LỄ TRAO GIẢI ĐIỆN ẢNH CÁNH DIỀU VÀNG

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #39126
    zazu
    Participant

      CÁC GIẢI THƯỞNG ĐƯỢC TRAO LÀ

      1/Đạo Diễn Phim Hoạt Hình:

      NSUT Nguyễn Thị Phương Hoa

      Phim Lá Cây và Lông Vũ

      Hãng phim hoạt hình Việt Nam.

      2/ Phim Tài Liệu nhựa và Đạo Diễn Phim Tài Liệu:

      ĐD. Lê Hồng Chương

      BK. Lại Văn Sinh

      Phim Còn Lại Với Thời Gian

      3/ Phim Khoa Học và ĐD Phim Khoa Học

      ĐD. Nguyễn Văn Hướng

      Phim Sự sống ở rừng Cúc Phương

      4/ Phim truyền hình ngắn tập

      Phim Một Lần Đi Bụi

      ĐD Trần Quốc Trọng

      Đài THVN

      5/ Đạo diễn Phim truyền hình ngắn tập

      ĐD. Đỗ Đức Thành

      phim Bảy ngày và Một Đời

      Đài THVN

      6/ Phim truyền hình dài tập

      Phim Dưới Cờ Đại Nghĩa

      ĐD Tường Phương- Phương Nam

      Đài THTPHCM

      7/ Đạo diễn Phim truyền hình dài tập

      ĐD Nguyễn Quang

      Phim Mạnh Hơn Công Lý

      Cty Nghe Nhìn Hà NỘi

      8/ Biên Kịch Phim truyện nhựa

      Đồng BK. Nguyễn Thị Minh Ngọc-Bùi Thạc Chuyên

      PHim Sống Trong Sợ Hãi

      9/ Âm thanh hiệu quả nhất

      Phim Giải Phóng Sài Gòn

      10/ Nhạc trong phim

      NS. Trọng Đài

      Phim Đi Trong Giấc Ngủ

      11/ Nữ diễn viên phụ xuất sắc

      Nguyễn Như Quỳnh (Chuyện Của Pao)

      12/ Nam diễn viên phụ xuất sắc

      Mai Văn Thịnh (Mai Trần) (Sống Trong Sợ Hãi)

      13/ Nữ diễn viên chính xuất sắc

      Đỗ Thị Hải Yến

      Phim Chuyện Của Pao

      14/ Nam diễn viên chính xuất sắc

      Nghệ sĩ Trần Hữu Phúc

      Phim Sống Trong Sợ Hãi

      15/ Thiết kế mĩ thuật

      Phim Giải Phóng Sài Gòn

      16/ Quay phim

      Chuyện Của Pao (Trần Hùng-và một quay phim nước ngoài hông nhớ tên )

      17/ Đạo diễn phim truyện nhựa xuất sắc nhất

      ĐD. Bùi Thạc Chuyên

      Phim Sống Trong Sợ Hãi

      18/ Phim truyện nhựa xuất sắc

      Phim Chuyện Của Pao

      BK và ĐD. Nguyễn Quang Hải

      19/ Giải báo chí phê bình

      Phim Sống Trong Sợ Hãi

      Giải thưởng năm nay vinh danh nhiều nhất hai phim Chuyện của Pao và Sống Trong Sợ Hãi (hai phin nghệ thuật mà tôi chưa coi phim nào hết huhu)

      Câu cúi cùng tôi muốn nói lễ trao giải thấy ghia và chán òm

    Viewing 31 reply threads
    • Author
      Replies
      • #99072
        khatranac
        Participant

          yếu tố quan trọng nhất để có thể nhận golden kite là đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc, hu hu, tại cái này quan trọng nhất nên điện ảnh vn còn phải ngáp dài dài

        • #99073
          hellostranger
          Participant

            Rất vui khi “Sống trong sợ hãi” được tôn vinh. Đây là một bộ phim hay, giàu kịch tính với diễn xuất quá ổn. Xin chúc mừng đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Chuyện của Pao chưa đc xem nhưng ngó qua trên TV thấy cảnh quay rất đẹp. Hy vọng dân tình sớm có dịp đc coi bộ phim xuất sắc này.

