Lan Yu _Nỗi Đau Thầm Lặng

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #36861
    beijingrocks2001
    Participant

      *Bất kì nỗi đau nào trong tình yâu cũng đã đau khổ lắm nhưng có một nỗi đau mà người trong cuộc không dám lên tiếng . Đó là nỗi đau của một tình yêu , không có tên …giữa những con người cùng giới tính …Lan Yu mang một nỗi buồn không ngoại lệ của tình yêu đồng giới . Hãy cùng tôi xem lại câu chuyẹn của Lam Vũ và để hiểu rằng họ đang yêu , một tình yêu thật sự…

      Băc Kinh 1988…

      Một người đàn ông đang ở đầu của độ tuổi trung niên , Chen Handong .Anh ta biết nhiều đến thành công hơn là thất bại . Là con trai cả trong một gia tộc cấp cao của chính phủ với thoái quan liêu vốn có…Người trợ lý trung thành của anh ta là Liu Zheng , người trong số ít những người biết được Handong chỉ vui thú chạy theo những gã trai hơn là những cô gái …

      Lan Yu {Liu Ye}là một chàng trai quê nghèo , lần đầu lên Bắc Kinh để học nghành kiến trúc . Va 2như bao sinh viên trẻ tuổi khác , Lan Yu gặp khó khăn về tiền bạc và anh sẵn sàng làm mọi thứ để có tiền học . Anh gặp Liu Zheng và hắn ta gợi ý rằng Lan Yu có thể bán rẻ con người của mình tại những hộp đêm dành cho giới đồng tính hay những tụ điểm hoan lạc khác của riêng họ.Tại nơi này , Handong cũng tình cờ đến và gặp gỡ Lan Yu . Anh dắt Lan Yu về căn hộ của mình , anh đã cho Lan Yu nếm thử hương vị lạ lùng của đời sống ái tình rối lọan…

      Họ thường xuyên gặp nhau và Lan yu _chang trai trẻ ấy đã sớm nhận ra rằng sự bình yên nới Handong là tình yêu đầu đời anh dành cho ông ta . Nhưng Handong chỉ muốn họ là bạn tình , anh không muốn có một cuộc sống bên Lan Yu dài lâu và răn đe cho Lan Yu biết rằng mối quan hệ của họ sẽ sớm kết thúc.”. “When people get to know each other too well,” anh ta nói, “inevitably they part.” Trong khi đó , Handong liên tiếp gởi tặng Lan Yu những món quà đắt tiền và đã làm Lan Yu ngộ nhận tình yâu chỉ là lòng biết ơn hay sự lệ thuộc vào đối phương…

      Lan Yu cứ để mặc cho mọi chuyện cho đến khi anh tìm đến căn hộ của Handong và phát hiện ra người tình mới của Handong , họ đang trong vòng tay ân ái …

      Handong đi tìm kiếm Lan Yu , anh lo lắng Lan Yu rơi vào những rắc rối khi phải gia nhập quân đội . Họ gặo nhau lần nữa vào ngày 4 tháng 6 năm 1989 . Handong cho Lan Yu tiêu xài phung phí một cách hào phóng tiền bạc của mình . Anh xây một ngôi biệt thự mới cho Lan Yu và nột chiếc xe hơi, họ đã sống như một cặp tình nhân thật sự …

      Và rồi Handong lại lẩn tránh xúc cảm của mình danh cho chang trai trẻ, anh vào một quán rượu cùng với Jingping , một chuyên gia về thông tin dịch viên . Cô là người giúp công ty của anh thoát khỏi những bế tắc và rắc rối về kinh doanh . Handong cưới cô gái ấy. Lan Yu bỏ lại cái biệt thự , chiếc xe hơi và Handong đã mất liên lạc với anh…

      Thế rồi , Handong cũng đã ly dị . Anh có cơ hôi lần cuối và gặp Lan Yu tại sân bay . Handong bịa đặt đủ mọi chuyẹn để lôi kéo Lan Yu trở về , mối quan hệ của họ hàn gắn lại nhanh chóng vì Lan Yu rất yêu anh.

      Thế rôì Handong lại gặp rắc rối lần nữa , anh bị vào tù . Chị dâu và người chồng bà ta có vẻ đắc chí về điều này nhưng Lan Yu đã giúp Handong ra tù nhờ tiền bảo lãnh …Lan Yu đã bán đi căn biệt thự , chiếc xe hơi , tiền dành dụm của riêng mình để đưa Handong thoát khỏi rắc rối …

      Lan Yu đã mất tất cả , bù lại anh chỉ được tình yêu của Handong . Cuối phim , họ đã có thể sống bên nhau ….mãi mãi…nhưng định mệnh đã an bài , Lan Yu đã chết trong một tai nạn xe ngay sau đó….

