Luận bàn về tình yêu của những nhân vật trong Thiên long bát bộ

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #35779
    titine
    Participant

      Trong Thiên long bát bộ ta thấy trải dài suốt tập truyện là những mối tình của các nhân vật chính lẫn phụ. Ở đây chỉ xin nêu cảm nghĩ về vài mối tình mang tính chất tiêu biểu của tập truyện.

      Đoàn Dự – Vương Ngữ Yên:

      Là một chàng vương tôn si tình đến mức mê muội. Tình yêu của chàng đối với Vương Ngữ Yên dường như mang màu sắc tôn thờ, ngây dại hơn là tình cảm sẻ chia trong tình yêu. Sau khi trải qua vài mối cảm xúc với những cô em gái cùng cha khác mẹ, trong một lần tình cờ Đoàn Dự đã gặp được Vương Ngữ Yên. Từ đó trở đi, mọi hành động, mọi suy nghĩ của chàng đều hướng về cô gái này. Tâm trí của chàng chỉ dồn hết vào việc làm sao cho Ngữ Yên nở được nụ cười, mặc cho tình cảm của Ngữ Yên chỉ một lòng dành cho Mộ Dung Phục. Trong các nhân vật của Thiên long bát bộ, đây là người tôi có ít cảm tình nhất. Trong mắt tôi, một chàng trai mà chỉ biết yêu một cách si mê, cuồng quáng thì đó là một chàng trai … dở ẹc Mặc dù cuối cùng Ngữ Yên cũng đáp lại tình cảm của Đoàn Dự nhưng thử hỏi nếu không được như vậy Đoàn Dự sẽ ra sao? Có lẽ suốt ngày chàng sẽ luôn tưởng nhớ đến vẻ mặt kiều diễm, thùy mị của Ngữ Yên mà không đoái hoài gì đến những việc khác, như vậy chẳng hóa ra trở thành một người ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thật chẳng có phong thái gì của một vị vương tôn!

      Hư Trúc – Mộng cô:

      Đây là nhân vật khiến tôi buồn cười nhất. Là một hoà thượng của chùa Thiếu lâm, từ trước đến giờ một lòng chăm chỉ luyện kinh Phật, không phạm giới nào, thế mà chỉ vì hoàn cảnh đưa đẩy, Hư Trúc đã lần lượt uống rượu, ăn thịt, và cả việc phạm vào nữ giới Nhưng xét ở một khía cạnh nào đó, việc này lại đem đến cho Hư Trúc một cuộc sống mới, giúp chàng biết được, cảm nhận được thế nào là tình yêu. Tâm trí thì lo lắng về chuyện phạm tội lỗi nhưng trong lòng lại suốt ngày nhung nhớ đến “Mộng cô” của mình. Có thể nói đây là một mối tình đầy duyên ngộ và cả sự hài hước

      Tiêu Phong – A Châu:

      Từ sự cảm thông với nỗi thống khổ của Tiêu Phong, A Châu đã có cảm tình với chàng trai này và từ từ biến thành tình yêu. Tình yêu của A Châu dành cho Tiêu Phong lớn đến mức nàng sẵn sàng hy sinh thân mình nhằm giúp Tiêu Phong giữ trọn lời thề trả mối thù cha mẹ bị sát hại. Tấm chân tình đó đã khiến Tiêu Phong cảm động xiết bao và vĩnh viễn không bao giờ quên được nàng.

      Ngoài ra còn có mối tình thầm lặng của Du Thản Chi đối với A Tử, để đổi lấy niềm vui cho người mình yêu, Du Thản Chi sẵn sàng lấy mắt mình thay cho A Tử, dù biết rằng khi làm vậy mình sẽ bị mù lòa. Và vương gia Đoàn Chính Thuần thì lại quá phong lưu, đa tình, ngoài người vợ chính thất là Đao Bạch Phượng ông còn có biết bao người đẹp bên cạnh. Dẫu biết rõ ông là người hào hoa song những người phụ nữ trong đời ông lại khôn hề trách cứ ông mà chỉ một lòng một dạ đối với ông một tấm chân tình, điều đó quả thật là khó hiểu…

      Tình yêu là chuyện muôn đời không bao giờ nói hết được, những dòng trên đây cũng chỉ là vài cảm nghĩ lan man sau khi đọc xong bộ truyện này. Mong là sẽ nhận được nhiều ý kiến từ phía mọi người.

