Những cái nhất của 3 phim mùa tết

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #39542
    ba_tien_ket
    Participant

      NHỮNG CÁI NHẤT CỦA 3 PHIM MÙA TẾT NĂM 2007
      Tựa gốc : Võ lâm đại loạn, Chuông reo là bắn thằng Trai nhảy
      Kịch bản : AR
      Đạo diễn : Két
      Nhà sản xuất : Cty trách nhiệm hữu danh vô thực 14
      Thể loại : kịch tính
      Diễn viên : Võ lâm truyền kỳ, Trai nhảy, Chuông reo là bắn

      1/ Tình tiết vô duyên nhất : Cái này Trai nhảy có tới 3 đề cử và chắc là sẽ đoạt cả 3 giải. Nếu ai từng ghét bỏ cái cảnh Mỹ Duyên hét tóang lên Samsunggggg thì xem Trai nhảy xong sẽ tăng xông máu, máu dồn tới não, chạy xuống đè dây thần kinh mắt, mũi, miệng đến nỗi ko thể nhìn, ngửi, nếm được bất cứ thứ gì. Tưởng tượng mà xem nhé, anh Tuấn, tức vai chính của Trai nhảy, một anh chàng nhà quê đang cố thức tỉnh lương tâm trước khi dấn thân vào con đường Trai nhảy đã nói với thằng bạn thân rằng : Tụi mình thế này chẳng khác ca-ve.Thế là thằng cha kia nhảy xổ ra hỏi : Mày gặp ca-ve ở đâu mà biết, dường như chỉ chở có vậy, anh ta xổ ngay : Trong phim Gái nhảy >.<...Nhưng Lê Hoàng chưa dừng lại ở đó, đoạn cuối phim mới thực sự gay cấn khi có Thiên Ngân-Galaxy nhúng tay vào. Anh chàng Tuấn vốn yêu em Đậu bán chè đậu, đoạn cuối phim ẻm và ảnh đi chơi với nhau. Nhưng 2 em này tuy nhà quê nhưng rất sành điệu và có style nhớ, ko thèm đi Đầm Sen, Sở thú, Hồ Kỳ Hòa đâu, mà mấy em ý đi xme phim ở Galaxy cơ. Nghe đoạn anh Tuấn quay mặt vào thét vô : Tụi em đi Galaxy coi film đây mà sởn hết da gà vì rùng mình trước cái trơ trẽn, thế rồi 2 em ý đèo nhau trên chiếc xe đạp hàng đêm anh Tuấn dùng để đi đấm bóp dạo ý, đến Galaxy, lúc này, ống kính chỉa thẳng vô rạp Galaxy, giữ ở đó đủ thời gian cho em bé đánh vần được chữ Galaxy Cinema, rồi quay vô trong phòng chiếu nghe mấy anh AC&M a-ca-peo-la Galaxy nữa...He he, tưởng đâu 2 em này sành điệu vào Galaxy xem phim Hollywood, ai dè đâu 2 em ý đi xem...Nữ tướng cướp bà con ạ...hô hô... Võ lâm truyền kỳ thì ko có vô duyên đến dzị nhưng dị ứng mấy đoạn Đan Trường tưởng tượng…Tự nhiên có mấy thằng du côn đến phá quán của mẹ ổng, ổng tưởng tượng ra ổng cưỡi ngựa đá văng tụi kia, xong lát nữa quay dzìa hiện tại, thức tỉnh rùi ôm mẹ khóc tu tu tu…. 2/ Những câu thoại ấn tượng nhất : Cái này Trai nhảy có cũng nhiều, chẳng hạn như đoạn Tuấn hỏi Dũng : Bữa nay ế hả, mối ruốt múa lửa của mày đâu ? Thằng Dũng đau xót nói : Tụi nó bỏ nghề múa cái khác rồi, xăng lên giá quá…. Còn trong Chuông reo là bắn có đoạn phóng viên đang phỏng vấn Thân Thúy Hà, Thân Thúy Hà chửi um sùm, đại khái là chửi quyền công luận của phóng viên, 1 chị phóng viên thực thà-ngay thẳng nói : Chị phát biểu như vầy đài ko phát được đâu chị . Còn Võ Lâm truyền kỳ ko có nhiều câu ấn tượng dzị, chỉ mắc cười Phước Sang mặc cái áo in dòng chữ Chuyện gì cũng dám làm . 3/ Cảnh quay tục tĩu nhất : Trai nhảy lại dẫn đầu, hầu như cảnh quay Tuấn mat-xa cho khách, bất kể là kẻ du thủ du thực hay chàng Việt kiều kia đều chăm chỉ-nhiệt tình nhún trên người khổ chủ, cộng với mồ hôi đầm đìa, nhìn tục ơi là tục.Đó là chưa kể những khuôn mặt phê phê của những kẻ yêu cầu dịch vụ đó nhá. Chuông reo là bắn cũng có cảnh quay khá phản cảm, đó là lúc bị gấu rượt, Thân Thúy Hà và Quách An An rủ nhau leo cây , trong lúc leo cây, Quách An An nắm phải cạp quần của Thân Thúy Hà và khán giả tha hồ mà xem nhá. 4/ Diễn viên đóng dở nhất : Cái khoản này thì Đức Hải giành giải nhất trong Trai nhảy.Khuôn mặt của Đức Hải chẳng khác gì là gỗ hay nước đá, cứng ngắc và ko có biểu cảm gì cả. Ngoài những đoạn gà gà Ngọc Thuận thì bất cứ cảnh quay nào Đức Hải cũng thể hiện một phong cách rất chi là gỗ đá. Trong Võ Lâm truyền kỳ có chị Cát Phượng với vai Mông-rô gì đó, phải nói Cát Phượng đóng tệ ghê, ko kiềm được hay sao mà cứ cười cười, coi mà phát bực. Trong Chuông reo là bắn có Lê Kiều Như thường xuyên Over acting. Chẳng hạn đoạn Lê Kiều Như bị xúc động, đứng hình xịt keo cứng đơ trong buồng điện thoại công cộng khi báo tin chiếc điện thoại bị mất đó, ôi giời, xem mà tưởng nàng bị đột tử đột quỵ, còn đoạn nàng đau đớn, bấn loạn trước khi tự vẫn thì …em chịu, em ko có lời nào lột tả được. 5/ Diễn viên ấn tượng nhất : Hoài Linh vẫn là cây hài sáng giá, đoạn Hài Linh rủa cái sự ghê tởm của Thanh Thảo coi mà cười nôn ruột, ngoài ra Hoài Linh và Tấn Beo tung hứng tạo được không khí vui nhộn cho phim. Trong Trai nhảy thì duy nhất em Mai Phương đem lại cảm giác dễ chịu cho người xem.Thích nhất câu rao Ai ăn chè ko, đoạn này kể ra thì hơi dài dòng, đại khái là ngày nào ẻm cũng gánh chè qua trước cửa nhà anh Tuấn để đi bán, thì anh Tuấn lúc nào cũng chạy ra gù ẻm..Cái mấy bữa anh Tuấn bị tiếp khách quá sức, thân tàn ma dại thì anh Tuấn ko chạy ra nổi, ẻm rao mà nức nở : Ai ăn chè quên rồi, Ai ăn chè quên rồi, đoạn cuối cùng nước mắt tuôn rưng rưng Ai ăn chè cuối cùng rồi bỏ chạy….Poor em Đậu. Ngoài ra, Lê Khánh xuất hiện trong Trai nhảy cũng là điểm sáng, dĩ nhiên Lê Khánh ko vào vai vợ của tên Dũng trai bao ( do Tiết Cương đóng). Trong Chuông reo là bắn thì em Phi Thanh Vân ấn tượng nhất ( tui đã có 1 entry chửi em này rất chi là thâm thúy), nhưng phải công nhận vai Thu trong phim ko ai hợp được hơn ẻm, coi đi rùi sẽ biết, em thể hiện bản chất của mình lên phim trọn vẹn lắm.Ngoài ra, Thân Thúy Hà đóng cũng hay lắm, nhg vai của Thân Thúy Hà ấn tượng hơn là nhờ giọng lồng tiếng 6/ Nhạc phim : Năm nay, Thiên Ngân ko đầu tư vào nhạc phim gì cả nên nhạc phim Trai nhảy ko có ấn tượng gì. Võ Lâm truyền kỳ có nhạc phim khá hấp dẫn, nhạc ko lời lồng mấy cảnh võ hiệp rất hay, chưa kể đoạn đầu quýnh trống y như intro của Vũ điệu hoang dã của chị Hương…hô hô, giá mà lúc đó có chị Hương nhảy ra điên lọan Em quay cuồng, trong mơ hồ thì….chẹp chẹp…Bài Hào khí Việt Nam cũng khá lắm.Chuông reo là bắn sử dụng toàn nhạc xì-tin của Sỹ Luân như Tóc dài ơi, Mắt nai cha cha cha gì đó…Ấn tượng trong phim là phim sử dụng nhạc khá đúng với cảnh trí…Ví dụ đoạn Thân Thúy Hà làm phóng sự công nghệ điện thoại di động có nhạc nền gợi nhớ Bài ca Mài Dzừa Hí của anh Bo làm em yêu thích quá…he he…Đoạn nhạc lồng cho khúc Loan tự vẫn cũng hay lắm, chưa kể cách quay như quay video clip ca nhạc, thú vị lắm. Kết, trong cảm nhận chủ quan của tui, trong 3 phim tết, Chuông reo là bắn khá nhất, sau đó đến Võ lâm truyền kỳ, tệ nhất là Trai nhảy, nhưng về doanh thu, tui tin là ông mập Phước Sang một lần nữa sẽ giành quán quân. Vị trí Á Quân tui hy vọng cho Chuông reo là bắn, vì nó xứng đáng được như thế !