      Không còn những lưu luyến nữa và giá như không quay trở lại thì có lẽ bi kịch đã không xảy ra …..

    Viewing 29 reply threads
    • Author
      Replies
      • #64657
        nbc
        Participant

          Tui cũng coi film này rồi, hôm nay được đọc thraed của beijingrocks2001@ đúng là hiểu hơn câu chuyện tình này một chút !

          Mà hình như mấy film về đề tài ĐTLA của châu Á ít nhiếu gì đều được giải thưởng này nọ . Hỏng hiểu vì sao ?!

          Coi xong film này mới thấy được tài năng của Hồ Quân (cũng như của Lưu Diệp), giống như trên đời này, họ sinh ra chỉ để … yêu nhau ( mặc dù là 2 người đàn ông ĐT, và cả 2 không có nét đẹp kiểu người mẫu nhưng rất … xứng đôi, ngừơi già, ngừơi trẻ).

          Tui thích nhất đọan Hangdong hỏi Lan Yu ” Em vẫn dùng loại shampoo này à ? ” … Nghe vừa tình cảm vửa có cái gì đó kỷ niệm sâu xa.

          Đọan LanYu đi lính về , ôm chầm lấy Hangdong khóc tức tưởi …

          Đọan kết film bất ngờ và đau lòng quá. Nhất là đọan nhạc cuối film.

          Nghe đọan nhạc sau film mới biết được hiệu quả của nhạc film là thế nào !

        • #64658
          comaytinhyeu
          Participant

            dạo này có nghe báo chí nhắc nhìu tới phim này , nhưng mà ở vn này hầu như mình chưa xem được 1 bộ phim nào về ĐT như bishonen và Lan Yu …. đọc tóm tắt nội dung của beijingrock thấy rất hay , dạo này các nhà sản xuất phim làm về đề tài ĐT hơi nhiều nhưng cũng giúp cho mọi người hiểu rõ những thế giới và lối sống nội tâm của những người ĐT , họ ko kinh tỡm như mọi người bình thường trong xã hội nghĩ , 1người ĐT cũng muốn có 1 tình yêu thật sự…..

            [http://www.au-cinema.com/Lan-Yu.htm]

          • #64659
            beijingrocks2001
            Participant

              đây là web chính của phim nè :

              lanyu-gstage.com

              Bishonen có quá nhiều khung hình sắc tình , tui mà coi chắc không dám để nhiều người biết , hiểu lầm mấy hồi…Quả thệt đọc nhận xét thấy mọi người không phê bình gay là vui rồi , cần coi những phim thế này để không còn suy nghĩ khinh bỉ họ nữa…Bạn biết đấy , họ đang yêu nhưng tình yêu của họ không một ai hiểu nổi …

            • #64660
              hooliganspice
              Participant

                mình có thể mua và xem phim này ở đâu , nói thật là mình vẫn còn chưa được coi Bishonen nữa đó … những phim này rất hay …. beijingrock nói hay áh , họ cũng đang yêu nhưng tình yêu của họ thì ko 1 ai hiểu nổi ..

              • #64661
                doc_co_cau_bai
                Participant
                • #64662
                  admin
                  Keymaster

                    phim này dở ẹc

                    bạn gì đó bình luận phim có đoạn “phát hiện với người tình mới trong vòng tay ân ái” gì đó giống câu khách quá, làm gì có, anh chàng kia mặc quần bơi bị ướt, đang tồng ngồng đi ra thôi mà?

                    cuối cùng lan yu chết lãng nhách, chả hiểu tự nhiên cho chết làm gì. sến như phim hồng kông hàn quốc

                    chỉ mỗi hồ quân đóng là phê nhất. ai muốn xem anh kiều phong của TTBB thân thể ra sao, coi phim này xong là biết hết, nhưng sụp đổ thần tượng luôn

                  • #64663
                    shuqi_love
                    Participant

                      làm gì mà sụp đỏ hình tượng vậy???người diễn viên tài năng thì không sợ bất kì nhân vật nào làm cho mình mất hình tượng cả …tất cả chỉ là nghệ thuật , người ta làm phim đời thường như thế mà nói lãng nhách ???Bạn không hiểu Điện Ảnh là dùng để làm gì ư???

                    • #64664
                      cavoixanh
                      Participant

                        Hồ Quân đóng trong phim này diễn xuất tuyệt vời, tiếc là người đóng vai Lan Yu thì có vẻ hơi cứng. Tuy nhiên nội dung film thì không thể chê. Cuối film khi Lan Yu chết, hic, tui nghe bản nhạc cuối mà muốn khóc. Quả là ông trời không công bằng mà. Film này cũng có vài cảnh naked, thấy cũng hay hay. Không ngờ TQ làm film này (TQ hay HK vậy???)

