Những cái lỗi đáng iu của phim hoạt hình

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #35661
    mikeymyer
    Participant

      Ừ, vì tôi mới lấy phim James và quả đào khổng lồ về. Phim này hồi nhỏ coi 1 lần qua băng video, nay thấy ít phim mới ra quá, nên coi lại phim này qua DVD. Đúng là hồi nhỏ khác, giờ lớn rồi lại khác. Lúc đó đâu bít phim hoạt hình cũng có loại này loại nọ.Muh còn con nít, đâu bít gì gọi là phim hay phim dở. Bây giờ coi lại vỡ ra nhìu cái thú vị lắm.

      Hoạt hình tĩnh, tôi nghe người ta gọi như vậy để chỉ mấy cái phim dựng bằng rối hay đất sét (claymation níu như nhớ không lầm ). Tui cũng coi một số phim thể loại này, thấy cũng hay hay nên bắt đầu theo đuổi, tìm kiếm những phim này về coi. Nightmare b4 X-mas, chicken run nè, ngay cả phim james nữa, xem xong tui đều cảm thấy tò mò không hỉu làm sao người ta lại làm được nữa. Cho tới một hôm, tui mượn được cái camera di-gi-tờ của ông anh họ. Hí hí, vậy là mấy thằng cháu bị chôm mất hộp đất sét. Xong. Bắt đầu làm phim.. nghiệp dư. Lấy đất sét, trổ hết trí tưởng tượng cùng tài năng điêu khắc và.. vọc đất sét mà tui chưa bao giờ có được để làm nên 1 nhân vật mà ai nhìn cũng iu , tránh tình trạng nhân vật sau khi lên phim bị trừ 5 điểm.. vệ sinh ( vd như CCV (GS) award xin lỗi bros) Híc, nói chắc hổng tin nổi. Con vịt á. Ừ , hí hí, nói ra mắc cỡ ghê. Tui hổng thể nào làm cho cục đất sét đứng vững được, nên làm 1 con vịt thiệt mập, mập ú ụ, hí hí, đặt đâu là nó nằm đó, dễ thương lắm. He he, rồi, quay phim. Hì hì, máy để quay phim này là của sony, (ôi cám ơn ông anh họ hơi bị tốt bụng) dùng chức năng frame record. Tui nghe nói cách làm phim này là phải ngồi đó, công phu nắn từng cử động của nhân vật, rồi quay 1 ảnh, rồi tiếp tục.. nắn tiếp. Hí hí, cũng hổng rành việc này lắm,kệ cứ làm thử. Xong, con vịt ục ịch. Để cho nó đi, tui đã phải đổ mồ hôi, sôi.. nước miếng để kiu ông anh tui bấm máy quay ( kinh nghiệm cho bạn: các ông anh của bạn, vâng, hầu hết bọn họ là những người tốt, trừ những ông anh không chịu giữ máy quay cho bạn, và không cho bạn mượn camera di-gi-tờ) Thôi, quay lại cái con vịt ú ụ của tui. Ừ, mỗi bước của nó tui phải cho chân nó xê dịch độ chừng 4 lần. Mỏi tay ghê mới cho nó lê từ góc bàn đến giữa bàn, vừa lê vừa bấm máy. Vậy là những giây phim đầu tiên của tui được làm như vậy áh. Làm xong quay lại coi. Hì, tạm được. Nhưng muh coi lại thấy nguợng làm sao á Để coi, đoạn phim tui làm dài 7 giây, cho là đơn giản nhất rồi, mất khoảng 15 phút đồng hồ. Vậy tính ra làm 1 phút phim mất hơn 1 tiếng. Hí hí, ừ, vì tui là 1 tên nghiệp dư nên hổng dám đem ra so sánh, nhưng muh đối với những phim dài và chất lượng hơn nhìu, chắc hẳn không có lòng say mê và nhiệt huyết với phim hh thì khó mà làm được. Càng coi phim người ta làm, càng cảm thấy phục lăn lóc. Hu hu, vậy là hi vọng của tui bị tan vỡ ồi. Tui hổng thể có đủ thời gian (vì bận đi chơi) và tìn bạc (vì còn mua đĩa) để theo đuổi cái cờ-lây-may-sờn này nữa nên đành trả máy cho ông anh ( tội, nhìn thấy mình trả máy muh ổng mừng gần chết)..

