SN3 : Những cảm-xúc từ Cảm-Xúc.

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #37239
    tttt
    Participant

      (Như thường-lệ : sau mỗI lần dự SN của MB, đều là “đêm không ngủ” của mình, nên bèn viết vài dòng… Có lẻ do có quá nhiều cảm-xúc còn đọng lạI, nhất thờI chưa tiêu-hóa nổI. Nhưng có điều chắc-chắn là mình muốn chia sẻ vớI : những ngườI đã đi xa, những ngườI đang “gần mà xa”, và những ngườI vì lý-do nào đó không thể đến dự SN… mà danh-sách đó, tiếc thay, lạI càng ngày càng dài…!)

      HồI 1 : Trước giờ khai-cuộc

      Đúng 14g10 tôi đã có mặt ở Quán Cảm-Xúc, đường NTN, do tranh-thủ sợ trờI mưa, nên đến sớm, rất sớm là khác! – mấy hôm rày trờI Sàigòn, chiều nào cũng mưa lớn, nước ngập tứ-phương– Thế mà, đã thấy 2 boomers được phân-công “gác cổng” chận lạI (khi còn chưa kịp xuống xe) bị đòi : trình vé đâu, và rồI bị bắm lổ một cáI “bụp” không thương-tiếc. Tuy chỉ là vé vào cửa thôi, nhưng đó là cái “cảm-xúc” đầu-tiên tôi được hưởng. Có như vậy mớI thông-cảm cho các bác tài. Bros và ech_op chứ ai!. Tuy đã quen nhưng còn hơi lạ, ra vẽ đang thi-hành công-vụ mà. Cho nên tui hơI hơi bị khớp!.

      Vào trong quán, thóang nhìn nhanh nơi góc trong cùng, thấy có 2 anh-em nhà phan_an, và chuotcoduoi ngồI sẳn tự bao giờ, đang xung-xoe cái máy ảnh đen thui vừa mớI mua còn cáu cạnh. Gặp được ngườI quen nên mớI hòan-hồn, bèn kiểm lạI xem mình có còn sơ-sót gì nữa không… : theo thông-báo ban đầu là 16g, sau đổI lạI 15g, và vé mình mua đúng ngày/giờ/nơi quy-định,vv… Ok! Sống và làm-việc theo pháp-luật quen rồI, không có gì vi-phạm cả, nên cũng hơi yên-tâm đôi chút.

      Vừa hàn-huyên, vừa liếc nhìn xung-quanh, tranh-thủ quan-sát hiện-trường, có gì dể bề thóat-hiểm. MớI đây lại xảy ra vụ … ở trường-học bên Ấn-Độ làm mình cũng hơi ớn. Quán chia làm nhiều phòng, cao thấp khác nhau, ngăn-cách bổI những bức vách cách-điệu nửa kín nửa hở và thông nhau qua những tam-cấp quanh co. Trang-trí khá đẹp, nhiều chậu hoa, ánh đèn, khung-cảnh lịch-sự, yên-tỉnh, rất hợp cho những đôi bạn… làm mình da-diết nhớ đến Boom-Café thuở nào. NơI phòng chính giữa dành một khõang rộng, có một bục cao cao dường như là sân-khấu. Và đâu đó rảI rác có những đôi bạn bên các bàn gỗ vuông… Một ý-nghĩ thóang qua : rồI đây khung-cảnh thơ-mộng, yên-tỉnh này sẽ bị khuấy-động ra sao bởI phong-cách truyền-thống của những boomers nhà ta ?!

      Lần-lượt BTC và các thành-viên khác đến, ngày càng đông : chuot0duoi, doccocaubai, yang, bebom, ara, titine, ritalee, … và nhiều cô cậu nam-thanh nữ-tú khác. Lạ cũng có mà quen cũng có. Nhưng cách ứng-xữ tốt nhất, đốI vớI ngườI lạ, theo kinh-nghiệm bản-thân là : gặp ai cứ việc nhìn thẳng, nếu cườI sẽ nở nụ cườI thật thân-thiện đáp lại. Còn nếu thấy tỉnh rụI, vô-cảm thì mình cũng tỉnh queo. Thế là tạm ổn cho cho cái màn mà sách Anh-văn gọI là “The Greetings”. Cảm-xúc thứ 2 : thân-thiện, yên-tâm.

