MBoom Nay Đã Biết Đi !!

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #35520
    tttt
    Participant

      Vài dòng dành cho những người bạn ở xa, hay vì lý-do gì đó mà không đến được…

      Thắm-thoát, sau lễ Thôi-Nôi năm qua, và rồi cũng đã đến ngày bé MB của chúng ta biết đi vì đã được hơn 2 tuổi rồi !

      Dù khá bận rộn, và dù trể gần 2 tuần, ngày SN của bé MB năm nay cũng được tổ-chức một cách trọng-thể và âu-yếm trong vòng tay bởi những người nồng-cốt, tâm-huyết với MB. Nhằm để các users cũ, mới cùng bạn bè, người thân có dịp gặp nhau… để chứng-kiến tận mắt những gì rất thật : người thật, việc thật, thay cho những cái thường mang tiếng là ảo trên mạng.

      Khác với mọi năm, năm nay không có bán vé, mà tự mỗi người đến, sẽ tự chọn thức ăn uống tùy ý, tùy thích, tùy lúc và tùy túi tiền nữa ! (có người phục-vụ chu-đáo, hết xẩy). Là một điểm tiến-bộ khá hay : không phiền-phức cho BTC và làm gò-bó, suy-tính thiệt hơn cho người tham-dự. Khi tôi đến, hơi sớm 15g10, thì tại Café Thủy-Tinh cũng đã khá đông, với gần 30 bạn có mặt. Thêm một sự bắt-đầu đáng phấn-khởI nữa.

      Những người trong BTC dù đã chuẩn-bị công-việc trước đó vài ngày, hiện vẫn còn đang chia làm nhiều nhóm cố hoàn-tất những khâu cuối cùng. Nào thư-ký, chủ-xị là titine, đang biên phiếu bốc thăm, sắp-xếp các câu đố; nhóm trang-trí, có “mèo” làm xếp xòng, đang thi nhau phùng mỏ trợn mắt thổi cho xong một bịch bong bóng, để kịp treo cùng với 2 banners truyền-thống của MB, đối diện và cân-đối trên cao; nhóm của unpretty, doccocaubai đang sửa-sang lại bàn để 2 bánh SN, quà, và các phần-thưởng; pix, chuột đang rù-rì thống nhứt chương-trình; còn nơi kia red im-lìm suy-tư như đang cố rặn cho ra thêm vài câu đố hóc búa vào giờ chót; minhhuyxxx thì vẫn hết mình và khổ-sở chạy lại em này, chạy qua em, … Còn các bạn khác đang ngồi quây-quần từng nhóm chuyện-trò, nào boom, nào nổ, rôm-rả như là đã lâu chưa từng gặp… Ôi ! cái không-khí chuẩn-bị bao giờ cũng ồn-ào, náo-nhiệt nhưng mà thật dể thương.

      Khi đã tạm yên chổ ngồi và kêu nước xong, tôi bèn quan sát quán và hiện-trường.

      Café Thủy-Tinh, thực ra là MTV, là một quán mới mở, khá khang-trang, bề-thế và rộng-rãi, tổ-chức có quy-củ, lịch-sự. Bên ngoài, những nhân-viên giữ xe có đồng-phục và miễn phí. Bước vào tại cửa là 2 cô đứng thường-trực chỉ một nhiệm vụ mở cửa và mời chào. Bên trong còn có khá nhiều nhân-viên nam nữ đồng-phục đỏ, trắng lăng-xăng đi lại phục-vụ.

      Phe ta, MB, chiếm toàn-bộ khu vực sàn rộng ở chính giữa, trần cao rất thoáng. Ngay chính-diện có giả sơn ốp sát vách tận lên cao, dòng nước róc-rách chảy từ trên xuống tạo một khung-cảnh thiên-nhiên, êm-đềm. Quanh sàn được bày 3 dãy bàn hình chữ U, ghế bọc nệm. Chính giữa, cạnh hồ cá, còn lại một khoãng trống dùng làm sân-khấu. Bao quanh bên ngoài ở cả 3 mặt còn là hành lang rộng, như là phòng lớn kê nhiều dãy bàn có thể nhìn vào sân-khấu ở giữa. Tận góc phía trong là quầy và gần đó là khu-vực thiết-bị âm-thanh, có một DJ áo thung tóc dài buộc túm đuôi gà đi đi lại lại … Rải-rác đó đây, trên tường là những màn hình lớn, có thể nhìn ở nhiều góc độ. Ngoài ra, quán còn tầng lầu trên nữa…