      Thành viên thứ 15 của Tổng hội Kiếm hiệp và Kung fu Movies

      …Cỏ hoa mười chín xanh hơn trời

      Cỏ hoa mười chín thênh thang đời…

    Viewing 27 reply threads
    • Author
      Replies
      • #48017
        eros17
        Participant

          coi lâu lắm rùi nên hông nhớ rõ lắm…

          chỉ nhớ mổi Du Thản Chi với A Tử thôi…hông bít trong truyện tác giả viết sao chứ coi film thì eros khùng với cái bà A Tử thiệt á,ng gì đâu mà ác dễ xợ…cứ có khúc nào có 2 ng này nhất định là quay qua ngay…yêu như Du Thản Chi thì eros hông thích đâu,yêu gì mà điên wá,không biết suy nghĩ gì hết à giống y chang như cái film eros mới coi xong…cô gái kiu chàng ta ỳia nhà giết ba mẹ của cô gái đó ỵi mà cũng giết cho được…chắc chỉ có film thui…ahh yeeee…lạc đề ehehe…

          eros thích cặp Hư Trúc với công chúa á…dễ thương ghê,coi mà cười quá chời…còn hông thích Huỳnh Nhật Hoa nên vô cảm =)

          ***i´m lost in the nothingness inside of me…

        • #48018
          dovy
          Participant

            Công nhận một điều: những mối tình trong tiểu thuyết của KD rất đa dạng.

            Chuyện tình của Hư Trúc và công chúa Tây Hạ là ấn tượng với tôi nhất. Nó phá bỏ những giá trị luân lí thông thường của thời phong kiến. Ai mà tin được một nhà sư khổ hạnh, đức độ như Hư Trúc, và cô công chúa lá ngọc cành vàng lại có thể qua đêm với nhau, và sau đó là “tương tư”. Cái kiểu “ăn cơm trước kẻng” này ngày nay là chuyện ko hiếm hoi gì nữa, nhưng ngày xưa là cả một vấn đề, bởi “Nam nữ thụ thụ bất thân” mà. Tôi để ý một điều, tình yêu trong truyện KD thường rất cao thượng, yêu say đắm, yêu nhiệt thành (trong TLBB là Đoàn Dự, Du Thản Chi, A T&#7917 mà ko hề có những thoả mãn về tình dục như một số phim, truyện kiếm hiệp khác mà tôi từng xem. Vì thế, khi đối diện với mối tình của Hư Trúc, tôi đã thực sự bất ngờ. Một cách nhìn mới mẻ về tình yêu chăng? Làm sao người ta có thể yêu, nhung nhớ một người chưa hề thấy mặt mà chỉ mới đụng chạm thể xác? Nhiều lúc tôi thấy KD thật cổ hủ với những nhân vật anh hùng xuất thân khó khăn rồi may mắn học được võ công thượng thừa, gặp được người đẹp… Thế nhưng khi biết đến chuyện này, tôi mới thấy ông cũng khá là… tiến bộ

            Mối tình Đoàn Dự – Vương Ngữ Yên, Du Thản Chi – A Tử, A Tử – Tiêu Phong, tôi chỉ có một nhận xét chung: mù quáng. Biết sao được, ai cũng biết “Tình yêu là mù quáng” mà

            Thành viên của Tổng Hội Kiếm Hiệp và KungFu Movies

            Love me tender…

          • #48019
            admin
            Keymaster

              Tôi thì thích Mộc Uyển Nhi với Đoàn Dự vào một cặp hơn, cô này yêu theo kiểu khủng bố những mà chẳng hiểu sao tôi vẫn cứ thich Còn A Tử thì cũng khó trách vì sống trong môi trường giáo dục như thế không ác mới lạ. Mà là tôi thì cũng chỉ có thể bù đắp cho Du Thản CHi bằng tình bạn bè thôi chứ còn yêu với lấy thì…thua!

            • #48020
              gainhon
              Participant

                trong phim này tui không khoái cái lão Du Thản Chi gì đó, yêu điên cuồng quá trời, đến nỗi phải xuống mồ àh. Chỉ tiếc cho Mộc Uyển Nhi thui, đầu tiên hai người lại là anh em, còn suýt bị mang tiếng nhờ những mối tình trăng hoa của ông vương gia nữa chứ, cuối cùng sự thần được vạch trần thì cái tên Đoàn Dự lại đi yêu bà Vương Ngọc Yên gì đó, chán quá trời

              • #48021
                thienlong
                Participant

                  Tui chỉ thấy ông Đoàn Chính thuần sao mà hay quá Dzụ một lúc được bao nhiêu bà,cái này chắc phải học hỏi thui.

                • #48022
                  becky
                  Participant

                    hix hix hix cái reply của tui trong thr nì pín mất tiu lun òi!