                      • #64665
                        ndthanh
                        Participant

                          Hổm rày nghe trênbáo đang nói về chuyện làm phim về đề tài ĐTLA thấy họ giới thiệu và phân tích cũng khá hay. Cũng có nói về phim này va nhiều phim khác nữa trong đó có 2 phim do Lương Triều Vỹ đóng, tui ko nhớ tên phim chỉ nhớ diễn viên đóng thôi. Ngoài LTV còn có Trương Quốc Vinh nữa. Họ kể ra nhiều phim và hầu như kết cục nào cũng là 1 trong 2 người ĐT đó phải chết. Những cái chết đó đựơc gọi là “sự bế tắc trong cuộc sống của người ĐT”. Thấy bài viết đó cũng cảm động lắm. Để khi nào rảnh post lên cho mọi người cùng xem.

                        • #64666
                          shuqi_love
                          Participant

                            Happy together và “Vĩnh Biệt Ái Cơ” là hai phim mà ndthanh muốn nói đến .Tui chỉ mới coi “Vĩnh Biệt Ái Cơ” , nhưng thấy dài dòng quá , nếu mà viết chắc phải bỏ công sức dữ lắm á!!!

                          • #64667
                            tangma
                            Participant

                              Vĩnh Biệt Ái Cơ có phải là Bá Vương Biệt Cơ không? Có trương Quốc Vinh đóng làm giả nữ nhưng lại yêu thật một người bạn của mình.Nhưng mình thích Lam Vũ hơn .Lam Vũ là một bộ phim hay về đề tài này í.Xem xong chẳng muốn xem mấy phim khác nữa.Thích nhất là Hồ Quân và Lưu Diệp ấy.Cứ như là tình nhân thực sự ấy.

                            • #64668
                              beijingrocks2001
                              Participant

                                Đúng Vĩng biệt ái cơ là Bá Vương biệt cơ đó , coi hay nhưng mà dài quá hen , hơi bị nhức đầu …

                              • #64670
                                ndthanh
                                Participant

                                  Bài viết này Dthanh lấy từ báo Màn Ảnh Sân Khấu. Thấy nó ko chỉ là một bài báo đơn thuần viết về người đồng tính mà còn là một bài báo đấy tính nhân văn kêu gọi mọi người đừng kỳ thị người đồng tính. Còn một bài nữa nhưng DThanh để đâu mất quên rồi nên chưa post lên cho mọi người cùng xem.

                                • #64671
                                  agent_smith
                                  Participant

                                    bài này xào bài trên Điện ảnh kịch trường cuối tháng, mà xào thiếu hiểu biết, sai tè lè thấy mà thương hahahahaha

                                  • #64672
                                    tangma
                                    Participant

                                      Hic hic ,mấy người có nghe Minh Tiệp phát biểu chưa mà trang yxine nó miễn bình lựng luôn .Cha này phát biểu vui lém xem thử nhé

                                      “Anh chuẩn bị cho vai diễn như thế nào?

                                      – Trung là người đàn ông bị rối loạn về tâm sinh lý, thế nhưng sự rối loạn ấy xuất phát từ việc cậu ta cảm thấy đồng cảm và hợp với người bạn trai của mình là Hoàng, nhưng sau đó, cũng bằng lý trí, anh ta đã vượt qua được căn bệnh để trở về với cuộc sống bình thường. Nói thật, vai diễn này khiến tôi khá đau đầu để lựa chọn cho mình cách diễn sao cho đạt nhất. Trung là kẻ đồng tính, thích đàn ông nhưng không thể hiện ra bên ngoài như nói năng ỏn ẻn, đi lại uốn éo… mà là ở nội tâm. Phim có những cảnh Trung và Hoàng cùng đi bơi, sự rung động khi hai người chạm vào nhau, ánh mắt nhìn nhau cảm thấy hồi hộp, sự rung động những lần ngồi bên cạnh nhau khi Hoàng cầm tay Trung…, đó là những đoạn diễn chẳng dễ chút nào.

                                      – Sau khi hoàn tất vai Trung, anh nghĩ gì về dân đồng tính?