      RồI nhiều lệnh được ban ra, mỗI ngườI mỗI kiễu. Nào là dờI phòng, ngồI theo nhóm, sắp ghế lạI, ra ký tên, ai không vé ra ngòai chờ giảI-quyết sau, treo/cột băng-đơ-rôn, dán lên rồI lột xuống, dẹp bàn, quây ghế ra (để cùng nhìn về sân-khấu), rồI quây ghế vô (để sinh-họat),vv … phong-cách rất là boomer!.

      Ai nói sao tôi cũng chịu là đúng. Chỉ khổ cho thân tôi phảI di-chuyển chổ ngồI 3 lần 4 lượt mớI tìm được chổ yên-vị trong Nhóm-2 (do đã bị “cô-bán-vé” chụp mũ ngay khi mua vé). Tự an-ủI cho chổ ngồI khiêm-nhường của mình : lấp-ló sau một vòm cửa hình bán nguyệt, bên trái sân-khấu, mà tôi đâu có biết đó là một hạnh-phúc lớn-lao cho tôi sau này… (muốn biết hạnh-phúc thế nào, mờI các bạn coi tiếp đọan sau, sẽ rõ).

      Cạnh tôi, cùng chung Nhóm-2, có hana, aloneinthedark, riralee, julie, docco nhóm-trưởng, shrek, meonhungnuoc, takumi,… phía sau có phan-an, chuotcoduoi,… rồI neo kề cạnh tiden, và red cùng untouchable,… . Nhóm-3, tuy là kế Nhóm-2 nhưng khuất chổ hơi tốI nên tôi không nhớ rõ là ai tuy rằng quen mặt, chỉ nhớ độI-trưởng và phó donnie-yen và urgly_ducky đang “quậy” lên trong nhóm của mình. Nhưng đặc-biệt có 2 cô nàng xinh-đẹp dáng vẽ như là ngườI mẫu thứ thiệt, mà tôi thầm nghĩ chắc là ngườI của đòan làm phim giao-lưu đến sớm đây mà! (Nhưng thật ra, lạI là “phe ta” đấy!). Phía đốI-diện bên kia, sáng-sủa, rộng-rãi và thóang mát hơn là nơi tọa-lạc của Nhóm-4. Lố-nhố có titine (vẫn don-don như thuở nào); bebom thì ỷ chân dài lăng-xăng chạy tớI chạy lui; rồI nào bros, lovely, th, deepblue, pro,… có cả chubemephim ngồI thiền chính giữa khỏang hơn 20 thành-viên khác, mà đa-số là nữ. Nhưng theo tôi, đắc-địa và được ưu-ái nhất vẫn là Nhóm-1 của bambino, nhóm có nhiều “nhân-tài” : tulip, trieuman, ndthanh, shusishusi, tyquay, thino, winnie, jerry, nemo,… lạI chiếm thượng-phong ngồI ngay chính-diện…

      Các lệnh vẫn còn tiếp-tục ban ra…. Trong khi, trong tôi dâng lên những cảm-xúc mớI như là trẻ thơ : hồI-hộp, háo-hức, mong chờ,… v à hy-vọng.

      CuốI-cùng, chỉ khi dờI nguyên Nhóm-3 vào chung chuồng, ủa quên!, chung phòng vớI Nhóm-2 cho đến khi tạm ổn-định về chổ ngồI (và chổ đứng), chuot0duoi (CKD) đủng- đỉnh lên cầm micro để bắt-đầu, thì đúng 16g10, giờ VN, ngày Thứ Bảy 24/07/2004 !.