                     

                  • #48023
                    admin
                    Keymaster

                      Ấy thế mà em hỏi thật các bác một câu, các bác cứ trách A Tử nhưng các bác là A Tử thì các bác có lấy Du Thản Chi không? Nào, bác nào có thì giơ tay cao cao cho em đếm… Em không nghĩ A Tử có lỗi khi không yêu và lấy Du Thản Chi, còn cái vụ cư xử của cô ta thì thôi khỏi cần bàn rồi.

                    • #48024
                      ndthanh
                      Participant

                        Tui thích Đoàn Dự_Vương Ngữ Yên. Kế đến là mối tình của Tiêu Phong_A Châu. Đoàn Dự tuy là si mê VNY quá mức nhưng tui tin nếu VNY ko yêu ĐD thì he vẫn có thể sống tốt vì tình yêu của ĐD đối với VNY là 1 tình yêu ko đòi hỏi sự đáp trả. He ko đòi hỏi phải được nhận lại. Đối với ĐD he chỉ cần VNY hạnh phúc vui vẻ thì đã là sung sướng và như thế là he đã hạnh phúc rồi. Còn TP_AC thì quả thật là bi thương rồi. Phim này tui cũng thích 2 nhân vật này. Tuy nhiên có 1 điều TP anh hùng quân tử thật nhưng tui lại thấy nhiếu lúc cái qtử ấy của he hại he và làm cho he trở nên hơi … ngố. Anyway phim này cũng đáng xem đó chứ! 

                      • #48025
                        admin
                        Keymaster

                          chỉ thấy tội nghiệp Đoàn Dự…ai iu mình hay mình cũng có tình cảm với ai cũng là em cùng cha khác mẹ hết….

                        • #48026
                          gainhon
                          Participant

                            đào hoa quá cũng khổ, cuối cùng thương mỗi đôi A Châu-Kiều Phong thui

                          • #48027
                            admin
                            Keymaster

                              Bởi vậy người ta mới nói đời cha ăn mặn đời con khát nước mà lại

                            • #48028
                              titine
                              Participant

                                Vẫn không hiểu được tại sao cái ông Đoàn Chính Thuần được nhiều bà mê đến vậy? Liệu có phải vì mặc dù ông đa tình nhưng đối với người phụ nữ nào cũng đều là thực lòng?

                                Tình yêu của Hư Trúc và công chúa Tây Hạ tôi nghĩ rằng có thể giải thích như sau: Hư Trúc vốn là hoà thượng, trước đây chưa từng nghĩ đến nữ giới, còn công chúa Tây Hạ, vì là công chúa nên việc tiếp xúc với nam nhân cũng khó khăn. Khi hai người này chợt đến được với nhau thì tình cảm đầu đời đó đã khắc sâu vào lòng mỗi người rồi. Có phải chính vì vậy mà mặc dù chỉ đụng chạm thể xác nhưng giữa họ đã nảy sinh tình yêu chăng?

                                Tình cảm của A Tử dành Tiêu Phong tôi không nghĩ đó là tình yêu, có lẽ đó chỉ là cảm xúc của một cô gái mới lớn, không tiếp xúc được với nhiều chàng trai khác, lúc nào cũng chỉ có Tiêu Phong che chở cho mình nên trong trái tim nhỏ của A Tử chỉ có Tiêu Phong mà thôi.

                              • #48029
                                gainhon
                                Participant

                                  Có lẽ A Tử thích Kiều Phong bởi vẻ mạnh mẽ của anh,  anh là người che chở cho cô lúc cần thiết nhưng nhiều khi lai đối xử rất lạnh nhạt. Sống trong điều kiện người khác lúc nào cũng phải nhường nhịn, đương nhiên điều này làm A Tử thấy thích Kiều Phong, cái mà ở mọi người khác cô không tìm thấy

                                • #48030
                                  admin
                                  Keymaster

                                    Sự si tình của nv Đoàn Dự trong truyện này là không thể chấp nhận được Nhất là cái dụ dập đầu lạy đúng một ngàn cái trước… pho tượng vì quá say mê vẻ đẹp của nó!! (Cái khúc đó mấy cô gái coi mà thấy đã nhá!) Đàn ông mà yêu đương kiểu đó thì thiệt là đáng chết…! Hích, mất mặt phái mày râu wé, hu hu…&gt

                                     

                                    Hà hà, ở tác phẩm này thì tôi thích nhất kiểu yêu “sặc mùi giang hồ” của nàng “Hương Dược Xoa” đó. Tình yêu của nàng đối với Đoàn Dự thật là mãnh liệt. Đàn ông khắp thiên hạ, hễ kẻ nào có ý định dòm ngó dung nhan là nàng “xử đẹp” liền. Vậy mà đối với ĐD, nàng không những nguyện kết duyên chồng vợ mà còn tuyên bố sẽ… rạch cho khuôn mặt xấu xí đi, quyết không để cho gã đàn ông thứ 2 nào khác ngoài ĐD được nhìn thấy. Sau đó, lúc thấy ĐD quằn quại hấp hối vì bị độc chất hoành hành, nàng đã không ngần ngại nuốt lấy nọc độc từ miệng một con rắn để tuẫn tiết theo hắn. Hích, xem mà không thể không cảm kích!!

