Tâm sự Tết

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #36125
    thuy_linh
    Participant

      Mỗi khi đưa ông Táo lên trời, là nhà em lại chẩn bị ăn Tết.Lai rai, mỗi bữa làm 1 việc.Bữa thì muối hành ,bữa thì lau cửa, giặt rèm, bữa thì đi mua chậu cảnh, tại sợ đến hôm được cơ quan cho nghỉ thì ko kịp làm.

      Không biết việc ưa thích mỗi khi tết đến của mọi người là gì ( ngoài vụ được lì xì) . kể cho mọi người cùng nghe đi, để những người ở nước ngoài, ko được hưởng không khí tết Vn cũng được chia xẻ.

      Kể ra hơi ngốc 1 tẹo, nhưng việc thường niên vào đêm giao thừa của em là lôi thư từ, thiệp… của mình ra đọc.

      Cỡ 8 giờ tối, là chui vô phòng, mở ngăn tủ màu đen ra ( nguyên cái phòng em, có cái ngăn tủ này là ngăn nắp à), lấy ra 1 sập dày ơi là dày.Hix, tính em nó thế, thích giữ cẩn thận thư từ, thiệp tết, Noel hay sinh nhật,cả ba cái đồ linh tinh, vỏ trai, vỏ sò… từ hồi học cấp 1.tặng mà.Con bé Khánh Linh, nó bảo em là bà đồng nát, là vì thế.

      Năm ngoái coi lại mà còn rơm rớm nước mắt nữa, cảm động lắm đó.Em thích cầm 1 cái thiệp lên, ko nhìn tên, chỉ nhìn nét chữ, lời nhắn để coi coi đó là do ai tặng mình.Cũng vui ra phết.Có khi còn nhớ lại cái hồi xưa,cái hồi mình được tặng, cái đứa kia trông như thế nào, nói những gì.Tự nhiên, kỉ niệm trào ra ào ào.

      Năm nào cũng làm, mà chưa có chán hết chơn á.Nghe tưởng ít, nhưng bữa nào em cũng làm sang ngày mùng 1 tết hết.

      Tại em cứ vừa làm vừa nói chiện điện thoại mà.Vầy nè, em khoái nhất là được bạn bè gọi điện thoại chúc tết vào đêm giao thừa, có khi nói mấy câu chúc ngớ ngẩn và trẻ con nhưng đem lại niềm vui rất lớn.

      Không chỉ vậy, em còn khoái coi mấy chương trình kịch Táo quân nữa , thế là cứ ngồi 1 lúc, thấy trên nhà cười rần rần, là em lại chạy lên coi ké 1 lúc.

      Đến 11h thì đi coi bắn pháo bông với mấy đứa bạn.Năm ngoái, ở VT bắn pháo bông trên mặt biển, chỗ Bãi Trước, đẹp lắm.Coi xong, mỏi cổ mún chít nhưng mà thích lắm.

      Rồi dẫn nhau lên chùa đầu năm.Đông lắm, nước mắt nước mũi cứ chảy tùm lum, còn xin lộc ở chùa nữa chứ, y chang người lớn luôn.May mà mấy ngôi chùa lớn đều gần đó nên cũng đỡ mệt.

      Bữa nào cũng gần 2h sáng mới về tới nhà, vì sợ về sớm wá lại tự xông nhà thì chít.

      Về đến nhà thì ngồi chờ điện thoại của bạn bè tiếp.Đến cỡ 3,4h sáng mới đi ngủ.

      Còn mọi người đón Tết thế nào?

    Viewing 23 reply threads
    • Author
      Replies
      • #53290
        th
        Participant

          hồi bé sao mà thích tết lắm nha, thèm đến tết để được lì xì, ăn bánh chưng, ăn dưa hấu rồi đủ thứ mứt kẹo,mà thích nhất là chơi đốt pháo với lũ bạn hàng xóm, sáng mùng 1 ra khỏi nhà thấy nhà nào cũng toàn xác pháo, ko khí thì se lạnh, thấy ngay cái không khí tết ko lẫn vào đâu được.vậy mà bi giờ chẵng hiểu sao dưa hấu có quanh năm, mứt kẹo bánh chưng cũng thế, pháo cũng chẳng còn, chẳng còn gì là đặc trưng ngày tết nữa

          sao bi giờ cũng chưa lớn mấy mà sao ghét tết wá trời, tết ờ nhà thì buồn mà cũng ko có hứng đi chơi mấy. ngày xưa đêm giao thừa cả nhà quây quần bên nhau xem kịch táo quân rồi đến 12h mấy chị em dọn đồ ăn ra đợi ba mẹ đi xông đất về rồi ăn nhậu tới 2,3 giờ sáng.rồi dần dần..đến hôm nay, ngày tết cả nhà tìm nhau chụp chung 1 tấm hình cũng khó, tết giờ chỉ còn trong kỉ niệm thôi!

