Phim “công nghệ lăng xê” ???!!!

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #36506
    tohoangthuytram
    Participant

      Bộ phim này đang được báo chí nhắc đến nhiều và báo Điện Ảnh cũng vừa ra một cuộc chơi “bắt giò cho phim”. Liệu bộ phim này có thật sự phản ánh được mặt trái và mặt phải của công nghệ lăng xê ở nước ta, hay chỉ là cưỡi ngựa xem hoa?

    Viewing 42 reply threads
    • Author
      Replies
      • #59421
        loveyouforever
        Participant

          cái này thì đợi phim ra rồi hãy bình luận,chê hay khen chứ phim chưa ra thì chẳng nói được gì cả nhưng hy vọng phim này xem được vì có diễn viên nhìn cũng được(hình như có con nhỏ đoạt giải gương mặt fujifilm thì phải tên Vân anh).Mà theo như ở trên nói thì phim ra chưa nhỉ

        • #59422
          tohoangthuytram
          Participant

            Dự kiến là 30/4 sẽ chiếu ở các rạp đó.

          • #59423
            tohoangthuytram
            Participant

              À, đây là thông tin tui đọc được từ Saigonnet nè.

              Bắt lỗi phim: lăng-xê điện ảnh kiểu mới?

              Rút kinh nghiệm từ tình hình chung của các nhà sản xuất phim Việt Nam lâu nay vốn xem nhẹ khâu tiếp thị quảng cáo, Hãng phim tư nhân Á châu đã mạnh dạn mở một lối tiếp thị mới cho bộ phim Công nghệ lăng-xê đầu tay của mình bằng cách tổ chức cho khán giả bắt lỗi phim để nhận nhiều giải thưởng có giá trị.

              Tuy chỉ là một phim video với vốn đầu tư khoảng 400 triệu đồng nhưng đúng như thời buổi của “công nghệ lăng-xê”, phim cũng đã “nóng” từ lúc bắt đầu phần quay chẳng kém một phim truyện nhựa nào. Thêm vào đó, sự cố “chệch đường ray” giữa nhà sản xuất với đạo diễn phim – đều là những người trẻ – khi phim đã đi được nửa đoạn đường có làm chậm tiến độ công việc nhưng đồng thời cũng hâm nóng sự tò mò của công chúng.

              Tiếp tục tạo sự chú ý khi phim còn chưa được công chiếu, Hãng phim Á châu tung ra chương trình Bạn đồng hành với phim Công nghệ lăng-xê. Khán giả xem phim sẽ nhận phiếu nhận xét ngay tại các rạp chiếu khi mua vé hoặc tại đơn vị đồng tổ chức là tạp chí Điện ảnh TP.HCM, điền vào các lỗi mà mình phát hiện được trong phim. Nhà tổ chức khuyến khích khán giả tìm ra càng nhiều lỗi càng tốt (đồng nghĩa với cơ hội nhận thưởng được nhân lên) tuy nhiên phải chính xác. Ngoài việc “bắt giò” những chi tiết, tình huống không hợp lý, khán giả còn có thể ghi lại suy nghĩ của mình, ý kiến góp ý về bộ phim. Giải thưởng từ cao đến thấp là tivi 21 inches, đầu DVD, quạt máy…

              Ngay cả những bộ phim tưởng chừng hoàn hảo của Hollywood vẫn còn có lỗi, song Hãng phim Á châu cũng chẳng mong khán giả có nhiều cơ hội bắt lỗi phim mình khi tổ chức chương trình này. Anh Trương Hoàng Hải, Giám đốc hãng, cho biết: “Chúng tôi mong nhận được hiệu quả từ chương trình này là công chúng sẽ quan tâm nhiều hơn đến bộ phim. Một khi cuộc thi được tiến hành, hy vọng lượng khán giả đến rạp xem phim sẽ tăng lên”. Cuộc thi sẽ kết thúc vào ngày 10/5, những người đoạt giải sẽ được chính những diễn viên của phim trao thưởng.

              Ngoài chiêu thức kéo khách mới lạ này, Hãng phim Á châu vẫn tiến hành các hình thức quảng bá phim theo lối thông thường. Đặc biệt trước khi phim công chiếu khoảng 10 ngày, hãng sẽ tung ra VCD nhạc với hai ca khúc trong phim này là Ước mơ và Bay đến ước mơ (Trần Huân) do ca sĩ Triệu Hoàng thể hiện. Dự kiến Công nghệ lăng xê sẽ khởi chiếu từ 30/4 tại một số rạp TP.HCM sau đó đưa đi các tỉnh.

            • #59424
              loveyouforever
              Participant

                1 bộ phim mà làm rình rang như vậy chắc những người đầu tư và đạo diễn ,người hưởng lợi khá tự tin vào bộ phim mình làm ra vậy thỉ quá tốt ,chẳng phải phim gái nhảy cũng rình rang mà đạt doanh thu cao hay sao,mà phim này đề tài khá nóng và đụng chạm nhiều người nữa nên thôi thì ta cứ hy vọng và hy vọng bộ phim không làm ta thất vọng

              • #59425
                nhocnk
                Participant

                  uhm, nhưng nếu đi xem phim với mục đích bắt giò thì chắc chẳn còn hứng thú thưởng thức nội dung phim, chỉ chăm chăm động não xem có chỗ nào để bắt không hử ?