                                     

                                    Tình cảm của Hư Trúc rất dạt dào và lãng mạn đó chứ!! Hư Trúc rất là biết “thích thời”! Ông Kim Dung này hình như muốn thách thức sự đời nên mới tạo dựng một nhân vật và những tình huống oái ăm như vậy. Hư Trúc là nv rất độc đáo. Trước lúc “đụng chuyện” thì là một hoà thượng rất có đạo hạnh. Sau khi hoàn tục thì là một chàng trai rất chân thành và trọn vẹn trước sau trong tình yêu (mà không có sinh đạo tặc). Đoạn HT và MC gặp lại nhau là hay nhất!! Kim Dung thật là tài tình khi đã hoá giải cho mối tình oái ăm này trở nên cao thượng, đẹp và lãng mạn!!

                                     

                                    Hà hà, phần reply của bé Dovy hay quá!!. Đồng ý với thienlong, về mặt đào hoa thì Đoàn Chính Thuần xứng đáng đón nhận 2 chữ “sư phụ”!! Cái hay của ổng là tuy yêu một lúc nhiều người nhưng với ai ổng cũng giành được tình cảm trọn vẹn cho người đó, hay hơn nữa là với ai ổng cũng… thật lòng cả!!—> sư phụ!!

                                     

                                    Tôi không thích sự quân tử quá cỡ của Tiêu Phong…, chậc, biết nói sao nhỉ? “thấy cũng tội mà thôi cũng kệ…!”

                                     

                                    Bravo bé titine!!

                                  • #48031
                                    admin
                                    Keymaster

                                      Hình như phần mình nói hơi bị nhiều icon thì phải, khịt khịt… (ko dùng icon nữa!!) khịt khịt…

                                    • #48032
                                      dovy
                                      Participant

                                        Hì, thêm một điều muốn nói… tôi thấy cặp Đoàn Dự – Vương Ngữ Yên và Du Thản Chi – A Tử có nét tương đồng đó chứ, hay nói thẳng ra là cùng một cái khuôn. Thử nghĩ xem… Đoàn Dự lúc nào cũng hướng về Ngữ Yên, sẵn sàng làm mọi chuyện vì nàng, cứ sợ làm nàng phật lòng, giận dỗi. Như chuyện về Mộ Dung Phục, biểu ca của nàng chẳng hạn. Đoàn Dự mà đánh thắng MDPhục là lại nơm nớp nhìn về phía “thần tiên nương tử” của mình mà dò xét thái độ. Có đoạn tôi xem phim (không nhớ trong truyện có ko), MDPhục có ý muốn nhường VNYên cho Đoàn Dự, với điều kiện là ĐDự giúp mình khôi phục Yên quốc, nhưng DDự từ chối, vì điều đó không mang lại hạnh phúc cho nàng –> chàng cũng chẳng vui. Tôi xem đoạn ấy mà thầm nghĩ: MDP muốn đổi vợ để lấy giang sơn, còn ĐDự chắc sẵn sàng từ bỏ ngôi Thái tử để lấy được VNYên Du Thản Chi cũng tương tự thế, lúc nào cũng muốn làm vui lòng A Tử, cho nhện độc hút máu để A Tử luyện công, làm bang chủ Cái Bang… và kể cả việc hi sinh đôi mắt của mình. Trong khi đó, VNY và AT có để ý đến chân tình của họ không? VNY lúc nào cũng chỉ biết có một từ “biểu ca”, còn A Tử thì “tỉ phu”