      Các bạn đến ngày càng đông, được mời ưu-tiên vào các bàn ở 3 dãy chữ U, nhưng như các bạn từng biết, đâu có ai chịu ngồi yên một chổ đâu, thay đổi chổ lia-lịa làm các cô phục-vụ chạy theo bén gót…

      Đến gần 16g, như đã dự-định, chuộtkhôngđuôi (CKD) lên micro tuyên-bố bắt đầu theo thông-lệ là tự giới-thiệu mình với mọi người. Bắt đầu là tttt làm gương,…rồi lần-lượt đến hết những người ngồi đầy các dãy bàn và cuối cùng là BTC đang đứng nhốn-nháo thì hết khoãng 10’, thì số-lượng boomers có mặt khoãng 70 đến 80 người. Mỗi người khi tự giới-thiệu mình tùy ý bằng vài câu ngắn, dí-dõm, hay có khi ngắn gọn chỉ là nickname, tuy chưa giúp được cho mọi người nhớ hết lẫn nhau ngay, nhưng cũng giúp cho mọi người nhận rõ mặt nhau, người mà trước đây trên mạng, chỉ “nghe” mà chưa thấy, và còn có một ý-nghĩa quan-trọng là xác-định sự có mặt trong tập-thể và cùng đến đây với 1 mục-đích chung.

      Tuy là đang ở phòng lạnh, nhưng không-khí đã bắt đầu nóng lên khi CKD chia mọi người, theo 3 khu-vực chổ ngồi, thành 3 nhóm và yêu cầu mỗi nhóm có một cái tên và bầu trưởng nhóm. LạI 1 màn lobby chổ ngồI, hoặc phân bì nhóm nặng, nhóm nhẹ,… ì xèo một hồi (như trẻ th&#417 nhưng cuối cùng cũng đạt được : nhóm Most Wanted do light trưởng nhóm, nhóm La Bell với ĐCCB cầm đầu và nhóm New Boomer do new_nào_đó chủ xị.

      Ngoài những người đã kể ở trên, khi điểm lại thì lần-lượt cũng xuất-hiện khá đủ mặt anh-hào, và lúc cao-điểm có lẻ lên đến 90 người. Dàn “kỳ-cựu” lẫn “kế-thừa” về nam có hungviet, bambino, alone, neo, dòng họ chuột, ph_an, |—à, nghĩa, … về nữ có hana, beby, gacon cùng cô bạn lotus, nhảy mũi í quên ach_xi, ritalee cùng các bạn, honghanh và em gái, …

      Đặc-biệt có chubemephim từ Hanoi-MB (làm tui nhớ đến dino và untouch, trong k ỳ trước), và trong nhóm New Boomers có 3 thành-viên cở cấp 1!. Riêng em gái của honghanh tuy bé xíu (!) cũng là một kho về phim ảnh, đã sớm bộc-lộ năng-khiếu, chắc là “người thay-thế“ cho honghanh ngày gần đây chăng ?.

      Ngoài ra, số đông còn lạI vẫn là những users mới : một điều rất đáng mừng cho MB.

      Từ đây dựa trên nền-tảng thành-viên của 3 đội kể trên, các cuộc vui, thi đua,… diễn ra tưng-bừng ngày càng gay cấn, hồi-hộp, bởi 3 đội so kè điểm qua từng màn thi đấu một.

      Có những câu đố, đề-bài (tất-nhiên là về phim ảnh rồi) rất là hóc búa … thế mà vẫn có đội giải được nhanh, chính-xác không ngờ. Tui có để ý đến thái-độ của nhân-viên nhà hàng, hình như họ cũng bị lôi cuốn vô và tỏ ý ngạc-nhiên lẫn thán-phục kiến-thức về phim ảnh của phe ta.

      Và dưới sự điều-khiễn của các MC, thuộc hàng chuyên-gia về thi đố, của MBoom là Neo, CK Đ, Red thì cuộc vui càng tăng phần hấp-dẫn.