          năm ngoái thì th được cậu th đặc biệt tin tưởng giao cho giữ nhà để ông đi về quê ăn tết..hehe từ 28 tết đến tận mùng 9, th còn rủ một đám bạn đến ngày nào cũng quậy … chắc mấy bạn cũng biết lúc ông về cái mặt ông méo cỡ nào, năm nay ổng cũng về quê hông biết Th còn hi vọng gì hông. nhưng mà năm nay th có chương rình mới rồi, ăn tết ở vùng sâu vùng xa mà đi có một mình à, tết là thế đó. tui ghét tết. có ai giống tui ko

        • #53291
          admin
          Keymaster

            HT nì có ý kiến giống như th , cụng ly 1 cái nè lão đệ.

            Mỗi năm thì già thêm 1 tuổi chứ có gì zui đâu

          • #53292
            titine
            Participant

              Thật ra titine thích không khí chuẩn bị Tết hơn là trong Tết. Cái cảm giác nô nức được theo mẹ đi mua mấy chậu kiểng nho nhỏ đem về chưng, cảm giác đợi tin nhắn, điện thoại của bạn bè chúc tết trong đêm Giao thừa, cản giác hồi hộp được lì xì… những cảm xúc nho nhỏ này khiến titine vui lắm Titine cũng có thói quen giống như thuy_linh vậy đó, cũng lôi mấy cái thiệp từ hồi xửa hồi xưa ra coi, ngồi cười 1 mình và nhớ đến mấy đứa bạn của mình

              Mà kỳ lắm, bình thường tui thức đến 2-3h sáng cũng được, nhưng ko hỉu sao giao thừa là tui lại bùn ngủ ko hà?

            • #53293
              chocolate_chipchip
              Participant

                Hồi trước thích Tết lắm mà không hiểu sao bây giở thấy bình thường không à. Nhưng mà Tết ra ngoài đường có cái không khí rất hay nhớ.

                Trời se se lạnh, lại vắng người. Chắc là trước Tết thì mọi người tụ tập đi chơi còn Tết rùi thì chỉ có ở trong nhà là vui thôi, họ hàng đông đủ mà. Đêm Giao Thừa hay đi bán bóng bay với tụi bạn rùi sau đó tụ tập đi chơi, đi coi pháo bông kể cũng vui. Hết đêm Giao Thừa là hết Tết luôn, buồn muốn khóc.

                Tết già thêm một tuổi mà vẫn có người thích Tết nhỉ ? Hihihihi…..

              • #53294
                thuy_linh
                Participant

                  Hehhe, tin mới nhận nè bà con ui.Tết năm nay xóm em nấu bánh chưng.Chính xác là bánh chưng, hông có bánh tét ( người Bắc ko à).Có 5 nhà đăng kí góp đậu nấu bánh chung gòi.Địa điểm là sân thượng nhà bác tổ trưởng tổ dân phố.Đợt này, vui phải biết luôn.Có thể là bánh ko ngon bằng bánh đặt mua ( lâu lắm rùi từ cái ngày có người gói bánh ở nhà) nhưng cái ý tưởng nấu 1 nồi bánh to đùng trên sân thượng giữa thành phố đúng là vui thiệt.

                  Mà mấy bữa nay, mấy cô bác xóm em đang xôn xao, năm nay có khi phải ăn tết chay! Hix, gà qué, gia cầm, đến heo cũng có thể lây vụ cúm gà, làm nhìu người lo lắng.

                • #53295
                  potterharry
                  Participant

                    Tet nam nay ko duoc an thit ga luoc cham muoi ot roi. Chi con xoi thoi. Buon queeeee

                  • #53296
                    doc_co_cau_bai
                    Participant

                      hôm nay 28 Tết….ngày này năm ngoái đang ở Lái Thiêu (nhà yang) ăn bánh chưng….chưa gì đã một năm rồi….nhanh quá…..