                                        Đoàn Dự và Du Thản Chi đều có một tình yêu mù quáng, một kiểu si mê khờ khạo, nhưng tại sao nhiều người lại thích tình yêu của DD – VNY mà quay lưng với DTC – AT?  Chẳng qua vì họ ở hai tầng lớp khác nhau. DD – VNY thuộc hàng công tử tiểu thơ, cách thể hiện tình cảm nhẹ nhàng, kín đáo hơn (người ta gọi đó là phong cách “quí tộc”  , và vì hai người đều đẹp và giỏi quá… DTC – AT thì thuộc hàng “tà ma” rồi, nên tình yêu cũng thể hiện một cách thô sơ, mộc mạc, “có sao nói vậy”, nói xong là làm ngay, chẳng cần biết đúng sai, “quân tử” hay “ko quân tử”. Lần đầu tiên xem phim này, tôi chỉ nhớ mỗi cặp DD – VNY, vì họ đẹp, vì mối tình của họ dễ thương quá, ai cũng mơ về một cặp “trai tài gái sắc” như vậy, mong cho 2 người nên duyên… và tôi chẳng nhớ gì khác nữa Nhưng giờ thì, nếu hỏi tôi, tôi sẽ mong có thêm cặp AT – DTC, vì họ giống nhau về tính cách “bạo ngược” đấy chứ, và cả tình yêu hơi “điên điên” nữa. Cách yêu của họ cũng giống như Đoàn Dự – Vương Ngữ Yên, còn kết cục của họ còn bi thảm hơn Tiêu Phong – A Châu (AT ko yêu DTC như AChâu yêu TPhong). Thế thì, bạn có thấy buồn, thấy tiếc cho họ ko? Tôi thì có đấy.   

                                         

                                      • #48033
                                        ndthanh
                                        Participant

                                          Clap Dovy. Bài viết đáng để người ta suy nghĩ à nghen. Nhưng mà có cái này. Đúng là mối tình ĐD_VNY thuộc về hàng “quí tộc” như Dovy đã nói nhưng nói thật cái mù quáng của ĐD và DTC khác nhau nhiều lắm đó. DTC sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có thể làm vui lòng ATử bất chấp việc đó là xấu hay tốt. Nhưng ĐD thì khác ĐD chỉ làm những việc ko hại đến ai, hại mình chứ ko hại người khác để có thể làm vui lòng NY. Cái này gọi là mù quáng cũng được nhưng đối zí tui thì đó là sự hy sinh nhiều hơn là mù quáng. Nếu ĐD như DTC thì có lẽ đã đồng ý bỏ cuộc tuyển phò mã để có thể có VNY rồi (mdù lúc này VNY vẫn còn thương biểu ca). ĐD cũng có nghĩ đến đại cuộc đó chứ! Túm lại đối zí tui ĐD và VNY vẫn là đẹp nhất!

                                        • #48034
                                          titine
                                          Participant

                                            Umm thì chính vì Đoàn Dự là 1 vương tôn nên được ăn học, được dạy về lòng nhân ái, khoan dung… này nọ nên hành động của Đoàn Dự phải khác so với hành động của Du Thản Chi. Thật ra tôi không thấy tiếc cho tình yêu của A Tử – Du Thản Chi lắm, vì rõ ràng trong tình yêu này có một sự chênh lệch. Mặc dù cả 2 khá giống nhau về tính cách bạo ngược nhưng rõ ràng đây chỉ là một tình yêu đơn phương từ phía Du Thản Chi. Biết là không có kết quả nhưng Du Thản Chi vẫn đâm đầu vào, vẫn làm tất cả mọi việc cốt làm vui lòng người mình yêu, nhưng một khi đã không có tình cảm dành cho nhau thì dù cho có làm gì đi chăng nữa vũng vô ích, may ra chỉ có lòng thương hại. Tôi không thích những tình yêu mù quáng, biết là không có lối ra nhưng vẫn đi vào. Đối với tôi, trong tình cảm cũng cần phải có lý trí để suy xét, như vậy mới không làm khổ mình và không làm khổ những người xung quanh.

                                            Nhân vật Tiêu Phong thì quá ư là “chính nhân quân tử”, trong cuộc sống chắc chẳng có ai được như vậy, cho nên tô thường có cảm giác thương xót cho nhân vật này vì tôi cứ nghĩ nếu Tiêu Phong bớt đi một chút cương trực thì có lẽ cuộc đời sẽ không đau khổ đến vậy. Tuy nhiên, dù sao Tiêu Phong cũng được an ủi là chàng cũng có được một tình yêu chân thành từ phía A Châu. Người anh hùng có mấy ai được một hồng nhan tri kỷ đến vậy?

