SET: Green Forest, My Home

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #39033
    doc_co_cau_bai
    Participant

      Là bộ phim tiếp nối theo phim Hoàng Tử Ếch của hãng Tam Lập. Cũng giống như Hoàng Tử Ếch, phim có hơi hướm như chuyện cô bé Lọ Lem. Nữ nhân vật chính Sophie là một cô gái dịu hiền, tính tình cởi mở và luôn vui vẻ. Cô có một tuổi thơ thật lãng mạn với ước hẹn giữa cô và chàng hoàng tử của lòng mình, William. Nhưng Susan, con gái tài xế của gia đình Sophie thì lại luôn ghen tị với những gì mà Sophie có. Sau cái chết của người cha, Susan được gia đình Sophie nhận nuôi và xem cô như con ruột. Susan yêu Owen, người bạn hàng xóm của Sophie nhưng Owen lại yêu Sophie. Ghen tức với hạnh phúc của Sophie nên trước khi William về nước, Susan gặp William và nói dối rằng tên của Sophie là Susan. Còn Owen sau cái chết của mẹ đã qua Anh du học.

      Thời gian trôi qua, những đứa trẻ lớn lên và họ vẫn không quên được những câu chuyện thuở ấu thơ. Sophie vẫn chờ đợi William trở về cùng hoàn thành ước hẹn. William cũng vì ước hẹn với Sophie trở về tìm cô nhưng lại tưởng lầm là Sophie là Susan. Còn Owen cho dù quen với người quản lý của mình 5 năm nhưng anh không thể nào quên được Sophie. Owen trở thành một nhà violin trẻ tuổi nổi tiếng. Còn William thì làm quản lý tại trường âm nhạc nơi Sophie và Susan cùng làm việc.

      Ngày Owen trở về, vô tình gặp được Sophie tại sân bay, anh rất vui mừng nhưng Sophie lại không nhận ra đó là người bạn thuở ấu thơ của mình. Vì vậy Owen lấy thân phận một nghệ sĩ violin ở bên cạnh Sophie và luôn chọc phá cô. Trong khi đó, Sophie dần đoán được người quản lý của trường âm nhạc chính là William năm xưa của cô. Tuy vậy Sophie không dám tiết lộ thân phận của mình vì William và Susan đang quen nhau và tiến đến đính hôn. Còn William thì không hiểu vì sao mỗi khi gặp Sophie lòng anh luôn khác lạ và luôn tràn đầy niềm vui.

      Rồi đây William có nhận ra Sophie chính là người có ước hẹn năm xưa với mình không? Và họ có thể hạnh phúc đến với nhau chăng?

      Phim xem cũng có nhiều cảnh vui, diễn viên nam đẹp, diễn viên nữ dễ thương. Leon Jay Williams thì đã được mọi người biết qua phim Áo cưới. Esther (vai Sophie) là thành viên của ban nhạc Sweety. Nguyễn Kinh Thiên (vai Owen) có chiều cao đến 1m84, không rõ anh này là người mẫu hay ca sĩ nữa vì thấy cũng tham gia mấy bài trong OST. Tuy nhiên phim Đài Loan vẫn không thể thiếu truyền thống của nó, đó là lời thoại sến khủng khiếp. Hixhix mỗi lần coi mí phim Đài Loan là tui mún nổi da gà

      3,8/5 (điểm cao vì diễn viên nam đẹp và OST cũng hay)

      link: [http://www.moviesboom.com/?pid=movi…]

    Viewing 14 reply threads
    • Author
      Replies
      • #97501
        sweet_bear
        Participant

          Phim xem cũng dễ thương, mỗi lần William và Sophie cãi nhau mắc cười gì đâu, phim này chắc cũng sẽ được chiếu ở VN thui.

        • #97502
          nangheoluoi2005
          Participant

            Seo Đài Loan bi giờ có nhiều anh handsome wé zậy!!!!

          • #97503
            doanhmuoi
            Participant

              Trời, ai nói là mẹ Owen chết nên Owen mới sang Anh ?????????

              Tôi không cho rằng “lời thoại trong phim sến khủng khiếp” (chỉ sợ mấy ông bà trên HTV dịch bậy bạ đây, hic). Tui thích phim này cũng không phải vì “diễn viên nam đẹp” (trước giờ chưa bao giờ mê phim vì DV nam cả) nhưng thích nhất ở phim là cảnh quay quá đẹp, tôi đặc biệt thích màu sắc trong phim (thích nhất cảnh Williams cầm bó hoa & lá thư đi tìm Sophie trong buổi chiều trời mưa lất phất, hic) còn 1 điểm nữa là nhạc phim, chỉ có thể nói 1 câu : QUÁ TUYỆT!!!!

