Stardust : Chuyện cổ tích không chỉ cho trẻ thơ

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #39777
    mass_killer
    Participant

      “ Love is unconditional…It can be unpredictable, unexpected, uncontrollable, unbearable.. “

      Tình yêu, sao mà ngọt ngào, thi vị và đầy những bất ngờ

      Ta có thể yêu 1 cách mê muội, vô điều kiện, mặc cho người con gái ta yêu dửng dưng, mặc cho cô ta chế giễu và đòi hỏi điều kiện cho 1 sự đáp lại. Và ta vẫn yêu, vẫn lao đi tìm cho bằng được 1 ngôi sao rơi, để làm quà sinh nhật, và để được cưới cô ấy, nếu không, cô sẽ thuộc về 1 gã con trai khác

      Và đó chính là lúc câu chuyện về những ngôi sao bắt đầu…

      Tristan, 1 anh chàng ngờ nghệch, mang trong mình 1 bí mật về huyết thống đích thực mà chính bản thân cũng không biết. Và vì quá yêu Victoria, 1 thiếu nữ xinh đẹp trong làng, Tristan đã mạo hiểm vượt qua khỏi bức tường ngăn cách thế giới của anh để đến với 1 thế giới xa lạ, nơi những điều chỉ có trong trí tưởng tượng lại thành hiện thực

      Khi lao mình đi như thế, mọi suy nghĩ của anh chỉ tập trung hoàn toàn vào việc tìm kiếm ngôi sao rơi, thế nhưng, Tristan không thể nào ngờ được mình sắp dấn thân vào 1 cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất của cuộc đời mình, cuộc phiêu lưu sẽ hoàn toàn thay đổi cuộc đời anh, và mang lại cho anh lời giải đáp, thế nào là 1 tình yêu đích thực

      Xứ sở Stormhold, nơi những mụ phù thuỷ ngàn năm tuổi luôn rình rập những vì sao rơi để chiếm lấy trái tim. Nơi các vị hoàng tử cùng dòng tộc tàn sát lẫn nhau để đạt được chiếc ngai vàng đầy quyền lực. Và nơi đó, vượt lên trên những âm mưu, đố kỵ, thù hằn là Yvaine, 1 ngôi sao mà định mệnh đã muốn cô xuống trần gian, để toả sáng…!

      Điều gì sẽ xảy ra khi 1 ngôi sao yêu? Nó lấp lánh, rực rỡ.

      Trên suốt chặng đường cùng Tristan về lại làng Bức tường, Yvaine đã càng lúc càng toả sáng hơn, xinh đẹp hơn, nhưng liệu Tristan có nhận ra vẻ lấp lánh đó ? Và liệu câu chuyện cổ tích có mang lại 1 kết thúc có hậu ?

      Vâng, mọi chuyện, cứ đế tình yêu quyết định ! Vì như Yvaine đã nói :…” Love was the only thing that made watching ur world bearable “

      Mas viết thread này không phải để kể về phim Stardust, mas chỉ muốn nói về tình yêu mà thôi. Đã lâu lắm rồi, khi Hollywood đã bội thực với kinh dị, hài và hành động, thì Stardust như 1 vùng ký ức tuổi thơ ngọt ngào, êm dịu, đưa những tâm hồn cằn cỗi của chúng ta quay về với câu chuyện cổ tích, nhưng không có công chúa, cũng chằng hoàng tử, chỉ có những con người dám đấu tranh và cố gắng hết mình vì tình yêu, vì mục đích sống trong cuộc đời mình. Sự lãng mạn, nhẹ nhàng của những trái tim yêu trong phim đã khiến cho câu chuyện cứ bồng bềnh như 1 giấc mơ, mà trong đó, tình yêu không phải cứ muốn là đạt được, mà phải biết tìm thấy, nhận ra và đấu tranh vì nó.

      Xem xong bộ phim, bỗng thấy tình yêu đẹp quá đỗi, đẹp với những con người biết yêu và biết trân trọng tình yêu, 1 thứ tình cảm mong manh và khó nắm giữ như những vì sao rơi.

    Viewing 5 reply threads
    • Author
      Replies
      • #106951
        rubycup
        Participant

          xem phim này thỏa sức cho trí tưởng tượng được bay bổng, phim hay, hình ảnh tuyệt vời

        • #106952
          nbtsa
          Participant

            Ái chà, fải kiếm coi gấp :D

          • #106953
            thantrongtuananh
            Participant

              phim nào hay là phải xem đi xem lại mới đã…

              và kết quả là mình xem phim này ở rạp đến 2 lần :”>

            • #106954
              nbtsa
              Participant

                Hehe…Fim dễ thương ghê! Có nhiều tình tiết unexpected! Vui nhất là mấy con ma đó! 

              • #106955
                mass_killer
                Participant

                  mấy con ma nhí nhảnh thấy ớn, hehe, bởi vậy mas mới giấu, không nói đến trong thread, để mọi người bất ngờ chơi ^^

                • #106956
                  kulichus
                  Participant

                    Film này đẹp :X

                    Mình xem film này 1 phần là do có Sienne Miller, thế mà nàng đóng 1 vai gọi là phụ của phụ, lại còn phụ phản diện nữa chứ :(

                Viewing 5 reply threads
                • The forum ‘Châu Mỹ, Châu Âu’ is closed to new topics and replies.

                MoviesBoOm

                2003-2023

                Skip to toolbar