                    • #53297
                      shrekbk
                      Participant

                        Tết năm nay tôi ăn Tết cùng papa…trời đang mưa…lạnh…nhưng lòng tràn ngập niềm vui sướng…

                      • #53298
                        nbtsa
                        Participant

                          Cái Tết thứ 2 xa nhà. Ai hỏi mình cũng “Chời ơi, có gì mà nhớ chứ, năm nào cũng như năm nào”. Vậy mà sao trong lòng thầy xót xa lạ! Tại sao người ta phải lớn lên, để rồi phải xa cách??? Sực nhớ đến câu nói trong Trái tim mùa Thu “Em muốn làm cây, vì làm cây suốt đời sẽ chỉ ở một chỗ…”.

                          Nhớ những ngày giáp Tết, mẹ bắt phụ dọn nhà, hay cùng đi chợ để phụ xách đồ mà cứ cằn nhằn cử nhử. Nhớ những buổi chợ Tết, đứng trong nhà nhìn người bán hàng rong bị công an dzí chạy xịt khói. Nhớ những buổi “Tiến lên” thâu đêm suốt sáng. Và nhớ có người gọi điện cho mình hoài để chỉ nói “Tui nhớ mấy người quá đi!”

                        • #53299
                          faye
                          Participant

                            Thuy_linh : ơ, nhà Faye gốc Bắc nhưng sao má của Faye nấu bánh tét không à . Vậy ng` Bắc hay nấu bánh trưng hả , giờ mơ”i biết .

                            Mọi người làm Faye nhớ hồi còn ở VN quá . Khoái nhất là đêm giao thừa . Đọc kinh gia đình, ba má ít khi ở nhà, nên ít khi đọc kinh chung với gia đình nên khoái lắm . Rồi xem TV, xong rồi xếp hàng chờ lì xì, mà sao nhà Faye chẳng có đứa nào có thói quen chúc ba má hết trơn . Đến đêm thì ngủ đâu có được, thích nghe pháo nổ, rồi mấy anh chị em đoán coi là pháo nhà ai trong xóm vừa đốt xong . Sáng ra đi lễ nhà thờ mùng 1 á . Rồi về mặc quần áo mới, đi qua nhà ngoại . Rồi về . Tại vì ba má Faye đều là cả nên các cô chú cậu dì tới nhà Faye chư” mình không phải đi đâu cả , mà cũng mệt, tại nhà phải làm tiệc tùng cho họ hàng, họ về xong là mình dọn dẹp chết bỏ . Nhưng vui . Bên này tết chẳng có cái quái gì, có mấy cái hội xuân mà đi 2, 3 năm là thôi, không đi nữa, tại chẳng có vui gì . Lớn rồi, chẳng còn được lì xì (chưa bị đòi lì xì là may rồi ) , chẳng còn có cái tâm ý háo hức chờ đón nữa, nhưng vẫn thấy nhớ những kỷ niệm xưa .

                          • #53300
                            00thay
                            Participant

                              Tết năm nay bùn hiu hắt, ko có bạn bè, gia đình, bà con cô bác, bùn nhứt là ko có … tiền lì xì. Ở chỗ tui ở toàn là Vn ko à, cũng làm nhiều trò nhiều kiểu lắm, nhưng vẫn ko cảm nhận được cái không khí Tết, nói đúng hơn là không khí chuẩn bị đón Tết. Còn ngày Tết thì chán phèo, chạy tới chạy lui chúc Tết lấy tiền lì xì, rồi đem dzìa đưa cho mẹ (hic hic). Ra đường thấy “àh cái này đẹp wé, àh cái kia đẹp wé” xong rồi về nhà lôi bộ lô tô ra kiếm tiền. Bùn..

                            • #53301
                              thuy_linh
                              Participant

                                Bít sao hông mọi người, bi giờ là chiều 29 tết gòi.

                                Năm nay, hi vọng mình sẽ có nhìu niềm vui và được nhìu người phone chúc tết đó mừ.

                                À, còn nữa.Trưa nay, ba em mới đi biển về.Vậy mà cứ tưởng năm nay, ba em ăn tết ở giàn khoan lun chứ.Cả nhà, dù sao cũng vui hơn nhìu mà ,phải không? Cũng may, là hôm nay có máy bay, chứ không thì 6 tết mới về được.Vui wá, chia xẻ với mọi người đó

                              • #53302
                                eros17
                                Participant

                                  yep…thích cái cảm giác đọc sms của bạn bè…rùi đúng 12h thì lên đánh thức mẹ dậy đòi tiền lì xì hihi hư quá chời…

