Đừng bao giờ thôi mơ ước…

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #36713
    camchuong
    Participant

      Chắc hẳn bạn sẽ có những mơ ước nhưng vẫn chưa thành hiện thực và đôi khi bạn che giấu những cảm xúc hiện tại của chính bản thân bạn đúng không? Và còn rất nhiều thứ nữa chứ…? Bản thân mình cũng thế nhưng sau khi mình được đọc những điều này trên một tờ báo, mình đã có cách nghĩ khác. Và mình cũng mong muốn được chia sẻ nó cho những người có “cùng cảnh ngộ” như mình.

      ĐỪNG BAO GIỜ THÔI MƠ ƯỚC…

      Đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc của bạn mỗi khi bạn vui sướng. Nếu bạn chưa có niềm vui, hãy tìm nó trong cuộc sống hằng ngày.

      Đừng sợ rằng bạn không làm được việc tốt hơn. Kết quả sẻ làm bạn ngạc nhiên đấy.

      Đừng giành làm mọi chuyện một mình. Đừng bao giờ sợ tương lai. Hãy sống cho trọn vẹn ngày hôm nay.

      Đừng bao giờ hối hận khi nghĩ về quá khứ. Những chuyện đã qua thì cũng đã qua rồi. Hãy học lấy kinh nghiệm từ những lỗi lầm mà bạn đã gây ra.

      Đừng sợ bạn chỉ có một mình. Bao giờ cũng có một người nào đó đang chờ bạn đến với người ấy.

      Đừng quên rằng bạn có thể đạt được nhiều điều mà bạn hằng mơ ước…Điều đó không khó như bạn tưởng đâu.

      Đừng bao giờ thôi yêu thương, đừng bao giờ thôi tin tưởng, đừng bao giờ thôi mơ ước…

    Viewing 12 reply threads
    • Author
      Replies
      • #62649
        ramboiv
        Participant

          Không được bạn ơi,trong cuộc sống hàng ngày nếu bạn là 1 người vui tính hay khô khan thì bạn vẫn là bạn.Cho dù bạn có thể chia sẻ cảm xúc với các bạn bạn,niềm vui nỗi buồn….bạn cảm thấy thanh thản


          >đó mới chính là khuyết điểm bạn tạo ra 1 cách vô thức…bạn không cố ý…sau này trong khi làm việc chính vì những vô thức mà bạn không muốn sẽ đẩy bạn xuống vực.Đó là 1 điều không ai muốn


          > đó là lý do tại sao bước qua ngưỡng cửa học sinh,khi bước vào công việc tại sao bạn lại là người trầm tĩnh, chính chắn nhất và điều đó lại thể hiện sự chia sẻ với những người mà bạn cho là tin tưởng nhất…1 cách tuyệt đối….

          Những mơ ước và hoài bão của BẠN chỉ có thể thực hiện được khi bạn dấu nó vào sâu thẳm tâm hồn….không ai có quyền được biết.Bạn sẽ là người châm ngòi nổ nó….nó sẽ bùng cháy…

          Cảm xúc hằng ngày đôi khi bạn phải giấu đi..đôi khi là thực tế và nó cần thiết trong công việc.

          Khi cảm thấy không kìm nén cảm xúc thì bạn thực sự hãy giải toả hết vào web như 1 công cụ khi bạn không tin tưởng 1 ai…bạn sẽ giảm căng thẳng.

          Bạn xem Training Day khi Azonlo kể về chuyện con sâu bò qua trước cánh cửa thì bạn sẽ biết…kiềm chế cảm xúc quan trọng như thế nào….

          Cảm xúc của bạn sẽ được thể hiện 1 cách đúng đắn nhất và có thể diễn đạt đến mọi người khi nó là thật nhất…

        • #62650
          ramboiv
          Participant

            Hãy làm những việc xấu nhất 1 cách hiệu quả nhất để thấy rằng việc xấu nhất mang lại những điều tuyệt vời nhất……..

            Châm ngôn đời tôi…..ký tên….