            Coi lễ trao giải này mới biết ko hiểu ý đồ của BTC ra sao khi mà đẻ cho những đôi lên trao giải lệch nhau quá trời, các nghười đẹp bao giừo cũng cao hơn . Mới phát hiện ra Hải Yến do quá xúc động đã nói…”liềm hạnh phúc…”

          • #99074
            35ly
            Participant

              Tui mắc cười nhất là phim 2 trong 1 lần nào được đề cử cũng được long trọng giới thiệu là của hãng Phước Sang! heheeh. Vậy mà đề cử đến 3 lần vẫn k ai đính chính. Thế mới hay!!!

            • #99075
              chuotkhongduoi
              Participant

                Hehe… Vui nữa là lúc ông Trần Hùng lên nhận giải thì lại ghi tên là Quay phim Trần Hùng- Phim 2 trong 1. Bó tay tập 1!

                Còn ông Lại Văn Sâm thì bày đặt tán hươu tán vượn là trong tương lai hi vọng giải CDV này sẽ ngày càng có uy tín quốc tế và thu hút nhiều phim nước ngoài tham gia. Haha… Trời ơi, đây là giải nội bộ do mấy bác Hội điện ảnh VN trao cho vui vẻ cả làng chứ có phải là LHP quốc tế đâu. Bó tay tập 2.

              • #99076
                chuotkhongduoi
                Participant

                  Quên mất không nhắc đến mấy anh chị được mời làm presenter, chả biết BTC nghĩ sao mà mời Minh Béo, Tăng Bảo Quyên, Minh Hằng… Bộ điện ảnh VN hết người rồi sao?

                • #99077
                  zazu
                  Participant

                    chưa hết đâu, kiu wài hông thấy ông gì đó nhạc sĩ lên nhận giải mới biết là ổng hông có đi dự áh, kinh dzị

                    Phát biểu y như cơm nguội (chóng mẹt, đau lòng wúa)

                  • #99078
                    kingkong
                    Participant

                      Kém nhất là mấy đồng chí đạo diễn hình của VTV, đặc biệt ở những phần tôn vinh, cái cần quay thì ko quay , khi presenter đọc xong rồi mà camera cứ chòng chọc chĩa vào người ta, thậm chí còn thấy cả 2 ông quay phim chình ình trên sân khấu lâu ơi là lâu chỉ lo quay cái em kéo cello còn hình ảnh người cần tôn vinh thì chả thấy đâu cả. Thêm cái ông Lại Văn Sâm nữa chứ, càng ngày càng vô duyên ko ngửi nổi. Em Bằng Lăng thì ko biết xoá mù chữ xong chưa mà Trần Hữu Phúc đọc thành Trần Hữu Phước, còn BTC bộ ko có được đoạn fim nào của Ngô Thanh Vân hay sao mà khi giới thiệu đề cử lại đưa cái cảnh Thành Lộc nói chuyện với Thành Tâm cơ chứ..

                      Cái fim CHUYỆN CỦA PAO đúng là quay phim nhìn ghiền thiệt, ko biết chừng nào chiếu nữa, háo hức đi coi wé.

                      @hellostranger: Mới phát hiện ra Hải Yến do quá xúc động đã nói…”liềm hạnh phúc…”

                      ==>Cái này chắc ko fải do bị “ngọng níu ngọng no” đâu, tại vì xúc động wé nên “là niềm hạnh phúc” thành “là-liềm…”.

                      @khatranac: “yếu tố quan trọng nhất để có thể nhận golden kite là đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc”==>Ùa, làm quái gì có ai tuyên bố như vậy đâu.

                      “tại cái này quan trọng nhất nên điện ảnh vn còn phải ngáp dài dài” ==>Cái vụ “quan trọng nhất” là bạn nói chứ ai, nhưng mà ko thể nói ko quan trọng , làm nghệ thuật thì fải có bản sắc chứ. Ủa mà bạn có fải người VN ko , sao có vẻ dị ứng với bản sắc dân tộc vậy?