                                  năm nay cũng là năm thứ 2 xa nhà…tết nhất gì mà mọi ng nói mới bít, năm nay năm con gì cũng chẳng biết… giao thừa ở VN bên nay mới 6hpm, ngồi ôm gối mà coi tivi =( chứ biết làm gì…chiều nay ra supermarkt coi có bánh chưng 0, chắc 0 có nữa òi hic tội nghiệp mom iu vấu thèm ăn bánh chưng với củ kiệu, em gái thì chảy cả nước miếng vì bánh tổ…mình thì hic sms cũng 0 dám mong nhận được…

                                  Tết ở nhà là yui nhấttttttttttttttttttttttttttttttttt…

                                  nhớ nhà wá chời…

                                • #53303
                                  pocolo
                                  Participant

                                    Đọc lại tâm sự của các đ/c, tui thấy tết đối với ng` VN mình thật là wan trọng. Đúng như Vivien noí, ng` ta chỉ biết là quí khi mìng đã mất nó. Tết chính là dịp để mọi ng` VN xa quê trở về nhà dù bằng hành động hay chỉ bằng tâm tưởng, nhớ nhất là trong cảnh se lạnh của đêm 30, khí trời bàng bạc, đừong phố vắng người, mùi hương trầm thoang thoảng trong gió thổi tung lá cây từng đợt. Lên sân thựong tham gia cúng trời đất, cúng ông bà tổ tiên, lòng thầm mong 1 năm mới tốt lành…

                                    Thời gian trôi qua mau quá, mới đó mà cả chục năm, có những chuyện xảy ra mới ngày hhôm qua mà ta thấy như đã là dĩ vãng mịt mờ, có những chuyện xảy ra đã từ lâu mà ta thấy vẫn mới như ngày nào. Trong đêm 30 hồi tửong lại nhiều chuyện cũ mà lỏng thấy khó tả, những kỉ niệm vui buồn như lần lựot hiện lên trứoc mắt….ôN LẠI CHUYỆN CŨ MÀ NHỚ TỚI CHUYỆN HÔM NAY, NÓ LÀM TA SỐNG bình thản hơn, đáng yêu hơn, “ngừoi” hơn, mạnh mẽ hơn

                                  • #53304
                                    cowgoat
                                    Participant

                                      huhu..hichic..hàhà, tết của mình trước khi nhận lì xì còn phải lao động tay chân nữa. Khổ mún chít.

                                    • #53305
                                      thuy_linh
                                      Participant

                                        nè, đang tối mùng 1

                                        đi chơi với mí bé cùng xóm

                                        chẩn bị đi en mì nè, ai en hông

                                        tết, đúng là chỉ vui khi trước tết.

                                        đến mí ngày mùng 1,2,3 thì bùn dã man.

                                        mùng 4,5.. đau khổ vì sắp hết tết mà lì xì thì vẫn chưa thoả lòng mong ước, còn gọi là cung ko đủ cầu.

                                        mùng 6, đi học gòi ,lại háo hức chờ tết năm sau

                                      • #53306
                                        admin
                                        Keymaster

                                          Tết tất nhiên vui rùi, trước Tết vui, trong Tết vui , sau Tết mới buồn, đi học lại bình thường mà

                                        • #53307
                                          thuy_linh
                                          Participant

                                            Hôm nay là mùng 7 gòi.Hum wa, đi học lại gòi.Lớp em, tụi nó đòi cô Văn lì xì.Cô kiu hết tết gòi, nhưng vẫn phải lì xì vì, cả lớp nằng nặc :” TV còn chúc mừng năm mới mà cô.”

                                            Đi học lại, hơi oải.

                                          • #53308
                                            eros17
                                            Participant

                                              đêm giao thừa (6hpm bên này) mom vẫn chưa ỳia…3h sáng lật đật xuống mở cửa…mẹ con ngồi ăn bánh chưng (lục khắp thành phố mới có) cho có không khí tí xíu…

                                              mùng 1 vẫn như ngày thường – không có lì xì…

                                              mùng 2 hạnh phúc nhất, biết tin thi đậu, nhận được thư của nhỏ bạn thân – 0 có lì xì…

                                              mùng 3,4,5 thường như ngày bình thưòng – không có lì xì…

                                              Hết tết…hic…

                                            • #53309
                                              stupidcupid
                                              Participant

                                                Tết ở quê tui buồn lắm, đi loanh quanh thấy cuộc sống sao mà còn cơ cực quá, chỉ cần có 1 hay 2 ngàn là tui mua được một bó rau lớn nấu cho cả nhà 5 người ăn mấy bữa chưa hết, thấy mình sống đôi lúc còn phung phí quá.