                • #59426
                  admin
                  Keymaster

                    Phim này hả? “Có Cố Gắng!” thế thôi

                  • #59427
                    mass_killer
                    Participant

                      Để coi phim này tình hình làm ăn ra sao đây,chắc chắn là ko thể đưa hết những chuyện lăng xê đằng sau cánh gà lên màn ảnh đc rồi,vì thật sự những chuyện như vậy thì phức tạp lắm,chẳng ai có gan nói tuốt tuồn tuột ra cho khán giả,những người đằng trước cánh gà biết được đâu. Chỉ có điều,cô bé Vân Anh,vừa đoạt giải Gương mặt fujifilm,là 1 gương mặt wá mới để gồng gánh 1 vai nữ chính như vậy,hy vọng anh chàng vai nam chính có thể kéo bộ phim lại cho cân bắng,hay là cả 2 người đều ko làm được,và phải nhờ đến Anh Vũ,người đóng vai ông bầu kéo bộ phim lên thay?

                    • #59428
                      admin
                      Keymaster

                        Anh Vũ đóng kịch chưa từng thấy, nhiều đoạn nhìn giống như trong nhà ngoài phố vậy áh.

                        Nói chung là có cái hay riêng của phim, 30/4 này có chương trình chiếu phim ra mắt khán giả ở một nhà thi đấu, có trò bắt giò điện ảnh với nhiều giải thưởng giá trị, nguyên một chương trình ca nhạc để giới thiệu bộ phim. Có rảnh coi báo điện ảnh tp (hình như số 177) có chi tiết cụ thể, mua vé xem phim được một vé tham dự bắt giò. Có rất nhiều rạp phim chiếu bộ này dù nó là phim video…

                      • #59429
                        zeta
                        Participant

                          Film chưa chiếu mà làm sao nhận xét được, nhưng zeta cũng nghe quảng cáo, một cố gắng mới của ĐA Việt Nam sau Gái nhảy, cũng đáng để xem lắm chứ!

                        • #59430
                          tulip
                          Participant

                            Từ 01/03/2004 đến 10/05/2004

                            Tất cả khán giả xem phim Công Nghệ Lăng Xê

                            Phần 1: Tìm các lỗi trong phim mà theo bạn là phim đã sai sót. Càng nhiều lỗi càng tốt, nhưng phải bắt đúng.

                            Phần 2: Viết cảm tưởng của mình sau khi xem phim. Những cảm tưởng hay hoặc hợp lý sẽ được đăng trên Tạp Chí Điện Ảnh TP.HCM

                            Giải thưởng gồm: Một giải nhất (tivi 21 inches), một giải nhì (đầu máy DVD), một giải ba (Quạt máy), 30 giải khuyến khích (mỗi giải trị giá 100.000 đồng)

                            Nghĩ tới nghĩ lui thấy lạ lắm, 7/5 phim mới chiếu rộng rãi cho mọi người xem mà? Sao mở cuộc thi sớm dzạ ta? Tối nay 19g30, 7/5/2004, sẽ có Lễ ra mắt phim cho đông đảo mọi người với chương trình ca nhạc nhiều quà tặng tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng.

                            Ai rảnh đi coi hen

                          • #59431
                            agent_smith
                            Participant

                              tui có giấy mời

                              tui rảnh

                              mà chắc hông đủ rảnh để đi coi

                            • #59432
                              chuotkhongduoi
                              Participant

                                Hehe… phim này coi mắc cười quá, có nhiều chi tiết kịch không chịu nổi. Nội dung thì hời hợt, chắp vá, chẳng có gì tới đầu tới đũa.

                                Diễn viên đóng thì càng không chịu nổi: ANh Vũ, Tiết Cương quá kịch, còn 2 nhân vật chính Khổng Tước và Vân Anh thì quá “đơ”. Được cái là còn em Thân Thuý Hà đóng quá “hot” và Thế Tâm người mẫu diễn cũng OK.

                                Tuy nhiên, ai thích thì cũng nên đi coi cho bít, đảm bảo sẽ cười đã đời. Hôm nọ coi chiếu chiêu đãi ở Thăng Long B, toàn báo chí không, có cả đoàn làm phim đầy đủ mặt nhưng nhiều người zui quá quên mất ý tứ cười rần rần ở mấy đoạn đúng ra phải cảm động. Thế mới chết!

                              • #59433
                                mass_killer
                                Participant

                                  Chẳng lẽ lại là 1 LLHP khác nữa à?Đúng như vậy chắc chết mất,bữa nào phải đi coi mới đc rùi bắt lỗi phim để lãnh thưởng nữa chứ,hehe

                                • #59434
                                  sammy
                                  Participant

                                    chỉ mới được coi QC, thấy giống mí cái clip của ƯHP ặc ặc

                                  • #59435
                                    yang
                                    Participant

                                      tui chưa coi, chỉ có ý kiến là cái bandroll quảng cáo phim đó treo ở Phan Đình Phùng ( tại gần trườn nên tui phải thấy hoài) , nó giống như quảng cáo phim kinh dị quá, dùng đúng màu halloween luôn ặc ặc

                                    • #59436
                                      allin
                                      Participant

                                        Nghe lời bà tulip, đi coi buổi giới thiệu phim tối hôm qua mà muốn khóc thét. Kinh khủng, lòe lòe mấy đoạn phim sên sến, chen vô mấy bài hát dựt dựt, đau khổ Trời ơi, nhí nhảnh không chịu được. Vũ Hà làm búp bê, chớp chớp cái con mắt, nhìn mà muốn móc mắt Hổng thấy fin gì nhìu, tòn nghe hét hò hông. Lâm Chí Khanh i như gái nhảy . Nói nữa chắc dài đến mấy trang.