                                      – Tôi thấy người đồng tính không phải là xấu, khi bị mắc bệnh này, nhẹ là rối loạn tâm lý còn nặng là rối loạn về cả sinh lý và đó là căn bệnh mà mọi người cần thông cảm. Tuy nhiên, tôi muốn nói rằng những người mắc bệnh này cũng nên tỉnh táo để nhìn nhận về căn bệnh của mình. Nếu có lý trí, họ sẽ vượt qua được, còn nếu không hãy thu mình lại mà sống chứ đừng có hành động thái quá, bất bình thường trong sinh hoạt cộng đồng, bởi xã hội Việt Nam chưa quen với họ. “


                                      hực hực ,tác phẩm này xem hay lắm nhưng nghe ông minh Tiệp phát biểu như vậy hết hứng,may ra phin này là phim ĐA thì hay hơn ấy.Mong rằng phim này hay như những gì Bùi Anh Tấn viết

                                    • #64673
                                      beijingrocks2001
                                      Participant

                                        tangma không cần vít lại từ báo hoặc mạng đâu , như thế có nhiều Bommers không thích sẽ gây tranh cãi đó !!!Báo cũng sai đó ndthanh , cái phim A Bottle thực chất có tựa là Gorgues đó bạn , báo chí đôi khi viết vớ vẩn lắm , gặp những fan xine chính hiệu là bị lộ tẩy ngay . À còn việc Nicole Kidman gì đó nhận 2 giải Oscar , rock nghĩ ndthanh đã sai hoàn toàn , cô nàng Nicole chỉ mới có 1 Oscar duy nhất với phim The Hours mà thôi , điều này ai cũng biết cả . Bạn thích thì cứ xem lại trang web của Oscar , còn copy vô tội vạ từ báo thì phải đúng nhe !!!cám ơn những bài vít của ndthanh và tangma

                                      • #64674
                                        ba_tien_ket
                                        Participant

                                          Trùi, đọc cái thread này bất mãn quá.Cái gì ndthanh xào bài chứ, người ta đã ghi rõ ràng là lấy từ báo ra cơ mà.

                                          “Hôm trước có nói sẽ post lên cho mọi người xem một bài báo nói về film những người ĐT, giờ mới có thời gian rảnh để post. Xin tạ lỗi cùng bà con nhé!”

                                          “Bài viết này Dthanh lấy từ báo Màn Ảnh Sân Khấu. Thấy nó ko chỉ là một bài báo đơn thuần viết về người đồng tính mà còn là một bài báo đấy tính nhân văn kêu gọi mọi người đừng kỳ thị người đồng tính. Còn một bài nữa nhưng DThanh để đâu mất quên rồi nên chưa post lên cho mọi người cùng xem.”

                                        • #64675
                                          ba_tien_ket
                                          Participant

                                            “phim này dở ẹc

                                            bạn gì đó bình luận phim có đoạn “phát hiện với người tình mới trong vòng tay ân ái” gì đó giống câu khách quá, làm gì có, anh chàng kia mặc quần bơi bị ướt, đang tồng ngồng đi ra thôi mà?

                                            cuối cùng lan yu chết lãng nhách, chả hiểu tự nhiên cho chết làm gì. sến như phim hồng kông hàn quốc

                                            chỉ mỗi hồ quân đóng là phê nhất. ai muốn xem anh kiều phong của TTBB thân thể ra sao, coi phim này xong là biết hết, nhưng sụp đổ thần tượng luôn”

                                            Cái gì mà mặc quần bơi bị ướt là sao ???đang tồng ngồng đi ra là sao ??Bạn muốn nói đến cái đoạn nào trong film vậy ??

                                            Lan Yu chết là cách giải thoát tốt nhất cho mối tình ngang trái này.Hay bạn muốn là cuối film HQ với LD đám cưới thì bạn mới chịu, hay là lúc đó lên đây nói đó là sự băng hoại đạo đức của XH.

                                            Bộ coi film này chỉ để chiêm ngưỡng cơ thể của HQ thôi hả ??Vậy chắc bạn cũng đã “thoả lòng mong ước” lắm rồi đấy nhỉ

                                          • #64676
                                            agent_smith
                                            Participant

                                              tui đâu có nói ndthanh xào bài, tui nói cái bài mà ndthanh lấy lại từ MASK là xào bài, tác giả của bài trên MASK xào bài, mà vì thiếu thiểu biết nên xào ra sai be bét. Ví dụ như con két nó nói lại thì cũng nói đúng lời của người ta dạy nó, còn tác giả bài báo trên MASK thì không!

                                            • #64677
                                              ba_tien_ket
                                              Participant

                                                Cảm ơn lời nhận xét của bạn về con két nha.

                                                Nếu tôi có hiểu lầm ý của bạn mà nói sai làm bạn tức giận, bạn cũng có thể nói lại cho tôi hiểu mà.Đọc đoạn giải thích của bạn là tôi cũng đã đủ xấu hổ.Có lẽ bạn cũng không cần tôi xin lỗi,nhưng tôi thấy bạn nói như thế là không tôn trọng người khác.

