SN04: vì sao tôi không thích .

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #38416
    truongbachchi
    Participant

      Trong tất cả các dạng nhân vật , dạng nhân vật làm tôi hay nổi khùng và mất tự chủ nhiều nhất có lẽ là dạng các cô gái yếu đuối hiền lành , và cao cả đến quá đáng. Tôi đã từng điên tiết tắt tivi khi cả nhà đang khùng coi phim chỉ bởi vì nhân vật chính trong phim ấy quá cao cả , quá cam chịu và thật sự là wá ….ngu.Có lẽ sẽ không hiểu vì sao tôi ghét những nhân vật ấy nếu như tôi không trưng bày các ý kiến của cá nhân tôi để chứng minh vì sao tôi ghét

      Tôi cũng k biết bắt đầu từ nhân vật nào mà tôi lại ghét dạng Nv như thế nữa . Tôi chỉ biết khi tôi thật sự nhận ra tôi k ưa thì lại rơi vào vai diễn của cô nàng Lâm Tâm Như trong bộ phim ” Hoàn Châu công chúa” Không thể tưởng tượng được rằng cô ấy có thể chịu đựng biết bao đòn roi của Dung ma ma , bao nhiêu oan ức , và k hiểu vì sao cô có thể hi sinh và sẵn sàng san sẽ tình yêu mà kh1o khăn lắm cô mới có thể có được với Nhĩ Khang cho nàng hầu Kim Toả. Tôi luôn nghĩ rằng sức người chịu đựng có giới hạn , và con người dù cao cả đến đâu cũng k thể san sẽ tình yêu của mình , k ai muốn cảnh chồng chung cả .

      Và nhân vật tiếp theo lại là 1 nhân vật trong bộ phim ” bao la vùng trời ” có thể nói đây là bộ phim cực kì yêu thích của tôi nhưng k có nghĩa là k có nhân vật tôi k thích . Zoe do Hồ Hạnh NHi diễn. lại một lần nữa câu hỏi lại đặt ra trong tôi : Vì sao người ta có thể từ bỏ cái mà người ta mong muốn ?. Cô ấy quá yêu Sam , yêu anh từ sự ngưỡng mộ , làm mọi cách để được ở cạnh anh làm nhiều chuyện để có tình cảm của anh dù đó là thứ tình cảm gì , vậy tại sao ? tại sao ?? wá nhiều câu hỏi tại sao muốn làm nổ tung cái đầu tôi khi cô từ chối tình yêu của anh . Rõ ràng đó là thứ cô mong muốn mà , đó chính là niềm hi ọng của cô mà , và đó chính là người cô yêu mà ? Vì sao ? có lẽ có rất nhiều lí do để biện minh cho cô ấy nhưng tôi vẫn không chấp nhận được lí do gì bởi tôi luôn luôn quan niệm rằng : đừng bao giờ để vuột ấmt những gì bạn mong muốn có và đặc biệt là người bạn yêu , vì bạn sẽ hối tiếc vì điều đó

      Na vì sự trả ơn mà giả làm Liễu đi lấy một anh chồng có hôn ước với Liễu . Cô cũng yêu anh ấy , cô muốn được thật sự làm vợ anh ta mà không cần giả dạng là Liễu . Thế vì sao cô không chống cự lại ? tại sao cô không nói ra sự thật , tại sao cô phải cam chịu ? họ có thật sự xứng đáng để cô hi sinh nhự thế k ? cô hiền lành , cô trong trắng , cô ngây thơ và cô sống cuộc sống đầy cam chịu , cô hi sinh tình yêu của mình vì cái gì cơ chứ ? leiu65 sự hi sinh ấy có thật sự đáng để hi sinh hay không ? hay sự hi sinh ấy lại đem nhiều đau khổ hơn không những cho cô mà còn cho cả người cô yêu . Đó là 1 sự hi sinh thừa thải theo tôi là vậy .

      Thực sự tôi không tìm ra được lí do nào để tim rằng trên đời này có những người như thế .Và cũng k tìm được lí do gì để tôi phài chấp nhận những nhân vật như thế . và Tôi cũng k hiểu được vì sao và vì sao bao giờ các đạo diễn cũng cố tạo ra các nhân vật như thế , để làm gì ?

