn,phong cách cũng trẻ hơn và đủ sức kéo người xem ở lại đến khi hết phim.Tui thật sự rất ấn tượng khi cả rạp đã đồng loạt vỗ tay cảnh cô người mẫu chống lại tên cướp(1 điều thật sự rất hiếm đối với các bộ phim VN trước đây,có lẽ đây là 1 tín hiệu vui mừng chăng)

                  Tuy vậy vẫn còn có những hạt sạn làm người xem rất ngứa con mắt.Dó là nụ cười vô duyên kinh khủng của Hoàng,đi đâu cũng cười nói gì cũng cười,làm tui phải bật cười vì cái cười vô lý của Hoàng(bó tay).Thậm chí đến lúc Thủy nói chia tay cũng cười thì phải

                  Còn về cảnh hôn thì hổng dám bàn luận,cái này phải để các bậc tiền bối có kinh nghiệm nhận xét .Nhưng hình như tui có cảm tưởng như cảnh này là đạo diễn hô ACTION thế là diễn viên ACTION thôi chứ chả có cảm xúc gì,gượng gạo kinh khủng.

                  Còn nhân vật bạn của Hoàng chả biết xây dựng để làm gì nữa

                  Nhưng nhìn chung đây là bộ phim VN có thể tạm chấp nhận được.Hy vọng đây sẽ là một dấu hiệu tốt cho phim VN trong tương lai

                • #65940
                  langbiang
                  Participant

                    Thích phần âm nhạc trong phim nhất. Rock nhẹ, diễn đạt được tâm trạng của nhân vật trong phim. Có vẻ đạo diễn khá chăm chút cho phần nhạc ấy chứ nhỉ, thấy nhiều bài hát ra phết

                  • #65941
                    mai_sieu_phong
                    Participant

                      Tui thấy phim này chán mún chết , lời thoại thì gượng gạo , sáo rỗng

                      -Tấm hình lúc đầu MA chụp AT áh , được in lên gỗ ( tui k bít dùng từ gì ) , tui nhớ lúc đó AT đứng trước đám đông muh , trong 1 ngõ hẻm fải nói là nghèo nàn , sao lúc lên hình đẹp wá zị trời , k thấy ng mà thấy cả cây cối nữa ( k hẳn như thế nhưng tui thấy 2 lá cây màu xanh )..đáng lẽ là fải thấy bức tường.

                      – Đàn ông trong phin này hèn hèn thế nào ấy . Mấy cha bầu sô thì ỏng à ỏng ẹo , còn ông thợ chụp ảnh nghệ thuật gì đâu mà lúc nào cũng giương mắt lên ngó ..cảnh ông này ôm XL bị AT kéo rớt tấm màn cũng nhe răng cười ..vô duyên

                      – Cảnh XL zới AT xảy ra sô sát k bít vai trò của chàng MA là gì nhỉ , còn cha chụp hình thì cúi gầm mặt .

                      – Chiếc Vespa của ông MA mới là siêu , chạy tốc độ kinh hồn , xe đó muh chạy tới VT được àh (chắc fải hỏi ông Oro _

                      – Muh tui thấy cảnh công an ập zô bắt cũng zô lý nữa , trình diễn thời trang chứ có fải thoát y đâu muh bắt đám ng mẫu ?

                      – Còn pa MA k bít làm cái gì muh lúc nào cũng lẽo đẽo theo AT vậy muh lúc đầu ông sếp hở tí là đuổi việc , tìm k ra cô AT cũng đòi đuổi ..zô lý nữa.

                      – K biết vai trò của chàng Khoa là thế nào nhỉ ? chỉ thấy có vẻ là gay , ngoài ra k có vai trò gì trong phim này hết .

                      – Túm lại , về diễn xuất thì tui thấy mấy cô ng mẫu đóng cũng được , đám đàn ông thì dở ẹc

                      – Nội dung phim thì chán òm , tình tiết câu chuyện k rõ rệt , nó lửng lửng thế nào ấy

                    • #65942
                      nemo
                      Participant

                        ngày hôm wa lúc vào rạp coi fin với CBC tui thấy có ông Vũ Ngọc Đảng áh,dáng bộ có vẻ tất bật lắm chắc có lẽ do hồi hộp vì đóng vai cướp.