                    • #99079
                      hellostranger
                      Participant

                        Đúng là Nhà đài tổ chức kém quá, đạo điễn hình thì cứ quay đi đâu đâu, âm thanh thì lúc mất, lúc được (đoạn phát biểu tôn vinh mấy người quá cố đó, tự dưng có 1 cô lên nói chả biết là đang tôn vinh ai)

                        Bằng Lăng lên thắc mắc còn bảo ko biết vì sao lại được mời lên trao giải nam diễn viên sx. LVS thì đáp lại không lẽ chúng tôi mời cô lên trao giải cho nữ diễn viên xuất sắc à, việc đó để những người đàn ông chúng tôi…

                        Quang Hải ngắt lời Hải Yến khi cô này đọc sai” Xin lỗi, tôi xin ngắt lời cô…”, Mà giọng Hải Yến nghe lang lảng thánh thót sao sao ấy Công nhận 1 lần nữa Chuyện của Pao quay đẹp quá, cái cảnh cô Pao mở cổng đi vào nhà đó, đẹp lung linh, có vừon hoa vàng vàng, các nếp nhà đẹp, ko hiểu đoàn làm phim dựng lên hay là nhà người dân tộc như vầy rồi.

                      • #99080
                        traubo
                        Participant

                          Xem lễ trao giải thì biết được nền điện ảnh nước ta nó như thế nào, cái này là cái được nhất của ban tổ chức lễ trao giải: phản ánh đúng thực trạng điện ảnh Việt Nam hiện nay. Trong khi các chương trình khác của VTV3 thường được làm hoành tráng, công phu, trang trọng thì cái lễ trao giải của hội Điện ảnh sơ sài không chịu được, từ dàn dựng cho tới tổ chức đều qua loa và mắc nhiều lỗi kĩ thuật cũng như nội dung. Lúc thấy Giải phóng Sài Gòn có tên trong những phim truyện nhựa hay nhất trong năm tui đã thấy nhờn nhợn cổ họng, tới cái phút huy hoàng cuối cùng ấy nhìn lại thì các hàng ghế khách mời đã ra về ít nhiều… Cuối cùng là tui thích cái ông gì đọc cái kết quả phim nhựa hay nhất trong năm, một người vô tư khi nói: “Hy vọng phim này (chuyện của Pao) sẽ sớm đến được với công chúng….”, nghe dễ thương gì đâu hú hú

                        • #99081
                          500
                          Participant

                            Cuối cùng là tui thích cái ông gì đọc cái kết quả phim nhựa hay nhất trong năm, một người vô tư khi nói: “Hy vọng phim này (chuyện của Pao) sẽ sớm đến được với công chúng….”, nghe dễ thương gì đâu hú hú –> ông í là ông Phạm Quang Nghị, bộ trưởng bộ văn hoá thông tin, ông í hy vọng phim sớm ra mắt vì đây là phim do Nhà nước đặt hàng nói về đề tài người dân tộc miền núi.

                            Phim Sống trong sợ hãi đoạt giải Kịch Bản, Đạo diễn, Nam diễn viên chính phụ xuất sắc và phim Hay nhất của Báo chí bình chọn

                            Phim Chuyện của Pao đoạt giải Quay phim, Nữ diễn viên chính phụ xuất sắc và Phim hay nhất của Hội điện ảnh

                            Có thể tạm đánh giá: Với báo chí, Kịch bản giỏi và đạo diễn giỏi làm nên phim hay; Với Hội điện ảnh, quay phim giỏi làm nên bộ phim hay

                            Hehe

                          • #99082
                            sakuragirlbb
                            Participant

                              Sao mí cái fim đoạt giải CDV đa fần toàn là những fim người dân chưa được coi, khán giả không biết về fim , ko có hứng thú với fim được đề cử thì làm sao có hứng thú với cái lễ trao giải này được?