    Viewing 60 reply threads
    • Author
      Replies
      • #104884
        zazu
        Participant

          Em ơi cái đoạn quảng cáo trước buổi chiếu cho Galaxy là nhóm MTV hát á!

          Tui cũng nghĩ Phước Sang sẽ lại thắng đậm trong năm nay bởi vì chuyện gì cũng dám làm :-P (nhưng không hiểu sao tui mong phim năm nay ế hơn năm ngoái:D)

        • #104885
          ba_tien_ket
          Participant

            Chòi dzị hả, em ko bít, nghe Acapella nên tưởng AC&M thui…Cái gì là Gà Là Xý, Ga Là Xỳ…nghe sởn da gà hà…

            Thì ra cái Mode Dặn dò trước suất chiếu lan tỏa qua đó rùi hen, trước h chỉ đi Cinebox, TL, ĐĐ, Diamond nên đâu bít đâu hè. 

          • #104886
            nemo
            Participant

              trời chị zazu cũng đi xem rù à, huhu tui chưa xem fim nào hết :((

              Năm nay chắc sẽ chỉ coi mỗi cái Võ Lâm truyền kì quá, bà con mình coi hết rồi sao tổ chức đây hehe.

              CÔng nhận pa LÊ Hoàng đúng là vua quảng cáo trong các fim mình làm ra. Mà toàn là quảng cáo trơ trẽn ko mới ghê chứ. COi xong sẽ vào 8 tiếp :))

            • #104887
              zazu
              Participant

                Trời ơi, chị coi hồi nào mà coi. Chi chỉ biết rạp Galaxy có cái vụ quảng cáo kia thôi. Nội dung của phim thì nghe pé Két kể trong thread này đó. Nhưng phim Tết ngày càng nhảm nhảm sao đó nên chị mong nó ế hơn năm ngoái thì năm sau hy vọng có đổi mới:D

              • #104888
                neo
                Participant

                  phim Mỹ, HQ, HK cũng quảng cáo trơ trẽn chả kém (xem the departed thì bít), nhưng là phim ngoại nên anh chị em VN mình cứ thế mà tung hô ca ngợi, còn phim VN mình làm cái gì cũng bị chửi vì ai biểu là phim VN chi, hehe. Đên cả phần quảng cáo đầu giờ rất bình thường mà cũng bị soi mói. Tụi nghiệp wé. Tốt nhất VN nên thuê mướn nước ngoài dzìa làm phim, bởi đa phần dân ta sính ngoại, phim có tởm cỡ nào cũng khoái và khen.

                  to zazu: nếu phim năm nay ế thìchả ai còn tiền để năm sau làm phim đâu, hhehehe

                • #104889
                  nemo
                  Participant

                    to neo: em nghĩ mấy fim kia tuy quảng cáo nhưng mà nó lun nằm trong chửng mực nhất định và quan trọng là ko thấy phản cảm, còn pa LH thì quảng cáo nào của ỏng lồng vào fim xong là tự nhiên thấy ghét sản phẩm đò liền :))

                  • #104890
                    ba_tien_ket
                    Participant

                      @ Neo : Chưa chắc phim nước ngoài nào em cũng khen và chưa chắc phim VN nào em cũng chê nghen.Điển hình The Departed coi chưa được 15 phút là tắt mất tiêu ngồi khóc hu hu cho Vô Gian Đạo rùi.Chả thích.

                      Quảng cáo trong phim ko phải là xấu, nhg quảng cáo phải có nghệ thuật chút…Trong MI3, Tom Cruise có hét toáng lên Nokia đâu ??? Nhưng người ta vẫn biết Cruise xài Nokia N-series đó thui.