                                             

                                          • #48035
                                            dovy
                                            Participant

                                              Ờ thì dovy vẫn thích cặp DD – VNY hơn cả mà ndthanh chỉ là sau khi được xem phim và đọc truyện này nhiều lần thì “ngộ” ra thêm 1 số điều đáng suy nghĩ thôi… Đồng ý với các bạn là DD dù gì vẫn luôn làm theo lí trí, đúng lẽ phải, chứ ko quá “điên điên” như DTC. Hihi, Lý Nhược Đồng với Trần Hạo Dân dễ sương quá trời à, ko thích mới là lạ á Nghe nói phim này là phim cổ trang đầu tiên của THDân thì phải, mà thành công ghê. THD những lúc đóng cảnh ngạc nhiên, xúc động, hay ngớ ngẩn… mắt cứ mở to ra, nhìn khờ khờ, ngộ ghê mà tức cười nữa Oh, về ý của titine, nói về sự chênh lệch trong tình yêu của DTC-AT, dovy thấy DD-VNY cũng thế mà? DDự đã phải yêu đơn phương suốt thời gian đầu đó thôi? DDự “may mắn” hơn, vì cuối cùng thì VNY cũng nhận ra ai là người yêu mình thực sự, và đáp trả.Về tình yêu của Tiêu Phong với A Châu, tôi thấy có một cái gì đó như là sự thương hại trong đó. Nó bắt đầu khi TPhong lở đánh bị thương A Châu, và đưa nàng đi chữa bệnh… Vì tính trượng nghĩa của TPhong, lòng khâm phục lẫn thương xót anh hùng của AChâu, vì những chuyện ơn đền oán trả… mà họ gần lại với nhau. Nói chung, vì những tình cảm mà tôi xếp vào loại “thương” chứ ko phải là “yêu”. Tôi thấy cuộc đời TPhong quá bi hùng, nên ko có chỗ cho tình yêu nam nữ. Chỉ cần ông yêu A Châu nhiều hơn, nghĩ đến mình nhiều hơn 1 chút, thì có lẽ ông cùng A Châu đã có thể ra quan ải mà sống cuộc đời tự do tự tại hạnh phúc rồi, ko dính dáng tới ân oán giang hồ nữa… Thế mà…Tính quân tử đã hại người quân tử. 

                                                    

                                            • #48036
                                              faye
                                              Participant

                                                Ai thích tình yêu của Đoàn Dự và Hư Trúc chứ Faye trước giờ vẫn thích tình yêu của Kiều Phong dành cho A Châu.  Faye không thích kiểu lúc nào cũng lẽo đẽo theo VNY của Đoàn Dự, ai theo mình kiểu đó là Faye bực mình quay qua chửi á .  Nếu như Mộ Dung Phục không làm cho VNY đau lòng thì chưa chắc cô ngó ĐD lấy 1 mắt .  Hư Trúc yêu theo kiểu ………hơ hơ, biết nói sao nhỉ ? Nghe hơi thô nhưng theo kiểu “xác thịt” quá.  Đúng, đây là truyện mà Kim Dung đặt thẳng quan hệ giữa nam nữ, nhưng lần đầu HT “make love” là do cái bà gì đó gây nên, còn mấy lần sau là do HT muốn chớ bộ .  Mà nếu về sau HT gặp cô công chúa đó mà cô ta xấu xí không biết HT xử trí ra sao á.  ĐD cũng thế, nếu như VNY không đẹp tuyệt sắc thì chắc không đi theo người ta 1 cách dai dẳng như thế . 

                                                Không riêng gì chỉ truyện TLBB, mà kể cả trong tất cả nhân vật của mọi truyện của Kim Dung, Kiều Phong luôn là nhân vật Faye yêu mến nhất. 

                                                Ai nói anh ngu khi anh tự tử thì Faye lại không nghĩ thế.  Nếu thời nay ai mà tự tử như thế thì ngu thật, nhưng phải hiểu vào thời đại của KP, dân chúng coi vua như trời.  Họ cho rằng việc thờ vua và trung thành với vua như là 1 tôn giáo mà, nên khi KP tự tử vì vua thì Faye cho rằng anh không sai.  Anh đã từng là bang chủ cái bang nên anh biết 1 người nam nhi không thể thiếu trung nghĩa.  Về tình yêu anh dành cho A Châu, KP không yêu A Châu vì cô đẹp, anh yêu cô vì sự hiền thục, thông minh và tốt bụng của cô.  Anh không nói thẳng “Huynh yêu muội” bao giờ nhưng nói anh không lãng mạn thì không đúng.  Anh đã từng hứa là khi anh làm xong việc anh đang làm, anh sẽ cùng A Châu tới Đại Mạc “rong ngựa thà cừu” vì anh biết đó là điều A Châu ao ước.  Anh yêu A Châu ngay cả khi cô chết đi đã lâu mà anh vẫn không dứt bỏ được cái áo mà cô đã khâu cho anh.  Anh yêu A Châu nên vẫn giữ lời hứa chăm sóc A Tử suốt cuộc đời anh tuy là A Tử luôn đem lại rắc rối cho anh .