                        fim nì có thể nói là hay vì các diễn viên được vào vai của chính họ ngoài đời nên các cô vào vai khá ngọt,chỉ có tuyến nhân vật nam là đóng khá dở.Minh Anh thì cứ như chạm phải dây thần kinh miệng hay sao í mà cứ đứng cười suốt mà giọng cười thì he he coi fim sẽ rõ

                        Còn anh chàng ở chung phòng với MA thì tui ko bit ý đồ của đạo diễn cho anh nì xuất hiện để làm gì ,chắc muốn nhắm đến 1 lớp đối tượng khán giả mới chăng

                      • #65943
                        jonlee_jolie
                        Participant

                          Phim này nếu so sánh với các phim của VN trước đây chi được khoảng 6/10 nghĩa là chỉ trung bình thôi, có tiến bộ hơn về cách thể hiện của đạo diễn nhất là với một dàn diễn viên ko chuyên, trừ Mai Hoa, Như huỳnh, nhưng vì hoá thân vào các vai người mẫu nên cũng vớt vát được phần nào. Tuy nhiên phim VN vẫn còn mắc cái tật là dàn dựng, bố cục thiếu chặt chẽ, có quá nhiều cho tiết thừa thải trong phim hầu như ko phục vụ gì cho câu chuyện cả, dường như nó được dựng lên để kéo dài bộ phim thêm vài phút. Tuyến nhân vật chính tuy có nhiều đất diễn nhưng vẫn chưa làm thoả mãn tâm lý của nhân vật khiến người xem có cảm giác họ chưa thật sự nhập vai. Còn các diễn viên phụ thì quá nhiểu, về mặt tạo hình nhân vật cũng chưa “đến” làm cho mối quan hệ giữa họ trở nên rời rạc. Phim này nếu xem chỉ đơn thuần là giải trí thi Ok vì có những chi tiết khiến khán giả cười tự nhiên và cười đủ kiểu, cười vì sự diễn xuất khôi hài của diễn viên, cười vì các chi tiết hơi gượng (vd cảnh hun chẳng hạn, lần thứ nhất là liếm, lần thứ hai là vừa liếm vừa cắn, hai diễn viên trong cảnh này rất nồng nhiệt và có lẽ là cảnh đáng nhớ nhất trong phim). Túm lại là phim này xem cũng được, ko đến nỗi quá tệ, nhưng jonlee lại thích cách tiếp thị rất chuyên nghiệp của nhà sx. chính vì yếu tố đó mà jonlee mới đền rạp để xem.

                        • #65944
                          ech_op
                          Participant

                            ha, ếch sorry nha, thank u lại nè.

                            thank mấy anh chị trong ban chủ nhiệm CBC đã tạo Đk cho ếch viết bài nì. À wên , ếch nghĩ vai bạn cùng phòng với MA, là vai Khoa của Trương Thanh Long là ĐD đề cập đến vấn đề cũng khá hot hiện nay: ĐTLA

                          • #65945
                            mikeymyer
                            Participant

                              Mạch phin nhanh quá, không có thời gian cho nv phát sinh tình cảm. Chiện iu đương của hoàng với thuỷ cũng hơi vội và cũng không có gì đáng nói vì 2 người này cũn đã làm gì cho nhau ngoài chuyện hun hít đâu . Nhưng nói chung phin coi được, ít chỗ để chửi.

                            • #65946
                              mannequin
                              Participant

                                Hiện tượng gì…. Phải chăng đó là hiện tượng có một cơn mưa nhỏ giọt sau một mùa nắng hạn kéo quá dài…Sau những thất vọng quá lớn của Gái Nhảy 2, thiên hạ đã ít kỳ vọng hơn ở phim này. Và do đó người xem sẽ dễ tính hơn đối với phim này. Đồng ý là phim thương mại cũng không nên yêu cầu cao quá, nhưng bảo tôi vào xem để giải trí, tôi nghĩ tôi thấy tiếc thời gian của mình. Hay là do tôi tự đi xem phim bằng tiền của mình, chứ không phải bằng vé mới nên tôi sẽ khó tính hơn những người khác ( vì tiếc tiền chăng) Mạch phim nhanh một cách vô lý, cảm xúc nhân vật bị miễn cưỡng thấy rõ, Thủy yêu Hoàng nhanh vậy sao…hay là do gái quê nên gặp trai thành phố hào hoa nên bị shock…Đàn ông trong phim sao mà tồi tệ thế, hai gã đàn ông đứng ngây ra mà nhìn lúc Xuân Lan và Thủy đánh nhau. Minh Anh lúc đó giống như một thằng bù nhìn rơm…