          • #62651
            shrekbk
            Participant

              hihihi…ai cũng đúng…2 người nói hai vấn đề hơi xa nhau mà cũng cãi nhau được..hihihi…chúc cả 2 thành công dzới cái chín chắn của mình hén…chúc một ngày dzui

            • #62652
              admin
              Keymaster

                Đừng bao giờ quên tha thứ nữa Cẩm Chướng ơi!

                Cái nick này có phải xuất phát từ bài viết “Password của trái tim” trên báo Phụ Nữ hông ta?

              • #62653
                thuy_linh
                Participant

                  mơ ước à?

                  cũng được, nhưng in ít thui, nếu không sẽ bị ba má la, thầy cô rầy, bạn bè chê cười….

                  Nói dậy mà hổng phải dậy, có người kiu em là Ếch Xanh cũng là thể hiện 1 mơ ước đó.

                  Em là hay mơ … hão nhất chứ ước thì cũng ít à

                • #62654
                  rose
                  Participant

                    Theo mình thì mỗi người có những cách suy nghĩ của riêng mình. Nhưng nên nhớ rằng, chẳng ai dại dột gì khi gây ra một lỗi lầm lớn rùi mới thấy hối hận.

                  • #62655
                    camchuong
                    Participant

                      Cám ơn shrekbk nói hộ dùm camchuong hen. Camchuong nghĩ rằng có một người bạn “đích thực” để cùng mình chia sẻ trong những lúc mình buồn bã hay vui sướng là điều tốt nhất. Vì là người có thể cho bạn những lời khuyên chân thành và tốt đẹp nhất hơn là bạn bày tỏ những “bất xúc” của bạn trên một trang web. Tuy nhiên, mình không phủ nhận những gì bạn đã viết. Chúc một ngày thú vị hơn mọi ngày

                    • #62656
                      holland
                      Participant

                        chào các bạn ! Vấn đề các bạn nêu trên thật thú vị biết bao! đúng vấy, là một con người ai cũng có ước mơ và hoài bảo của riêng mình. đó là một điều thiêng liêng nhất. vì thế trong chúng ta, có người có những ước ma thưc hiện được và ngươc lại. thì cũng không tránh khỏi sư bàn tán của người ngoài. nhưng điều quan trọng là mình biết chia sẽ niềm vui hay nổi buồn với người khác như thế náo? mà để sau khi tâm sự ra thì có thể giúp cho mình có thêm nghị lưc de thưc hiện uoc mo ấy……….

                      • #62657
                        shrekbk
                        Participant

                          hãy luôn ước mơ…

                          và biết chấp nhận…

                          bạn sẽ chiến thắng được bản thân.

                        • #62658
                          tamanhs
                          Participant

                            “Mơ Ước” đó là cái mục đích mà có thể nhờ nó mà ta có thể đi lên được…cũng có thể nó sẽ mang lại cho ta 1 sự nhục chí khi ta cứ hoài mơ ước những gì vượt ngoài khả năng của ta…….cũng như mình..mình đã từng mơ ước…..và đã từng thất bại với cái mơ ước của mình…nhưng …cuộc đời không như ta mơ ước…..mình ước gì…… ước gì….em ở đây giờ này………..

                          • #62659
                            watermelon
                            Participant

                              luôn luôn mơ ước và hy vọng ước mơ sẽ thành hiện thực. mỗi ngày là 1 sự thay đổi chứ không phải mỗi ngày như mọi ngày đâu.

                            • #62660
                              mikeymyer
                              Participant

                                Sau khi làm việc xấu hãy làm 1 việc tốt, để nhận thấy trước đó mình tồi như thế nào.

                                Sau khi làm việc tốt hãy làm 1 việc xấu, để nhận thấy trước đó mình đã ngốc như thế nào.

                                Nói bậy, đừng nghe .

                              • #62661
                                admin
                                Keymaster

                                  Sau khi đã làm xong một việc xấu và một việc tốt, hãy đừng làm gì hết để suy nghĩ xem mình nên sống tiếp như thế nào nói đúng đó, nghe đi!

                              Viewing 12 reply threads
                              • You must be logged in to reply to this topic.

                              MoviesBoOm

                              2003-2023

                              Skip to toolbar