                      Trong Tuyết nhiệt đới, tự nhiên có đoạn Hằng với Hải đi chụp hình trên Đà Lạt, Hằng vừa đi vừa huyên thuyên về tính năng vượt trội của SFone mới kinh chứ, còn đoạn Việt Hương bán bánh bèo ngồi đọc báo đòi mua điện thoại nữa ( OK, sẽ là tình tiết hài nếu Việt Hương ko thuyết giảng tiện ích của gói cước SFone Forever)…Ngoài ra, trong Tuyết nhiệt đới cũng có mí cái quảng cáo hay hay, nhất là quảng cáo cho PNJ đó, quay khéo khéo, đẹp đẹp dzị ai mà ko thích… 

                    • #104892
                      ba_tien_ket
                      Participant

                        XIN ĐÍNH CHÍNH GIÙM LÀ TUẤN MẤT ĐỜI TRAI 2 LẦN LẬN

                      • #104893
                        neo
                        Participant

                          Xem phim cũng không có những cảnh “nóng” về tình yêu đồng giới – một yếu tố khiến khán giả thêm phần háo hức và háo hức hơn cả là chờ xem đạo diễn thể hiện điều “nhạy cảm” này khéo léo đến mức nào. Nhưng đây, người xem sẽ gặp lại những cảnh mà phim “Những cô gái chân dài” vốn mới phớt qua về chuyện đồng tính đã nói rồi!

                          Kết luận là vì phim không có cảnh nóng giữa các anh đep trai nên anh chị em ưứ thế mà nổi điên lên, chê phim dở. Haha

                        • #104894
                          seudo
                          Participant

                            chà, phim quảng cáo là rất hot để bà con coi Tết mà bi giờ bị chê tè loe.

                             

                            neo kếch lựng cũng đúng á. bà con nào đang “đin lên” ráng uống thuốc chờ neo làm phim gay/les nha. bảo đảm coi hỏng sướng thì thôi. hehe.. 

                          • #104891
                            kingonlines
                            Participant

                              Trai nhảy: Đích thị phim rẻ tiền!

                              (VietNamNet) – Phim “Trai nhảy” là một bước thụt lùi về điện ảnh của đạo diễn Lê Hoàng – người vốn nổi tiếng sắc sảo xưa nay. Phim hay có thể khiến khán giả xem nhiều lần, còn với phim này, càng xem càng thất vọng.

                              Một cảnh trong phim lãng mạn và dễ đi vào lòng người xem hơn cả

                               

                              “Nói một cách thẳng thắn, phim Gái Nhảy đã mở đầu cho một xu hướng điện ảnh. Dù xấu hay tốt, xu hướng Gái Nhảy cũng đã là thay đổi diện mạo của điện ảnh Việt Nam, đã kéo khán giả đến rạp. Nói một cách khác, nhờ có xu hướng đó, ngành điện ảnh Việt mới hồi sinh”. Đó là phát biểu mới đây của đạo diễn Lê Hoàng. Dù là “con hát mẹ khen hay”, nhưng tôi vẫn đồng tình phần nào với nhận định đó.

                              Nhìn nhận một cách công bằng, “Gái nhảy” là phim hấp dẫn, tạo nhiều gia vị, dư vị đối với khán giả coi trọng nhu cầu giải trí. Thế nhưng tiếp đến “Trai nhảy”, không thể gọi đây là “cố đấm ăn xôi” với đề tài “nhảy” thì buộc phải coi đây là một phim quá rẻ tiền! Tên phim câu khách một cách sỗ sàng. Nếu sau “Gái nhảy”, khi nhắc đến diễn viên chính Minh Thư, khán giả liên tưởng ngay đến vai diễn cô gái sống về đêm nơi vũ trường, sàn nhảy trong phim thì đến “Trai nhảy”, bản thân nhà sản xuất, phát hành phim này cũng viết thông tin vai chính – càng trai trẻ tên Tuấn (Ngọc Thuận đóng) – hành nghề “đấm bóp vỉa hè” chứ đâu phải trai nhảy chuyên nghiệp? Tuấn chỉ nhập vai trai nhảy qua hai lần một cách lóng ngóng, trong thế bị lôi kéo. Tên phim là “Trai nhảy” là không đúng với thực tế nội dung khi không tập trung vào chủ đề này. Đặt tên thế chỉ để câu khách mà thôi, nếu không muốn nói đây là “treo đầu dê bán thịt chó”!

                              Đề tài xuyên suốt của phim là gì? Truyện phim nổi bật chủ đề nào? Người xem sẽ trả lời: Rất nhiều và tản mạn, không đâu vào đâu, không nên đầu nên đũa. Cuộc sống nhạt nhòa, ngả nghiêng của chàng trai đấm bóp dạo? Thế giới đồng tính đầy cám dỗ với những thân phận cô đơn, đáng cảm thông? Châm biếm thái độ sống “bám váy” của các chàng trai trẻ vào những quý bà thừa tiền, thiếu tình lấy sàn nhảy làm chốn mua vui, ham tìm kiếm nhu cầu xác thịt? Mối tình tay ba giữa Thuận và cô bé bán chè đậu và anh Việt kiều đồng tính là “giáo sư y học”?…

                              Chẳng có chủ đề nào rõ nét và đọng lại trong tâm trí người xem.

                              Truyện phim có thể được mô tả qua vài câu: Anh chàng đồng tính giàu có, ga lăng đem lòng yêu Tuấn, nhưng Tuấn lại giữ tình yêu trong sáng với cô bé bán chè đậu. Chứng kiến thế giới đồng tính và sa chân vào sàn nhảy phục vụ các quý bà sồn sồn, Tuấn trở nên hoang mang, phải nhắm mắt đưa chân và trong tất cả những “tình huống gay cấn” thì Tuấn đều “không bị đánh mất đời trai” vào phút chót (ra đến ngoài đời, khi trả lời phỏng vấn thì diễn viên Ngọc Thuận vẫn tự hào vì điều này)!

                              Giữa hai mối dây ràng buộc, níu kéo, cái kết để ngỏ không rõ Tuấn sẽ thuộc về “nàng” hay về “chàng”, và thế là bộ phim ra vẻ tạo được sự lắng đọng, có dư ba về “thân phận tình yêu” với những giằng co, nghịch cảnh. Hay nói một cách bóng bẩy là: bày ra vô số thứ còn kết luận cuối cùng dành cho công chúng!

                              Cứ cho là như thế đi thì một câu hỏi không dễ trả lời sẽ nảy sinh một cách chính xác và hữu lý: cứ bưng bê những điều vụn vặt (kể cả là thứ vụn vặt điển hình, nhưng cụ thể ở phim này chỉ là sự cưỡng ép: dù bị cám dỗ nhưng không hề mất một đời trai. Mặt khác, đạo diễn đã tỏ ra thiên lệch khi anh bênh nhân vật này theo cách hạ thấp những nhân vật khác!) bày lên mâm là sẽ có cái gọi là nghệ thuật ẩm thực? Ngọc Thuận (vai Tuấn) diễn khá trong sáng, có cảm tình nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất.