      Xen vào cuộc thi đua là công-bố kết-quả các giảI thưởng về cuộc thi trong MB vừa qua, mà 2 giảI cao nhứt (có tượng vàng MBoom Award-2003) do tramhuong và chubemephim ẳm giải. Nói thêm về 2 tượng này : nhìn từ phía trước thì rất đẹp, còn nhìn từ phía sau thì rất giống… !.

      Riêng các giải mà người nhận giải đang ở hải ngoại hoặc đang công-cán xa, không đến được thì BTC quyết-định trao lại cho BTC !! (hì hì). Một quyết-định, mà theo bình-luận của các hãng thông-tấn nổI-tiếng trên thế-giới như CNN, BBC,… đều cho là cực-kỳ sáng-suốt. Lý-do là vì hầu như các giải bấy lâu nay BTC đều tự bỏ tiền túi ra làm giải, nên nếu phát hết thì lần sau đâu còn cái để phát.

      (Chi-tiết kết-quả đầy-đủ về các giải thưởng mời các bạn xem bản-tin chính-thức của BTC công-bố nay mai)

      Có những lúc phần-thưởng rất ư là độc đáo đến nổI làm cả cử tọa im re và nín thở theo dỏi, như : phần thưởng dành cho người trúng giải (lúc đó là 1 nam user) là một cái hôn với bất cứ admin nữ nào mình thích. (wá đã !). Điều đáng nói là các admin nữ đang sắp hàng chờ hun, ai cũng với gương mặt tươi rói !

      Một tiến-bộ đáng kể nữa là năm nay mọi người tham-dự đều được ăn bánh SN vô miệng!. Không như năm rồi : ăn gần đầy mặt mà không vô miệng miếng nào. Đến nổi một người xót ruột quá đã tuyên-bố : “Từ nay không biếu bánh SN cho MB nữa!”

      Cũng cần nêu lên điểm son của BTC lần này : sự đúng giờ như đã quy-định trong thông-báo.

      Cuối cùng, cái mừng lớn nhất là không-khí chung rất vui, rất hòa-đồng giữa các user cũ, mới,… làm cho cuộc vui hơn 4 tiếng đồng hồ sao mà cảm thấy chóng qua, để lúc 20g mọi ngườI ra về trong tâm-trạng còn tiêng-tiếc, thòm thèm,….

      Và cũng vì cái tâm-trạng chung tiêng-tiếc, thòm thèm…. ấy mà khi ra về số users còn rất đông. Đứng tần-ngần nơi cửa một hồI rồI bèn đi tiếp. Có 2 khuynh-hướng cơ-bản : ăn và uống. Phe “ăn” : đi về hướng Tây để đến với món lẫu cá kèo. Còn phe “uống” thì đi thẳng về hướng Đông ra gần sông Sàigòn để đến vớI Bia Pacific như đã từng. Thật là cuộc chia tay can-đảm và đầy cá-tính.

      Riêng nhóm “uống” nghe kể lại rằng : gồm 22 người lớn nhỏ, tuy mang tiếng là “uống” nhưng ăn cũng là chính. Sau khi làm chớp-nhoáng 3 món (đậu phụ, gỏI, nai), chỉ chịu chừa cái đồ đựng, lạI xực thêm món thứ 4 là 4 cái lẫu cá và hơn 2 chầu bia, đã cùng “Boòm”, “Boòm” mấy cái rân trời… làm mấy bàn hàng-xóm chỉ “Dzô Dzô” yếu-xìu nên im re. Nhóm đã chuồn về lúc gần 22g, sau khi “đọc kỷ trước khi dùng” !.

      Sơ-lược là vậy chứ kể chi-tiết thì dài-dòng, hấp-dẫn lém và sợ quý-vị thèm cũng như tiếc rẽ, đã bỏ lỡ mất dịp. Nhưng đó là nội-dung của Hồi 2, trong đó có gồm luôn chiện “ăn lẫu cá-kèo” cũng có nhiều điều đáng nói. Nhưng thôi, nên dành cho ngườI trong cuộc kể, kẽo mọI ngườI cho là nói dóc, và rách việc.

      Chấm dứt Hồi 1.