                            • #99083
                              rubyscorpion85
                              Participant

                                TIN MỚI ĐÂY:

                                Lễ trao giải Cánh diều vàng diễn ra trong ánh nến, pháo bông, hoa và cả những hồi hộp, nghẹn ngào không nên lời vì xúc động. Chỉ có điều, danh sách trúng giải ngay từ đầu đã được in sẵn, rõ ràng và dài tới 4 trang giấy, ai nấy đều giữ chặt trong tay. Vì thế, những khán giả có mặt tại lễ trao giải dù đã rất cố gắng cũng không thể không thốt lên: “Diễn giỏi thế” khi nhìn cảnh những nhân vật lên nhận giải ôm hôn nhau mừng vui khôn xiết vào giây phút được xướng tên. “
                                trích Vietnamnet 19/3)

                                thì ra là vậy……CHÁN.

                                Công thêm vụ này nữa thì lễ trao giải Cánh diều năm nay đúng là… QUÁ TỆ

                                vụ “nhầm tên” 2 trong 1 thành Phước Sang có lẽ là đòn “trả đũa” vụ năm ngoaí trao giải mà họ làm mặt lạnh không tới dự.

                                Mình thấy hình như các bác BGK nhà ta chấm theo thể thức chọn ra người đoạt giải cao nhất, rồi sau đó sắp xếp “bỏ” thêm các đề cử khác vào cho nó xôm tụ, chứ chẳng phải chấm 2 vòng từ đề cử -> chung kết như OSCAR.

                                xem các cảnh đề cử trong phim PAO mà mình vẫn không tài nào nhận ra được cô gái quê mùa, đen đúa đó lại chính là HẢI YẾN kiêu sa trong bộ áo hồng rực rỡ của đêm trao giải

                                Mình là fan của phim giaỉ trí nhẹ nhàng, và vốn chẳng thích lắm những phim mang nhãn NGHỆ THUẬT VIỆT NAM vì đề tài cũ kỹ, sáo mòn (những phim nghệ thuật khó nuốt của nước ngoài mình xem vẫn thấm một cách tự nhiên như THE PIANIST…)

                                nhưng phải công nhận rằng PHIM TƯ NHÂN NĂM NAY QUÁ KÉM,

                                chỉ có một phim mình thấy rất thích là CHUYỆN CỦA PAO vì góc quay đẹp, cách thể hiện cảm xúc của diễn viên rất thú vị, dù chỉ xem sơ qua hai cảnh trong đoạn đề cử nhưng mình thích cả hai:

                                -cảnh đầu phim khi PAO đi qua con đường đầy hoa để vào nhà mình, cánh đồng hoa quá đẹp và bao la, góc máy chuyển từ thấp lên cao thật ấn tượng;

                                -và cảnh PAO đi qua sân nhà (góc máy cũng đặt ở trên cao thể hiện khoảng sân trống trước nhà, giống mấy phim HK vậy), đột ngột quay lại tìm áo khoác cho ông già và lặng lẽ bỏ đi,

                                không lời nói, không âm thanh mà sao cảnh đó ấn tượng với mình quá, nó thể hiện một tình cảm đặc biệt của PAO cho ông già đó dù ngoaì mặt là sự giận dỗi, bực bội.

                                có lẽ phải đi xem phim này, mà … “bao giờ cho tới tháng MƯỜI” phim này chiếu ở HCM đây

                              • #99084
                                rubyscorpion85
                                Participant

                                  Xin đính chính

                                  bản tin trên được trích từ VNEXPRESS.net

                                  còn Vietnamnet chỉ nhắc sơ qua mà thôi

                                • #99085
                                  squall_leonhart
                                  Participant

                                    Chuyện của Pao nếu nhớ ko lầm là từng chiếu trên VTV rồi muh!!?

                                  • #99086
                                    kingkong
                                    Participant

                                      @rubyscorpion85:Bạn tài thịt đó nghen, vì “dù chỉ xem sơ qua hai cảnh trong đoạn đề cử” nhưng đã bít “khi PAO đi qua con đường đầy hoa để vào nhà mình, cánh đồng hoa quá đẹp và bao la, góc máy chuyển từ thấp lên cao thật ấn tượng” là cảnh

                                      đầu phim. Và chỉ qua cảnh “PAO đi qua sân nhà …blah blah blah….” mà bạn đã thấy được “nó thể hiện một tình cảm đặc biệt của PAO cho ông già đó dù ngoaì mặt là sự giận dỗi, bực bội” thì cần quái gì đi xem nữa cho méc kong hỉ.