                               

                              Với nội dung như thế cộng với việc tung ra những “ngón nghề” đã cũ (so với “Gái nhảy”, “Lọ lem hè phố”, “Nữ tướng cướp”, có thể “Chuông reo là bắn” nữa) và những câu thoại thua xa lối đối đáp sâu sắc, hài hước của Lê Hoàng với bút danh Lê Thị Liên Hoan tung hoành trên các báo – thì “Trai nhảy” rõ ràng là “nhạt lắm rồi”. Nếu không phải là “chuyện tầm phào cũng thành phim” thì đây là “phim xem để mà quên”. Đã có một số bài báo “lôi” ra những tình tiết, diễn biến câu chuyện vô lý của “Trai nhảy”, bài viết này không tiếp tục liệt kê ra nữa. Chỉ nói về tính cách nhân vật thì phim này không có nhân vật nào gây ấn tượng mạnh. Cứ xem phim xong rồi phát biểu thì hẳn có người sẽ bảo tính cách, diễn biến tâm lý nhân vật gượng ép, thiếu thuyết phục, nhạt nhoà mà không ngại bị cho là “múa rìu qua mắt thợ”. Nhân vật Tuấn ban đầu lơ ngơ kiểu nhà quê ra tỉnh một cách quá đáng đến tội nghiệp. Chàng trai hai mươi làm nghề “massage” mà vẫn cái kiểu ôm khư khư bộ đồ nghề như mấy bà mấy cô sinh cách nay vài thế kỷ từ quê ra tỉnh rụt rè, ngơ ngác giữa ngã tư đường thành phố. Anh ta đã chọn việc đấm bóp dạo (chứ không phải… đánh giày!) thì đâu phải quá giật mình trước khách hàng là… “gay”. Ban đầu nhân vật Tuấn còn phát ra những câu chỉ gây… cười nhạt như “có trà đá không anh?” rất thật thà khi Tony hỏi uống gì, “bia, rượu hay nước cam”. Rồi ngay sau đó Tuấn lại trở nên bạo dạn, “đối đáp lượm liền” cũng chẳng kém ai. Hơn thế, còn tỏ ra “sành điệu” khi được đi “massage”, nói cứ như đã rành rẽ hết mọi khoé: “Mát xa toàn thân xong thì mát xa từng bộ phận”, “có ai vào đây mà chỉ mát xa không thôi đâu”… Khuôn mặt thì chưa kịp hết lơ ngơ, luôn nhìn xuống và ngay sau đó đã đầy tự tin với cái nhìn kiêu hãnh (lúc đi chơi với Tony). Nhân vật Tony đồng tính cũng vậy. Có ai tin được một “giáo sư ngành y” bảnh bao, giàu có, rành rẽ “cầm kỳ thi hoạ”, luôn tỏ ra lịch thiệp lại đi kiếm trai lđường và dễ “ngã lòng” trước chàng trai trẻ quá chênh lệch với mình thế. Tony đã phải van xin Tuấn ở lại với mình vì Tony quá cô đơn, trông rất tội nghiệp; nhưng thực tế Tuấn thuộc về một thế giới khác và Tuấn không hề có một “tâm hồn đồng điệu” (mà rất lơ ngơ như chính phim đã diễn tả) thì sự cô đơn kia có thể được vơi bớt bao phần?

                              “Trai nhảy” chạm đến vấn đề giới tính thứ ba, người chuyển đổi giới tính và hiện tượng đồng tính. Điều này được thể hiện qua: nhân vật Tony, hai anh chàng đi đòi nợ thuê “không rõ giới tính”, không rõ nguồn gốc, đêm nhạc tạp kỹ của những người “đã trót yêu đương thật khác thường”, ca sĩ chuyển đổi giới tính Cindy Thái Tài với bài hát rất gây ấn tượng.

                              Phim luôn được rao trước đó là đưa ra cái nhìn bao dung, chia sẻ, cởi mở với lớp người thuộc “thế giới thứ 3” – nhưng nếu chỉ thể hiện trên phim như vậy thì điều này chỉ đạt được một phần. Thông điệp “không có giới tính trong tình yêu” hay “tốt xấu rõ ràng đáng quan tâm hơn là nhập nhằng về giới tính” mà “Trai nhảy” đưa ra chứ đủ sức nặng.

                              Nếu toàn phim không thuyết phục người xem thì yếu tố này khó được cho là dẫn giải thành công. Xem phim cũng không có những cảnh “nóng” về tình yêu đồng giới – một yếu tố khiến khán giả thêm phần háo hức và háo hức hơn cả là chờ xem đạo diễn thể hiện điều “nhạy cảm” này khéo léo đến mức nào. Nhưng đây, người xem sẽ gặp lại những cảnh mà phim “Những cô gái chân dài” vốn mới phớt qua về chuyện đồng tính đã nói rồi! “Gái nhảy” trần trụi hơn nhưng chân thực hơn, còn “Trai nhảy” cũng trần trụi đấy – nhất là những cảnh các quý bà lên cơn “khát” nhưng đó lại là những cảnh thô thiển và phản cảm nhất. Đấy là còn chưa kể những hình ảnh, câu thoại mang tính quảng cáo thương mại rất “phô” như vỗ vào mặt, đập vào tai người xem. Cụ thể là gì thì báo chí cũng không nên nhắc đến, vì nếu có khó chịu mà phui nó ra thì vô hình trung lại là nối tay cho cái sự “phô” kia rồi! Và cũng nói thêm, không có gì tệ hại hơn là sản phẩm dở mà quảng cáo nó “quá hay”!

                              • Danh Anh

                              http://vietnamnet.vn/giaitri/2007/02/660911/

                            • #104895
                              nemo
                              Participant

                                hehe hi vọng sau khi về nước anh neo sẽ co 1 tác phẩm để pà con rửa mắt  :))

                              • #104896
                                ba_tien_ket
                                Participant

                                  Hồ hồ, a Neo nói sai ùi, Trai Nhảy sao có mí cảnh nhiều cảm xúc như Những cô gái chân dài được…Này nhé, anh Tuấn trong vai người mat-xa, anh Tony trong vai người được mat-xa, anh Tuấn nhún trên anh Tony thấy thương, vã hết mồ hôi ra ý chứ có được thanh tao nho nhã như Những cô gái chân dài đâu.

                                  Cái trailer thì hay đấy, nhg cái film thì ko phải vậy…hồ hồ

                                • #104897
                                  neo
                                  Participant

                                    @ba_tien_ket: anh có nói gì đâu, anh chỉ trích lại lời người khác nói trong cái bài báo, chứ anh đã xem phim đâu, hé hé

                                  • #104898
                                    seudo
                                    Participant

                                      to két:

                                      két đệ, wake up wake up!

                                      Tạ gia ta dầu có không “nhún nhảy” cũng không cách chi “nho nhã” đặng đệ ơi. huhu..