      04g40 03/08/2003

      tttt,

      p/s :

      Tưởng rằng như thế là xong ai dè vừa được mật báo :

      – một số thành-viên của cả 2 nhóm “ăn” và “uống” kể trên sau khi tan cuộc ăn-uống lúc 22g lại “sum-họp” và đi tiếp tiếp… đến giờ chưa về a !

      – lạI có chuyện rằng có người về nhà đọc thư xong ngồI khóc…

      – và … ôi !!

    Viewing 31 reply threads
    • Author
      Replies
      • #44866
        gainhon
        Participant

          hic đông dzui wé àh, hông bít bao giờ mình mới được dự đây bác tttt viết thêm nữa nha, cho cháu đọc đỡ tủi thân é
          Missing U so much as I can

        • #44867
          vivien_leight
          Participant

            Thật tiếc, viv không được đi! Hy vọng năm sau SN cũng vui như thế để viv được tham dự.

            Lâu lắm rồi viv đã quên mất cái cảm giác tập thể vui như thế. Chỉ đọc thôi mà viv đã hình dung được không khí như thế nào rồi! Các bạn tham dự được thật là may mắn!!!!
            Cause I want, I just want to see you in the light

            But you hide behind the color of the night

          • #44868
            chubemephim
            Participant

              Không thể có câu nói, lời nói nào để diễn tả cảm xúc khi được nhận giải thưởng MB Golden S**t Award. Đêm qua quả thật là một đêm khó ngủ và trước đó là một ngày khó quên khi được gặp mặt và nói chuyện với các Admin , với các Boomer ( những user cũ rích và cả những user mới ) mà nhiều người quá không thể kể hết ra đây, lại càng tuyệt vời hơn khi được giải GSA , tôi biết chúng tôi ( tôi và Cobain ) đã được những admin quá ưu ái trao giải thưởng này bởi bài viết Đ không có những cảm nhận sâu sắc, nó thiếu những yếu tố để có thể tạo ra những cuộc tranh luận hay những ý kiến khác nhau và lời văn cũng không được chau chuốt để trở nên hấp dẫn như những bài viết của …………. Đ thô ráp, khô khan cũng bởi một lý do : nó nói đến vấn đề chính trị, nói về một thời kỳ lịch sử của cách mạng VN. Đọc đến đây chắc các bạn cũng biết Đ khó đọc như thế nào nhất là Đ lại là bài viết dài dằng dặc Cobain va Chube viết bài này chỉ nhằm mục đích ủng hộ anh Chuột và cuộc thi mà anh và các admin phát động, không ngờ lại được giải thưởng, khoái quá ! Xin thành thật cảm ơn mọi người đã trao giải cho Đ, do giải thưởng không thể chia làm hai nên mạn phép Cobain để Chube tôi giữ lại và đặt cạnh bàn ăn thỉnh thoảng khi ăn cơm còn ngắm nghía cho dễ :P Xin gửi lời cảm ơn đến Babi và Meocon đã phối hợp tạo ra giải thưởng cực kỳ ấn tượng này. .

              Lời nói cuối cùng, Dạ, giải thưởng này không phải của riêng cá nhân Chube hay Cobain mà là của cả tập thể MB HN. Tôi nhớ và iu các bạn nhiều !

              “ Dù sao thì mai cũng là một ngày mới ” nhưng ngày 2-8-2003 sẽ không bao giờ trở thành NGÀY CŨ .

              Shoot me ! Shoot me ! Shoot me ! Shoot me !Shoot me !

            • #44869
              admin
              Keymaster

                Nhắc đến mới nhớ..phải kiện bạn giám khảo ép đội La Belle quá nha…đội của ngừi ta lực lượng thuộc hàng ít gùi…đã vậy docco thân là con gái nữa..hổng chịu nương ta gì hết trơn…hixhix….…nhưng được hạng nhì cũng an ủi gùi…có điều đội Most Wanted boomer quá trời…hổng chịu đâu….