      Nhìn chung, điểm sơ-sơ tớI giờ bắt-đầu đã có khõang trên 100 boomers cho cả 4 nhóm. Tuy chưa thi-đấu mà bầu không-khí đ㠓hot” lên nảy giờ. Thú-thật, tôi không biết diễn-tả sao cho các bạn ở xa “cảm” được cái cảm-xúc của tôi lúc này. Thôi thì các bạn cứ tưởng-tượng dùm cho là đang ở “chảo lửa” của vận-động-trường (Thiên-Trường hay Đà-Nẵng chẳng-hạn) trong một trận chung-kết bóng-đá giữa Thái-Lan và VN, vậy nhé!.

      HồI 2 : Giây-phút bắt- đầu

      Mở đầu, không rườm-rà, lê-thê, thưa gởI như thường thấy ở các hộI-hè của các quan-chức nhà ta, CKD tuyên-bố buổI kỹ-niệm sinh-nhật MB lần 3 bắt-đầu. Thay vì giớI-thiệu từng ngườI như mọI khi, thường chiếu lệ, lốI mòn, không mấy hiệu-quả và khí-thế. Kỳ này, cũng theo xu-hướng chung của thờI-đạI, mà dân “ai-ti” gọI là “làm-việc theo nhóm”, nên CKD yêu-cầu ngay 4 Nhóm cử người lên để giớI thiệu “khẩu-hiệu” chung của nhóm mình.

      Sau vài phút bàn-bạc, có lẻ chỉ làm màu-mè mà thôi, vì tôi tin chắc là các nhóm đã chuẩn-bị sẵn cả rồi. Nhóm-1 vớI 3 hồI liên-tục “Boom! Boom! Boom!” truyền-thống, chứng tỏ ta đây là chính-đạo. Nhóm-2 vớI “Up&Down”, lên xuống, trầm-bổng, đầy triết-lý phương Đông, phảng-phất “hơi-hướm” của nhóm-trưởng docco sau mấy năm tầm-sư học đạo nơi xứ ngườI mang về truyền lại. Nhóm-3, từng được giớI chuyên-gia đánh-giá là “con ngựa ô” kỳ này, quả thật, máu me hơn vớI 3 tiếng “GiếT GiếT GiếT” cực to đằng-đằng sát-khí, mặc dù trong đó có tiếng của 2 “ngườI đẹp” của tôi lúc nảy.

      Trong khi đó, Nhóm-4, áp-dụng nhuần-nhuyễn binh-pháp nhu-cương của Tôn-Tử (có chiếu nhiều trên tivi gần đây), chỉ là đồng-lọat 1 tiếng “suyệt….!!! ” nhỏ dần… nhỏ dần… nhỏ dần… kèm theo thủ-pháp “Nhất-Dương-Chỉ” của ngón trỏ bàn tay phảI ở nửa miệng mỗI người.

      Bầu không-khí đang sôi-sục, tăng dần lên cực-điểm qua 3 nhóm đầu, thì bỗng dưng chùng xuống, sau động-thái của Nhóm-4, rơi vào im-lặng. Nhưng là một cái im-lặng đáng sợ !

      Cả quán yên-lặng như tờ. Có ngườI thính tai bảo nhỏ : hình như có tiếng nước chảy đău đó nơi Nhóm-4 kìa!.

      Thế là rõ sức của nhau. Bốn nhóm giữ-vững vị-trí. Chuẩn-bị vào cuộc tỉ-thí.

      CKD nhìn quanh 4 nhóm 1 lượt, chỉa micro, lọai không dây, thẳng vào miệng rồI dõng-dạc tuyên-bố : “MỗI nhóm cử lên 5 cao-thủ để so-tài”. Và Hiệp-1 bắt-đầu….