                                Thất bại lớn nhất của phim này là gã Minh Anh trong vai Hoàng, diễn viên nam chính mà cái mặt trơ ra, ngây ngô thì không phải….có lẽ dùng từ vô dzuyên thì đúng hơn. Những nụ cười duyên mà không có tiếng động thì mép của gã cứ như bị ai kéo về 2 phía, còn khi cười phát ra tiếng thì cứ the thé…như bị ai bóp cổ. Nghe giọng cười của gã này phản cảm chịu không được. Có lẽ gã được nhận vai này là do thân hình “hot” và cao ráo chăng, nên mới có thể đẹp đôi với Thủy….Còn nụ hôn trên phim thì không chấp nhận được…mất vệ sinh và thô thiển làm sao, những nụ hôn của Việt Nam biết bao giờ mới ngọt ngào và lãng mạn được…Tôi không nghĩ đó là một nụ hôn đẹp…hay nghệ sĩ phải hôn như vậy

                                Theo tôi, đây chỉ là một bộ phim thương mại bình thường Xem phim để xem chân dài, xem người mẫu yêu ra sao, tiến thân bằng cách nào…Không thể bảo rằng phim hay vì khoảng cách giữa phim thương mại hay với phim NCGCD vẫn còn nhiều cách biệt….

                              • #65947
                                deepblue_om
                                Participant

                                  Tui thật sự rất ấn tượng khi cả rạp đã đồng loạt vỗ tay cảnh cô người mẫu chống lại tên cướp

                                  tui vỗ tay mồi đầu tiên đó

                                • #65948
                                  mikeymyer
                                  Participant

                                    Phim có tiến bộ mah. Về cách quay phin, nhớ trong GN 1, cha nội Lê Hoàng thực hiện “cú nhảy cóc” của điện ảnh gì đó, bị chửi lè lưỡi luôn, còn trong phin này, cái mah LH gọi là nhảy cóc đó nếu đem so sánh thì quá đạt. Có những đoạn chuyển cảnh 1 cách khéo léo, thay vì cà kê dê ngỗng. Đoạn thi hoa hậu cũng vậy, lúc thuỷ nói trước BGK, đem so với đoạn Hạnh nói ở cuối phin GN1 đi . Hay cái là hầu như KQ cuộc thi không hề công bố, mah sau đó không khí trong phin cũng trở lại như lúc đầu, yên bình và nhẹ nhàng.

                                    Xử bắn thằng cha Minh Anh đó đi , con trai mah bóng thấy ghét. Thực ra ổng với thằng cha ở chung phòng, không bít ai mới là bóng. Hèn gì bà Thuỷ bỏ ổng ( câu nì bác Phan nói, tui trích dẫn) Nhưng tui nghĩ nv cho đóng vai bạn ổng là hợp rồi, mặt trầm trầm, ít nói, dzị mới giống người.. iu đơn phương ặc ặc

                                    Anh Thư đóng quá tuyệt

                                    Mai Hoa đóng sến sến, nghiêm nghiêm, dzui nhứt là đoạn giảng bài vẻ đẹp tâm hồn mah chọi viên phấn cái vèo , cười không chịu được. Rùi cái đoạn “em có chắc là em iu động vật lắm không?”

                                    Cô NM tên Ngọc thấy đóng đạt ghê. Đoạn chui vô trốn trong toa lét nam đóng dễ thương không chịu được .

                                    Xuân Lan mặt xí thiệt, nhưng phải công nhận người mẫu vậy là quá tuyệt rồi. Nhìn khuôn mặt tuy xấu mah lại ăn ảnh, nói chung.. hổng bít nói sao nữa nhưng diễn ác dzị là quá đạt òi .