                                                Chợ Tết năm nay buồn hiu. Chị hai tôi đi chợ dắt theo thằng em để nó coi xe vì sợ không có chỗ để như mấy năm truớc, nhưng năm nay bãi giữ xe cũng chỉ thưa thớt dựng mấy cái xe. Nhà tôi không còn quây quần gói bánh chưng như mấy năm trước nữa, vì mấy đứa con đều đã đi học hoặc làm xa, ông bà nội cũng không còn, mấy cô chú cũng bớt về thăm. Không còn được canh nồi bánh chưng đêm 30 Tết, tôi ngủ một lèo đến sáng mới nhớ mình quên không đón giao thừa, quên gọi điện chúc tết tụi bạn.

                                                Được một cái là bà con đi thăm hỏi nhau vẫn nhiệt tình như ngày nào, đôi lúc thấy mình quá tệ vì người ta nhớ tên mình còn mình sau gần 10 năm sống xa nhà đã quên gần hết những khuôn mặt ấy. Thằng em và bà chị đã quay lại thành phố, còn tôi vẫn còn nấn ná ở lại nhà, đêm đến, ba lái xe vào vườn, ở nhà chỉ còn mẹ và tôi, căn nhà rộng thênh thang, nếu không có tôi ngồi coi TV chắc nó sẽ im lặng lắm. Tôi chợt nghĩ cuộc sống gấp gáp và công việc cùng những chuyến đi đây đó đã hút hết thời giờ của tôi, cả năm qua tôi chẳng có giây phút rảnh rỗi để ngồi nghĩ đến mẹ, mẹ đang làm gì, ra sao, cái bill điện thoại của tôi cũng ít thấy số điện thoại nhà, chỉ có mẹ ba gọi cho tôi mà thôi. Tết này định dùng mấy ngày nghỉ đi Angko Wat bằng số tiền mình để dành, nhưng ở nhà vài ngày với mẹ chắc sẽ ý nghĩa hơn, chỉ còn 2 ngày thôi.

                                              • #53310
                                                admin
                                                Keymaster

                                                  28 , 29 , 30 .. sleeping , no class , not hang out w/ friends. nuttin 2 do . life sucks !

                                                  1,2,3 …. go 2 skul , have Maths test , gotta be 1st person in top list , life z more brighter

                                                  …and …now : bek 2 MB bcuz miss this website , just wanna take a round and meet some of MB members here , who r TrDaiNghia studts .. i wanna make friend w/ u !

                                                • #53311
                                                  faye
                                                  Participant

                                                    Faye lại thích cái không khí tết của quê StupidCupic á , buồn nhưng những gì hương vị của Tết vẫn còn . Tui cũng nhớ mấy cái rẫy vườn trái cây nhà tui quá !

                                                  • #53312
                                                    saldon
                                                    Participant

                                                      Tâm sự Đêm Giao Thừa:

                                                      TẾT này tưởng sẽ cũng chán chường như những cái Tết đã trôi qua kể từ khi mình bước chân ra khỏi trường phổ thông. 3 năm rồi nhỉ, đã 3 năm mình kô hưởng được cái niềm vui trọn vẹn trong những ngày Tết … Nhưng rất may, Tết này tôi cũng được ông trời ban cho cái may mắn đầu năm …. và tôi rất hạnh phúc vi điều đó. Được cùng đi với nhau vào những giờ phút của năm cũ và những giây phút đầu tiên của năm mới, lúc ấy tâm trạng tôi vui sướng biết nhường nào vì đã 3 năm nay, tôi kô hề có được cái niềm vui ấy …. Cứ nghĩ cuộc sống sẽ tiếp tục nhàm chán dần dần trôi qua theo thời khắc của năm mới nhưng …….. cám ơn ông trời …… cám ơn em ….

                                                      Tết này ….. mặc dù 1 mình đi chùa …. cầu duyên :P:P:P nhưng cũng thây vui vui vì đã mấy năm rồi mình kô đi chùa cầu An gì hết, nên ông trời mới kô phù hộ cho mình. Hy vọng năm nay sẽ khá hơn mấy năm trước ……

                                                    • #53313
                                                      nhatminh
                                                      Participant

                                                        Lại sắp tết rồi nhỉ? ăn 2 cái tết xa nhà rồi, năm nay đã lấy vé về.Rồi cuộc đời có nhiều chuyện mà người ta ko thể ngờ.Năm nay, lại là 1 cái tết xa nhà.

                                                    Viewing 23 reply threads
                                                    • The forum ‘Linh tinh’ is closed to new topics and replies.

                                                    MoviesBoOm

                                                    2003-2023

                                                    Skip to toolbar