                                    • #99087
                                      nuocmattrecon
                                      Participant

                                        trời,lúc trecon xem giới thiệu phim CHUYỆN CỦA PAO cứ nghĩ thầm là o bít mấy bác nhà mình có nhầm lẫn j o mà đưa phim của TRƯƠNG NGHỆ MƯU tham gia tranh giảiphim quay đẹp thiệt

                                      • #99088
                                        hanoiex
                                        Participant

                                          Đây thực ra là giải thưởng cây nhà lá vườn của hội điện ảnh tự trao cho nhau. Một trong hai phim này đã ra rạp mà chỉ bán được vài vé.

                                          Cả hai phim đều làm theo lối cổ, chẳng có gì sáng tạo cả. Những khung hình chụp ảnh bố trí đẹp và câu chuyện chẳng ăn nhập.

                                          Trước khi trao giải vài ngày người ta đã biết rõ phim nào có giải phim nào không. Trò diễn lại trong lễ trao giải quá hài hước. “Hạt mưa rơi bao lâu” không tham gia tranh giải là đúng. Không hiểu tại sao “Đường Thư” không tham gia tranh giải. Vậy mà đọc laodong.com.vn thì nhà báo Việt Văn lại đoán là Đường Thư có giải …

                                          [http://www.laodong.com.vn/new/vanho…]

                                        • #99089
                                          rubyscorpion85
                                          Participant

                                            to kingkong: cám ơn, cám ơn, bạn quá khen rồi.

                                            mình biết cảnh đầu phim vì sau cảnh đó nó hiện lên dòng chữ CHUYỆN CỦA PAO (tên phim như cách giới thiệu thông thường), và nếu nghe kỹ dòng tâm sự của PAO là bạn sẽ biết đây là đầu phim thôi (Phim Việt Nam dạng tự sự, phim nào chẳng vậy).

                                            còn cảnh 2 thì quả thật là quá đặc biệt, khuôn mặt của PAO chỉ loáng qua khung hình, nhưng trong cách cư xử của nhân vật, người xem sẽ dễ dàng đoán ra tâm trạng của cô, đang đi ra cửa, đôt ngột quay lại, cầm tấm áo khoác vội lên người ông già rồi im lìm đi thẳng với “vận tốc ánh sáng”, chẳng hề có một cử chỉ “nhẹ nhàng, dịu dàng” như thường thấy trong các phim Việt NAm dài lê thê.

                                            hai cảnh này rất ngắn, nhưng cảm xúc để lại cho mình rất ấn tượng. Lúc đầu cũng hơi bất ngờ với hai cảnh này vì giữa những trích đoạn đề cử nhàm chán đến buồn ngủ lại có hai cảnh “vụt đến vụt đi” hay đến vậy.

                                            đó chỉ là cảm xúc nhất thời trong một khoảnh khắc rất ngắn mà mình phải thừa nhận là rất ít phim làm mình “cảm” đến vậy. vì đó giờ phải xem cả phim mới “thấm”, thậm chí phải coi tới lần thứ 3 mới thấy hay.

                                            Phim Việt Nam vốn lê thê, phát chán nhưng CHUYỆN CỦA PAO lại tạo cho mình một cảm xúc khác biệt.

                                            Đúng như bạn nưocmattrecon nhận xét, phim này giống giống kiểu phim TRƯƠNG NGHỆ MƯU, gợi nhớ đến những phim nghệ thuật trước kia của TQ nói về đời sống người dân vùng quê.

                                            Mình Thích những phim để lại ấn tượng kiểu đó nên mới quyết định chờ coi để tìm hiểu thêm. Chứ bản thân mình đâu có “siêu sao” đến mức xem sơ qua là hiểu liền đâu.

                                            Mỗi người cảm phim một kiểu, đó chỉ là cảm xúc chứ không có ý khoe khoang, lên mặt mà bạn lại “phân tích, phê bình” như vậy.

