SBS: Save the Last Dance for Me

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #38435
    doc_co_cau_bai
    Participant

      Một ngày, con người ấy đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống êm lặng của tôi. Anh đến bên tôi với một ký ức trống rỗng, anh không biết mình là ai, tên gì và ở đâu. Thế là chúng tôi cùng sống bên nhau, trôi qua đi những tháng ngày êm đềm và hạnh phúc. Anh quan tâm cho tôi và yêu thương tôi thắm thiết. Dần dần tôi cũng nhận ra rằng tình cảm mình dành cho anh đó chỉ là tình yêu, chứ không phải sự thương hại dành cho một người không có gì (đến ngay cả ký ức) như anh. Chúng tôi yêu nhau, trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy, những kỷ niệm tươi đẹp bên cạnh cái thùng thư riêng anh làm cho chúng tôi, và cặp dây chuyền tình nhân với những lời hứa chân thành nhất. Ngày chúng tôi đính hôn cũng là ngày cha tôi ra đi, chỉ còn lại mình anh là bờ vai cho tôi nương tựa. Nhưng đúng vào ngày sinh nhật tôi thì anh cũng đã bỏ tôi mà đi.

      Tôi chờ đợi, và cứ thế chờ đợi trong mòn mỏi. Thùng thư đã đầy ắp những lá thư tôi gửi cho anh với hy vọng gặp lại không một lời oán trách. Thế mà anh vẫn cứ ra đi không một chút tung tích nào. Thời gian dần trôi đi, và rồi một năm đã trôi qua. Ngày tôi lên Seoul tôi nhác thấy bóng dáng của anh ở trước cửa một khách sạn. Tôi đuổi theo anh những không kịp. Tôi cứ đừng chờ đợi với hy vọng anh sẽ quay lại nơi ấy. Nhưng rồi tôi phải bỏ cuộc.

      Cũng may ông Trời còn thương tôi cho tôi gặp lại được anh ở công ty mà anh làm việc. Nhưng ông Trời cũng trớ trêu khi anh không còn nhận ra tôi nữa, anh không biết tôi là ai và tình yêu anh giành cho tôi cũng tan biến như bọt xà bông vậy. Anh không còn là anh mà tôi hằng yêu thương nữa. Anh có vị hôn thê mới, một địa vị mới. Tôi phải làm sao đây khi anh không còn nhớ đến tôi?

      Bộ phim truyền hình thứ 2 của nữ ca sĩ Eugene sau Loving You. Bộ phim có nhiều tình tiết khá quen thuộc và cảm giác giống như Winter Sonata. Cũng là hai người yêu nhau nhưng rồi người nam mất trí nhớ, và sau đó anh vẫn yêu người con gái ấy và rồi một ngày anh cũng lấy lại được ký ức. Phim có nội dung cạnh tranh trong thương trường nên cũng không đến nỗi ướt át như Winter Sonata. Nếu như là một phim truyền hình romance bình thường của HQ thì chắc anh nam diễn viên chính sẽ xuất hiện một khối u trong đầu hay một căn bệnh gì đó hấp hối gần chết. Nhưng ngược lại bệnh không nằm trên lưng người nam mà chuyển qua phía người nữ. Thật ra nội dung sẽ rất dễ đoán biết vì cái tựa phim khiến tôi đoán ra được điều gì sẽ xảy ra.

      Nhạc phim hay.

      3,4/5

      link: [http://www.moviesboom.com/?pid=movi…]

    Viewing 9 reply threads
    • Author
      Replies
      • #87581
        thuytrang999
        Participant

          Phim nhẹ nhàng, lãng mạn, vẫn có đôi chút hơi vô lí và dài dòng nhưng nhìn chung là chấp nhận được. Nhạc phim ko gì hơn là…tuyệt cú mèo!

        • #87582
          blueshieldqueen
          Participant

            Phim hay tuyệt cú mèo . Eugene và Ji Sung quá xứng đôi . Coi mà cảm động ghê . Không phải là fan của phim Korea mà lại quá yêu thix phim này. Nhạc phim : Give me love, our love always last, and my dream (eugene sings) quá đỉnh . Coi lại 3 lần rồi vẫn còn muốn coi lại lần thứ tư

          • #87583
            doc_co_cau_bai
            Participant

              phim dở, coi húi hận ráng chịu hehe

            • #87584
              hippopie
              Participant

                Mới nghe Độc Cô Cầu Bại giới thiệu thôi đã kít thít rùi,kiếm về coi thôiiii.

              • #87585
                dovy
                Participant

                  Phim này thấy cốt truyện giống giống Hoàng tử ếch của Đài Loan, bị tai nạn, mất trí nhớ, yêu người ta, rồi phục hồi trí nhớ, bỏ đi… Mới coi sơ sơ nhưng thấy nội dung vậy thì hết hứng coi tiếp :p Nhạc phim hay, nhất là bài Give my love với Our love will always last của Edward Chun 😡

                • #87586
                  iloveken
                  Participant

                    phim này sx hồi năm 2004 , vậy sao giống HTE (2005 )được chứ …

                  • #87587
                    ritalee
                    Participant

                      cung k đên nỗi tệ , :D

                    • #87588
                      taythibancau
                      Participant

                        Phim hay hơn Hoàng Tử Ếch , diễn viên đóng hay và đẹp hơn . Thích cô diễn viên chánh. Nhạc phim hay

                      • #87589
                        sunnytram
                        Participant

                          Phim hay hơn cả Hoàng tử ếch. Ji Sung đã yêu người phụ nữ đó 2 lần, kể cả khi anh ta không tìm lại trí nhớ thì anh ta cũng vẫn yêu như cô ấy. Đấy mới chính là tình yêu!!!

                        • #87590
                          teasen
                          Participant

                            sao minh ko thay link film dzay

                        Viewing 9 reply threads
                        • The forum ‘Truyền hình’ is closed to new topics and replies.

                        MoviesBoOm

                        2003-2023

                        Skip to toolbar