      Chắc có lẽ ít nhiều gì trong bài viết này tôi đã chứng minh được vì sao tôi k thích dạng nhân vật này . Tôi không chắc rằng tôi đúng nhưng tôi tin ít ra nó cũng đúng đối với bản thân tôi . Và xin nói rằng đây chỉ là ý kiến cá nhân tôi , và tôi viết bài chỉ để chia sẽ nổi bức xúc của bản thân

    Viewing 2 reply threads
    • Author
      Replies
      • #87390
        mikeymyer
        Participant

          Bởi vì mọi người luôn tự cho mình là cao cả và có những người quá tham lam luôn dành hết sự cao cả về mình. Uh, ghét thiệt .

          Đả đảo khoai tây chiên, đả đảo !!!

        • #87391
          faye
          Participant

            Faye cũng không thích vai đó của Lâm Tâm Như, nhưng không chê nữa, vì truongbachchi chê rồi, chê nữa thì hơi quá . Đó là nhân vật nhiều chàng trai mơ ước bạn gái mình như thế

            Nhân vật Na thì chưa xem, không bàn luôn .

            Chỉ có Zoe là Faye có ý kiến vì Faye thích vai này . Đúng thật, cô tốt, nhưng cái tốt của cô nó trong sáng kiểu của 1 cô gái trẻ yêu 1 người đàn ông lớn tuổi hơn mình nhiều . Vì sao bạn không chấp nhận được ? có lẽ vì khi Zoe bên cạnh Francis, nó tương phản . Một người là 1 người đàn ông từng trải, cứng cáp, có phần quá trầm tính . Một người là 1 cô bé thua anh quá nhiều tuổi đời, được sống bảo bọc từ những người bà con, luôn giúp người vì cô cho đó là niềm vui (cái này hiếm ai có, nên hơi khó tin ) . Nhưng cô yêu anh và khi biết mình bị bệnh sẽ không có cơ hội cao để sống, thì cô bỏ đi . Lẽ đương nhiên, sao lại bỏ đi dễ dàng như thế ? Hoặc vì cô thấy vai của Flora xứng đáng với tình yêu của anh hơn , hoặc có thể là vì như lời cô nói, cô không muốn anh đau lòng khi thấy cô dần dần yếu dần và chết . Đấy, cô yêu anh tới nỗi thà đi đâu xa thiệt xa, chết dần chết mòn 1 mình còn hơn để anh thấy mình mà anh đau . Ý niệm này nó khác với nhiều vai khác, tuy các vai hiền khác thường thấy mắc bệnh là cố tình làm cho ng` đó tức vì chuyện gì đó rồi bỏ mình, nhưng cứ sống sờ sờ bên cạnh ng` ta, mà không bỏ đi đâu xa để ng` ta khỏi kiếm, cách này là cách ích kỷ chứ có yêu đâu . Zoe khác là ở chỗ đó . Nhưng khi vai của Francis tìm được cô, năn nỉ cho anh chia xẻ nỗi đau chung với cô, cô lại yếu lòng, chấp nhận trở lại bên anh . Đấy, cô vẫn quyết định theo tâm ý của 1 cô bé trước anh, cần được anh che chở .

            Ngày xưa, Faye cũng ghét nhân vật quá hiền . Nhưng dạo gần đây, có 1 vài nhân vật Faye có thể chấp nhận được , nếu suy xét nét hiền của họ mình đã gặp ở ngoài đời .

          • #87392
            ltp
            Participant

              Yêu 1 người nhưng sẽ không thể ở bên người đó là 1 chuyện rất thường gặp. Có nhiều lý do vì sao người ta lại để mất đi người mình yêu. Và sự hy sinh trong tình yêu cũng không hiếm đâu. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, và có nhiều người mang tính cách như vậy. Dĩ nhiên lên phim thì người ta đã có sự cường điệu, nhưng những hình ảnh, nhân vật đó được xây dựng thật tốt, thật hoàn hảo và cao cả chỉ để hướng thiện con người, hướng thiện người xem, cũng giống như những câu chuyện “Chicken soup for the soul” hay Quà tặng cuộc sống. Khán giả có thể cảm thấy tức giận, và nếu đặt mình ở vị trí đó thì chắc chắn sẽ hành động ngược lại. Nhưng như vậy thì bộ phim cũng được xem là thành công rồi. Biết đâu trong cuộc sống sau này, mình cũng gặp phải hoàn cảnh như vậy, và biết đâu lúc đó mình lại hành động giống nhân vật mình ghét thì sao.

          Viewing 2 reply threads
          • The forum ‘Bài dự thi’ is closed to new topics and replies.

          MoviesBoOm

          2003-2023

          Skip to toolbar