                                                Tôi đủ thông minh để hiểu bạn nói gì mà.Tôi có xúc phạm gì đến bạn đâu mà bạn lôi cái nick của tôi ra mà nói như thế

                                              • #64678
                                                mei
                                                Participant

                                                  Hì, phim này mà so với truyện thì đúng là dở ẹc thật. Nhớ lần đầu tiên đọc Lan Yu mình đã từng khóc thế nào, không thể diễn tả nổi.

                                                  Muốn tìm đọc bản dịch của truyện này thì các bạn vào [http://www.vnfiction.com/forums/ind…]

                                                  “Thưa Chúa! Xin hãy lắng nghe lời thỉnh cầu của đứa con tôi lỗi này. Con đã yêu một người. Con đã làm cho cậu ấy đau khổ rất nhiều. Nhưng giờ đây cậu ấy đã chết và con không thể bù đắp được cho cậu ấy. Con xin người, thưa Chúa nhân từ, xin hãy cho cậu ấy được lên thiên đường. Khi còn sống cậu ấy chưa từng làm đau ai. Cậu ấy rất trung thực và tốt bụng. Chỉ có duy nhất một việc mà cậu ấy không nên làm là yêu người cậu ấy không nên yêu và đó là một tình yêu bị coi là vô lý, đáng xấu hổ và phi đao đức ở trên trái đất. Nhưng tình yêu này trong sáng, vô tội và vĩnh cửu. Xin Chúa! Con có một cầu xin khác mà người phải rủ lòng thương. Dù cho người có gửi cậu ấy đến đâu, xin hãy gửi con đến đấy sau khi con từ bỏ cõi đời này. Nếu cậu ấy ở Thiên Đường, hay để chúng con được trở về bên nhau , và nói về tình yêu của chúng con ở trên mặt đất, và để cho con bù đắp cho cậu ấy. Nếu cậu ấy phải xuống địa ngục, hãy cho con cùng xuống địa ngục, để đứng sau cậu ấy, dùng hai tay con ôm chặt lấy đôi vai cậu ấy, dựa vào lưng câu ấy, để cùng nhau chịu đựng những cực hình và lửa thiêu đốt của địa ngục. Con sẽ không hối hận chút nào.”

                                                  “Thới tiết ở Vancouver thật đẹp. Cũng đã vào giữa thu rồi, nhưng không có sự ảm đạm. Phần lớn cây cối vẫn xanh tươi, chỉ có vài chiếc là vàng rơi xuống thảm cỏ xanh. Tôi đang đứng ở trước cửa ra sân, sau lưng tôi có tiếng cười của mẹ tôi, vợ tôi và con gái tôi. Tôi nhìn vào mặt trời đang lặn ở phía chân trời xa. Trong ánh mặt trời rực đỏ ấy, tôi thoáng thấy Lanyu từ từ đi về phía tôi, nhìn tôi buồn bã, rồi khẽ cười. Nụ cười thật tự nhiên, bình yên và rạng rỡ…”

                                                  Đoạn kết của Beijing Story, lời của Han dong cũng để lại cho người ta nhiều điều phải suy ngẫm.

                                                • #64679
                                                  rock_boy
                                                  Participant

                                                    bài cũ thế này mà vẫn còn bạn nhớ tới !

                                                    Cám ơn các bạn nha !

                                                  • #64680
                                                    pof
                                                    Participant

                                                      cho hỏi phim này có tựa đề tiếng anh và tiếng việt chính xác là gì vậy.có phải “Lanyu” và “lam vũ” ko?cam on ai trả lời dùm

                                                    • #64681
                                                      mei
                                                      Participant

                                                        Hì vì vừa lục lọi đống topic cũ lên đọc.

                                                        Tựa phim là Lan Yu

                                                      • #64682
                                                        girlant
                                                        Participant

                                                          Có thế thông cảm cho người đồng tính đc nhưng nói thật khó mah chấp nhận , có lẽ phải thay đổi cả chuẩn mực đạo đức xh mất .

                                                          Phim nghe hấp dẫn wá . Tui tin là những người ĐTLA iu thực sự .

                                                        • #64683
                                                          lanyu
                                                          Participant

                                                            Cám ơn các bạn đã có những ý tưởng tốt dành cho người đồng tính.

                                                            Dù sao đó cũng là một thành phần trong xã hội không thể chối bỏ, cách duy nhất là tạm thời cứ chấp nhận họ như những con người bình thường và giúp họ sống bình thường với mọi người trong xã hội.