                Tuy chưa được thấy phần thưởng GSA năm ngoái nhưng năm nay đẹp quá…( nhờ bàn tay khéo léo của bebi và meo_nhung_nuoc đó..) hixhix..năm nay tuy docco bị hụt giải…tức wé…en gian hổng được....không sao..để dành năm sau để lấy cục s**t lớn hơn…
                Never Again

              • #44870
                titine
                Participant

                  Vài dòng ghi chép từ Ban thư ký

                  Lúc đầu đội La Belle do có “nữ hiệp” độc cô cầu bại nên trả lời câu hỏi ào ào, ghi điểm ào ào, bỏ xa 2 đội kia. Nhưng sau khi lễ trao giải diễn ra, có lẽ do quá “ấm ức” vì không được GS mà đội La Belle giảm hẳn khí thế, bị đội Most wanted giành điểm wá chòi

                  Đội Most wanted cũng là đội “hên” nhất nữa. trong khi 2 đội kia khi bốc thăm nhận quà chỉ toàn được “Vỗ tay! Vỗ tay! Vỗ tay!” hay “… bịch bánh trị giá 4000 đồng…” (việc này đã dấy lên nghi ngờ từ các user không bít có phải 6 cái thăm chỉ toàn là vỗ tay hay bánh ko nữa) thì light (đội trưởng của Most wanted) mở màn cho việc nhận soundtrack và dĩa phim (hichic làm BTC lỗ quá )

                  Chào em, chào xinh tươi… Xin chào xinh ngoan…

                • #44871
                  bambino
                  Participant

                    trời, coi 2 đội chảnh giành nhau kìa, trong khi New Boomer của tui “được” giải 2 muh có nói gì đâu … hic … 2 đội kia đoạt giải 1 với giải Đặc biệt òi … nói ra mới thí tức, đội tui có 4 người à, bam, bebi, pooh với thaolyonline, hic, nhưng muh vẫn xôm tụ tham gia, đáng lẽ BTC fải cộng cho 50đ lấy hưng fấn chứ … hehe…

                    i am

                    I O U from the bottom to the top of my heart

                  • #44872
                    titine
                    Participant

                      Mà tui thích cái quán này. Rộng rãi, mát mẻ, khoái nhất cái thác nước é Mà tội nghịp cho tui, lần này đi tui mún gặp mặt nhìu người lắm, thế mà lại quên đeo kính huhu lại ngồi tít ở vùng sâu vùng xa nên khi bà con giới thiệu với nhau, tui chả bít được ai với ai huhu

                      Chào em, chào xinh tươi… Xin chào xinh ngoan…

                    • #44873
                      hungviet
                      Participant

                        é, có anh nữa chứ Bam….anh cũng là new Boomer mà…hehe…cái phần thi soundtrack anh vắt hết..lỗ tai ra để nghe đấy nhá….add thêm anh vô danh sách new boomer ngay

                      • #44874
                        inprison
                        Participant

                          huhu…SN Boom ko được đi dự…hix hix…làm sao đây???Thèm quá xá…
                          DOMINIQUE:: HỘI TRƯỞNG HỘI PLAYBOY

                        • #44875
                          becky
                          Participant

                            Chậc… thèm wé xé lun… huhuh Chòi oi! Nghe kể muh thèm wé!!! hix hix hix

                            Có những lúc phần-thưởng rất ư là độc đáo đến nổI làm cả cử tọa im re và nín thở theo dỏi, như : phần thưởng dành cho người trúng giải (lúc đó là 1 nam user) là một cái hôn với bất cứ admin nữ nào mình thích. (wá đã !). Điều đáng nói là các admin nữ đang sắp hàng chờ hun, ai cũng với gương mặt tươi rói !

                            Vậy admin nữ nèo được hun thía!!! hí hí hí user nam kia dzinh hạnh wé chòi lun! hehehehe

                          • #44876
                            light
                            Participant

                              Coi bộ light bị đả đảo dữ quá àh/

                              I light up your life

                            • #44877
                              admin
                              Keymaster

                                hai admin bị hun đó là anh Neo ù và honghanh…hehe…Xin chúc mừng 2 dzị…
                                Never Again

                              • #44878
                                minhhuyxxx
                                Participant

