Tale of two sisters (có tiết lộ nội dung)

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #36063
    deepblue_om
    Participant

      Su-mi và Su-eon về nhà trong sự đón tiếp niềm nở của bà mẹ kế, từ đó những sự việc kì lạ diễn ra trong nhà, hồn ma của người mẹ quá cố hiện về ám ảnh, hai chị em nhận ra sự khác thường của người mẹ kế, mâu thuẩn giữa hai chị em và bà mẹ kế ngày càng lớn dần …. Một hôm Su-oen bị bà mẹ nhốt vào tủ vì tội giết chết con chim mà bà ta yêu quí, sáng hôm sau Su-mi không tìm thấy người em đâu nữa, Su-mi ngi ngờ bà mẹ kế đã làm ….

      Người cha trở về nhà, phát hiện ra Su-mi đang nằm bị thương trên sàng nhà, từ đó người xem biết được sự thật về những bí mật sâu thẳm trong tâm hồn Su-mi ….

      Phần sau đây sẽ tiết lộ một số nội dung của phim, ai chưa coi phim thì không nên xem :

      – Cảnh đầu tiên trong bệnh viện là sau khi mọi việc đã diễn ra, Su-mi đang ngồi kể cho bác sĩ nghe lại truyện phim.

      – Ngôi nhà có hai con ma là bà mẹ và Su-eon.

      – Su-mi bị tâm thần phân liệt, có hai nhân cách là bản thân và bà mẹ kế.

      – Su-eon không phải là nhân cách của Su-mi mà chỉ là do Su-mi tưởng tượng ra.

      – Bà mẹ kế là y tá riêng của mẹ Su-mi, và sau này ba của Su-mi đã yêu và tiến tới.

      – Người mà ông bố nói chuyện điện thoại chính là bà mẹ kế, hai người đợi cho Su-mi bớt bệnh thì bà mẹ kế mới về nhà sống chung.

      – Bà mẹ kế khúc cuối bị hồn ma của Su-eon giết chết.

      – Vợ của ông chú bị hồn ma ám biểu hiện lại giống như cái chết của Su-eon (bị ngạt thở)

      Tui thích phim này lắm, chỉ rất tiếc là viết giới thiệu … dở ẹt , có ai có quan điểm khác với tui sau khi coi phim thì đem ra bàn luận ha.

    Viewing 21 reply threads
    • Author
      Replies
      • #52189
        avenis
        Participant

          Ủa, nhưng mà ở khúc cuối bà mẹ kế đâu có chết đâu?

          Với lại khi bà dì đi ra về, ông chú bảo rằng thật ra anh cũng không muốn đi nhưng vì bị ép buộc, từa lưa là sao vậy, khúc đó em không hiểu rõ cho lắm

          Nói vậy người ngồi ở bàn anh kể chuyện tếu lâm và cười liên hồi chính là Su Mi phải không?

          Anh coi sao mà biết được bà mẹ kế là y tá riêng tùm lum hay quá vậy?

        • #52190
          deepblue_om
          Participant

            – khúc cuối hồn ma của Su-eon chui từ tủ ra là bà mẹ kế tiu rồi, vì bà mẹ kế lúc trước thấy cô em đang chết mà không biết, tưởng Su-eon chọc mình nên đã bỏ mặc (cái tủ đó đã che không thấy gì ở trong).

            – hai vợ chồng người chú cũng là những người có mặt lúc Su-eon bị giết chết nên đối với họ đây cũng là một nổi ám ảnh, không muốn nhắc tới, theo deep thì Su-mi đã mời hai người này tới, và vì Su-mi bị bệnh nên ông bố đã cố thuyết phục hai người đến.(tức là từ đầu tới cuối ông bố biết bệnh của con gái mình và vẫn ráng sử sự chiều theo í con).

            – người ngồi ở bàn chọc ông chú chính là Su-mi trong nhân cách bà mẹ kế (mọi người phải làm như bình thường).

            – Bà mẹ kế là đồng nghiệp với ông bố và là y tá riêng của người mẹ là nhờ những bức hình mà Su-mi lấy từ nhà kho.

          • #52191
            avenis
            Participant

              Nis nghĩ chưa chắc bà mẹ kế không biết Su eon bị chết mà bả cố tình, vì lúc gặp Su Mi bả đã có nói nếu bây giờ mi đi thì mi sẽ hối hận giây phút này..

            • #52192
              see_u_in_heaven
              Participant

                lúc đầu anh nói bà mẹ kế chính là một trong 2 nhân cách của Su-mi, vậy còn bà mẹ kế làm y tá, người mà ba Su-mi têy và tiến tới là ai ???