                                      • #59437
                                        tulip
                                        Participant

                                          Lại chê

                                          Nếu như mà cứ đem phim chiếu ở sân vận động có ca nhạc làm phụ liệu như hôm ở Phan Đình Phùng cũng hay hén, chắc đắt khách hơn, kiểu rạp chíu bóng thời đại mới, chứ phin này mà vô mấy cái rạp coi hơi bị tiếc tiền… với lại chíu ở rạp nhỏ ko, ko mún cũng phải coi hai phin cùng lúc, khổ

                                          Còn cái bữa giới thiệu phin đó, người ta tranh thủ LĂNG- XÊ mà lị, tòn ca sĩ trẻ ko ko thấy sao? Mai mốt thành sao hết áh. Hông biết bữa đó có ai hát nhép ko nữa, Công nghệ Lăng- Xê mà

                                          Có ai khen cái coi?

                                        • #59438
                                          mycatburger
                                          Participant

                                            Một bộ phim khủng khiếp!!!

                                            1. Chuyển cảnh xoành xoạch, coi tới nhức đầu

                                            2. Lỗi quá nhiều. Không biết chương trình “Bắt giò điện ảnh” còn hạn đăng kí không, nếu có nhất định mcbg sẽ tham dự. Không hiểu nhà làm phim làm sao mà đủ can đảm tổ chức cuộc thi trong khi bộ phim nát bét lỗi

                                            3. Diễn viên đóng quá dở. Tính luôn cả Anh Vũ và Tiết Cương. Các diễn viên trẻ thì miễn bàn, người đóng vai ca sĩ Khổng Tước diễn xuất quá tệ, có cái cô gì trẻ trẻ đóng vai Quế Anh cũng xinh xinh nhưng đóng cũng không có gì đặc sắc

                                            4. Sến. Dù nhà làm phim cố gắng xen vào những cảnh rất Hàn Quốc, như là đứa bé đàn violon dưới mưa, hay cô gái lên Đà Lạt tìm người yêu, đàn cho anh ta nghe…. Tuy nhiên cách thể hiện thì sến đặc, đoạn ở Đà Lạt là kinh khủng nhất, đang khúc xúc động mà khán giả ai cũng cười híhí

                                            5. Kịch bản quá kịch. Từ lời thoại đến tình huống. Gượng gạo nhất là những màn đánh nhau, xã hội đen đòi nợ…

                                            ĐỪNG ĐI COI NẾU KHÔNG SẼ HỐI HẬN KHÔNG KỊP!!!!

                                          • #59439
                                            sua143
                                            Participant

                                              Trời ơi ! Chưa bao giờ đi coi cái phim nào dở nhưng phim này. Không phải sến đâu mà là qúa sến,có qúa nhiều lỗi rất ngớ ngẩn.Không hiểu vì sao mà camera lại thích quay cận cảnh mặt của 2 diển viên nữ trong phim vừa xấu lại vừa vô duyên.

                                              Không biết ca sỹ Khổng Tước trong phim nghĩ gì khi một mình lên Đà Lạt cuốc đất chơi,rồi nghĩ gì khi em Quế Anh ( Vân Anh ) một mình một (ngựa)đàn lên Đà Lạt kiếm Khổng Tước rồi bắt chàng về.

                                              Cuối phim mới là vô duyên nhất : Ở đâu ra cái chuyện ca sỹ coi thường khán giả như vậy,ca sỹ hát xong quăng hoa khán giả tặng lung tung , bỏ chạy xuống khán đài ôm một ông mà ai trong đoàn làm phim củng biết là ai nhưng khán giả đang đi coi ca nhạc thì đâu có biết ( Vậy mà cũng la hét chúc mừng um xùm ),rồi dẫn lên sân khấu vừa cười vừa khóc…dở vô cùng…..

                                              Cũng tại ảnh hưởng của phim Gái Nhảy nên mớ đi coi phim này ai ngờ đâu … vừa tiếc tiền…vừa mất một buổi tối thứ bảy lãng mạn bên người yêu.

                                              Ai đi coi phim này để ý lúc đốt nến chúc mừng 1 năm đi hát của Khổng Tước em gái ThânThúyHà mặc đồ như thế nào,rồi em gái này nhảy trong quáy bar ra sao..hehehe…)

                                            • #59440
                                              bizman
                                              Participant

                                                Hehe… tui thấy cái chuyện tình tay 3 trong phim này là zui nhất : anh chàng Khổng Tước thì yêu cô Vân Anh, cô Vân Anh lại yêu anh chàng Anh Vũ (bầu bì Lâm Đại gì đó) còn Anh Vũ thì lại yêu Khổng Tước (ngủ chung giường nè nha, cuối phim ôm nhau tìm cảm nè nha!). hehe…

                                                hổng biết có phải ý đồ đạo diễn không nhưng phim sao thì tui nói zậy hè).

                                              • #59441
                                                little_boom
                                                Participant

                                                  hixhix, tốn tiền mò dzô rạp xem fin, tưởng chừng như sẽ được xem 1 bộ fin cũng có thể chấp nhận được của VN muh ….