                                  Một bạn nữ bốc được thăm “Bạn được quyền hôn bất kì một Admin nam nào!”..Admin nam đã tề tựu..(e hèm..trừ một người đứng trốn trong cánh gà..mặt mày tái xanh tái mét (chắc bị “dị ứng”!)…sau một hồi nhìn qua nhìn lại mà không thấy “nhân” nào thật sự “đẹp troai”…bạn ấy quay qua..tui..(tất nhiên!)..giơ cao cái Micro ngang mặt Huy hỏi “thỏ thẻ”:”Em “hun” bằng cái Micro này được không ạ??”..trời đất ơi, khổ thân cho tui quá..hix..tưởng..hix..ai ngờ..hix..may mắn là cô bé thấy mặt Huy “mếu” tội nghiệp quá nên..”thôi,bắt tay anh vậy nghen!”..phuùu…thoát nạn, khỏi bị..nguyên cái Micro “hun” vô mặt..he he…Hôm đó vui quá, thức ăn ê hề mà sao tự nhiên lúc đó đứng cười cười một hồi thì..no luôn!Hôm đó mọi người bội thu trailer,quà,vé xem phim,bánh kẹo,chewinggum(phần thưởng của Huy đa sấ là cả hộp chewinggum to đùng,ăn cả tuần mới hết đó..)..đó là của member, còn Admin thì..mỗi người chỉ được 1 vé xem phim..hix..(nghe nói vậy chứ tui chưa nhận được nữa!)..bất công quá!!!!!!!!!
                                  Hội trưởng hội Bảo vệ member mới

                                • #44879
                                  shrekbk
                                  Participant

                                    em light thật tuyệt dzời đó chứ…sang năm sẽ ở hội của em để được hưởng giải I nữa hehehe…

                                    dzui quá trời quá đất…
                                    Lê Đình Phong

                                  • #44880
                                    admin
                                    Keymaster

                                      đúng gùi…wên nữa..cám ơn những ai đã làm bong bóng hôm đó nha…..nhất là người đi mua bong bóng về cho mọi người thổi ah…
                                      Never Again

                                    • #44881
                                      admin
                                      Keymaster

                                        Trời ơi,giây phút đáng sợ nhứt chắc là lúc mà Admin nữ ra xếp hàng đợi …hun ….Trời ơi, tim đập chân run, miệng thì cầu trời khấn phật , nhưng rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra đã xảy ra ,may mà không có gì nghiêm trọng ..he..he..

                                        Hổng bít mấy kì trước ra sao nhưng thấy bánh kem đẹp và ngon nữa , nhân tiện khen lun cái lẵng hoa , ai khéo mua mà khéo chọn dữ ….

                                        Boomer nhà mình, ai cũng dễ thương hít á ,ai cũng nhiệt tình gây…ồn ào , náo loạn , lúc đó mà cho đội New Boomer ngồi chính giữa thì còn ..ác nữa …he..he..Giá mà cái thác nước không choán chỗ thì kiu mọi người ra nhảy nhót cho sập quán lun ..(chít , mình lại kích động phong trào nữa …)nhưng mà cuối cùng thì mọi người cũng nhào ra nhảy đạp bong bong bể be bét …thiệt là không uổng công sức ai đã có công thổi

                                        Nhân đây cũng mún khen một Pianist của MB , th người đã cho mọi người nghe những nhạc phẩm của Ưng Hoàng Phúc và Tuấn Hưng , mà bài Chia xa lại có người hát nữa , hay dễ sợ lun ….

                                        Nhân tiện cho la lối một chút nhe ,tui cực khổ lém mới giải được một câu đố , vậy mà phần thưởng là gi ? là gì? …là một tràng pháo tay , bớ , bớ ..người ta , tui hổng chịu ….hu..hu…
                                        …. Hong Hanh….

                                      • #44882
                                        titine
                                        Participant

                                          Hehe titine ngồi viết mấy cái thăm bốc quà cho bà con chơi á, mà sao nhìu người trúng dzỗ tay dzạ ta Tui ngồi coi mà mắc cười quá :P Làm BTC phải minh oan là ko có gian lận như dzụ xổ số Long An hehe

                                          Cái lẵng hoa của chị Hạnh dễ xương lắm chị

                                          Chào em, chào xinh tươi… Xin chào xinh ngoan…

                                        • #44883
                                          tramhuong
                                          Participant

                                            Lúc đầu khi nghe đồn tramhuong sẽ nhận giải, anh Minhhuyxxx và anh Forest_gump đòi chia quà cho = được, nhưng sau khi tramhuong lãnh giải chẳng ai đòi chia nữa. nguyên nhân vì sao thì không nói ra ai cũng biết

                                            Anh Minhhuyxxx tham lắm, năm ngoái nhận được 2 GS Award vẫn chưa “thỏa mãn”, quyết chí giành cho = được nhưng tiếc thay … hi hi hi

                                            Vui thì rất vui nhưng khi về thì mất giải thưởng Ai nhặt được áo boom xin vui lòng đừng diếm đi, đừng giấu đi mà hãy rủ chút lòng nhân từ mang trả cho khổ chủ, hic hic. Xin đa tạ.