      HồI 3 : Cuộc so-tài cao thấp

      Xem tiếp kỳ sau)

      tttt,

    Viewing 10 reply threads
    • Author
      Replies
      • #70312
        hungviet
        Participant

          ui chú ơi….cháu đang trông đời hồi 3 từng giây từng phút

          Hấp dẫn quá, nhớ về Boom ngày xưa quá…

          ps: bà con đọc thôi nhé, đừng eply nhiều vài thread này tránh thread sẽ rất dài. Hãy để chú Thành viết hết rồi muốn gì thì muốn sau hen

        • #70313
          tttt
          Participant

            HồI 3 : Cuộc so-tài cao thấp

            Được biết, trong chương-trình SN3 lần này, gồm các phần chính như :

            – Các Nhóm thi đố vui kiến-thức về Điện-Ảnh

            – Xem 2 bộ phim thể-nghiệm đầu tay “Finding La Bell” của Nhóm MBS và “Cô Gái Chân Ngắn” (còn có tên là “Lọ-Lem Chân-Ngắn”) của Nhóm Neo_Production.

            – Xem tư-liệu chương-trình của TFS về MB

            – Giao-lưu vớI đòan làm phim “Những Cô Gái Chân Dài”

            – Và phần không thể không có : ăn uống. Ngòai ra, còn có bánh kem 3 tầng, ngụ ý SN lần thứ 3 ! Vậy khi MB 10 tuổI chắc là 10 tầng hỉ ?!

            Ngòai ra, theo thông-lệ, còn có tiết-mục “sau đó”.

            Về phần các giảI-thưởng, gồm phần trích từ tiến bán vé, và các nhà tài-trợ như :

            – dĩa VCD Soundtract phim NCGCD của đòan làm phin này tặng

            – dĩa phim DVD và quà tặng của becky gởI về tặng

            – dĩa phim DVD (có thuyết-minh, phụ-đề tiếng Việt) của cửa hàng MoviesBoom gửI tặng,


            LạI nói về : Hiệp-1 bắt-đầu…

            …là hiệp đấu đầu-tiên cho 4 nhóm về bộ môn : Ráp Poster và Trả-LờI các chi-tiết liên-quan.

            Mục này xuất-phát từ trong dân-gian thường gọI là “Gương Vỡ LạI Lành”. Ăn thua là do mình biết cách làm lành hay không thôi. Do đó mớI có cuộc thi nầy, truyền tuyệt-kỹ cho boomers sử-dụng về sau, là tạI vậy đó.

            Sau khi cử ngườI lên, mỗI nhóm nhận một tờ giấy croquis và 1 bịch nylon, trong đ ó có poster đã cắt to cắt nhỏ. Nhóm phảI ráp và dán nhanh lạI như cũ.

            Do mặt bằng sân-khấu nhỏ nên các nhóm phảI trảI dài tờ giấy lên trên nền gạch rồi “bò” lăn ra đó mà xoay xoay, ráp ráp trong sự cổ vũ long trờI lở vách. Nhìn thấy các cô cậu đều đến hoặc đã qua tuổI có bồ, có chồng, có vợ mà bò nhòai ra đất (gạch), làm t ôi liên-tưởng đến các cuộc thi vẽ của lứa tuổI nhi-đồng. Thấy mắc cườI mà cũng thấy thương làm sao !.

            Có 2 chuyện bên lề :

            – Nhóm-1 do đắc- địa, như đã nói ở trên, gần sân nhà nên nhiều đồng-độI tràn ra giúp sức bị các nhóm khác phát-hiện, đã-đão, hoan-hô rân trờI !. Tôi nói chính-xác chứ không có lộn đâu. Nè nhé : “đả-đảo” là các nhóm la nhóm-1; còn “hoan-hô” là các nhóm hoan-hô các đồng-độI mình đang “đã-đảo” nhóm-1. Vậy đ ó !.