                                                  Boom coi xong tức mún điên lun, fin gì muh kì cục wé, diễn viên thì đóng cứng nhắc, nội dung thì cứ phơn phớt bên ngoài, chẳng thể hiện được gì, nói chung là hổng hay. Còn nữa, ca sĩ gì muh … xấu wé heheh

                                                  Fin nì được mỗi cái là quảng cáo rầm rộ muh thui hic

                                                • #59442
                                                  admin
                                                  Keymaster

                                                    Ừ! Phải nói là quảng cáo thành công ngoài mong đợi luôn. Nghe nói họ cũng chỉ làm hết mình những gì có thể để quảng cáo thôi, không biết thu vào thế nào, nhưng sự thực thì thắng đậm rồi đó, Lưới Trời hay mấy cái phin khác bị bỏ rơi về doanh thu rồi…

                                                    Khán giả mình đang khát hàng Việt Nam Chất Lượng Cao, trông chờ ở Những Cô Gái Chân Dài thôi…

                                                  • #59443
                                                    mycatburger
                                                    Participant

                                                      Doanh thu của bộ phim này sẽ không cao đâu. Ngày đầu tiên công chiếu mcbg mò vô Cinebox coi, vé chỉ có 25.000, chiếu trong rạp nhỏ, vậy mà số người vô coi cũng chỉ chừng nửa rạp.

                                                      Hồi đó đi coi Lọ Lem Hè Phố chiếu trong rạp lớn, vé 30.000, vậy mà người ta xúm xít đi coi, chen chúc mua vé… Nghĩ lại thì từ trước tới giờ phim Lọ Lem hè phố là thành công về doanh thu nhất, dù có để lại chút phản cảm trong lòng người xem. Riêng mcbg thì thấy LLHP là một bộ phim rất dễ thương, rất đáng yêu (nói vậy cũng không có nghĩ là mcbg chối bỏ các điểm không hay trong phim). Nghĩ cũng lạ, phim Công nghệ lăng xê so về các mặt đều thua sút LLHP, nhưng chẳng nghe ai đá động gì. Còn LLHP ai cũng chê, ai cũng than phiền. Quả là bất công cho LLHP, không lẽ nào vì có doanh thu cao hơn mà mọi người lại có cái nhìn khắt khe hơn với LLHP?

                                                      Đặt ra một câu hỏi khác, nếu LLHP THẬT SỰ là một bộ phim không hay thì vì sao lại đạt được số người xem kỉ lục như vậy??

                                                    • #59444
                                                      agent_smith
                                                      Participant

                                                        hehe

                                                        đọc báo TN viết rằng: (phần in đậm, in nghiêng của tui làm nhe)

                                                        Công nghệ lăng-xê – bộ phim đầu tiên của một hãng phim tư nhân mới khởi chiếu đã bất ngờ làm sôi động các rạp chiếu TPHCM, dù đây chỉ là một phim video với kinh phí thấp, không có diễn viên ngôi sao và tên tuổi các nhà sản xuất đều mới toanh

                                                        Trong 2 ngày cuối tuần (8 và 9/5) trình chiếu tại các rạp TPHCM và 2 rạp ở Biên Hòa (Đồng Nai), Công nghệ lăng-xê đã thu hút gần 5.000 khán giả. Đây là con số không nhỏ chút nào, nếu biết rằng các rạp phim video cả chục năm nay hoàn toàn ế ẩm, phòng chiếu đĩa DVD ở các cụm rạp lớn thì số ghế rất ít. Tại rạp Thăng Long, Công nghệ lăng-xê đánh bạt cả bộ phim Hàn Quốc Tình yêu nơi quán rượu. Từ đầu tuần này, Công ty Điện ảnh TP.HCM quyết định chuyển bộ phim từ rạp B sang rạp A – rạp chiếu phim nhựa có số lượng ghế lớn nhất TPHCM hiện nay. .

                                                        Tui chỉ hơi tò mò là làm sao một phim video đem vô rạp chiếu phim nhựa chiếu được

                                                        còn chuyện ăn khách, khó đoán lắm. Chẳng hạn thành viên MB chắc coi cũng quá trời rồi nè (dù coi xong ai cũng về chửi tùm lum, còn người thấy thích thì sợ quá, im re, không dám lên tiếng mắc công bị dập te tua như hồi LLHP)

                                                        tui thì kiên quyết kon đi coi, dù giấy mời gửi tới đi nữa. Tui sợ đi coi về, tui lại thành “ác nhân” nữa, chửi rua ỏm tỏi… không còn thì tốt hơn hahahaha

                                                      • #59445
                                                        agent_smith
                                                        Participant

                                                          hix

                                                          viết sai chính tả tùm lum

                                                          câu cuối cùng, viết đúng thì nó vậy nè

                                                          tui thì kiên quyết ko đi coi, dù giấy mời gửi tới đi nữa. Tui sợ đi coi về, tui lại thành “ác nhân” nữa, chửi rua ỏm tỏi… không coi thì tốt hơn hahahaha

                                                          nghe nói phim này sắp làm phần 2 nữa, ghê hông? quá dữ lun hehehe

                                                        • #59446
                                                          tulip
                                                          Participant

                                                            Trong 2 ngày cuối tuần (8 và 9/5) trình chiếu tại các rạp TPHCM và 2 rạp ở Biên Hòa (Đồng Nai), Công nghệ lăng-xê đã thu hút gần 5.000 khán giả.