              3.8 là hơi keo, hí hí. Tui cho 4.2/5^^

            • #97504
              bum_cheo
              Participant

                William nhìn đẹp nhỉ, hồi nhỏ với lúc lớn của có nét giống nhau đó chứ ^^

                Phim coi tạm, có điều lúc còn nhỏ xíu mà đã thích và nhớ cả lời hứa hẹn àh ???

              • #97505
                doc_co_cau_bai
                Participant

                  to doanhmuoi: docco nói sến đây là cái tiếng Hoa ah, vì docco coi bản tiếng Hoa chứ ko coi trên truyền hình.

                  to bum_cheo: docco cũng ko thích cái dzụ thề non hẹn biển khi mà mới có chút xíu gì đâu, thà khoảng 14 15 tuổi thì còn ok.

                • #97506
                  sofia
                  Participant

                    Ai có thể dzui lòng nói cho tui biết cái phim nì tựa đề tiếng Việt là gì hông?

                  • #97507
                    bum_cheo
                    Participant

                      “tia sáng xanh hạnh phúc” trên HTV7 lúc 5h chiều.

                    • #97508
                      samac_baoto
                      Participant

                        mới xem film này hồi chiều , có vẻ như film này sẽ thu hút được nhiều khán giả đây , bây giờ fải lựa chọn giữa 1 film Đài Loan và 1 film Việt Nam-Hương Phù Sa( hiếm có lúc nào tôi fải lựa chọn giống như thế này lắm-1 trường hợp ngoại lệ ) để xem , 2 film , film nào cũng cool , film nào dv nữ cũng xinh hết , kết mô đen cả 2 film

                      • #97509
                        little_letters
                        Participant

                          Thấy film này dài dòng, sến ơi là sến.

                          Thấy nó có vẻ ko thật lắm, gì đâu toàn là hoàng tử, công chúa, kỵ sỹ….Mà có cái trường là thấy dễ thương.

                          Hoàng Tử Ếch hay hơn.

                        • #97510
                          sofia
                          Participant

                            Tui đồng ý với little_letters là Hoàng Tử Ếch hay. Tui mới coi Green Forest, My Home có 4 tập đầu thấy cũng được, cũng dể thương nhưng vẫn thích Hoàng Tử Ếch hơn.

                            Anh chàng William cách diễn vẫn không có gì mới so với trong phim Áo cưới.

                          • #97511
                            nhp
                            Participant

                              ai có nhạc phim bài này share cho tui với, thx nhìu nhìu

                            • #97512
                              doc_co_cau_bai
                              Participant
                              • #97513
                                sakuragirlbb
                                Participant

                                  Đồng ý với bác docco , mỗi lần xem fim đài loan là BB em cũng mún nổi da gà lên hết, mà fim ĐL hay có cái dzụ 2 đứa bé hồi nhỏ sống ở cô nhi viện, chia tay nhau, thề non hẹn biển đã rồi sau nay yêu nhau ……=> sến như con ếch á. Mà BB thấy mấy nam diễn viên Đài loan đẹp theo kiểu sao á, quay fim nhìn xâu mù . Chỉ được cái nhạc fim nghe hay thui.

                                • #97514
                                  sofia
                                  Participant

                                    Coi Phim Đài Loan là phải chấp nhận lời thoại sến nổi da gà thui. Đó là điều tui rút ra sau khi coi một loạt phim ĐL. Vì vậy, mỗi lần coi là tui phải để 1 cái mền kế bên đó, để làm gì thì không nói bà con cũng bít mà…

                                    Tui cũng đồng ý dxới docco, dv nam đẹp chai mờ.

                                  • #97515
                                    lovesangwoo
                                    Participant

                                      1.5/5 điểm (ko coi hết nhưng có vẻ quá dài dòng)

                                      Phim này đúng là kết hợp của Nấc thang lên thiên đường, Hương mùa hè và Trái tim mùa thu + lời thoại nghe sến sắp ngất, mỗi lần mà chàng nói chuyện với nàng tốt nhất là bỏ đi ko thì sẽ chết vì sốt…..

                                      Công nhận hay hơn Hương mùa hè, và cô đóng chính trong dễ thương giống SHK, hết rồi….. Phim thiếu cảm xúc tệ, đúng là thần tượng ĐL

                                      À dàn DV phim này coi bộ đóng đỡ hơn DV thần tượng HQ, một điểm tiến bộ, cứ đà này có ngày thì phim HQ lép về phim ĐL

                                  Viewing 14 reply threads
                                  • The forum ‘Truyền hình’ is closed to new topics and replies.

                                  MoviesBoOm

                                  2003-2023

                                  Skip to toolbar