              • #52193
                deepblue_om
                Participant

                  to avenis: câu nói đó như là một đệnh mệnh vậy, khi bà mẹ kế nói cũng không có ngờ ……. bà mẹ kế rất cứng đối với hai đứa con chồng vì chúng lúc nào cũng chống đối, không công nhận sự có mặt của bà trong gia đình, vì vậy khi Su-mi bỏ đi bà đã nói gằng một câu, có ai ngờ cái giây phút đệnh mệnh ấy …..

                  to see-u-in-heaven: tức là trong câu chuyện xảy ra thì bà mẹ kế là một nhân cách của Su-mi, còn bà mẹ kế thiệt chính là người trước khi mẹ và em Su-mi chết, sau đó Su-mi bị bệnh như mọi người đã biết, vì vậy bà mẹ kế quyết định khoang về nhà, tạm lánh mặt Su-mi, tới khúc cuối mới về nhà đó.

                • #52194
                  poco
                  Participant

                    Đúng là coi thì thấy cũng hay nhưng hơi khó hiểu (mà lại coi DVD nữa )công nhận sau khi nghe bà con kể xong lại càng thấy hay chắc phải về nhà xem lại quá .

                  • #52195
                    deepblue_om
                    Participant

                      Nếu ai mà thích thể loại phim kinh dị, nhất là phim kinh dị Châu Á, vốn phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây (bọn Tây bi giờ toàn canh me phim Châu Á hay để mua bản quyền làm lại) thì không thể bỏ qua phim này.

                    • #52196
                      littlevampire
                      Participant

                        Mấy bồ ơi, cho mình hỏi mua hay thuê gì cũng được phim này ở đâu vậy? Nếu được thì chỉ giùm chỗ mua DVD bản đẹp cũng được, cám ơn nhiều lắm!!!

                      • #52197
                        nemo
                        Participant

                          to lit :fim nì tui mua ở 19 Huỳnh Thúc Kháng đó, ở đó có nhiều đĩa lắm.

                          Tui coi fim nì bản DVD phụ đề TA , vừa coi vừa tra từ điển nên cũng chẳng hiểu gỉ mấy nhưng nói chung cảnh quay đẹp âm thanh thì quá đỉnh rùi, trong fim tui ấn tượng nhất là cảnh con ma đang bò thì soo mi tỉnh dậy và…

                          coi xong fim lúc đi ngủ thất có cảm giác hơi sợ mấy bạn có cảm giác giống như tui ko, cho mình ý kiến đi.

                        • #52198
                          deepblue_om
                          Participant

                            cảnh con ma đang bò là theo do ảnh hưởng của The Ring, tuy rất đạt nhưng có lẽ Sadako của Ring 1 và Ring 0 là vô địch, tui khoái lắm !

                            Tales of 2 sisters tui thích nhất là lúc Su-mi lần theo vết máu, một đoạn quá ấn tượng !!!

                          • #52199
                            takumi
                            Participant

                              trời…hôm qua tui khùng…coi lại vào lúc 12h vì không ngủ được…coi xong hết ngủ lun…mẹc dù đã coi 2 lần rùi…

                              Phim thể hiện rất hay…tuy không có con ma nào hết…nhưng có lẽ có ma thì tui sẽ dễ ngủ hơn…

                              Coi rùng rợn quá trời…nhạc fim cũng làm tui chết điếng…

                              Nhiều lúc hiểu hết lời phụ đề cũng chưa chắc hiểu hết cái tâm trạng của Hàn…có lẽ cách thể hiện của Hàn chỉ có tụi Hàn mới hiểu hết thôi…

                              Khúc ngồi ăn với ông chú và vợ ổng…đó là khúc tui thấy khó hiểu nhất…tại sao bà vợ lại nói là thấy 1 cô gái dưới gầm tủ nhỉ ???

                              Nếu nói bà vợ bị hồn ma SU YOEN ám thì cần chi phải uổng thuốc rồi mới bình thường lại nhĩ…nếu thật sự bị ám thì ông chồng sao biết cách đi tìm thuốc…như 1 điều gì đó mà ông ta đã quên mỗi khi bà vợ bị như thế…

                            • #52200
                              sean_paul
                              Participant

                                tui nghĩ bà vợ ấy cảm nhận cái khác thường trong ngôi nhà thôi, còn việc bà bị như ma ám có lẽ như 1 dạng bệnh (động kinh chẳng hạn, bởi dzị mới có thuốc sẵn cho uống, chứ ma ám có thuốc nào chữa được) . Và cô gái dưới gầm tủ ấy chính là Su Yoen.

                                Mà cho tui hỏi, ngay lúc đầu, lúc Su Mi bị bệnh và về nhà 1 mình ấy, thì Su Yoen là hồn ma thật fải ko ? Hay chỉ là do Su Mi tưởng tượng ra thôi ? Tui coi thì nghĩ là Su Yoen là ma thật, ko fải do Su Mi tưởng tượng đâu … Nói tóm lại ngôi nhà chỉ có một con ma là Su Yoen, còn cái con ma đầu tiên ám Su Mi (ác mộng) thì hông bít là ai, níu là bà mẹ thì sao lại nhát con mình ???

                              • #52201
                                deepblue_om
                                Participant

                                  Hic, tui có nói ở bài viết phía trên rồi mà.

                                  + Bà vợ ông chú là bị hồn ma của Su-oen ám. biểu hiện đó là sự nghẹt thở như lúc Su-oen chết..(thấy cái tay quờ quạng y chang, đúng không ??)

                                  + Còn ma?? có 2 con ma! là người mẹ và cô em, vì sao lại nhác con mình ư?? thật ra là nhác … khán giả thì đúng hơn, coi kĩ lại cái mặt và tướng tá cũng như bộ đồ tui có thể đoan chắc đấy là người mẹ, chắc con mới về nên tới …. hỏi thăm . Còn con ma khúc cuối chui từ tủ ra đích thị là Su-oen rồi. Về Su-oen trong phim thì là do người chị tưởng tượng ra haylà ma thật sự thật ra nghĩ sao cũng được, đằng nào thì phim cũng hay

                                • #52202
                                  stonyguy
                                  Participant

                                    Tui đặc biệt thích film nay, nội dung film làm mình thấy tội nhgiệp Su-mi (cả hai người thân nhất chết cùng lúc). Giống cuộc đời đầy bất công và không toàn vẹn.

                                    Tui nghĩ cuối cùng Su-mi chắc hết bệnh vì cảnh cuối film cô đã nhớ lại cảnh người mẹ và cô em chết ( cũng là cách đạo diễn giải thích bí mật nội dung film) cũng như là chấp nhận cô em và người mẹ đã chết cộng với thấy bà mẹ kế- nhân cách thứ hai của mình, nên chắc cũng hết bệnh đa nhân cách và hoang tưởng.

                                  • #52203
                                    deepblue_om
                                    Participant

                                      Bệnh thì có lẽ Su-mi khó mà hết được vì cảnh cuối là đã vào ở luôn bệnh viện tâm thần rồi, có lẽ có tình yêy đến thì may ra, nhưng đó không phải là nội dung phim đề cập đến. Phim này chấm điểm ở cả phần nội dung, diễn viên, nhạc và kinh dị, đặc biệt là thích tiết tấu phim chầm chậm, rất hay.

                                    • #52204
                                      vkcloan
                                      Participant
                                      • #52205
                                        jack_sparrow
                                        Participant

                                          tui nghĩ trong phim này chẳng có con ma nào hết , tất cả đều là do su-mi tưởng tượng ra ( cô ấy bị tâm thần phân liệt mà ) còn nói về cái chết của su-eon tui nghĩ chỉ là một tai nạn , còn bà mẹ kế cũng ko ác độc đâu

                                          có lẽ su-mi vì wá đau buồn khi người em thân yêu của mình chết nên mới bị tâm thần phân liệt như thế

                                        • #52206
                                          minhhuyxxx
                                          Participant

                                            Đúng là trong phim chẳng có con ma nào hết! Chẳng qua hình tượng 2 con ma đó chỉ là do chính tâm lí nhân vật tạo ra thôi! Mà phi này cũng chẳng rùng rợn lắm!

                                          • #52207
                                            traubo
                                            Participant

                                              hehe, coi lại cho kĩ đi hai bạn ạ, coi thế nào mà lại nói là không có ma kia chứ, bó luôn hai tay!!!

                                              Nghe mình hỏi nè, vậy chứ cái con gì mà vợ của ông chú thấy dưới cái tủ vậy?

                                              Hỏi tiếp nè, vậy chứ cái con gì mà khúc cuối ở trong tủ bò ra bụp bà dì vậy?

                                            • #52208
                                              ara
                                              Participant

                                                Còn 1 cảnh thấy con mà là khi cô em nằm trên giường ngủ cũng thấy cái bóng ma màu đen xì xì

                                              • #52209
                                                becky
                                                Participant

                                                  Cô chị chứ vera? Con ma từ dưới đất leo lên giường lun muh!

                                                • #52210
                                                  ara
                                                  Participant

                                                    Ủa cô chị hả vậy nhầm sorry

                                                Viewing 21 reply threads
                                                • The forum ‘Châu Á’ is closed to new topics and replies.

                                                MoviesBoOm

                                                2003-2023

                                                Skip to toolbar