                                    Coi phin nì ăn quảng cáo hông nhìu mah cũng hông ngán . Tinh tế nhứt là cái biển hiệu Ace cook, nhìn hay hay, không phô trương. Nó-kìa thì cũng có vô 1 vài cảnh nhưng không thô thiển như cái kỉu vừa nhảy nhót vừa “sam sung” .

                                    Những chi tiết gây cười được tận dụng triệt để, từ con heo đến cái xe của cha Hoàng, tự nhiên 2 miếng 2 bên rớt cái ầm, bà Thuỷ cầm nó mah ngồi lên xe luôn . Rồi cha nội bạn tạp hoá, cầm con dao bùn cười hổng chịu nổi . (miễn bình luận cảnh tên cướp vì quá dã man và không hợp với trẻ em dưới 13 tuổi )

                                    Coi phin nì để thấy ngừi ta bỏ tìn ra làm phin như thế nào, và bít phin làm ra cho khán giả coi là thế nào. Ai chưa coi thì đi coi phin này đi bà con .

                                  • #65949
                                    th
                                    Participant

                                      Tui thật sự rất ấn tượng khi cả rạp đã đồng loạt vỗ tay cảnh cô người mẫu chống lại tên cướp

                                      tui vỗ tay mồi đầu tiên đó

                                      hihi..anh Deep ấn tượng gì dzợ mọi người vỗ tay chắc ko phải là í nghĩa gì cao siêu mà tại vì cổ đá vô… em xem thì bít hen

                                      nghe đồn MInh Anh là chồng Anh thư ngoài đời hả? hôm đó nghe chị Julie nói vậy hèn chi cảnh hun nhau thấy đỡ vô duyên hơn có chút cảm xúcso với mấy film VN khác, MA use cái lưỡi tài tình ghê giống film Mỹ, mà cho dzô film Vn thấy phản cảm dể sợ… lần đầu tiên hôn ai lại như thế.. chắc đạo diễn ko để í

                                    • #65950
                                      admin
                                      Keymaster

                                        mình nghe nói Thanh Long mớí là chồng của Anh thư, mà Thanh Long là anh đóng vai gay đó, thấy mấy nhà báo của VN Express nói vậy, Mb mình cũng có đăng tin

                                      • #65951
                                        3gar
                                        Participant

                                          Trùng tên Thanh Long thôi heheh

                                          Thanh Long chồng của Anh Thư không có đóng phim này.

                                        • #65952
                                          ech_op
                                          Participant

                                            trùi Anh Thư chống lầy gùi seo ? bùn dzị te

                                          • #65953
                                            ech_op
                                            Participant

                                              xí wên , Trương Thanh Long là DV hay là cái gỉ ngoài đời dzị?

                                            • #65954
                                              mass_killer
                                              Participant

                                                Bạn trai[chứ ko phải chồng,cô này còn độc thân] Anh thư ngoài đời là 1 người mẫu và 1 nhà doanh nghiệp khá nổi tiếng chứ ko phải cha Minh Anh con nít đó đâu,Minh Anh nhỏ tuổi hơn AT muh.

                                                To mai_sieu_phong:mấy thằng cha bầu sô ỏng ẹo là phải gùi,bầu sô ông nào cũng gay hết á,kể cả mấy nhà thiết kế cũng vậy.Còn chuyện công an vô bắt mấy model diễn ở wán bar là đúng rùi,ko nhớ trước đó khi ngồi nói chuyện AT đã nói là:hình như sở văn hoá thông tin cấm biểu diễn thời trang ở wán bar rồi.Đó.sở đã cấm như vậy mà còn diễn thì bị bắt là phải gồi,có gì đâu mà thắc mắc

                                              • #65955
                                                stupidcupid
                                                Participant

                                                  Phim coi cũng tạm được, tiết tấu nhanh, hình ảnh đẹp. Nhưng cục sạn Minh Anh to đùng, nuốt không vô. Nếu trong phim mọi người không cho nhân vật Hoàng người đầu óc bình thường thì có lẽ tui đã tưởng nvật đó bị khờ nhờ vào diễn xuất của Minh Anh: – hở chút là cười, mặt nhìn ngô nghê, khi nghe/thấy một điều bình thường, tự nhiên phá lên cười ngặt nghẽo —> “khùng hết biết” (câu này nghe của 1 cô ngồi đằng trước); nói chuyện chỉ có một ngữ điệu (sorry, nhưng chỉ có mấy người bị tâm thần mới có cái ngữ điệu ngô nghê như vậy khi nói chuyện). Giọng của Hoàng nghe như bị đớt —> không biết để làm gì, ý đồ gì chăng??!!