            – Do lộn-xộn ban-đầu, chỉ một mình CKD xoay trở không kịp (làm tui càng nhớ hungviet, trong những trường-hợp này thì lanh lắm) nên các nhóm bắt đầu không đồng-đều : kẻ chưa có đề (là bịch nylon đó), kẻ thì hí hí mở ra xem…. Đang lúc đó cô-nương họ ri (nhóm-2), thừa cơ lướt qua dùng cầm-nả-thủ cướp bịch (nylon) trên tay nhóm–4 rồI phi-thân về nhanh như chớp. Tuy nhanh như vậy cũng bị trúng thương, do không kịp né chiêu chưởng “chửI” của bb, … (nhóm-4) tung vói theo. Đã vậy, khi có kết-quả, nhóm-2 ráp không đạt vì thiếu 1 miếng, còn bị nhóm-4 tung chưởng “chửI” đánh bồI tớI-tấp : “trờI hạI người gian”, “đáng đời”. Quả là lợi-hại ! Cũng hay là BTC đã ngừa trước nên 2 nhóm này cách xa nhau một sân-khấu, nếu chung chuồng, quên, chung phòng thì “kê-xê-ra-xê-ra” ?.

            Sau khi ráp xong, CKD còn hỏI thêm vài câu hỏI để kiểm-tra thêm về trình-độ điện-ảnh cơ-bản và nâng cao.… Kết-quả cuốI cùng của Hiệp-1 như sau : Nhóm-1 : 10đ; Nhóm-2 : 10đ; Nhóm-3 : 15đ và Nhóm-4 : 10đ.

            Xem qua, lực-lượng các nhóm cũng khá đồng-đều đầy chứ.

            Hiệp-2 bắt-đầu bởI môn : “Sái Đậu Thành Binh”, nay gọI là “Xếp Chữ Thành Tên” đó mà. MỗI nhóm cử ngườI lên nhận 1 xấp giấy có đề chữ cái, về xếp lạI thành tên phim và 1 tài-tử có trong phim đó.

            Mục này coi vậy mà không phảI là dể ăn đâu nhá!. Nhưng vì các boomers tòan cao-thủ, lạI có đi học thêm, luyện thi lò chuyên lớp chọn nên trúng tủ, vèo một cái là xếp xong. Thí-sinh đã vậy, thì giám-khảo đâu kém gì, CKD càng tỏ phần lợI-hạI : chỉ liếc xéo qua là chấm xong 1 lúc 8 đáp-án, rồi tuyên-bố một câu xanh-dờn : “4 nhóm trúng hết, đồng-điểm 10 tất-cả nghen!”. Nghe như điệp-khúc ở các trường tiểu-học : đạt điểm 10 100%, vậy !

            Thế là tổng-số điểm sau Hiệp-2 như sau : Nhóm-1 : 20đ; Nhóm-2 : 20đ; Nhóm-3 : 25đ và Nhóm-4 : 20đ.

            Thật là kỳ-phùng địch-thủ.

            Thừa cơ BTC ngưng giây lát để chuẩn-bị dụng-cụ cho hiệp đấu kế tiếp, các nhóm thi nhau đấu tá-lả. Nào là ““Boom! Boom! Boom!”, rồI “Up&Down”, và “GiếT GiếT GiếT” … CuốI-cùng, chấm hết bằng cái “suyệt….!!! ”. Như đã nói ở trên nhờ núp cạnh vòm cửa bán-nguyệt nên tttt tui tránh được vô-số miểng và miếng (nước miếng). Đó là cái hạnh-phúc to lớn thứ nhất (còn nữa mà…)

            Và rồI Hiệp-3 cũng được bắt-đầu. Tên là “Bắc Cầu” nghĩa là bắc cầu, tức là bắc cáI cầu, hay cái cầu được (hoặc bị) bắc ! Sợ rằng có còn 1 số ít ngườI chưa hiểu, có thể làm cuộc thi mất vui và nhất là không công-bằng nên CKD cho ví dụ để giảI-thích. Sau khi giải-thích xong, có kèm ví-dụ minh-họa, thì tình-trạng đảo lạI, tức là số ngườI hiểu thì ít, mà ngườI không hiểu thì tăng lên thấy rõ. Thấy vậy, CKD bèn giả-bộ giớI-thiệu độc-cô-nương, ngườI nhiều kinh-nghiệm trong bộ môn này ra cho ví-dụ và giảI-thích tiếp. Quả danh-bất hư-truyền : sau đó số ngườI không hiểu gì hết đạt mức tuyệt-đốI 100%, kể luôn cả docco và CKD (chỉ trừ những nhân-viên nhà-hàng và tôi mà thôi). Cho nên : BTC xét rằng trong tình-trạng này thật là công bằng tuyệt-đốI nên cuộc thi-đấu Hiệp-3 được triển-khai ngay tức-khắc.