                                       

                                    • #104899
                                      ba_tien_ket
                                      Participant

                                        @ Neo : Em tưởng anh nói em :shy: :cry:, giờ nhớ lại Đức Hải với cái giọng Em uống gì em là thấy gai hết cả người, hu hu, anh về mau lên, về làm phim anh ui 😥

                                         @ seudo : >.< Tạ Gia là phái thực lực ( có thực, có lực), ko cần cái mác nho nhã kia....hí hí

                                        P/S : Lần này mà MB nuốt bài này 1 lần nữa là tui (*^%(*^&() MB >.< 

                                      • #104900
                                        topup
                                        Participant

                                          Trong 3 phim VN chieu Tet, phim Chuong reo la ban kha nhat. Phim duoc lam tu te, bien tap ky luong, cac nhan vat deu co tinh cach khac biet. Ngoai dien vien Le Kieu Nhu, tat ca cac vai khac deu rat ok

                                        • #104901
                                          nemo
                                          Participant

                                            cái fim chuông reo là bắn tuy chỉ có mấy phần trăm nguồiồngýđi xem nhưng coi bộ khá nhất, ai cũng khen hết. Có nên tổ chức coi fim này hông ta. Mọi người choý kiến đê :D

                                          • #104902
                                            nemo
                                            Participant

                                              hehe giađình họ Tạ mà đi làm nghề matxa chắc tết này Trai nhảy có nước cắn lưỡi hết chứ ko chơi híhí

                                            • #104903
                                              kingonlines
                                              Participant

                                                Nói chung chia ra 3 mùng tết đi coi 3 phim :) tốn chừng 150.000 tiền vé + 100.000 tiền thức ăn và nước

                                              • #104904
                                                duong_qua
                                                Participant

                                                  Tui thấy film nào càng chê càng đắt khách

                                                • #104905
                                                  manhtuan007
                                                  Participant

                                                    Mình bị ăn quả lừa mỗi năm một hãng phim rồi, Thiên ân, Phước Sang, năm nay chắc chắn ko đời nào , trừ khi vé miễn phí,

                                                  • #104906
                                                    kingonlines
                                                    Participant

                                                      Có người bề ngoài chê ghê lắm, chứ khi Tết đến cũng lén đi coi cho biết à…. tò mò mà!!! Nhưng dù gì tôi không dám đi coi “Trai Nhảy” một mình , mất công người quen gặp tưởng tui là “GAY” thì mệt , VLTK và CRLB đi coi 1 mình thì không sao …Nhưng khổ một điều là cô bạn tui lại đòi đi coi VLTK …hì..hì…

                                                    • #104907
                                                      kingonlines
                                                      Participant

                                                        bạn manhtuan007  gì ui… Thiên Ngân chứ không phải Thiên Ân .

                                                      • #104908
                                                        ba_tien_ket
                                                        Participant

                                                          Đến hôm nay thì bất cứ ai cũng xem được 2 phim VLTK và TN rùi, ẩn số Chuông reo là bắn vẫn nép mình đến 13/2

                                                        • #104909
                                                          dialau
                                                          Participant

                                                            Phim VLTK coi vui, mặc dù có nhiều cảnh xạo, nhưng các cảnh đó đều được thể hiện trong giấc mơ của nhân vật nên có thể thông cảm được. Quay phim cũng công phu, có tiến bộ hơn mấy phim trước. Còn phần phục trang thì hơi lòe loẹt.

                                                            Phim có đặc điểm chung của phim hài PS, đó là dàn diễn viên quần chúng hơi 'đặc biệt', có người chỉ cần xuất hiện vài giây, nói vài câu cũng có thể làm cho khán giả cười, đơn giản vì đó là các danh hài nổi tiếng.

                                                            Còn Hoài Linh với Tấn Beo thì khỏi nói, mỗi người đều có mảng miếng gây hài riêng, cho nên nhiều câu thoại tuy đơn giản, nhưng qua miệng của 2 cha đó thì khán giả phải bật cười. Có khúc 2 chiếc canô đang rượt nhau ầm ầm, TB ra lệnh cho chiếc canô phía trước 'thả neo, thả neo'…

                                                            Về phần diễn xuất, thấy Chi Bảo diễn đạt, còn Đan Trường diễn cảnh than thân trách phận trước mặt 'công chúa' thấy cũng ổn…

                                                            Nói chung phim này xem để thư giãn trong mấy ngày tết thì quá ok.

                                                            PS: Thấy cái trailer phim CRLB trong rạp có vẻ hấp dẫn hơn trên mạng thì phải.

                                                          • #104910
                                                            heo_hippi
                                                            Participant

                                                              Ba cái phim này coi bộ mà bỏ tiền đi coi thì không có phim nào đặng. Từ trước tới giờ, em chỉ không hối hận khi bỏ tiền ra coi King Kong . Bây giờ em đang có 1 cái vé mời của Thiên Ngân (xem phim nào cũng được) nhưng đang suy nghĩ, không biết là nên chọn phim nào, chỉ sợ phí time.
                                                              1. Trai nhảy: Ngọc Thuận thì em thích cái vẻ hiền lành –> nhưng không đẹp trai –> giảm hứng, Đức Hải thì quá tởm mà lại chảnh vớ chảnh vẩn, Mai Phương thì nhìn mặt đã chán. + thêm mất lòng tin ở 3 phim trước của Lê Hoàng ka ka.
                                                              2. Chuông reo là bắn –> lố chết, nhất là cái kiểu nhí nhảnh cá cảnh của mấy em gái trong cái trailer mà em vô tình xem được. Chị Khỉ cưa sừng làm bò. Các em còn lại toàn chuối tây. + tai tiếng của thằng cha đạo diễn “ngủ với anh anh cho đóng nữ chính”, “biếu anh catsê anh cho đóng nam chính” + đã lãnh đạn từ “Bông dừa cạn + Gió thiên đường” cũng từ lò của cha này ra = không muốn đi xem
                                                              3. Võ lâm truyền kì vớ vẩn đúng theo kiểu Phước Sang mọi năm mà đi xem thì đúng là bị đá chọi vỡ đầu. Có anh Lương Khô cứu vãn nhưng xem ra cũng khó cho em móc cái vé miễn phí..
                                                              Chẹp! chẹp! Chả biết phải làm sao!!!

                                                            • #104911
                                                              nemo
                                                              Participant

                                                                thui bạn heo cho bạn cá 2cái vé đó đi cho đỡ mất công si nghĩ hen :D

                                                              • #104912
                                                                heo_hippi
                                                                Participant

                                                                  Ặc! Cá cơ hội thế! Tớ đang hỏi ý kiến mọi người thì cá đã nhảy vào thừa nước đục quẫy đuôi là thế nào!!! Ặc ặc!

                                                                • #104913
                                                                  vangtrangkhoc
                                                                  Participant

                                                                    Thui, em thì hỏng nói nhìu – bẩn hết cả mồm!

                                                                    Chỉ có vài lời khuyến cáo pà con và chính bản thân em là từ đây zìa sau đừng bao giờ đến Galaxy xem phim nữa.

                                                                    Vì Galaxy đã tuyên bố là khách hàng chủ đạo lẫn khách hàng mục tiêu của họ là giới đấm bóp giác hơi và cà na xí muội bán chè đậu đen đậu đỏ thui ah.

                                                                    Hỏng phải em phân biệt đối xử đâu nha. Nhưng vì thông điệp qc của Galaxy là zị mà. Mình nên tôn trọng chứ!