                                                • #65956
                                                  yes
                                                  Participant

                                                    có phim này thôi mà đến 3 thread nói tới, dù mỗi thread độ dài không phải là nhiều, đủ thấy phim này hot thế nào…

                                                    lần trước ngơ ngáo không biết vô rạp coi Gái nhảy, trời, khoảnh khắc kinh khủng, không dám ngước mặt nhìn ai, lạnh cả sương sống khi nhìn mấy cảnh…ca ve… phải bỏ bạn về giữa chừng. đỏ cả mặt – nóng ran!

                                                    lần này nghe có “NCGCD” kinh nghiệm không đi coi, sợ bị như lần trước. thêm vào bài viết của ech_op —> từ luôn.

                                                  • #65957
                                                    ech_op
                                                    Participant

                                                      to yes: bài của ếch miêu tả ghê lém seo mừ ko dém đi coi?

                                                    • #65958
                                                      mai_sieu_phong
                                                      Participant

                                                        Cô mass_killer : mấy thằng cha bầu sô ỏng ẹo là phải gùi,bầu sô ông nào cũng gay hết á,kể cả mấy nhà thiết kế cũng vậy—-> cô được bao nhiêu tuổi đời , hiểu biết được bao nhiêu mà dám nói như thế .Cô xúc phạm ng ta đấy .Nhớ “uốn tay 7 lần “…

                                                      • #65959
                                                        docare
                                                        Participant

                                                          Gái Nhảy 1 là một bước đột phá khi đề cập tới vấn đề nhạy cảm của xã hội…Lọ Lem Hè Phố (hay Gái Nhảy 2) là sự ăn theo của GN1 và là kết quả của sự xem thường khán giả của LH cùng sự adua của báo chí, của giới truyền thông…. Yes có lẽ đã quá nhậy cảm với..cave quá, đúng hông? Mà trong GN1 cũng có những cảnh”nóng mặt” thiệt mà

                                                          Còn NCGCD thì lại là khác, chỉ thấy chân dài là chính thôi, không thấy cái gì khác đâu…nên chắc không phải nóng mặt đâu….Yes đừng lo…Nếu rãnh rang, cần giải trí, dư dả tiền bạc, thật yêu thích phim Việt Nam thì nên xem phim này…Xem người mẫu Việt Nam bi giờ cũng không thua gì nguời đẹp nước ngoài…chân dài lắm và có đôi chân dài tới 1m2…. Phê lắm…Vậy thôi…Đừng hy vọng gì hơn… Coi xong đừng bắt chước nha

                                                        • #65960
                                                          ech_op
                                                          Participant

                                                            mass_killer ơi ko phải nhà thiết kế và bầu sô nào cũng gay đâu. mà sao kỳ wé he, hễ đụng tới mấy nhà bầu sô các đạo diễn lại cho mấy nhân vật này õng ẹo, phân biệt wé đeo phài ai ai cũng vậy đâu

                                                          • #65961
                                                            pro447
                                                            Participant

                                                              Cô NM tên Ngọc thấy đóng đạt ghê. Đoạn chui vô trốn trong toa lét nam đóng dễ thương không chịu được .

                                                              Nghe có vẻ chàng Mikey nhà ta muốn có cô nào chạy vô WC khi chàng đang….

                                                              Cảnh ông bán tạp hóa: Đi coi lần 1 không có cảm giác gì. Đi coi lần 2 thấy ổng lúc đầu cầm con dao cắt móng chưng với lại moi đất trong móng chưng ra. Sau đó thì… chắc ai coi rồi cũng biết.

                                                              Tui đọc thấy hình như mấy vai bầu show, thiết kế, trang điểm đều là bê y nguyên ở ngoài đời vô, giống mấy vai kia vậy á, không biết tui có nhớ chính xác không. Nhưng mà dù vai diễn người ta có thế nào đi nữa thì bạn coi trong film người ta đâu có làm gì quá đáng để bạn phải khó chịu hay phán xét người ta đến vậy đâu phải không?