                                                            Phim về đề tài đồng tính nhiều lắm, mình đã từng coi BISHONEN (Ngô Ngạn Tổ, Phùng Đức Luân, Thư Kỳ), LANYU (Lưu Diệp, Hồ Quân), HAPPY TOGETHER (Lương Triều Vỹ, Trương Quốc Vinh), BÁ VƯƠNG BIỆT CƠ (Củng Lợi, Trương Quốc Vinh) và phim Thái Lan gần đây vừa đọat giải là BEAUTIFUL BOXER.

                                                            Ngoài ra phim Mỹ có PHILADELPHIA (Tom Hanks, Antonio Banderas), BREAK MOUTAIN (đạo diễn Ngô Vũ Sâm), NGÔI NHÀ CUỐI CHÂN TRỜI (Collin Farel), FAR FROM HEAVEN (Dennis Quaid, Julian Moore)

                                                          • #64684
                                                            boymacco
                                                            Participant

                                                              Mấy bạn có thể cho mình biết tìm mua phim nay ở đâu. Mình đi hết mấy tiệm đĩa rùi mà vẫn ko tìm được. Nếu bạn nào có thì share cho mình nha. Cám ơn mí bạn nhìu nhìu..

                                                            • #64685
                                                              sinfullove
                                                              Participant

                                                                Thật lòng mà nói, không thích phim này! Happy Together thú vị hơn.

                                                              • #64686
                                                                poly
                                                                Participant

                                                                  “BREAK MOUTAIN (đạo diễn Ngô Vũ Sâm)”

                                                                  ack ack

                                                                  có nhầm ko vậy  ?

                                                                  poly có DVD Happy together

                                                                  ai cần ko 

                                                                   

                                                                • #64669
                                                                  ndthanh
                                                                  Participant

                                                                    Hôm trước có nói sẽ post lên cho mọi người xem một bài báo nói về film những người ĐT, giờ mới có thời gian rảnh để post. Xin tạ lỗi cùng bà con nhé!

                                                                    “ĐỒNG TÍNH”- SỰ ĂN KHÁCH TRÊN MÀN BẠC

                                                                    LTS: Khi được biết tin cuốn tiểu thuyết “Best Seller” của nhà văn Bùi Anh Tuấn “Thế giới không đàn bà” được dựng thành phim TH 10 tập, nhiều người trong nghề cũng như fan VN rất “xôn xao”. Đây là lần đầu tiên đề tài đồng tính được khai thác mạnh mẽ chứ ko phải là nhân vật điểm xuyết như “Gái nhảy”, “Lọ Lem Hè Phố” và gần đây nhất là “Công Nghệ Lăng Xê” từng làm. Tuy nhiên đối với ĐA thế giới thì điều này hoàn toàn ko xa lạ. Ngay cả những quốc gia trong khu vực như Trung Quốc cũng ko xa lạ gì đối với vấn đề này.

                                                                    ĐIỆN ẢNH THẾ GIỚI “MÊ” ĐỒNG TÍNH!?!