                                                                    NHớ nha, vài bữa em thấy ai vô Galaxy xem phim, em chỉ mặt la lớn: Ah, anh này làm đấp bóp giác hơi nè! Ah, chị kia bán đậu đỏ bánh lọt kìa! Ráng mà chịu đó!

                                                                  • #104914
                                                                    vangtrangkhoc
                                                                    Participant

                                                                      QUẢNG CÁO HAY NHẤT TRONG TRAI NHẢY!!!!

                                                                      Bà Két đã chê hết trơn rùi, giờ em chỉ mọi người xem chổ quảng cáo hay nhứt trong Trai Nhảy…đực nè! ( sorry vì em k biết anh í nhảy zì nên đoán là thế!)

                                                                      Lúc Đại Nghĩa mang vali đến đòi nợ con mẹ – mà sau này xách con ngỗng vo vũ trường, xong gùi con ngỗng kêu thành tiếng con vịt ah – Đại Nghĩa nói thế này: Chị Đinh Hương sai em đến lấy lỗi tai của chị!

                                                                      Choài ơi, Chị Đinh Hương là giám đốc Galaxy ah, là Gđ sx Trai Nhảy ah. Nghe câu này, những ai đang thiếu nợ Galaxy cuối năm chắc teo hết bu-gi! ặc ặc

                                                                    • #104915
                                                                      motgiacmoyan
                                                                      Participant
                                                                      • #104916
                                                                        nemo
                                                                        Participant

                                                                          bạn vangtrangkhocco1 vẻ hơi cau có bên TN nhỉ? AI muốn xem fim ở đâu là quyền của họ, sao mình có thể bắt họ xm ở đâu và ko xem ở đâu chứ???

                                                                          to heo: hehe tại bạn heo si nghĩ lâu we1 nên bạn cá sốt ruột giùm 2 cái vé í mà :D. Bạn cá cũng có cái vé VIP, chắc để dành coi DÒng máu anh hùng híhí 

                                                                        • #104917
                                                                          ba_tien_ket
                                                                          Participant

                                                                            Chờ coi bài chửi Trai Nhảy of a Chụt….hị hị

                                                                          • #104918
                                                                            chuotkhongduoi
                                                                            Participant

                                                                              Nên coi hết cả 3 phim. Ủng hộ trước, qua Tết viết bài sau. Hehe

                                                                            • #104919
                                                                              terre
                                                                              Participant

                                                                                Trai nhảy… chỉ có thể nói 1 chữ DỞ…….

                                                                              • #104920
                                                                                heo_hippi
                                                                                Participant

                                                                                  ca ui! Vay minh cung de danh ve di!!!

                                                                                  hahahahahahaha

                                                                                • #104921
                                                                                  khatranac
                                                                                  Participant

                                                                                    chuông reo là bắn: “tiệc núm” ^__^

                                                                                  • #104922
                                                                                    light
                                                                                    Participant

                                                                                      Tui chưa xem CRLB, nên chỉ nói về VLTK và TN (một ngày 14/2 tươi đẹp, “quởn” quá đi xem 2 phim này một mình)Chê trai nhảy thì cũng được, nhưng có nằm mơ tui cũng không tưởng tượng được phải khen VLTK ở cái chỗ nào. Nhưng xét cho cùng TN vẫn còn nhiều đoạn xem được, chút gì để nhớ, còn VLTK chẳng khác nào một vở hài kịch xiếc tạp kĩ tốn kém. (Dường như người ta đang mất dần ranh giới giữa xiếc và điện ảnh)Bài viết của bạn ba_tien_ket cũng ngộ ngộ đó.. nhưng xét về độ hài hước vô lý thì cũng ko thua kém phim của LH là bao (tích cực hay tiêu cực thì …tùy). chê Đức Hải đóng dở nhứt nhưng lại khen Hoài Linh và Tấn Beo. Nói thiệt tui xem VLTK mỗi lần tới đoạn 2 người này tung hứng là tui phải cố hết sức gồng mình nhắm mắt bịt tai lại. Muốn cười cũng cười không nổi. Phim đâu phải là hài kịch mà để cho 2 “cây hài” này tha hồ tung hứng tạo không khí vui nhộn cho phim.Đọc bài của mấy bạn thấy phảng phất sự thành kiến với Galaxy và Lê Hoàng. CHuyện 2 đứa nhà quê rủ nhau đi coi phim ở Galaxy thì có gì đâu (bộ nhà quê nhà nghèo thì phải vô sở thú, rạp chiếu phim chỉ dành cho mấy bé sành điệu?). Khán giả VN đi xem phim mang quá nặng thành kiến nên thấy hình ảnh của nữ tướng cướp với galaxy xuất hiện thì hùa nhau đập. Trong khi trong VLTK, nó còn “trắng trợn trơ trẽn” hơn thì không ai nói gì: đoạn “đang quay fim, võ lâm truyền kỳ, quay xong nhớ rủ bạn bè đi coi nha!!”. ai biểu thiên ngân ko biết tế nhị quảng cáo cho Diamond, tự nhiên đi quảng cáo về mình chi cho bị ghét!!Tui coi trai nhảy có 1 mình, bị tra tấn bởi phim thì ít mà bởi tiết mục bình luận trực tiếp của cái đám con gái ngồi đằng sau thì nhiều. cứ mỗi lần Đức Hải xuất hiện thì các em í hét toáng lên “tởm quá, ghê quá” ra điều ý nói các em là straight 100% nha, mà thực ra là mấy cảnh cũng chẳng phải là gì so với nhiều fim gay – les của nước ngoài (mấy bạn MB mà xem chắc sẽ khen nức nở, nghệ thuật quá!!). Nhưng cái điều kinh khủng nhứt là mấy người chê cảnh trong TN tởm lợm thì lại phá lên cười sảng khoái nôn ruột mỗi khi Tấn Beo ịnh cái đít máu me vô mặt mình, còn Hoài Linh đứng vỗ tay. Ôi, thị hiếu khán giả trẻ bây giờ khó hiểu quá!! vài lời mạn đàm nhân dịp no nê phim VN.p.s: tui ko phải là light, là 1 người cũ của MB mượn nick light thôi :) 

                                                                                    • #104923
                                                                                      nemo
                                                                                      Participant

                                                                                        mới coi VLTk hum bữa, nói chung thì đây là những bộ fim để công chiếu vào dịp Tết thì yếu tố vui là chính thì ko thể bỏ qua được, có thể bạn thấy khó chịu khi Hoài Linh và Tấn Beo diễn quá lố nhưng mà đã xác định đi coi fim Tết là sẽ gặp những chuyện như vậy thì bạn của bạn light cũng ko nên cau có làm gì hen. Chất lượng fim Tết của ta có năm nào cải thiện tốt hơn đâu :D

                                                                                         

                                                                                        Cái khúc mà Tấn Beo nói chuyện với Phước Sang công nhận PR lộ liễu thiệt, coi cũng hơi khó chịu khúc đó. Dúng là PS :”Chuyện gì cũng dám làm”

                                                                                         

                                                                                        Chua xem 2 fim còn lại nên miễn bình luận .