                                                            • #65962
                                                              admin
                                                              Keymaster

                                                                to th: chị nói là hình như Trương Thanh Long là chồng của AT mà, nói MA hồi nào em …oan cho chị wé, pa MA sn 83 nhỏ tuổi hơn MA mà….em rành cái vụ lần đầu tiên ai lại thế quá nghen

                                                                fim coi được mà , coi tiết tấu nhanh giúp mình tập trung coi, cũng ok mà, bà con nên đi coi để rồi khen-chê cho ĐA VN tiến bộ chứ…

                                                              • #65963
                                                                keyaki
                                                                Participant

                                                                  Đèn tắt, màn ảnh bật sáng, hình ảnh đầu tiên thật đẹp và thật … sốc, quá sốc luôn. Hai anh chàng năm ôm nhau ngủ, cùng quấn ngang người chung 1 cái chăn mỏng. Đẹp lắm chứ, cái cảnh tượng đó hình như đã coi đâu đó, trong mấy cái phim của nước ngoài. Nhưng vẫn sốc. Sốc là phim VN đã dám lột tả được cái điều-mà-ai-cũng-biết-là-gì. Lần đầu được xem nên bị sốc? Hay là chỉ được nghe, chỉ được kể chỉ được tả mà chưa được thấy nên sốc?

                                                                  Âm nhạc vang lên. Bài hát mang âm hưởng rock nhẹ nhàng (không biết nữa, đoán là rock thôi), giai điệu sôi động, ca từ đẩy bật ngay nội dung phim: Những đôi chân dài…. Bị hấp dẫn ngay bởi bài hát, chân nhịp nhàng theo nhạc, mắt dõi theo phim. Ah, cô gái có đôi chân dài xuất hiện, vậy đúng là phim nói về Chân dài rồi. Lại sốc tiếp, vừa say sưa nghe nhạc vừa bị sốc bởi cảnh … nude-sau-lưng của 1 chàng. Không lạ không lạ, cảnh này thấy trong phim Hàn, phim Nhật, thậm chí là TQ rồi. Nhưng phim VN thì chưa thấy, nên hơi sốc và hơi … thinh thích. Trong bụng thầm khen ông đạo diễn làm phim hay quá.

                                                                  Tiếng nói đầu tiên cất lên gây … hụt hẫng, không phải những giọng nói êm tai thường nghe mà là cái giọng nhà quê, giọng 2 lúa, giọng chớt quớt. Câu thoại đầu tiên, hay, vui, nghe xong cười liền. Không phải là câu nói hài hước, nhấn nhá âm ngữ gì, chỉ là 1 câu nói rất bình dân mà … đã từng nghe rồi, một bà hàng xóm nói với mình thì phải. Vậy là quá đúng, phim hay quá, nói trúng hết rồi, đúng là cũng có mấy bà sồn sồn muốn có đôi chân dài như người mẫu mà.

                                                                  Nam diễn viên thì, cười hoài, cười dễ thương ác, dòm là thấy tươi tắn rồi.

                                                                  Nghe đồn nhiều về Mai Hoa, nên cẩn thận tập trung coi cô này hài ra sao? Một bà chị ngồi lau cái đũa kĩ từng góc cạnh (đũa đâu có nhiều góc cạnh đâu mà lau kĩ thế), cái khăn chưa đều 4 góc kìa. Thế là lại cười, hài đâu mà hài! Không hề hài, mà là … thực tế. Nhưng cũng thấy buồn cười vì ngày thường mình không được phép cười những người như vậy nên hôm nay mình tranh thủ cười đó mà.

                                                                  Mấu chốt của phim là đây, cô gái sẽ được chọn đóng quảng cáo. Nhưng … sao kì vậy? không tìm được người mẫu là bị đuổi việc? Mà mình thấy kì đó, nhưng trong đầu mình cũng đoán trước được là … phim sẽ làm như vậy mà. Vì không như vậy, sao bắt cô gái ấy cãi lời chị đi đóng quảng cáo được! Nhưng mà cũng thấy … buồn. Đúng là hết cái để làm, hết cách để giải quyết, nên nhanh, gọn, lẹ nhất là nói … đuổi việc. hơi buồn đạo diễn 1 chút rồi đó nghe.