                                            Chubemephim đâu òi: “Trả GS Award cho em. Anh tính lấy cả 2 là hông xong với em đâu á . Giả cho em mau lên.”

                                            After all, Tomorrow will be a new day.

                                          • #44884
                                            chuotkhongduoi
                                            Participant

                                              Hehe… cái giải thưởng của em anh đang giữ nè tramhuong, bữa nào anh đưa cho
                                              HOW CAN I TELL HER ABOUT YOU

                                            • #44885
                                              bebi
                                              Participant

                                                Để ý nhe, năm nào đội của light cũng đoạt giải cao hết nhe, hix hix bất công wé . Light ơi, năm sau kết nạp chị vô đội của em đi em hén hehe…

                                                Đội New Boomer tuy về thứ 3 nhưng mà chơi hết mình mặc dù có mấy người à, đã vậy còn bị anh chuột chèn ép nữa, hông chịu được thiệt là bất công huhu . Một tràng vỗ tay cho New Boomer đi , ủa mà vui hen New Boomer mà thấy mặt ai cũng già chát heheh

                                                I Celine

                                              • #44886
                                                tramhuong
                                                Participant

                                                  Chời ơi, mừng quá. Cám ơn anh chụt nhiều thiệt là nhiều. Có áo boom òi, mừng quá. Cám ơn anh chụt Sắp có áo mặc òi.

                                                  Nói về tiết mục kiss. Thì phải nhắc đến chuyện anh Hungviet kiss admin nữ á. Tramhuong phải cảnh báo “Anh ơi coi chừng anh bị cut account đó nhen anh.” Tưởng làm thế ảnh sợ, ai dè, “Anh cũng cut account người ta được dzị em”. Nói thế thôi chứ làm sao mà dám đụng đến … người mà không ai dám đụng đến anh Hùng nhỉ? . Người đó là ai thì ai cũng biết.
                                                  After all, Tomorrow will be a new day.

                                                • #44887
                                                  tttt
                                                  Participant

                                                    Tính viết típ Hồi 2, nhưng mấy ngày nay có nhiều người gặp : năn-nỉ có, hăm dọa có… nên đành chìu lòng gác lại. Chờ sau 5 năm hết hạn-định, sẽ viết hồi-ký, khui hết sự thật, bán kiếm tiền aaaa…!

                                                    tttt,

                                                  • #44888
                                                    minhhuyxxx
                                                    Participant

                                                      Trời!!Chú Thành ghê thiệt!Đầu cơ tích trữ..he he..chia cho con zí…À con quên,xin lỗi chú vì hôm bữa đi chơi với tụi bạn mà không đi “tăng 2” với mọi người nghen!

                                                      E hèm..tramhuong em,đi đâu cũng bêu xấu anh hết là sao huh??
                                                      Hội trưởng hội Bảo vệ member mới

                                                    • #44889
                                                      admin
                                                      Keymaster

                                                        tại vì minhhuy đáng bị bêu xấu…hehe…..:p
                                                        Never Again

                                                      • #44890
                                                        ritalee
                                                        Participant

                                                          cái nì pải nghĩ kĩ à nha ,hhi pải điều tra xem tại sao đáng mới được á

                                                          to tram huong : hông pải minhhuy tham lam muốn cái GS đâu mà minhhuy chỉ muốn ……
                                                          Toi oi,dung tuyet vong

                                                        • #44891
                                                          ritalee
                                                          Participant

                                                            chú ơ chú khỏi đợi 5 năm bây giờ mà chú đem ra đấu giá có nhìu người mua lém á điển hình là….. con nè hhiiiiiiii nhiều chiện mừ .hhiiii
                                                            Toi oi,dung tuyet vong

                                                          • #44892
                                                            tramhuong
                                                            Participant

                                                              Chời, chị doc-co-cau-bai nói vậy tội nghiệp anh Huy thì sao. Nói gì mà đúng dzữ rứa

                                                              Giỡn tí thôi é. Đừng giận. Em đâu có bêu xấu anh đâu. Em nói sự thiệt mừ.
                                                              After all, Tomorrow will be a new day.