            MỗI nhóm nhận 7 miếng giấy bìa cứng, trên đó đề sẳn tên các diễn-viên điện-ảnh, không phân-biệt Việt, Á, Úc, Phi, Âu, Mỹ. Từ tên này qua tên kia là một nhịp cầu là tên phim. MỗI nhịp đúng được cộng thêm số điểm tăng dần từ 1. T ớI Hiệp đấu này thì đã có sự cách-biệt kết-quả giữa các nhóm, và nhiều điều cườI ra nước mắt. Như từ Tom Hank nốI được qua L ý-H ù ng, hay Nicole Kidman ráp được về Việt-Trinh,…

            Ở Hiệp này, các Nhóm-1, 2, 3, 4 lần-lượt có số điểm là 21, 11, 9 và 6. Trong đó nhóm 1 ăn trọn, còn các nhóm kia đều bị té sông, ướt loi-ngoi, do bị gãy 1 hay 2 nhịp cầu !.

            Do đó, tổng-số điểm của các nhóm lần-lượt là (từ nhóm-1) : 41, 31, 34 và 26.

            Như thường-lệ, tiếng hoan-hô, húyt-gió, hòa lẫn cùng tiếng Boom, GiếT, Up, Down, Suyệt, hòa-quyện vào nhau càng làm không-khí vừa vui-nhộn, vừa gay-cấn,…

            Đến đây, vì có 1 chuyện đặc-biệt xảy ra nên BTC cho tạm ngưng Hiệp đấu tiếp, dù đang đến hồI quyết-chiến, quyết-thắng.

            Muốn biết chuyện gì xảy ra, mờI các Bạn xem tiếp hồI sau sẽ rõ.

            tttt,

          • #70314
            Bros
            Participant

              wow … chú Thành viết đầy đủ wá

            • #70315
              lovely_girl17
              Participant

                Tiếp nữa đi chú Thành , con có đi dự mà còn muốn nghe chú kể tiếp nữa là. >

              • #70316
                kof_1412
                Participant

                  Chú Thành ơi kể tiếp đi hấp dẫn wé èh !

                  Chuyện của chú kể thiệt là hấp dẫn , có thể vừa thổi vừa nghe (nóng hổi như bánh bao vừa mới ra lò)

                • #70317
                  monkey
                  Participant

                    hix, 5 ngày rùi muh chưa có phần 4

                  • #70318
                    becky
                    Participant

                      Chú Thành ới ời… Típ đê chú ơi… hix hix hix Thèm wé chài… nước miếng chảy tùm lum!

                    • #70319
                      meo_nhung_nuoc
                      Participant

                        hehehe tới cái phần hấp dẫn nhất chú phải đầu tư kỹ 1 chút mới viết

                      • #70320
                        nemo
                        Participant

                          cái này chắc chú tttt phải xuất bãn thành sách wé,hổng chừng thành best seller lun.

                        • #70321
                          thai2004
                          Participant

                            hehe đúng là gừng càng già càng cay hen!nghe chú kể mà lại thấy thèm SN boom nữa gòi

                          • #70322
                            urgly_ducky
                            Participant

                              Chú Thanh kể hay thiệt ha! Con nhớ lúc cụng ly với chú Thành mới bít mặt nhau,đúng là trên bàn nhậu thì lạ cũng thành quen!

                          Viewing 10 reply threads
                          • The forum ‘Bài dự thi’ is closed to new topics and replies.

                          MoviesBoOm

                          2003-2023

                          Skip to toolbar