                                                                    Đó lả điều mà những ai mê điện ảnh đều nhận ra được. Từ những giải thưởng điện ảnh trong nước đến thế giới đều gần như nhường bước cho thể loại phim này. Cũng chính từ những thể loại phim này mà nhiều ngôi sao mà bạc được vinh danh. Nicole Kidman là một trường hợp. Cả một cuộc đời sự ghiệp điện ảnh của cô từng thể hiện rất nhiều loại vai phụ nữ : bi có, hài có nhưng phải đến “The Hours”-người ra mới công nhận cô là một tài năng diễn xuất và cũng với “The Hours” gần như Cô gặt hái toàn bộ các giải thưởng lớn của ĐATG năm 2003 vừa qua (dĩ nhiên là trừ Oscar vì năm trước đó cô đã giành được giải thưởng này cho vai diễn trong Moulie Rouge, và dân Mỹ thì ko bao giờ trao 2 giải Oscar liên tiếp cho một nữ diễn viên người Úc cả). Trong “The Hours” cô thủ vai một nhà văn nữa bị bệnh đồng tính và bị dằn vặt đến khi phải nhảy sông tự tử. Người nối gót Nicole Kidman là Charlize Theron khi cô này cũng thủ vai một nữ sát thủ đồng tính giết người hàng loạt trong “Monster”. Chính vai diễn đã mang cho cô giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” trong Oscar 2004.
                                                                    Tuy nhiên vấn đề đồng tính nam lại được nhiều người quan tâm hơn và được các nhà làm phim khai thác mạnh mẽ hơn. Đa số là phim tình cảm nói về các mối quan hệ giữa những người đồng tính với xã hội. Một ứng cử viên sáng giá trong năm nay cho “kịch bản phim hay nhất” là “Far from Heaven” do Julian Moore đóng vai chính. Đây là bi kịch của một cặp vợ chồng trẻ. Người chồng vì hoàn cảnh nên phải cưới vợ nhưng bản thân của anh lại là một người đồng tính. Sau khi cưới xong, anh vẫn cố gắng thể hiện mình là một người chồng tốt hết sức yêu thương và chăm lo cho vợ của mình khiến cô vợ tưởng rằng mình đang ở thiên đàng của sự hạnh phúc trong khi bản thân anh ta thì vẫn cố gắng lén lút quan hệ. đến một ngày người vợ phát hiện trong sự đau đớn và tuyệt vọng. Nhưng chính tình yêu đã vực cô dậy và chính cô là người đã đem chồng về gia đình, mang lại cho anh ta hạnh phúc của một gia đình. Rất nhiều người đã dự đoán “Far from Heaven” sẽ thắng và Julian Moore rất “nặng ký” cho danh hiệu “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”. Và người ta hoàn toàn có cơ sở để tin điều đó vì hầu hết những phim về đề tài đồng tính nam trong những năm qua rất thành công về mặt nghệ thuật. Những “Wedding”, “Hoa Lan Tây”, “Boy Don't Cry”, “Beautiful Mind” là những minh chứng rõ ràng nhất. Những kịch bản phim về đề tài này ngày càng có cái nhìn thân thiện hơn về những người đồng tính. Như “Beautiful Mind” chẳng hạn, nhân vật giáo sư John Nash là một người đồng tính nhưng trong phim hầu như không bàn đến những mối quan hệ xác thịt. Người xem phim chỉ được đạo diễn cho phép hiểu ngầm chứ ko nêu ra từng chi tiết. Điều đó khiến cho người xem có một cái hìn thông cảm và đầu đủ hơn về nhân vật. Russe Cowell đã giành được tượng vàng Oscar thứ hai của mình cho vai diễn này.
                                                                    Tuy nhiên, ấn tượng và thuyết phục nhất vẫn là phim của Trung Quốc. Sau bộ phim “mở màn” “Giã Biệt Ngu Cơ” nói về một diễn viên hí kịch Trung Quốc do từ giỏ phải đóng vai giả gái nên đã nảy sinh tình yêu với người bạn trai diễn chung. Trương Quốc Vinh hoàn toàn nổi tiếng khắp thế giới sau vai diễn này. Có lẽ là một người đồng tính nên những diễn biến tâm lý nhân vật khi thấy bạn tình của mình lấy vợ, anh đã khiến người xem rất cảm động. Ngoài giải thưởng “Nam diễn viên xuất sắc nhất” cho Trương Quốc Vinh, bộ phim này cũng đã đoạt giải “Phim nước ngoài hay nhất” tại liên hoan phim Cannes năm 1995. Hai năm sau, cũng tại liên hoan phim này, Trương Quốc Vinh tiếp tục làm ĐATG xôn xao khi anh cùng với Lương Triều Vỹ trở thành một đôi tình nhân đồng tính trên đất Arghentina trong Happy Together (Hạnh Phúc Bên Nhau). Sự diễn xuất tuyệt vời của đôi “tình nhân” nay khiến cho phim tiếp tục đoạt giải “Phim nước ngoài hay nhất” liên hoan phim Cannes 97. Chỉ tiếc là Lương Triều Vỹ đã không đoạt giải “diễn viên chính xuất sắc nhất”. Cả Happy TogetherGiã Biệt Ngu Cơ đều là ứng cử viên sáng giá tại Oscar 95 và 97. Kể từ đó đến nay, Trung Quốc bắt đầu được ĐATG có cái nhìn thiện cảm hơn vì với một nền văn hoá khắt khe như thế, việc công khai hoá đồng tính trên màn ảnh là một điều hết sức phi thường. Người dân TQ cũng bắt đầu quan tâm nhiều hơn và không còn kỳ thị những người đồng tính như trước. Tiếp theo Trương Quốc Vinh, Lương Triều Vỹ, lớp diễn viên trẻ hiện nay cũng đã có Hồ Quân, Lưu Diệp với bộ phim “Lam Vũ” cũng đang gây rất hiều sự chú ý. Phía Hàn Quốc thì cũng có Jang Dong Gun đã thử thách với một vai diễn đồng tính.