                                                                                      • #104924
                                                                                        dialau
                                                                                        Participant

                                                                                          Ở VN, trong rất nhiều lĩnh vực như âm nhạc, phim ảnh, kịch nghệ… đều có một điểm chung là người làm được thì rất ít, 'chuyên gia phê bình giỏi' thì…rất nhiều.

                                                                                          Khi xem một bộ phim, một vở kịch… thì các 'chuyên gia' hay trề môi, chu mỏ: 'vớ vẩn, rẻ tiền….'. Nhưng có một ví dụ nhỏ là sau khi phim truyền hình được đầu tư về kỹ thuật, cần các kịch bản hay, phù hợp với công nghệ mới để thực hiện các tác phẩm có chất lượng cho khán giả thì tìm đỏ mắt cũng không thấy, đành đem tiền đặt mua hàng loạt kịch bản của nước ngoài. Và lại với các kịch bản nước ngoài được thể hiện thành tác phẩm, thì các 'chuyên gia' lại tiếp tục trề môi, chu mỏ.

                                                                                        • #104925
                                                                                          a3
                                                                                          Participant

                                                                                            choài ơi, phim Trai nhảy bị chê là đúng rùi vì đó là phim của Thiên Ngân, mà Thiên Ngân thì là đối thủ của Sài Gòn Media, mà Sài Gòn Media thì được Phước Sang với Đào Thu chi bộn tiền để tiếp thị, không chê Chai nhảy thì chê phim gì bi giờ?

                                                                                          • #104926
                                                                                            dialau
                                                                                            Participant

                                                                                              Dĩ nhiên nếu một bô phim được làm với mục đích giật gân, câu khách và phản cảm như TN thì bị chê đã đành, nhưng dương như người ta cố tình 'vạch lá tìm sâu' ở những bộ phim 'lành tính' khác thì phải. Đó mới là điều đáng nói.

                                                                                            • #104927
                                                                                              ba_tien_ket
                                                                                              Participant

                                                                                                Ủa, Thiên Ngân là đối thủ của Sài Gòn Media hả…mới bít lun nha…

                                                                                              • #104928
                                                                                                ba_tien_ket
                                                                                                Participant

                                                                                                  Trước giờ cứ tưởng Thiên Ngân với Galaxy là đẳng cấp cao, pro,đối thủ với Diamond, Cinebox, Megastar chứ…

                                                                                                • #104929
                                                                                                  a3
                                                                                                  Participant

                                                                                                    vậy thôi đính chính lại: Sài Gòn Media tự cho mình là đối thủ của Thiên Ngân để leo lên cùng đẳng cấp, hí hí

                                                                                                  • #104930
                                                                                                    ba_tien_ket
                                                                                                    Participant

                                                                                                      SG Media có tuyên bố dzị sao ??? hí hí

                                                                                                      Tưởng đâu Thiên Ngân tự hạ thấp xuống để đứng cho ngang hàng phải lứa chứ…hí hí 

                                                                                                    • #104931
                                                                                                      aloneinthedark
                                                                                                      Participant

                                                                                                        3 film này giống cái kiểu film rẻ tiền của Hongkong những năm đầu thập niên 90, kiểu film đã đẩy nền điện ảnh Hongkong xuống vực để Hàn Quốc leo lên. Và chúng ta thật giỏi khi biết nắm lấy cơ hội này để đi vòng lại nắm đít điện ảnh Hongkong. Thật là hay. Film có khán giả, có doanh thu ở Việt Nam quả là hay thật.

                                                                                                      • #104932
                                                                                                        neo
                                                                                                        Participant

                                                                                                          @aloneinthedark: nhưng mà khán giả VN nói cho cùng cũng chỉ toàn thích phim rẻ tiền nhảm nhí vớ vẩn như thế này, số người chê bai cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay (là mí bạn vô đây chê nè) còn lại thì bà còn vẫn thích thú. Chứ phim 'nghệ thuật dưa nên điện ảnh Hàn Quốc đi lên' thì chiếu ra có ma nào xem đâu, kể cả mí bạn chê trong này chưa chắc bỏ tiền ra rạp xem, mà chỉ mua đĩa lậu về xem thôi. Cưừng nào dân trí ta nâng cao, giáo dục ta cải thiện, nhà phê bình ta có học hơn, thì chừng đo may ra (may ra thui nhe) phim 'nghệ thuật' có khán giả. Ngay cả Hollywood thì phim oscar cũng ế, chỉ có phim rẻ tiền nhảm nhí như Norbit mới ăn khách mà thui :D

                                                                                                        • #104933
                                                                                                          pcd_1402
                                                                                                          Participant

                                                                                                            Trong 3 phim, TN la hay nha't (3 phim thoi).TN co'n de lai trong mi'nh 1 chu't gi' do' a'n tuong, VLTK lo' lang qua', co'n CRLB gio'ng nhu cau kha'ch = su pho bay co the phu nu qua'.Sorry vi m'nh type tie'ng Viet ko duoc.

                                                                                                          • #104934
                                                                                                            aloneinthedark
                                                                                                            Participant

                                                                                                              @neo: vấn đề là ở Việt Nam “film được gọi là nghệ thuật” thì biến thành “film nghệ thực”(kiếm cơm từ tiền làm film Nhà nước một cách điệu nghệ) còn “film được gọi là thương mại” thì thành “film thương hại”. Cái nào cũng chả ra cái nào, vừa nữa mùa vừa chả ra đầu ra đũa. Dù là nghệ thuật hay thương mại đi nữa thì cái chính vẫn là “film hay” thì lại không thấy đâu.
                                                                                                              Nhưng nói đi thì cũng nói lại, ở Việt Nam, “film dở”(nếu không muốn nói là cực dở) chiếu vào dịp Tết thì vẫn…có khán giả. Khốn n** là ở chổ đó. hehehe Không biết những film như thế này chiếu vào những ngày bình thường sẽ ra sao? Mà nếu cố gắng làm film hay hay lên một tí(dù chỉ tí xíu thôi) thì với trình độ hạn chế của phần đông khán giả coi chừng lỗ vốn chổng vó. Mà lỗ vốn thì năm sau lấy đâu ra tiền làm film tiếp. Do đó, tình hình làm film hiện nay là: khán giả 3 nút, làm film 2 nút—>hốt bạc, làm film 5 nút trở lên—>húp cháo. Mà khốn n** nữa là các đồng chí làm film 2 nút mà cứ nghĩ mình làm film 10 nút thì mới chết chứ.
                                                                                                              Còn về trình độ thưởng thức của khán giả thì còn kinh hoàng hơn nữa, cái này thì bó tay, chả biết ra sao ngày sao. Số khán giả có trình độ một tí không phải là chết hết, họ vẫn ì ra đó, nhưng tại vì film Việt Nam hiện nay không đáng để họ bỏ tiền ra xem. Nghịch lý ở chổ số lượng khán giả này tương đối ít, mà doanh thu thì lệ thuộc vào số khán giả kia. Và đó là cái vòng luẩn qua luẩn quẩn khiến điện ảnh nước nhà cứ ngụp lặn hoài. Hy vọng những năm tới sẽ có chút thay đổi, sẽ có những “film được gọi là hay”.
                                                                                                              Còn ở Hollywood thì film Oscar cũng ế, cái này đúng, nhưng chỉ đúng nếu so sánh doanh thu với các film blockbuster khác, chứ những film này cũng có lời để đầu tư cho những film tiếp theo mà, chứ đâu phải bán được vài ba vé như ở ta đâu. Tụi Tây nó thực tế lắm, Os gì thì Os chứ lỗ thì tụi nó sẽ không làm đâu.

