Nữ phóng viên -Khán giả khen nó hơn GN1

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #36208
    happy_lady
    Participant

      Hân-một phóng viên trẻ tập sự của tờ báo Văn Hoá Xã Hội quyết chứng tỏ mình bằng những phóng sự về mặt trái của vũ trường (na ná GN1) Cô xông xáo đến những chỗ xập xình đó bất chấp sự hiểu lầm của người yêu. Cô đến cả bệnh viện phụ sản tiếp cận với những cô gái làng chơi, chấp nhận việc bị người ta hiểu lầm và sỉ vả vào mặt. Ra khỏi bệnh viện, cô gặp Thuý, một cô gái cùng quê kiệt sức sau ca nạo thai. Cô đưa Thuý về nhà và qua Thuý, cô dần dần đi sâu hơn vào cái cuộc sống thác loạn mà cô đang tìm hiểu. Tuy nhiên Thuý không hề biết cô là nhà báo. Vì lo cho Thuý cô leo lên xe Thuý trong một cuộc đua và đương nhiên bị công an hốt. Anh công an (Công Lý) khi biết cô là nhà báo đã không khỏi nhìn cô bằng một ánh mắt khinh bỉ. Nhưng khi nắm rõ vấn đề, chính anh đã đề nghị Hân hợp tác với mình để phá tan cái ổ ung nhọt đó.

      Khi Thuý tình cờ biết được Hân là nhà báo, Thuý đã tức giận bỏ đi và một lần nữa dấn sâu thêm vào bùn. Chỉ đến khi Hân bị bọn anh chị hành, Thuý mới bùng lên kề dao vào cổ gã đại ca để bảo vệ Hân. Đến cuối phim nhờ có sự giúp đỡ của Thuý và Hân mà cả băng nhóm đã sa lưới.

      Tóm tắt phim là như vậy. Riêng về ý kiến của HL về phim này thì nó là phim coi được. Diễn xuất của Thuý và bà chủ nhà là ổn nhất. (hehe, bà chủ nhà là nghệ sĩ Kim Xuyến) Tuy nhiên có vài cái vô lý, ví dụ như Hân là nhà báo, đi làm mà lại để thẻ phóng viên ở nhà cho Thuý lần ra–> anh vietducdd làm ơn giải thích được hông?

      Còn ghét nhất là cái thằng cha người yêu Hân. Dở dở ương ương phát bực cả mình. Yêu nhau mà không biết con người nhau thế nào, nhìn thấy Hân hàng ngày ra sao, lại biết Hân là phóng viên thì khi bị Hân chửi cho cũng phải biết đường mà đoán chắc có uẩn khúc gì chứ. Một cô gái ngoan hiền ngày nào mặc quần áo cũng kín cổng cao tường bỗng nhiên ở trong vũ trường với đám ô hợp, cũng phải tự mà suy ra, đằng này….tui mà có cha người yêu thế chắc tui bỏ lâu rồi Lại còn nói:”Anh biết em cũng cần vui chơi”, yêu nhau mà không hiểu thú vui chơi của người kia là gi sao? Mà cái cô Hân, tại sao không biết đường mà thanh minh chứ, là người yêu thì có gì mà ko tâm sự được? Yêu vậy thì đừng yêu cho xong.

      Mà cô Hân này, làm nhà báo mà nhiều khi ngây thơ quá đi, đi viết đề tài về vũ trường mà khi anh công an nhắc đến hồng phiến cũng:”Em có nghe qua!” Nghe qua là nghe qua làm sao? Dám nộp cho BT bài “Bộ mặt thật của vũ trường” mà không biết rõ về ba cái thuốc lắc thì cũng to gan.

      Thế nhưng cũng phải phản ảnh một sự thực là phim này không có chiếu trên trên VTV4 mà là do mọi người bỏ-tiền-ra-thuê-băng-về-xem! Ở cái nơi mà người ta no nê phim VN nhờ VTV4, cái nơi mà đã thuê băng thì chỉ HQ, HK, TVB này thì đó là điều đáng mừng đấy chứ. Khi mẹ, dì của HL và vài cô bác nữa xem phim này, mọi người bảo phim này xem được, còn coi GN1 thì bảo “chả ra cái gì”. Mà mọi người nào biết Lê Hoàng, vietducdd là ai? Nào biết MT, MD là khái niệm gì. Mọi người cũng chỉ xem phim đơn thuần là giải trí, nhận xét của mọi người mới đúng là trí công vô tư nhất. Anh vietducdd, cái anh cần nghe là lời nhận xét của khán giả, những người xem phim mà không cần biết đạo diễn diễn viên là ai, nhưng người nói thật lòng nhất đúng không nào? Vậy thì HL viết đúng những gì mắt thấy tai nghe đó. Chỉ vì trong thr về LH anh neo có nhắc đến phim này nên HL cũng muốn đưa nó lên thớt một tẹo với tính chất là một phim được khán giả khen hay hơn GN1

      P/S: Dạo này forum VN sôi động ghê

    • The forum ‘Phim Việt Nam’ is closed to new topics and replies.

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar