Tại sao lại coi film kinh dị???

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #35855
    eros17
    Participant

      chống hội những ng iu thích film kinh dị =P

      bẩm sinh eros là anti-fan của thể loại này nhưng vì 1 lý do khách wan hehe eros cũng đã phải coi rất nhìu,nhưng mấy khúc ghê thì quay đi hết à  =) và vẫn không hiểu ???Tại sao người ta lại coi film kinh dị để rồi không dám làm những gì mình thường hay làm,từ bỏ 1 vài thói wen,sợ sệt mọi thứ,thậm chí không tin những người chung quanh hay còn tệ hơn là có suy nghĩ điên rồ…

      1 vài ví dụ mà eros được biếtcó người mặc dù sợ nhưng cũng ráng coi,lại cứ nhất định coi buổi tối nữa chứ…rùi bắt eros ngồi kế bên,làm gì cũng được miễn là ngồi bên,cho bớt rùng rợn (???)

      *coi Final Destination xong,bạn eros nhất định không đi dưới dàn giáo nơi ngta đang xây dựng nhà…mặc dù nếu không đi dưới chỗ đó thì không có chỗ nào khác để đi…ngồi trong xe chạy trên đường cao tốc thì cứ đứng ngồi không yên,tâm trạng bất ổn…

      *The Faculty khiến thằng bạn eros hông dám vào phòng thay đồ trong trường thay nữa,nói đúng hơn là trong vòng khoảng 1 tuần&nbsplà con trai đó hihi)

      *coi The Sign(hay The ring gì đó,đã bảo là anti mà,không rành hihi) 3 ngày sau không dám bật tivi để coi,thậm chí nhìn tivi cũng thấy ớn người…

      *coi The Others,The 6th sense,wa nhà bạn ngủ chung,tối nào cũng bị nó dựng dậy đi uống nước thậm chí WC cũng chung hic

      *coi The Shining,hôm bữa đi chơi,ở khách sạn…ng wen của eros nhất định không dám mở cửa phòng,bắt eros vào trước…lý do là cái fòng này giống và cùng số với cái hotel của film…(??? bất bình thường hehe)

      *m gái đi coi Kill Bill xuất khuya về,hết xe bus,phải đi bộ 1 quãng đường hơi b dài,tối thui…thường thì không sao nhưng vì Kill Bill vẫn còn ám ảnh nó hi sinh tiền đi kêu taxi (vừa tốn tiền vé coi film,tiền taxi nữa…tất cả vì QUENTIN =)

      *1 thằng nhóc coi The gift xong…lúc cả nhà đi chơi ở vùng quê,sống ở nhà bà bạn của gia đình..nó nhất định 0 sống ở đó chỉ vì kế cái nhà đó có cái hồ (???) làm cả nhà một phen sóng gió hehe ba mẹ la um sùm và cắt không cho coi film nữa hihi…

      còn nhìu chuyện lý thú nữa nhưng hiện thời không nghĩ ra hết =) mí film trên này có 1 số 0 phải là kinh dị nhưng nó cũng là film gây sợ nên kể ra chung luôn…hầu hết thì eros coi rồi,bị ép hic nhưng mấy cảnh ghê thì không có nhìn nên chắc cũng hông đến nỗi =P không biết là tại ng wen,bạn bè eros nhát wá hay sao nhưng thấy vậynói vậy,hông biết ai có trường hợp giống không hen…coi làm gì để mà sợ như vậy chứ…m eros thì nói:”sợ cũng có cái hứng thú của sợ =)” eros thì hông hỉu rùi á…tại nhát bẩm sinh hehe còn mọi người…

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    Viewing 10 reply threads
    • Author
      Replies
      • #49048
        admin
        Keymaster

          hổng hỉu sao trời sinh tui thích coi mí phim kinh dị….ý lộn phim tâm lý thì đúng hơn….lý do ah…hổng rõ nữa…chắc là không muốn tạo cơ hội cho mí ông con trai khi rủ mình đi coi phim kinh dị wé…..coi riết hết sợ…mà còn khoái nữa là khác..hehe

        • #49049
          titine
          Participant

            Titine nghĩ ng ta thích xem phim kinh dị là vì phim kinh dị là phim nói về những nỗi sợ hãi của con ng, mà con ng vốn tò mò nên phải đi xem để bít Xem phim kinh dị cũng là xem kỹ xảo nữa á. Với lại nếu mình coi phim kinh dị, rồi đi kể lại cho mấy đứa bạn nghe, tụi nó tròn mắt “khâm phụ” mình, cũng đáng lắm hả?

          • #49050
            admin
            Keymaster

              Trời chứ mấy cái vụ máu me chém giết có mấy ai thấy ngoài đời đâu, thấy mỗi trong phim àh. Càng sợ càng thích xem, xem vì tò mò coi coi máu me, người chết nó gớm thế nào đó

            • #49051
              faye
              Participant

                Faye thích xem phim kinh dị vì …….thích chọc lũ em, tuy rằng đi xem với tụi nó là 2 cánh tay mình đỏ nhừ vì tụi nó bấu vào đó khi tới khúc sợ, Faye thì ngồi kế bên, cười …..xong rồi về nhà chọc cho tụi nó khỏi ngủ chơi ……… không hiểu sao dạo này coi phim kinh dị lại giống xem phim hài, chắc đầu óc có vấn đề .

              • #49052
                loner
                Participant

                  Hic, thread nói về kinh nghiệm xem phim kinh dị mà toàn chị em phụ nữ vào tham gia ko, hic.

                • #49053
                  becky
                  Participant

                    hehehe Thiệt tình thì cũng không thích coi film kinh dọ đâu! Có thì coi thui hè!!!

                    Nhưng muh từ khi qua AUS rùi tự nhiên cái hứng đi mướn film kinh dzọ dzìa coi hè! Chắc tại dzì ở chung dzới một lũ sợ ma é!!! hehehehe Coi muh hai tay 2 đứa ôm, hai chân cũng thía lun é!!! Ôm cứng ngắc lun, fải nói là méc cười chít được é!!! heheheh

                    Coi xong chọc từa lưa hehehe Dzui pà cố! Dzậy muh mí hum trước coi Jason X lại sợ mí ghê chứ!!! hix hix hix

                     

                  • #49054
                    caty
                    Participant

                      Phim kinh dị có gì mà không hay?

                      Tui rất ư là thích coi kinh dị, có thể nói là từ năm tui học lớp 1 đã coi rồi. Tất nhiên lúc đó không hiểu hết, chỉ là ba – mẹ -anh coi thì tui ngồi kế bên ngóc mỏ dòm ké zô màn hình thôi. Tất nhiên, kinh dị và phim ma ko hẳn giống nhau, nhưng cũng gần gần như zị. Nói một cách zui zẻ thì kinh dị có thêm vài pha “gay cấn” Ngày trước, bộ phim kinh dị mà ám ảnh tui là Siêu thị thịt nguời, hình như tui học lớp 6 thì phải. Đó là hình ảnh những con người không còn mảnh vải bị chặt ra từng khúc (cái thời đó thì tương đương Bánh bao thịt người đầy máu me và …) Ban đầu coi sợ, tối ngủ mà cứ ôm chặt lấy mẹ hay trời sâm sẩm một tí là không bao giờ dám ra ngoài chơi với tụi bạn. Mẹ tui khoái tui ngoan ở nhà nên… mướn film kinh dị mỗi ngày. Coi riết đến giờ tui đâm ghiền, ko sợ mà cực kì mê. Bạn tui ngày xưa mà có ý đồ rủ đi coi phim kinh dị thì thôi đời nó tàn, nhiều cảnh tui nghĩ nó sợ muốn nhảy dựng lên chứ ko fải là tui Cái hồi Thirteen Ghost mới ra, ai cũng khen mà tui coi thấy nhạt nhẽo, được cái ngôi nhà ma nhìn đẹp wá. Còn The Ring, chỉ thích cái bí ẩn của cuộn băng thôi, khúc con bé từ TV bò ra nhìn khá, bảo đảm khúc đó nhiều người sợ nhưng mà cái hay của phim này là cốt truyện thôi, chứ kỹ thuật gây sợ thì còn kém chán.

                      Nói chung còn nhiều nhiều nữa, nhưng mờ kiếm phim thật sự đáng sợ thì quá hiếm.

                    • #49055
                      norel
                      Participant

                        Ăn món gì nhiều quá cũng ngán. Coi phim kinh dị nhiều quá cũng mất cảm giác sợ —-> coi ít lại thì tốt hơn. norel coi phim kinh dị nhiều nên hôm bữa đi coi Gothika thấy thật sự thất vọng vì chẳng có gì sáng tạo, còn thêm mấy trò hù rẻ tiền. Norel thích The Ring vì ít ra cũng có nhiều cái sáng tạo.

                      • #49056
                        charmed23
                        Participant

                          Tui có bà chị giống eros kể ,sợ mấy phim kinh dị -giết người mà cứ đi xem ,rồi bắt người ta ngồi chung.Một hôm bả qua nhà tui chơi,đòi coi mummy 1(sau khi năn nỉ gãy lưỡi bả mới chịu coi một mình).Tui vào phòng học bài.Hình như đến lúc mấy con bọ bả rú lên (chuyện bình thường) rồi im bặt,im dễ sợ luôn (thường ngày cứ đến đoạn hơi ghê là bả rú lên,mummy cũng có nhiều đoạn),tui nghi có chuyện chẳng lành ra xem .Bả vẫn ngồi đó nhưng mặt xanh lè , môi cắn chặt(đoạn đó chẳng có gì phải s&#7907hỏi có muốn tắt không,bả lắc đầu,im lặng coi tiếp,lúc bả về , nhìn bả thấy..tội nghiệp luôn.Nhưng bữa sau thì mặt phấn chấn , vui vẻ,hỏi..còn phim gì kinh dị khác không???!!!(quái d&#7883Thần tượng của bả (ý charmed là bả cứ nghe thấy là nhào vô hỏi,coi.)là Dracula, hàm cá mập??!!Cứ nghe thấy ma,quỷ là bả vui.Rốt cuộc người có tinh thần yếu như bả lại siêu hơn charmed-suốt ngày coi phim ma (mặc dù rất s&#7907

                          Hết hiểu nỗi?!=(

                        • #49057
                          amun
                          Participant

                            tui thấy anti phim KD mà cứ thấy thao thao bất tuyệt, phim kinh dị gì cũng biết, mà còn chi tiết nữa chứ (số phòng trong Shining) không biết anti cai kiểu gì nữa.

                          • #49058
                            minhhuyxxx
                            Participant

                              Huy chỉ thích mấy phim kinh dị càng ít nói càng tốt, nhưng tiếng động thì nhiều.

                              Thí dụ nhân vật mặt mày tái xanh tái mét, vừa chạy vừa kêu cứu, máu me tè le…..thì Huy không thích. Huy chỉ thích nhân vật diễn đạt nội tâm, nỗi khiếp sợ không thốt nên lời thôi…mà loại kinh dị mà ít maá me thì chắc hơi bị hiếm!!

                          Viewing 10 reply threads
                          • The forum ‘Linh tinh’ is closed to new topics and replies.

                          MoviesBoOm

                          2003-2023

                          Skip to toolbar