                                                                                                            • #104935
                                                                                                              beautifulstranger
                                                                                                              Participant

                                                                                                                Không nói nhiều chứ cứ nhìn vào phìm mùa Tết năm nay (mùa khác thì không nói vì không có để mà nói) thì rõ ràng là càng ngày càng xuống tay, kịch bản vớ va vớ vẩn (không phải tất cả nhưng nó là như vậy), diễn viên đẹp thì có đẹp nhưng diễn xuất thôi rồi hix, nhạc phim trớt quớt… không chiếu trong những ngày Tết thì chết không kịp ngáp (mà cái thứ phim này thì chết đi là vừa rồi hic). Chẳng mơ so sánh xa vời với Hollywood gì chỉ mong có được phim nào mà mình bước vào rạp có thể ngồi coi hết bộ phim, bước ra khỏi rạp không phải tìm chỗ nào mà chửi rủa cho nó hả hoho, phim nào còn làm ta muốn ra rạp, nói chung là phim có thể “coi được” (chứ cứ thô thiển, sai lỗi tè le như bây giờ, đừng nói đến cảm xúc gì chỉ mỗi việc ngổi chịu trận hết những thứ đó cũng là kinh khủng lắm rồi) 

                                                                                                              • #104936
                                                                                                                neo
                                                                                                                Participant

                                                                                                                  @aloneinthedark: thì tui có nói là ko có người có trình độ đâu, chỉ nói là số đông khán giả văn hoá vẫn còn kém. hehe, ví dụ ông xem cái tin mà blog ông đăng link từ báo TT đó, khán giả VN cũng có văn hoá ngang ngửa với những người như thế, và tui còn nghĩ rằng đó là số đông kia. Vì số ít thì người ta sẽ phải xấu hổ và thấy mất sĩ diện, đàng này… ;) Cho nên phim VN phản ánh phần nào văn hoá số đông cũng là chuyện thường, tui chả thấy có gì phải phàn nàn. Và như tui đã nói, khi nào trình độ dân trí được nâng cao thì may ra. Mà chuyện đó liên quan đến cải tổ giáo dục. Mà ông biết nền giáo dục của VN thế nào rùi :D Chưa kể đến chuyện giáo dục thẩm mỹ, thơởng thức nghệ thuật ở VN gần như là con số 0

                                                                                                                • #104937
                                                                                                                  mass_killer
                                                                                                                  Participant

                                                                                                                    To batienket:mí cảnh đan trường tưởng tượng có gì kì cục đâu,bình thường mà,nhìu phim nước ngoài cũng khoái vụ này chứ bộ.Nghe chửi Trai nhảy wá,tội nghiệp,hổng lẽ sang năm phải đi ăn đám ma của 1 trong những đạo diễn thân yêu nhất của mb sao? hehe

                                                                                                                  • #104938
                                                                                                                    thientruc
                                                                                                                    Participant

                                                                                                                      Phim Trai nhảy nghe thôi đã thấy là ăn theo gái nhảy rồi, chắc đạo diễn hy vọng với cái tên đó sẽ khiến khán giả tò mò mà kéo đến rạp giống như Gái nhảy, nhưng tui thì ko muốn phí tiền để trông nó như thế nào. Còn VLTK thì có mấy thằng bạn chơi game này roài, nên cũng muốn coi cho biết coi như thế nào, xem xong thấy cũng hay phết, khúc đầu coi rất vui, khúc sau thì hơi cảm động một tí. Phim hài chiếu dịp tết tui nghĩ VLTK thế là rất đạt rồi, chỉ là phim giải trí không phải khiến khán giả suy ngẫn nhiều nhưng không thể không có chút suy nghĩ, vì nhiều tình huống ở trong phim hoàn toàn là đời thực giống như tay Minh trong phim quyết tìm cho được thằng Anh hùng cờ lau để thanh toán khi nghĩ nó lấy của mình mấy cái rương chứa đồ. Trong ba bộ phim dù còn nhiều khen chê của mọi người nhưng tui nghĩ Phước Sang đã thành công trong việc kéo mọi ng đến rạp, năm nay chắc VLTK thắng lớn. 

                                                                                                                    • #104939
                                                                                                                      rongbang_05
                                                                                                                      Participant

                                                                                                                        mọi người co ai để ý thấy lúc anh Bo hun bà thư ko

                                                                                                                        eo ôi làm mất hình tượng wa đi mất.đảm bảo fan của anh bo ko la ó ché mới lạ đó

                                                                                                                         

                                                                                                                      • #104940
                                                                                                                        ba_tien_ket
                                                                                                                        Participant

                                                                                                                          Anh Bo VS bà Thư

                                                                                                                          Hô hô, vớ vẩn cho cái gọi là người biết chữ 

                                                                                                                        • #104941
                                                                                                                          nemo
                                                                                                                          Participant

                                                                                                                            to rongbang: có gì đâu mà mất hình tượng hả bạn??? Tui thấy vẫn bình thường mà? Nhịp phim tới đó thì bắt buộc diên viên phải có hành động như vậy thôi

                                                                                                                          • #104942
                                                                                                                            sinfullove
                                                                                                                            Participant

                                                                                                                              Chuông reo là show bánh trôi nước cho… võ lâm chộ.

                                                                                                                              Tết này phim chán đến ngạc nhiên. Riêng thằng Trai nhảy, mình chưa được chộ, nó chậm đến Đn vậy ko biết. Trước mắt lọ mọ đi tìm Áo lụa đã, thấy khen ghê quá!

                                                                                                                            • #104943
                                                                                                                              luyentrungdung
                                                                                                                              Participant

                                                                                                                                Ai cho mình biết bài ca lúc LOAN tự tử trong CHUÔNG REO LÀ BẮN tên gì va download ở đâu, cam on trc

                                                                                                                              • #104944
                                                                                                                                poly
                                                                                                                                Participant

                                                                                                                                  to  luyentrungdung  :

                                                                                                                                  Đây là nhạc phim chuông reo là bắn. Đoạn Loan tự tử chết

                                                                                                                                  http://www.zshare.net/download/syluan-sekhongconthayem-wma.html

                                                                                                                              Viewing 60 reply threads
                                                                                                                              • The forum ‘Phim Việt Nam’ is closed to new topics and replies.

                                                                                                                              MoviesBoOm

                                                                                                                              2003-2023

                                                                                                                              Skip to toolbar