                                                            > cái số liệu này hông biết mọi ở đâu ra?

                                                            Từ đầu tuần này, Công ty Điện ảnh TP.HCM quyết định chuyển bộ phim từ rạp B sang rạp A – rạp chiếu phim nhựa…


                                                            > cái này thì chính xác. Vì người VN đang khát hàng Việt Nam mà, trong khi đối thủ của cái phim này (phim Tình Yêu Nơi Quán Rượu gì đó) lẽ ra phải cất vô kho mới đúng

                                                          • #59447
                                                            takumi
                                                            Participant

                                                              Một phim nhãm…

                                                              haha mới coi hôm qua…câu đầu tiên hôm nay viết lên là như thế đấy !

                                                              Nói về nội dung trước…sau nhiều thông tin bức xức về việc ca sĩ lừa dối khán giả bằng cách hát lipsync, hát không thật…khiến người nghe nào cũng bực tức…báo chí lên án.. .ca sĩ cứ thế tiếp tục không ngại ngùng mắc cỡ hay xấu hổ…điều này thúc đẩy người yêu phim lẫn yêu nhạc đi xem bộ phim Công NGhệ Lăng Xê này…chủ yếu là muốn biết phim làm như thế nào…nội dung ra sao và có đúng với thực tế không ! Và cách thể hiện của nhân vật ra sao !?!?

                                                              Nội dung tạm ổn…nhưng không đúng thực tế…10 tên bầu xô thì hết 10 hướng về vấn đề tài chính hơn là về sự ham muốn ước mơ…trong showbiz Việt mà tìm được 1 người bị hư thanh quản ( khúc cảm động thế mà cà cái phòng cười ầm lên kể cả tui lun) như trong phim thì hình như không bao giờ có…mà muốn nhờ bạn mình thực hiện ước mơ bằng cách hát lipsync thì xạo khủng hoảng…theo tui không bao giờ có chuyện này…

                                                              Rùi nhân vật ca sĩ cảm thấy nhục nhã xấu hổ bỏ đi biệt tích trên Đà Lạt ( bỏ lun gia đình gồm 1 ông cha nát ruợu và người mẹ hiền già khụ )…sau đó hay tin bạn bè mình te tua tơi tả thì quay về hát lại…chài coi cứ như thần thoại…giống mí phim kiếm hiệp quá xá…

                                                              Phim có nhiều tình tiết vô lý và nhãm nhí hết sức ! Như lúc hùi nhỏ đứng ngoài cổng nghe cô bé đàn violon…trời mưa rất to mà vẫn vuốt mặt đúng coi…uh cũng có thể chấp nhận cho một niềm đam mê của thằng bé…nhưng còn con bé thì không thể chấp nhận…trời mưa to thế mà đứng ngay sát ban công kéo violon không dính tí mưa…vẫn bình tĩnh kéo tới kéo lui … cho đến khi bị bà người trong nhà chạy ra ôm rùi chạy vô…lúc này tui liên tưởng đến cảnh bà kẹ bắt cóc con nít …

                                                              Rùi lúc gặp lại trước nhà thì cô gái nói cứ như thể biết chắc anh Khổng TƯớc này là thằng bé ngày xưa…nhưng làm sao biết nhĩ…chắc đạo diễn kể cho nghe quá…coi khó hiểu 1 cách khó chấp nhận !

                                                              Và tự dưng khi ông bầu bị đánh tơi tả…cô ta keo cứu làm mí tên lưu manh bỏ đi…( gặp tui là đánh con nhỏ đó trước khi bỏ đi rùi , ai kiu nhiều chiện chi)…rùi tự nhiên cứ như là đang yêu ông bầu…kiu về không về…chai mặt dễ sợ…coi khúc này tui thấy giống như đang sĩ nhục người phụ nữ vậy (sori all female) rằng có người nhiều chiện và dzô dzuyên đến thế !

                                                              Và cảnh xạo nhất là khúc nàng lên Đà Lạt cầm theo cây violon …chài coi khúc cảm động vậy mà bà con hùa nhau cười ồ lên…mà không cười không được…nó quá sức nhãm và vô lý…ở đây ra hay thế không biết…

                                                              rùi nào là lúc đang hát…thì tên Ba Lì chạy ra tắt nhạc…thay vi tắt nhạc thôi thì cúp lun điện…chả hiểu lun…rùi ở đâu cô nàng cầm cây nến chạy vào ngồi nghe…

                                                              Trong phim có nhiều từ ngữ kì cục…như khúc Khổng Tước hỏi cô Quỳnh Anh cho anh “toại nguyện…”cái gì đó quên rùi…nhưng khúc ngưng lại làm bà con làng xóm cưới ầm ầm cả lên…dân Việt Nam nhạy cảm mà lị…

                                                              Rùi dùng nhiều từ ngữ văn chương hơn là lời lẽ thường ngày…

                                                              Nhân vật thì…Anh Vũ vào vai bầu xô này đúng là tệ…thua xa trong LLHP…đúng như nhiều người nói..kịch nhiều quá…