                                                            • #44893
                                                              littlebee
                                                              Participant

                                                                Nhất dịnh,quyết tâm để giành xiền năm sau về en sinh nhật Boom mới được.Nghe kể lại mà thấy vui ghê…
                                                                I need a lover to give me

                                                                The kind of lover that will last always.

                                                                I need somebody up lift my to take away…!

                                                              • #44894
                                                                littlebee
                                                                Participant

                                                                  Ah Quên con cám ơn chú tttt nha,chỉ có chú là nghĩ tới boomer ở xa này thui àh..
                                                                  I need a lover to give me

                                                                  The kind of lover that will last always.

                                                                  I need somebody up lift my to take away…!

                                                                • #44895
                                                                  tttt
                                                                  Participant

                                                                    Thông-thường những người lớn tuổi hay nghĩ đến những người ở xa. Chú cũng vậy, mặc dù chú còn rất trẻ. Tụi nó kêu chú là chú, không phải là chú mà là “chú em” đó. Ai không biết, nghe vậy đoán già đoán non, lầm chết !)

                                                                    Do đó mới có câu mở đầu của bài này.

                                                                    Thật ra, chú muốn nhắn gởi 1 ít thông tin hôm nay, mà để nhớ lại những kỹ-niệm cùng nhau ngày ấy : từ Tao-Đàn, Nam-Sơn, lẫu bò, lẫu dê, Hoa-Nắng, món ăn Đại-Hàn, lẫu cá kèo, kem Pinky, bia Pacific, café Boom,… Với những thành-viên, xưa có : shi, féline,crazee, eros17,… gần đây là inprison, andrew, docco,gainhon,… và sắp tới là… honghanh chẳng hạn (sẽ xa).

                                                                    Hơn nữa, trong câu mở đầu đó, còn muốn gởi đến những người cũng là “xa” như dino, untouch, cobain,…(ở HNoi); kp (DLat), tailua (ở KGiang), chipantiboy (ở KHoà, thì phải?),… và còn nhiều nữa.

                                                                    Và cuối cùng, cũng theo câu mở đầu đó, muốn thân ái gởi đến những người tuy gần nhưng mà cũng như là “xa”. Có thể kể một số : lemonask, confidant, kanhu, zie, *bee*, tina, soledad, embe, lionet, lovewetrty, pinky, chị em nhà nấm, thủy, oro,…

                                                                    Chẳng thế mà khi ngồi chung với gacon, lotus, cùng 1 số bạn, có người chép miệng : “nhiều người mới quá, còn người cũ đâu rồi!!”

                                                                    Biết làm sao hơn, khi MB thật ra cũng là một QuánBênĐường cho mỗi người, mỗi lúc…

                                                                    Hãy vui đi nếu có thể ! Nếu không, một lúc nào đó bạn sẽ tiếc, nếu không là bi giờ !

                                                                    tttt,

                                                                  • #44896
                                                                    bluedreams
                                                                    Participant

                                                                      năm nào cũng trong đội hạng nhì hết…hixhix….nhắc đến làm nhớ tinasoledad wé….năm ngoái pả làm đội trưởng nhiệt tình ghê…
                                                                      Letting Go

                                                                    • #44897
                                                                      tttt
                                                                      Participant

                                                                        Vừa dự xong SN-3 của MB, bèn xem lại SN-2, nhiều cảm-giác, bồi-hồi, xúc-động… dạt-dào.

                                                                        Cảnh củ, người xưa hiện về tưởng chừng mới vừa đây thôi. Có lẻ mình là người đa-cảm. Biết làm sao hơn! Cứ nhìn thẳng về phía trước mà tiến bước.

                                                                        MoviesBoom! Hãy cùng siết chặc tay : TIẾN LÊN !!

                                                                        tttt,

                                                                        Đêm 24/07/2004

                                                                    Viewing 31 reply threads
                                                                    • The forum ‘Linh tinh’ is closed to new topics and replies.

                                                                    MoviesBoOm

                                                                    2003-2023

                                                                    Skip to toolbar