                                            TB: Ủa, phim này có chiếu VTV3 hả? mới làm ra mà chiếu trên truyền hình luôn sao? Phim nghệ thuật Việt Nam dạo này … mất giá thế!

                                          • #99090
                                            nemo
                                            Participant

                                              Nghe ông LVS nói hi vọng những năm sau có các fim của nước ngoài gửi tới tham gia tranh giải mà muốn ói . Nội cái fim SÁi gòn giải phóng đoạt được giải tốn kém nhất trong năm thôi mà đã chịu ko nổi, chưa kể nghe mọi người miêu tả lại ko khí đêm trao giải thui là đủ biết ĐA VN đang đứng ở vị trí nào rùi.

                                              Còn những fim đoạt giải Quốc tế toàn là fim của Đạo diễn Việt Kiều ko. Giống như bạn coi các video clip ca nhạc của ca sỹ VNam với lại bên DVD nhạc hải ngoại cũng đã thấy trình độ khác nhau rõ ràng rồi

                                            • #99091
                                              urglydevil
                                              Participant

                                                huhu tui chưa được coi Lễ trao giải CDV, giờ muốn coi lại thì làm sao????

                                              • #99092
                                                men_rung
                                                Participant

                                                  Than ôi những bước đi tập tễnh sao cứ bị bao nhiêu người trong nhà xúm lại xỉ-xỏ, chê bai, cười cợt rằng sao không thoăn thoắt vun vút như người chạy marathon ngoài kia.

                                                  Có khi nào những cú té, những lăn cù -đáng cười nhạo đó- là do bị mắng mỏ quá nên “nạn nhân” cố mà chạy -dù mới tập đi- mới…nên nổi ?

                                                • #99093
                                                  little_letters
                                                  Participant

                                                    Tui thấy mắc cười nhứt là BTC mời mấy con nhỏ gì đâu lên trao giải quan trọng.VD Minh Hằng trao giải Đạo diễn xuất sắc nhứt, Bằng Lăng trao giải DV nam xuất sắc nhứt.

                                                    Bô hết người hả.Lễ trao giải gì chán như con gián.Cha mẹ ui, ai cũng xúng xính váy áo rực rỡ, cũng đâu kém gì người ta chuẩn bị đi dự lễ Oscar hay Golden Globle.

                                                    Thất vọng nhứt là Lại Văn Sâm, dẫn chương trình gì mà ăn nói lắp ba lắp bắp, chẳng ăn nhập gì với nhau, thậm chí còn hơi vô duyên.

                                                    À quên, tui xém té khi thấy Ngô Thanh Vân được đề cử Nữ DV chính xuất sắc nhất.Ặc, cái vai Như Lan gì đó trong 2 trong 1 mà “xuất sắc nhất”.Té cái rầm (ui da đau wá)

                                                    Mà tui thấy lễ trao giải này ai cũng tỏ vẻ làm sao á.

                                                    Giờ tui mới bít Cánh diều dzàng là giải thưởng danh giá nhất của Điện ảnh Việt Nam, nhằm tôn vinh những con người có đóng góp to bự cho Điện ảnh Vn.Mô Phật.

                                                    Nhưng dù sao vẫn rất muốn xem film Chuyện của Pao, thấy có vẻ hay hay.

                                                  • #99094
                                                    black_angle
                                                    Participant

                                                      thui,thất vọng bởi cái giải kinh dị này quá.Mặc dù chưa được tận mắt xem những thấy mọi người miêu tả lại cũng đủ thấy rùng rờn(vừa rùng vừa rợn) như thế nào.Mà lạ thiệt,hình như năm nào càng nổ là miểng văng càng nhiều.

                                                    • #99095
                                                      traubo
                                                      Participant

                                                        to men_rung: hổng biết bạn nói ai, con gì, cái gì bước tập tễnh chứ nền điện ảnh Việt Nam đã có cả một lịch sử rồi đấy bạn. Riêng tui thì tui chỉ nói đến cái chương trình trao giải ấy, cũng không tập tễnh đâu, giải này và tiền thân của nó cũng được tổ chức trao giải hơi bị nhiều lần rồi và riêng VTV3 thì đã tổ chức không biết bao nhiêu là chương trình hoành tráng, có chất lượng. Vấn đề là cái vấn đề ở đây là chương trình này là chương trình trao giải thưởng điện ảnh nên nó được làm bèo như thế, nhèo như thế đó.