      He he, ừ, nói về những cái lỗi đáng iu của hh mà tui lại đi nói lung tung, lang tang, nói nhảm vô tội vạ như vậy. Hì hì, nói vậy vì tui cảm nhận được phần nào cái gian nan vất vả của cái nghề này. Và sau đây xin phép các bậc đàn anh, xin được nói lên ý nghĩ của tui khi xem mí bộ phim trên. Phải nói cũng không nặng nề gì, tôi còn gọi nó là những lỗi lầm đáng iu. Cho ví dụ nha, khi nhân vật đang chuyển động, đôi lúc nó chạm mặt đất, nhưng đôi lúc nó cũng không chạm đất. Như vậy làm tôi thắc mắc, người ta sắp xếp thế nào trong những cảnh như vậy? Hì hì, câu trả lời thật đơn giản. Trong James và quả đào khổng lồ, nếu bạn cho quay chậm một cảnh James đang nhảy múa, bạn sẽ thấy khi chân James rời mặt đất, có một đụn cát hay đất được đôn lên, như vậy là cậu bé của chúng ta cũng không “bay” lên 1 tí nào cả, mà được nâng đỡ một cách hết sức khéo léo. Và tới cảnh chú sâu, hì hì, quay chậm cũng thấy được 2, 3 sợi dây (rất mỏng) để giữ chú trên không trung. Những cái này nói ra chắc ai cũng nói là thừa, ừ, làm phim là phải như vậy. Hì hì, chắc tại tôi hay xét nét quá. Nhưng nói cho cùng, cảm xúc của tôi sau khi phát hiện ra những điều trên là càng cảm thấy iu quý bọn họ hơn, những người đã cho tôi những bộ phim thật đẹp đẽ. Bây giờ đối với tôi, dù bất cứ ai, làm bất cứ cái gì để đem lại cho người ta những thứ tương tự như trên cũng thật đáng quý. Dù hay, dù dở, đừng vội nhận xét một bộ phim ra sao, mà hãy nghĩ xem, để có được nó, họ đã làm như thế nào..
      Boom là nhà

      Admin là mẹ cha

      Web master là ông bà

    Viewing 4 reply threads
    • Author
      Replies
      • #46480
        titine
        Participant

          Hic bài viết dễ xương wá

          Tui cũng thích mấy phim hoạt hình rối, đất sét dạng này lắm á. Coi thấy ngồ ngộ, hay hay. Hồi nhỏ coi James and the giant peach mê mẩn luôn, sau này phải đi kiếm lại dĩa để sưu tập.

          Hồi đó trên HTV cũng có chiếu 2 loạt phim hoạt hình dạng này. 1 loạt là nói về 1 đám cư dân vùng đầm lầy, coi hay lắm, tui còn nhớ nhân vật chính hình như là con ếch hay con nhái gì đó, cùng với 2 con nữa rất khoái ăn bắp rang Tui rất thích cảnh cuối phim, 3 con đó cùng nhau nhảy nhót ầm ĩ, bắp rang chảy tràn măm măm Còn loạt kia thì nói về 4 con thú sống cùng nhau, hình như của TQ, cái này hôm nọ thấy ở BTV có chiếu lại, có con gấu trúc điệu đàng, con rồng bít bay, con rùa chậm chạp, con sư tử dũng mãnh…

          Chào em, chào xinh tươi… Xin chào xinh ngoan…

        • #46481
          admin
          Keymaster

            thứ nhất: … đừng có đem chuyện em làm … GS Award bằng 3D ra kể cho bàn dân thiên hạ như thía

            thứ hai: em đồng tình với MM ở thể loại HH đất sét ! dễ thương biết chừng nào xem xong 1 lần cứ muốn xem lại hoài ( riết cái đĩa nó khìn luôn )

            I saw U smiling at me …

            Was it real or just my fantasy ? …

          • #46482
            neo
            Participant

              bài này dễ thương thiệt, đúng là có lao vào làm mới biết khổ thế nào
              my Name is Neo…

            • #46483
              mikeymyer
              Participant

                Hí hí, hổng cố ý muh Sorry bros lần 2
                Boom là nhà

                Admin là mẹ cha

                Web master là ông bà

              • #46484
                nekoku
                Participant

                  Hehe!!myer đâu có lỗi,làm thì phải khoe cho sướng chứNhưng myer có hình cái con vịt béo ú đó ko?cho tui coi đi!!!mà nó có giống ông ko thế?(suốt ngày ăn m&#7915:p
                  sakura chan

              Viewing 4 reply threads
              • The forum ‘Anime’ is closed to new topics and replies.

              MoviesBoOm

              2003-2023

              Skip to toolbar