                                                                  Giọng nói của nam vai chính … trời, không nghe được gì cả. Ah, tại cái hệ thống âm thanh của rạp tệ thôi, lý nào lại không nghe được. Nào, cố gắng nghe lại đi, cuối cùng cũng nghe được anh ta nói cái gì rồi. Nhưng … khó chịu vì cái giọng nói tỉ lệ nghịch với gương mặt và nụ cười của diễn viên ghê. Chưa hết, cái giọng cười là … giật mình rồi buồn cười … thật khó diễn tả. Hay tại mình chậm chạp nên không thấy tức cười liền mà là … giật mình trước vậy?

                                                                  Cái gì tới cũng phải tới, cô gái không bỏ nhà tự lập thì không thể sống trọn thời gian trong cái mờ áo của nghề chân dài được. Phải có cảnh bỏ nhà ra đi. Nghĩ đâu đúng đó. Cánh cửa được cài then khoá kỹ lưỡng đó đã bị mở banh. khi đóng, người ta đóng từ từ, chậm chậm. Thành kiến, quan điểm, cách nhìn nhận cũng vậy, cũng được hình thành từ từ như vậy, rồi dần dần thành từng lớp từng lớp dày đặt bao quanh lấy con người ta. Tuổi trẻ không có thời gian để hình thành cách nhìn đó, tất cả chỉ là lớp lưới vô hình giăng lấy cô gái. Mạnh mẽ, cương quyết, tự tin, sốc nổi, dứt khoát, cô gái nhanh chóng mở toang tất cả then cài ổ khoá đó. Một chút thôi, ừ! có một chút đồng tình với cô gái trong mình. Có khi mình cũng làm như vậy, nhưng khi được gọi lại 1 lần, mình đã ở lại. Còn trong phim, không được, ở lại thì … không có phim để cho mình coi rồi. Phải ra đi, phải đến chỗ anh bạn mới, phải làm người mẫu chứ.

                                                                  Con heo thì sao? nó cũng vô tư bỏ đi, đi không thèm suy tính, đi không cần cho phép nên nó phải trả giá. Không phải bất cứ sự ra đi nào đều sai, nhưng không phải bất cứ sự ra đi có lý nào cũng đều suôn sẻ. Đúng hay sai, thành công hay thất bại thì trả giá vẫn phải có, chỉ còn tuỳ cái giá đó ra sao mà thôi.

                                                                  Nhạc phim vang lên luôn luôn đúng lúc, những phen lòng mình lặng xuống thì nhạc vang lên. Lúc mình muốn vui nhạc giúp mình thoải mái tâm hồn, lúc mình thấy buồn nhạc dường như thủ thỉ với mình là cũng đang đồng cảm với mình. Nhưng … nhạc lại kết thúc quá đột ngột. Hụt hẫng, và hơi tức giận. Mà sao mình dễ tức giận thế nhỉ? Chắc tại cắt phim nên mới bị vậy thôi. Tuy nghĩ thế nhưng cũng thầm trách đạo diễn đã sơ suất.

                                                                  Cô gái lóng ngóng trước hào nhoáng và phù hoa, nhưng cũng khá là ương bướng trước ganh ghét và khinh khi. Nhưng, bản lãnh của cô gái vẫn chưa có, 1 cái tát chứng minh ai cao tay hơn ai. Và cái tát đó chứng tỏ cô gái có thể tồn tại được trong cái nghề khắc nghiệt này chỉ có điều là bằng cách nào mà thôi.