                                                      • #99096
                                                        hoangvothuong
                                                        Participant

                                                          chán đồng chí lại văn sâm wé…..cứ xài lui xài tới cái câu dâng tặng..làm tui chịu hết xiết..cuối cùng ngũ mất tiêu..không coi hết buổi lể

                                                        • #99097
                                                          hoangvothuong
                                                          Participant

                                                            tui lơ mơ ngũ nên không nhớ rỏ..hình như giải TK dành cho phim giải phóng saigon đúng không???? nếu đúng thế thì thật là chán nản….phim thì tui chưa được coi..nhưng tui được coi mấy hình trên báo…cảnh xe tiến vào dinh độc lập thấy chả giống cái dinh độc lập hồi năm 75 tí xíu nào cả….còn cái đại cảnh quân saigon dàn trận ở xuân lộc thì toàn bộ máy bay trực thăng…xe tăng…quân trang quân dụng đèu mới toanh y như mới đem trong kho ra…..chả hiẻu các bác TK và PT làm ăn khiểu gì nữa

                                                          • #99098
                                                            men_rung
                                                            Participant

                                                              Nhân tiện nghe thiên hạ xúm nhau mà phô bày kiến thức..phê bình vể buổi lể trao giải, nhà tớ mới chạnh lòng và nhận ra hình như hết 101 % “cái gì” có mác VN là được đem ra băm vằm, chê bai, nhạo báng tơi bời nên lở miệng thôi.

                                                              Nói thì chỉ cần khãy lưỡi và phát âm còn bắt tay để làm thì khác, có bao nhiêu là điều nhiêu khê chứ không được giản dị như chỉ ngồi dựa ngữa ngó và…phê bình !

                                                              Phải hông ta ?

                                                              Nghỉ mấy ông bà trong giới ĐA VN hơi ngây thơ. Sức đâu mà cứ làm hoài bị chê hoài. Bõ hết chuyển sang làm nhà..PHÊ BÌNH có phải khoẻ thân và…sướng miệng hay không !!!

                                                            • #99099
                                                              kingkong
                                                              Participant

                                                                @nemo:”…Giống như bạn coi các video clip ca nhạc của ca sỹ VNam với lại bên DVD nhạc hải ngoại cũng đã thấy trình độ khác nhau rõ ràng rồi”==>Câu này thì hình như bạn hơi bị lạc hậu . Clip nội địa ăn đứt hải ngoại từ lâu rồi, nói chung là âm nhạc ở bển bị bế tắc thì chịu thôi, keke. Ừa, mà như vậy cái câu “trình độ khác nhau rõ ràng rồi” cũng đúng.

                                                              • #99100
                                                                thomas261989
                                                                Participant

                                                                  To men_rung: 0 fải cái gì của VN cũng bị xúm lại chê đâu. Chỉ có sao nói vậy thôi! Chương trình đúng là wá dở và bê bối, làm xấu mặt điện ảnh nước nhà. 0 hề dựa vào nhật xét của khán giả. Film có giải rồi mới đi chiếu, như thế thì giải này là dành cho ai? Chán 0 fải vì nó là của Việt nam mà chán vì nó 0 xứng đáng là 1 buổi lễ để tôn vinh Điện ảnh Việt. Nếu bạn có xem, bạn sẽ thấy những người fê bình nói 0 ngoa. Cảnh way wá xấu và vô duyên. Các video clip giới thiệu thì wá nghiệp dư. Buồn cho 1 buổi lễ!