                                                              Chàng Khổng Tước thì vào vai ca sĩ không đúng tí nào…ca sĩ gì thấy chả có phong cách gì ráo trọi…lúc nhúng nhảy lúc đứng yên cứ như không biết mình cầm micro hay củ cà rốt ….thế mà cứ nổi như cồn

                                                              Còn tên ca sĩ Tuấn Kiệt gì mà vừa khùng khùng vừa điên điên…mà bản chất là lưu manh…nhưng đóng chả giống tí nào…ngượng ngùng dễ sợ…

                                                              Còn cô Quỳnh Anh thì nói chuyện tâm sự cứ nhu phóng viên phỏng vấn ca sĩ…có lẽ cô là tay trong chăng ( cái này hy vọng phần 2 đúng như tui dự đoán )

                                                              DIễn viên quần chúng thì không tự nhiên gì cả…chắc tiền catse không thấm vào đâu hay sao đó…

                                                              Phim làm hơi quá…đi quá xa thực tế…khiến người xem ( tức là tui ) cảm thấy phim này hài nhiều hơn bi…chả có lên án phản ánh điều chi ráo…

                                                              Àh đến phần quan trọng (ủng hộ hội OST )

                                                              Mới đầu phim thấy chị Vũ Hà là hết muốn coi tiếp…phô và thô bỉ gì đâu…vù đoàn ngảy mà cứ mặc quần ống nhỏ cụt đến đầu gối nhảy giờ chân qua lại…nhìn mất cảm tình ngay từ đầu phim ! đang hát tự nhiên quay cảnh khác …mất nhạc liền…đang êm ả thì nhạc nổi lên và quay lại với chị Vũ Hà…cứ như thế 3 hay 4 lần khiến khán giả hú hồn mí lần !

                                                              …nhạc lồng trong phim nghe cứ như phim hành động…khúc thì đùng khi thì bùm…khúc quay từng người thì chơi cứ như đang có đoàn quân ám sát bắn súng tỉa vậy…

                                                              Nhạc chuyển cảnh thì cứ như đĩa bị nhảy…nhạc đang xuống chưa hết thì ngay lập tức tiếng nhạc to lên liền…coi mà cứ như phim kinh dị…hùi hộp giật mình đủ thứ…

                                                              mà dzui nhất là xọ 1 đoạn bài So in love with two của Mikaila vào mới dzui chứ…không biết có ý đồ hay là không biết gì…nếu có ý đồ thì chẳng lẽ muốn nói rằng anh TƯớc này không iu chị Quỳnh Anh mà yêu anh bầu …( cái này bà con tìm lời bài này để hiểu )

                                                              Phim LLHP tui coi rùi mà không vui bằng phim này…nên viết dài quá thể…

                                                            • #59448
                                                              webmail
                                                              Participant

                                                                Cái báo Thanh niên bị bà điên rồi hay sao đó mà mới dám viết một cách stupid như vậy.Fin này quá ư là ,biết dùng từ gì cho đúng đây ta?À đúng rồi:tởm lợm .Hôm đi coi fin này may mà tui có mang theo mấy viên thuốc chống nôn chứ không thì chắc ói ra đầy rạp rồi,ặc ặc ,nghĩ lại mà vẫn còn thấy nhợn bà con ơi.

                                                              • #59449
                                                                ngocbichvn89
                                                                Participant

                                                                  hôm nay mình vừaxem qua bộ phim ” CÔNG NGHỆ LĂNG XÊ ” mà hiện nay rất được nhiều báo chí nhắc đến .Bộ phim để lại ấn tượng cho mình nhất là nhửng cảnh quay ở ĐÀ LẠT .Hầu hết các diễn viên đều cố gắng thể hiện nhân vật của mình ,nhưng mình cảm thấy diễn vien Khổng Tước còn hơi …” ngượng ” lắm , có lẻ là do lần đầu đóng phim chăng ? .

                                                                  Lúc đầu mới xem phim , mình đã thấy nhiều khán giả thốt lên rẳng :” chẳng hiểu gì cả ???” , mình cứ nghỉ bộ phim chắc cũng chẳng có gì hấp dẫn mấy , nhưng ngoài sự mong đợi của khán giả bộ phim đã cho chúng ta hiểu rỏ hơn về cai được gọi là “CÔNG NGHỆ ” là ” LĂNG XÊ ” .Giống như trong phim Khổng Tước cũngđã nói ” hai chữ công nghệ không có lổi mà lổi là do những người lợi dụng nó ” Nhưng Quế Anh cũng nói rằng ” anh chỉ là nạn nhân thôi ” .Có thật là chỉ đơn giản là nạn nhân thôi ko ?Một phần nào đó chính Khổng tước cũng ” tiếp tay ” cơ mà .Có lẽ xem phim xong mọi người đều có những cảm nhận riêng về cái gọi là “CÔNG NGHỆ LĂNG XÊ ” ????

                                                                • #59450
                                                                  mass_killer
                                                                  Participant

                                                                    Mass thấy phim này là 1 cái gì đó mà ko bít dùng từ nào để diễn tả hết,khủng khiếp wá mà.phim gì mà như tra tấn khán giả vậy.Chắc phải kiu mấy ông bên FBI wa mua phim này về chíu cho pham nhân coi wá.Ai mà ko chịu khai sự thật thì bật phim lên,bắt ngồii coi ko cho đi đâu hết.Đảm bảo chừng 10 phút là thằng tội phạm cứng đầu nhất cũng khai tuốt tuồn tuột cho mà coi. Hehe

                                                                    Còn mass thấy phim này thực sự vẫn chưa lột tả đc hết cái gọi là công nghệ lăng xê gì cả.Nội dung thì cứ bợt bạt,nửa vời,ko đến nơi đến chốn gì hết,coi mà thấy chẳng hiểu thêm chút nào về hậu trường sân khấu cả.Chẳng cần coi phim này cũng bít những điềuu đó vậy.