                                                Trong tất cả mọi nhân vật của ông, hình như Kim Dung cũng yêu nhân vật Kiều Phong nhất.  Kiều Phong có võ công cao tột đỉnh, anh thông thạo các võ công, nhất là võ công của 2 môn phái lớn nhất trong giang hồ: Cái Bang và Thiếu Lâm.  Anh có những đức tính mà 1 anh hùng nên có: trung nghĩa, can đảm, biết hy sinh vì nước và đặc biệt hiếu thảo với cha mình.  Có lẽ vì KP quá hoàn hảo như thế nên kết thúc của anh, Kim Dung cũng “đặc biệt” làm cho anh phải chết, khác với mọi nhân vật nam chính khác của ông luôn có những happy endings.

                                              • #48037
                                                ken_love
                                                Participant

                                                  Toi thi` khong hieu sao lai rat an tuong vai Doa`n Du. Khong biet co phai vi`du am cua mot nhan vat ma anh dong trong ” Truyen Thuyet Lieu Trai” hay la vi trong anh rat giong Dan Truong (?) Nhung toi nghi nhan vat DD cua anh lam cho TLBB them hap dan. Khi biet DD va VNY ko phai la anh em cung cha khac me, toi da tho phao nhe nhom , toi luon mong muon co nhung ket thuc tot dep cho nhung nguoi yeu nhau. Tinh yeu cua ho cho du co qua nhieu gian nan , thu thach nhung cuoi cung thi ho den voi nhau that hanh phuc .

                                                • #48038
                                                  ritalee
                                                  Participant

                                                    em cũng giống chị faye ,thích kiều phong và achâu hơn vì ở họ có cái gì đó có lẽ là cảm thông nhau ,yêu nha k phải như đoàn dự tơ tưởng ,nghi suy về sắc đẹp VNY hay hư trúc vì đã đồng sàn cùng nàng công chúa .mà ở họ là đến với nhau từ tình cảm thật sự trải wa bao sóng gió mới đến được tình yêu đẹp như thế .và đó là lí do mối tình của họ theo em là đẹp nhất .

                                                  • #48039
                                                    chuotkhongduoi
                                                    Participant

                                                      Đẩy cái này lên cho mọi người bàn luận tiếp!

                                                    • #48040
                                                      hoangtubongdem
                                                      Participant

                                                        Đệ thì thích Đoàn Dự & Mộc Uyển Thanh hơn…

                                                        to độc-cô: Đoàn Dự đâu có phải là con của Đoàn Chính Thuần mà là con của Đoàn Diên Khánh chứ…

                                                        Yên tâm đê fim này kết thúc đẹp lắm….

                                                        Mà Lưu Diệc Phi đóng vai Vương Ngữ Yên không hay bằng Lý Nhược Đồng…..

                                                        Thui bình loạn bi nhiu đây thui…pà kon tiếp tục đê..

                                                      • #48041
                                                        kojiro
                                                        Participant

                                                          Lần đầu tiên xem TLBB, dàn diễn viên (nữ) nhìn vô cùng hấp dẫn … hixhix

                                                          Ai chê ĐD thì chê chứ Kojiro thích nhất anh chàng này. Trong tất cả các bộ truyện của KD mà Kojiro đã xem thì cặp ĐD và VNY là đẹp nhất, và cũng là lý do Kojiro thích bộ TLBB hơn cả. VNY cũng là người đẹp nhất trong các tác phẩm của KD (nếu mọi người để ý, tiên sinh tả chẳng chê 1 nét nào đâu, còn những nhân vật khác thì có đấy)

                                                          Nhưng Kojiro lại mê Mộc Uyển Thanh vì tính tình cũng như cách thể hiện tình cảm của nàng này. Lúc đầu (đọc truyện) thấy mê lắm. Ai đời mới trước đó lạnh lùng như đá mà sau đó đã “Đoàn lang” liên tục (hixhix … nghe … xiêu lòng) tình cảm chân thật (theo những cách rất chi là khủng bố) chứ không e dè, kiêng kỵ như những nhân vật khác. Đoạn này ĐD & MUT tình cảm quá trời, mà có chút xíu.

                                                          Đọc lại bản dịch mới sau này không biết vì sao KD tiên sinh bỏ cái ngoại hiệu Hương Dược Xoa của nàng đi (điểm đặc biệt của nàng: tự phát ra hương thơm => hix, thật không?)