                                                                • #99101
                                                                  chuotchu
                                                                  Participant

                                                                    Giải coi bùn ngủ ói….chán thí mồ…mướn phim The New World coi , khoái hơn là coi cái giải nhảm này….ack

                                                                  • #99102
                                                                    neo
                                                                    Participant

                                                                      giải của HỘI ĐIỆN ẢNH thì Hội trao cho ai Hội trao, người trong Hội có xem là được, đâu phải giải của CÔNG CHÚNG đâu mà bắt phim phải chiếu rồi mới trao giải. mà phim có chiếu thì công chúng chỉ đi xem mấy phim giải trí chứ những phim khác cũng có đi xem đâu?

                                                                      Ông Jon Stewart lúc nhận lời mời làm MC cho giải Oscar năm nay còn nói là 5 phim đề cử phim hay ổng chưa coi phim nào hết vì toàn chiếu mấy rạp nhỏ. Nhiều phim oscar cũung tranh thủ chiếu hai ba bữa trước deadline để lấy lệ xong đem cất kho chờ ngày được giải đem ra chiếu. Chuyện đó bình thường. Trên thế giới thiếu gì giải thưởng phim chưa chiếu mà vẫn được trao. Ở Cánh diều vàng, 12 phim tranh giải đều đã chiếu trong 4 ngày, mỗi ngày chiếu 3 phim.

                                                                      Tui thấy suốt ngày phàn nàn chuyện phim chưa chiếu mà đoạt giải cũng mắc cười, dù chuyện đó thì cũng mắc cười thiệt, nhưng đã nói là giải của Hội điện ảnh mà. Giống như hồi xưa báo Người Lao Động trao giải Mai vàng cho mấy cái phim chưa chiếu, mà lại còn nói là giải Khán giả yêu thích nữa chứ Phim chưa chiếu mà khán giả yêu thích mới ghê!

                                                                      may mà năm nay trao cho hai phim này, chứ trao cho Đẻ Mướn với 2 trong 1 chắc tui cũng nhảy vô chửi tan nát. nhưng tui thấy BGK ca tụng em Ngô Thanh Vân diễn xuất ngang ngửa em Đỗ Hải Yến, phân vân không biết trao cho ai, vì NTV diễn quá xuất sắc, là tui thấy mắc cười rồi. Hehe, thì ra diễn như vậy, ở ta gọi là diễn hay.

                                                                      Tui chỉ thấy nhục nhất là những người được đoạt giải, nghe đâu nguyên buổi chiều phải tập dượt nhận giải :0 cái này mới gọi là vô địch nè. Chứ còn mấy cái chuyện kia, lẻ tẻ!!!

                                                                      Riêng về anh Lại Văn Sâm thì thôi, anh Lậm Văn Sai rồi, nói cái gì cũng sai, càng sai càng lậm!

                                                                    • #99103
                                                                      autumn_swfc
                                                                      Participant

                                                                        Nhắc đến cái này chỉ có một chữ chán thôi

                                                                        Giống như Neo, cái 2 trong 1 với Đẻ mướn đọc đề cử mà tôi cứ chửi cái TV bị điên à, may mà nó ko đoạt giải, thở phào nhẹ nhõm ko tôi chết quá

                                                                        Cái kiểu trao giải thưởng gì mà lung tung, quên đọc đề cử, nói sai tùm lum, cái gì 4 đề cử mà thiệt ra có 3 đề cử, … tôi quên mất thế này thế nọ… ôi loạn….

                                                                        Sơ sài ko thể tả, còn mời cái cô gì mà hoa hậu rồi cái cô gì mà đóng phim Lasta đó, trời hết người mời rồi hay sao ko biết, cái cô Lasta mặc cái váy ngắn thấy sợ, nói cái giọng thì như là sắp chết…

                                                                        Đúng là một lễ trao giải thể hiện rõ sự tệ hại của nền điện ảnh VN, ko bao giờ phát triển được

                                                                        Lại Văn Sâm thì nói gì loạn cả, khen lung tung, bình loạn lung tung TH VTV lần đầu tiên thấy làm ăn chán dậy á

                                                                    Viewing 31 reply threads
                                                                    • The forum ‘Phim Việt Nam’ is closed to new topics and replies.

                                                                    MoviesBoOm

                                                                    2003-2023

                                                                    Skip to toolbar