                                                                    Nói chung là thấy tiếc tiền mua vé wá

                                                                  • #59451
                                                                    ninuna
                                                                    Participant

                                                                      Mừng quá xá….Vì chưa đi coi và sẽ không bao giờ đi coi cái fim này Cũng mong đợi nhiều lắm, nhưng để bà con đi coi về báo cáo….Hóa ra mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người vì mình biết rút kinh nghiệm từ cái vụ ” LLHP” Biết thế nào đi coi về cũng làm “ác nhân” nên ngồi nhà tu…Bây giờ lại ngồi đợi ” Những cô gái chân dài” tiếp…Hihihihi….

                                                                    • #59452
                                                                      ritalee
                                                                      Participant

                                                                        mỏi miệng với phim này wá ,coi xong lùng bùng đầu óc luôn chả hiểu cái gì cà phim gì mà nửa mùa ,lãng mạn kiuể khùng điên kinh tởm ,đốt đèn cầy sến bà cố lãng mạn gì ,cuốc dất gì mà cứ canh trời mua là cuốc ,mà còn cuốc giũa rừng thông .phim thì chả có logic gì cà ,đang khúc này ,rồi tự dưng nhảy wa khúc khác ,này ớn.

                                                                      • #59453
                                                                        hanquoc20042005
                                                                        Participant

                                                                          Mình nghe các bạn tả nội dung phim tức cười quá. Nếu đi xem chắc ám ảnh luôn đó và tức dài dài luôn. Phim VN thật sự không thể xem được , tệ lậu quá. Diễn viên xấu ơi là xấu mà diễn lại còn tệ ơi là tệ. Thà coi phim HQ dù có lặp lại nội dung đôi chút nhưng vẫn hấp dẫn hơn và nhiều cảnh lãng mạn hơn. Phim VN coi thì đồng nghĩa với tức, tức và tức thôi. Không biết bao giờ mới có phim hay nhỉ. Mình nghỉ VN thà SX một phim 1/năm thôi nhưng có chất lượng còn hơn SX quá trời mà phim nào cũng bị chê. Nói hòai phim VN mệt thiệt mà lại cứ dậm chân tại chỗ miết hà.

                                                                        • #59454
                                                                          white_rose
                                                                          Participant

                                                                            Dễ sợ qúa, mới chui vô diễn đàn coi bà con nói cái gì mà tui phải chạy ra rồi. Bà con có chê thì chê sao cho người ta đọc được, và phân tích thấu đáo một chút, chứ cứ “tởm lợn” và “buồn nôn” để nói về bộ phim thì tui cũng hết dám đọc luôn. Mấy anh admin ơi, làm ơn coi lại xem, diễn đàn lại một lần nữa trở thành nơi chửi bới , những ai muốn bày tỏ sự yêu thích bộ phim thì chắc cũng im luôn rồi.

                                                                            Tui thì chưa xem phim, nhưng tui nghĩ như vầy, nếu như bộ phim có đông khán giả (5000 trong 2 ngày đầu như báo Thanh niên viết, còn hôm trước tui có đọc trên báo Sài Gòn giải phóng đã lên tới 6500) so với tình hình chiếu phim hiện nay là cũng được rồi đó chớ. Vậy thì ít nhiều gì họ cũng đã lăng xê thành công bộ phim này. Cách lăng xê của họ có người thích, có người không, nhưng mà một phim video mà kéo được chừng đó người chui vô mấy cái rạp nhỏ xíu nóng gần chết để coi phim đâu phải đơn giản. Có ai còn nhớ hồi Cannes năm nào đó có mấy ông làm phim người Đức khoả thân để người xem chú ý đến phim mình không? Tất nhiên điều đó không thể áp dụng ở VN, nhưng mà đã gọi là qủang cáo tiếp thị thì người ta có thể làm sao đó miễn là không phạm pháp và không phản thuần phong mỹ tục để khán giả chú ý và bỏ tiền cho sản phẩm của mình. Đây là phim của tư nhân thì phải, nên họ lo mấy vụ này lắm, chứ không phải như ông Nhà nước làm phim xong chiếu ở đâu, chiếu hồi nào cũng chẳng ai hay>> lỗ là phải.