                                                                    ĐỒNG TÍNH KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ ỎNG ẸO

                                                                    Cụ thể là ở Hollywood, ngay cả những phim hành động đầy bạo lực như “The Hell” (Địa Ngục) kể chuyện một nhà tù ở Nga nơi các Mafia Nga làm mưa làm gió. Để giải quyết nhu cầu tình dục, tên mafia này đã cấu hết với những tên cai ngục tìm những tù nhân trẻ tuổi để qua đêm. Hay như Elephan (Một ngày tươi đẹp) nói về tình trạng bạo lực học đường. Một học sinh nam sống trầm cảm, mắc bệnh đồng tính, vào một ngày kia đã cùng với người tình cầm súng bắn vào trường, sau đó bắn luôn cả người bạn tình. Trong số các ngôi sao ĐA là đầy nam tính và còn được mệnh danh là người tình Hollywood, không hiếm người đã từng thủ vai đồng tính. Như Leonardo chẳng hạn, trước khi đến với Jack trong Titanic Leo được chú ý từ vai diễn một thanh nhiên đồng tính ngay từ năm 18 tuổi.

                                                                    Lực lưỡng như The Rock mà cũng đã từng tham gia một vai đồng tính trong Be Cool. Hay như Lương Triều Vỹ, người từng được mệnh danh là Đế Vương của ĐACÁ cũng đã có đến 2 vai đồng tính trong sự nghiệp của mình, một trong Happy Together và một trong A Bottle với Thành Long và Thư Kỳ.
                                                                    Những minh chứng trên cho thấy rằng những người đòng tính nam trên màn ảnh thế giới ko cứ nhất thiết là mắt xanh môi đỏ, tóc dài và thích mặc váy. Họ mạnh mẽ, đàn ông và đôi khi được rất nhiề cô gái yêu thích. Chính vì những điều đó mà khiến cho người xem không có một thái độ kỳ thị. Và đó chính là sự thành công của người đạo diễn.

                                                                    ĐỒNG TÍNH TRÊN MÀN ẢNH VN : QUÁ TRỚN!?
                                                                    Khác với những hình ảnh các nhân vật đồng tính trên ĐATG, những người ĐT trên ĐAVN luôn khiến cho người ta cảm thấy gớm ghiếc và đầy sự kỳ thị.

                                                                    Đa số những nhân vật đồng tính ở VN đều là những người “lộ”. Họ thích tô son trét phấn, dáng đi õng ẹo và đầy sự thô kệch. Biểu hiện là nhân vật má mì của Minh Nhí trong Lọ Lem Hè Phố. Anh hoàn toàn chuyển nhân vật má mì từ đàn ông sang đàn bà với việc xây dựng hình ảnh hết sức phô. Và rõ ràng khi người ta xem phim thì ngoài cái cười ra, người ta không hề có cái nhìn khác về người đồng tính. Dần dần cứ như thế chúng ta bị suy nghĩ áp đặt “người đồng tính” là vậy. Khi nhân vật chính trong bộ phim TH “Thế giới không có đàn bà” được giao cho Minh Tiệp. Nhiều người trong giới đã có sự nghi ngờ bởi Tiệp đàn ông quá. Một số diễn viên VN (bị đồng tính thật) như T.Q đã rất mạnh miệng khi tuyên bố như sau:”Vai diễn đó phải để người đồng tính thật đóng”. Và chính anh diễn viên đó đã hoàn toàn bị cái khuôn “giả gái” áp đặt lên suy nghĩ của mình về người đồng tính. TPHCM lượng người đồng tính ngày càng gia tăng, nhưng hàu hết đều là những người đàn ông có diện mạo hết sức bình thường. Tuy nhiên việc một số diễn viên lạm dụng hình ảnh đồng tính một cách quá mức trên các sân khấu kịch khiến cho khán giả có cái nhìn không tốt về người đồng tính.

                                                                    Không ủng hộ, nhưng đã đến lúc chúng ta có cái nhỉn khác hơn về ngườ đồng tính để từ đó các đạo diễn, tác giả mới có được những nhân vật đồng tính nghiêm túc. ĐA Trung Quốc vốn rất khắt khe trong giáo lý tại sao lại tạo được những hình tượng nhân vật đồng tính đầy thuyết phục? Bởi lẽ, họ có cái nhìn khách quan và công bằng vời những người đồng tính. Hy vọng với “Thế giới không có đàn bà”, Minh Tiệp sẽ tạo được một cái nhìn khác về những số phận mắc căn bệnh “đồng tính”, để cho người xem có cái nhìn đúg đắn hơn về căn bệnh này, và với sự nỗ lực vươn lên chính mình của vai diễn này, hy vọng đó cũng là hướng gợi mở tích cực cho những người đồng tính.

                                                                Viewing 29 reply threads
                                                                • The forum ‘Châu Á’ is closed to new topics and replies.

                                                                MoviesBoOm

                                                                2003-2023

                                                                Skip to toolbar