                                                        • #48042
                                                          daywalker
                                                          Participant

                                                            Bài viết của faye rất hay, có thể nói cũng tuơng tự như cảm nhận của mình về Tiêu Phong. Nhưng khi TP tự tử mình nghĩ ko hoàn toàn là vì đã đắc tội với Gia Luật Hồng Cơ, mà là trên cõi đời này đã ko còn gì để ông lưu luyến. Lý do khiến ông ko chết ngay theo AC khi đó là vì thù nhà chưa trả và lời uỷ thác chăm sóc A Tử của cô. Về sau ngoài cửa Nhạn Môn Quan mọi chuyện đã đc giải quyết, ân oán đời xưa đã cởi, tâm nguyện đời ông là bá tánh tránh khỏi cảnh chiến tranh tàn sát cũng đc thực hiện, ông còn sống làm gì trong cuộc đời thiếu vắng AC- nguời duy nhất ông yêu và cũng lại là nguời chết duới tay của ông, ông làm sao sống với ám ảnh lỗi lầm đó? Cái chết của TP trông qua thì thấy là dại, là gàn dở cố chấp, nhưng ẩn duới là cái tận trung với nuớc, cái nghĩa với huynh, và trên hết là cái tình nhẹ nhàng nhưng sâu đậm, khắc cốt ghi xuơng với AC.

                                                          • #48043
                                                            diquan
                                                            Participant

                                                              A Tử là một cô nhi đáng thương, muốn tồn tại cần phải thủ đoạn hơn người, độc ác hơn người. Bên cạnh TP thì cô không cần thủ đoạn, không cần lo lằng đề phòng anh. TP đã bảo vệ, chăm sóc, lo lắng cho cô khi cô bị bệnh, bị thương và khi khoẻ mạnh. Lúc cái chết đến với AT thì TP là người cố hết sức mình giành lại mạng sống cho cô. Trong trời đất này chỉ có TP có thể mang cảm giác bình yên, an toàn, ấm áp, hạnh phúc cho AT mà thôi. AT yêu TP bằng tình cảm rất chân thành, không thi vị lại vô cùng thẳng thắn, mạnh mẽ. Rất tiếc TP không yêu AT theo kiểu yêu của nam với nữ, mà là tình thương yêu của người anh đối với đứa em gái. AT hiểu rõ điều đó, cô biết nếu không vì AC trăn trối nhờ TP chăm sóc cô thì có lẽ TP đã mặc kệ cô từ lâu. Nhưng AT vẫn kiên trì, với kiểu kiên trì như vậy với một người khác có lẽ đã mềm lòng rồi. Rất tiếc, đó lại là TP. Dù thời gian khắng khít với nhau của AT và TP có dài hơn với AC, dù bây giờ TP không còn căm ghét thói tàn độc của AT, dù là bây giờ AT đã thật sự trở thành người thân thiết nhất của TP. Cuối cùng AT vẫn là AT, AT không thể nào thay thế cho AC. Do vậy tình cảm của AT dành cho TP trở thành bi kịch cho cô. Thế nên, tôi nghĩ rằng cuộc tình của AT cũng rất đáng thương, đôi khi AT cũng rất đáng thương hơn là đáng trách.

                                                            • #48044
                                                              james
                                                              Participant

                                                                Vì sao TP tự tự nhỉ?

                                                                Có lẽ nếu A Châu ko chết quá sớm, nếu như TP ko chính tay mình giết chết cô thì anh sẽ không chết. TP có 1 câu nói làm tôi ấn tượng cho tớ tận bây giờ, đó là trước khi đi quyết chiến với ĐCT , A châu có nói với TP rằng = bất cứ giá nào cũng fải bảo toàn tính mạn quay về với cô, và anh đã nói: trước đây ta luôn xông fa nhưng nơi nguy hiểm mà không màng tới tính mạng nhưng bây giờ mạng sống với ta là rất quan trong bởi ta còn có A châu, ta fải sống để bầu bạn với cô bé A Châu của ta…hix hix, cuối cùng thì TP trở về nhưng A Châu chả còn ai bầu bạn nữa.

                                                                TP chết 1 fần cũng có lẽ vì anh muốn gặp lại A Châu để thực hiện n~ lời mà anh đã từng nói…

                                                                Mối tình đẹp nhưng lại là 1 bi kịch.Đó là lí do vi sao tôi thích cặp này nhất.

                                                            Viewing 27 reply threads
                                                            • The forum ‘Eastern stars’ is closed to new topics and replies.

                                                            MoviesBoOm

                                                            2003-2023

                                                            Skip to toolbar