                                                                            Có bao giờ bà con tự hỏi vì sao LLHP và CNLX bị forum này chê thậm tệ vậy mà vẫn đông khách không? Chắc chắn là không phải người nào đi coi phim cũng là dân Moviesboom rồi. Tui thì nghĩ, nhu cầu giải trí điện ảnh của người ta rất đa dạng và ở nhiều cấp độ, người thích phim Hàn, người thích phim Mỹ, người thích phim Đài Loan… Điện ảnh Việt Nam bây giờ chưa thể nói đến việc nâng cao thị hiếu người xem, thì hãy đáp ứng nhu cầu của người xem cái đã. Khán giả bi giờ hình như đói phim giải trí nội địa lắm rồi. Người này thích, người kia không thích, chẳng có gì phải ầm ĩ đến độ làm như nền điện ảnh sắp sụp đổ đến nơi. Vì bao nhiêu năm nay, nghe nói phim làm ra lỗ thê thảm mà con chưa sụp kia mà

                                                                            Ủa, sao hổng có ai có ý kiến về phim Ký ức Điện Biên hết vậy? Phim 13 tỉ lận mà, bộ phim này mới thực sự làm bằng tiền của Nhà nước, tức là của nhân dân đóng thuế. À quên, chắc tại không ai đi xem hết

                                                                          • #59455
                                                                            white_rose
                                                                            Participant

                                                                              viết tiếp) Phim video mà đem chiếu ở rạp phim nhựa thì cũng lạ đời. Nhưng tui nghĩ, rạp cần khách mà, thấy phim có khách họ xách máy phóng vô chiếu mấy hồi, chất lượng đương nhiên không bằng phim nhựa rùi. Có đặt câu hỏi thì tui nghĩ bà con nên hỏi vì sao mấy ông Nhà nước làm phim nhựa lại không trụ nổi ở rạp phim nhựa mà để phim video nhảy vô mới đúng chớ!

                                                                            • #59456
                                                                              mass_killer
                                                                              Participant

                                                                                chùi ui,white rose ui,cái số liệu gì đó về khán giả mà báo thanh nien nói đó,ko bít họ lấy đâu ra mấy con số đó nữa.Lúc mass đi coi thì rạp vắng tanh vắng ngắt hà,thấy mà ghê luôn,thậm chí có người còn bỏ về nữa chừng nữa chứ.Vậy sao mà gọi là thành công được

                                                                              • #59457
                                                                                takumi
                                                                                Participant

                                                                                  ôi bạn Hoa HỒng Trắng nói thế oan uổng cho tớ…tớ viết 1 bài dài lắm mà ta…hay bạn coi qua loa rùi hô hào lên thế…vậy thì không những oan uổng cho tớ mà còn cho nhiều bạn khác nữa… !

                                                                                  Còn về Ký Ức Điện Biên thì không phải không có bàn tới mà là do bạn không thấy đó thôi…không tìm hiểu mà hô hào len rùi …chán bạn thật ! mong bạn cố gắng tìm nhiều bài hay hơn !

                                                                                • #59458
                                                                                  ritalee
                                                                                  Participant

                                                                                    rạp em coi nhiều người lắm á : 5 người tính luôn em .phim này người nói 1 đàng tiếng 1 nẻo .

                                                                                  • #59459
                                                                                    white_rose
                                                                                    Participant

                                                                                      To mass killer: Tớ không biết Thanh nien lấy ở đâu ra, nhưng chẳng lẽ con số mà báo Sài Gòn Giải Phóng (6500) cũng sai nốt? Theo như bài báo đó thì người ta lấy từ nguồn Công ty điện ảnh Thành phố HCM. Tớ nghĩ rằng người ta cũng chẳng thổi phồng con số này lên làm gì, bởi vì mỗi vé bán ra hình như còn phải nộp thuế nữa đấy, nếu thổi phồng lên thì lấy đâu ra tiền mà bù hả bạn??

                                                                                      To takumi: tớ có đọc bài của bạn rồi, bạn viết dài và hay lắm, xin lỗi nếu tớ có làm bạn tự ái. Nhưng tớ cũng tiếc rằng cái bài hay và phân tích đàng hoàng đó lại nằm trong những bài chủi ầm ĩ bắng những từ ngữ không được “dễ thương” lắm. Về ký ức ĐB; hồi tớ viết cái bài trên đây, tớ có vài forum của cái fim này thì chưa thấy ai reply gì ráo, còn nếu bạn thấy người ta bàn tới đông đảo sôi nổi ở chỗ nào thì chỉ cho tớ vói, đa tạ.

                                                                                    • #59460
                                                                                      van
                                                                                      Participant

                                                                                        1 bộ phim bình dân hạ cấp như vầy thì chẳng hơi đâu chúng ta tốn thời gian vì nó,không đáng để phê bình 1 cách nghiêm túc đâu các bạn ơi.

                                                                                      • #59461
                                                                                        diemvo88
                                                                                        Participant

                                                                                          Ái chà! Coi bộ phim này cũng được các bạn quan tâm quá nhỉ. Tui chưa coi,nên chưa đưa ra ý kiến được. Các bạn chờ đi nhé. Khi nào đi coi về, tui cho các bạn đọc hoa mắt luôn.

                                                                                        • #59462
                                                                                          almero
                                                                                          Participant

                                                                                            hehè, chưa khi nào thấy mình có những sự lực chọn chính xác khi chưa bao giờ coi fin Việt Nam thời nay. À mà có, mí đứa bạn cho mượn Gái Nhảy, coi xong chỉ thấy tụi nó “thì thầm”, “théc méc” nhau cái scene ở Vũng Tàu, Công nhận “tiến bộ” thiệt á..hihi. Chấm hết!

                                                                                          • #59463
                                                                                            macay1983
                                                                                            Participant

                                                                                              Nói chung phim dở….. xin hết…hehehehe

                                                                                          Viewing 42 reply threads
                                                                                          • The forum ‘Phim Việt Nam’ is closed to new topics and replies.

                                                                                          MoviesBoOm

                                                                                          2003-2023

                                                                                          Skip to toolbar