                                                                  Những đôi chân dài khác cũng khá ấn tượng, nhìn thấy họ là hiểu được cái chung nhất của họ là gì rồi. Mà thấy vậy chứ có ai thấy sợ không? Không đâu, xấu xa được lột trần ra sao, được nói đến rành rọt ra sao cũng vậy. Tất cả chỉ là lời nói bên ngoài, hình ảnh bên ngoài. Và, những đôi chân dài khác cũng không sao hiểu nỗi được vì họ vẫn quá trẻ, quá đẹp và quá ương bướng. Những đôi chân dài muốn được dài, muốn được đẹp cũng cần phải có người bảo là đẹp và có tiền. Không có tiền, bị trù dập thì phải làm gì? Diễn ở quán bar là cách trước tiên. Bị bắt, nhục nhã. Giả có bầu để thoát, may mắn. Kẻ nhục nhã thấy căm hận và muốn được mạnh mẽ. Mạnh mẽ trong khi chưa đủ bản lĩnh thì phải mượn bản lĩnh của người khác. Ai? Người trước mắt chứ ai! Người ta chê sao phim chán thế, chỉ nhờ có mỗi ông chụp hình thôi, chỉ có 1 ông chụp hình mà 3 cô thay nhau nương nhờ. Ông chụp hình đó có thế lực ra sao? Có bao nhiêu ông chụp hình như vậy? Không biết, đã không biết thì coi cho biết. Coi rồi mà không tin, không chấp nhận thì … đi thực tế đi sẽ biết ngay. Chẳng ai có trách nhiệm phải đi giải thích cái câu hỏi ấy, vì đó là câu trả lời mà chỉ có người trong ngành, người trong cuộc mới biết được.

                                                                  Người may mắn biết tìm một việc khác để kiếm tiền và để được khoe chân dài một cách hãnh diện hơn. Nhưng! người có suy nghĩ khác nhau. Có ai đó bảo sao không cho cô gái làm như vậy đi? Thật lạ, trong 1 phim có tất cả bao nhiêu cô, cô nào cũng làm như thế thì cần gì đến quá nhiều cô đóng chứ, phải mỗi cô mỗi cách giải quyết thì phim mới có cái để làm tiếp.

                                                                  Cuối phim rồi, cô gái sắp biết mùi đời rồi. Bị ruồng bỏ rồi…. Nhưng trong phim, có cái gì đó dường như bị nghẹn lại, có cái cảnh lỡ làm mà không làm cho đến cuối cùng nên thấy nó … dư thừa, vô duyên. Nhưng, đó là là cái mà mình muốn coi nhất. Đó mới là bài học đáng sợ, nỗi kinh tâm nhất của những đôi chân dài. Khi họ đẹp, họ có chân dài, dù họ bị trù dập, bị nhục nhã nhưng họ cũng được tán thưởng, được ca ngợi, được tôn vinh dù đó là lời giả dối. Nhưng khi sắc đẹp không còn, chân dài cũng còn hấp dẫn mới mẻ thì những thứ giả dối ấy không còn. Họ còn lại những bỏ bê, những cười cợt, những ghẻ lạnh. Liệu các cô gái có thể chịu được không? Và các cô có thấy đáng sợ không? Thật lòng muốn nhìn, muốn được thấy những điều đó trong phim này ghê. Rất tiếc là ….

                                                                  Biết được phim cũng có lúc nói đến điều đó, cũng có cảnh quay như vậy tự nhiên tôi trân trọng phim, trân trọng tất cả những gì tôi đã coi. Và tôi thấy, tôi chắc không thể cười nổi khi xem lại phim này lần thứ 3.

                                                                  Dù có coi lại lần thứ 3,4 … thì cũng là coi bộ phim không trọn vẹn, nhưng cảm xúc của tôi giờ khác hẳn. Tôi tôn trọng từng cô gái, tôn trọng cả anh bạn yêu đơn phương tội nghiệp, tôn trọng nam vai chính vô duyên quá thể, và trân trọng cả đạo diễn phim.

                                                                  Vấn đề ĐTLA thì … không có ý kiến gì. Chuyện khá quen thuộc trong XH dù là khó mà chấp nhận. Họ, chỉ là con người có xu hướng tình cảm khác mình. Họ, sẽ rất bình thường, rất đáng yêu, rất tội nghiệp, rất hoà đồng, rất đáng tin, rất đáng ghét, rất xa lạ như mọi người xung quanh ta. Họ sẽ là thế vì họ chẳng phạm phải tội ác nào khi họ yêu người cùng giới.

                                                                  to root: chị bê bài này vô đây rồi nè em hì hì hì ….

                                                              Viewing 28 reply threads
                                                              • The forum ‘Phim Việt Nam’ is closed to new topics and replies.

                                                              MoviesBoOm

                                                              2003-2023

                                                              Skip to toolbar