THẤY GÌ QUA CHUYỆN TÌNH VƯỢT THỜI GIAN …

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #36667
    rainy
    Participant

      Lời đầu tiên tôi muốn nói ở đây chính là ” Lâ lắm rồi HTV mới chiếu được 1 bộ phim HQ hay đến như vậy. Cái hay ở đây không phải là cái hay về nội dung (về khoảng này thì làm sao so sánh với Chuyện Tình Mùa Đông được ), hay về diễn xuất của diễn viên mà cái hay ở đây chính là cách xây dựng mới lạ của cốt truyện (nửa xưa , nửa nay) . Tuy có phần hơi nhảm như mọi người xung quanh tôi bàn luận , nhưng đến tối họ vẫn ngồi trước màn hình để xem một cách chăm chú . Đủ thấy sức lôi cuốn của bộ phim này như thế nào

      Có thể nói đây là một bộ phm gây xôn xao dư luận nhiều nhất trong khoảng thời gian qua (hơn cả Đội Đặc nhiệm , hay Trai Tài Gái Sắc). Kết thúc bộ phim đọng lại trong mỗi người là những cảm xú khác nhau , nhưng đối với tôi , thì đó chính là “Ánh Mắt ” và Nước Mắt . Cả hai một là xuất phát từ cửa sổ tâm hồn , và một chính là cửa sộ tâm hồn

      Đầu tiên hãy nói về nước mắt

      _ Nhân vật Tasuki đã từng nói : ” Dù cô có trở về đi chăng nữa , thì tình yêu của tôi dành cho cô là không đổi … cho tới ngày tôi chết…” vá anh đã khóc .. Có thể bạn sẽ không tin nhưng tôi đã lặng người khi xem cảnh ấy . Vì sao cơ, vì tôi không thể nào hiểu hổi , một con người cứng rắn , gan lỳ như Tasuki lại khóc . Lúc đó tôi chỉ hiểu đơn giản là Tasuki không có được công chúa nên buồn quá mà khóc vậy thôi . Nhưng tôi đã sai lầm , sai lầm các bạn ạ! Giọt nước mắt chính là tình yêu , một tình yêu cháy bỏng mà Tasuki giành cho công chúa . Dù cho Tasuki có nói hàn ngàn lần rằng mình yêu công chúa thì nàng cũng không thể hiễ nổi . Không thể nào chấp nhận được nhưng chính giọt nước mắt ấy đã làm thay anh tất cả _ Giọt nước mắt ấy đã nói với công chúa rằng anh yêu công chúa đến nhường nào , nói với công chúa anh muốn ở bên cạnh cô , làm chỗ dựa cho cô , muốn cô ở lại mãi năm 2003 , đừng bao giờ trở về quá khứ

      Nếu ai coi kỹ trong phim sẽ thấy , ban đầu nước mắt chỉ chảy từ mắt trái của Tasuki nhưng sau khi công chúa lau nước mắt cho anh . Anh đã khóc , khóc thật sự , cả hai mắt anh đều ướt . Tại sao tôi muốn nói đền điều này, vì đó là giọt nước mắt của hạnh phúc . Vì chỉ cần nghe “ta xin lỗi: của công chúa , Tasuki đã biết rằng công chúa đã cảm nhận được tình yêu của Tasuki dành cho cô . Và có lẽ theo tôi , đối với Tasuki như vậy là quá đủ , sẽ còn gì hạnh phúc hơn nếu công chúc cũng yêu anh như anh yêu cô nhưng số phận lại không như thế , cô chỉ có thể cảm nhận tình yêu đó mà không thể nào đáp lại được … Nhưng bạn ạ : “LOVE IS HAPPIER THAN TOBE LOVED”

      _Giọt nước mắt thứ hai lmà tôi muốn nói đến là giọt nước mắt của công chúakhi thấy Tasuki vì mình mà bị lãnh một nhát kiếm của bọn Ninja. Giọt nước mắt khi nghe những lời cuối cùng mà Tasuki nói cùng cô “In Chul, cậu hãy dắt tông chúa chạy trốn đi ” . Có thể mọi người sẽ cảm nhận khác tôi , nhưng theo tôi , công chúa khóc vì nàng hiểu được một điều ” Sẽ không bao giờ công chúa tìm được người thứ 2 yêu công chúa như Tasuki _kể cả đó là tình yêu của In Chul trong hiên tại hay Ari trong quá khứ” Giọt nước mắt ấy là sự cảm phục và đâu đó, ở một thời điểm nào khác , không phải bây giờ giọt nước mắt ấy chính là tình cảm của cô d2nh cho con người đã yêu cô hết lòng .. “Tasuki” Tôi không thể cảm nhận được hết giọt nước mắt mà công chúa khóc _khóc cho Tasuki vì đơn giản tôi không phải là nàng .. bạn nghĩ gì có thể giúp tp6i không ?

      Điều thứ 3 mà tôi muốn đề câ đó chính là ánh mắt . Hãy loại bỏ yếu tố tâi rất , tôi rất thíchnam diễn viên chính trong phim này là Kim Nam Jin, nhưng bạn cũng không thể phủ nhận rằng .. Ánh mắt của anh đã diễn tả rất tuyệt vời về nội tâm của tương quân “Yoo sok” trong quá khứ đến cả Tasuki trong hiện tại phải không ?? Tâi chưa được thấy một” ánh mắt biết nói” nhứ thế bao giờ . Người xem có thể cảm nhận được hết tình cảm của Tasuki không phải qua lời nói , qua hành động mà qua ánh mắt . Một ánh mắt hạnh phúc khi mở mắt ra thấy nàng công chúa trong bức tranh hiện đến bên mình , một ánh mắt giận dữ , kiên cường , và lạnh lùng khi In chul tới cướp công chúa . Một ánh mắt hoang mang lo lắng cực độ khi thấy người mình yêu đang bị đe doạ , một ánh mắt tha thiết thấm đượm nỗi buồn khi dùng bữa cơm cuối cùng cùng người mình yêu , một ánh mắt tha thiết pha lẫn tình yêu nồng cháy và nỗi buồn xa xăm tường chừngt như sâu thẳm khi giao công chúa cho InChul trong những phút cuối cùng .. Tôi bị cuốn hút , cuốn hít thậ sự bởi ánh mắt ấy , còn bạn thì sao ????

      Khuân mặt lạnh lùng . nhưng ánh mắt lại cháy cỏng .. Kim nam ji8n thể hiện quá thành công nhân vật của mình được giao. Anh l2 diễn viêb Hàn Quốc đầu tiên được các nhà làm phim khai thác khíc cạnh ánh mắt . người tra vẫn nói ánh mắt của người đàn ông Châu Âu là có sức cuốn hút nhât nhưng tôi thấy Kim Nam Jin đã làm được hơn cả điều đó . Anh đã làm Được một “ánh mắt biế nói” _ đôi mắt anh chính là tâm hồn anh

      Tôi không biết kết thúc phim như vậy là sao _tôi thật sự thấy vẫn có gì đó mà rới chưa thấy thoả mãn , tôi vẫn có gì đó không hài lòng mặc dù kết thúc phim không thể nào khác đi được . Để công chúa trở về bên tướng quân Yoo Sok là là một giải pháp tốt _cô chấp nhận bên tướng quân Yoo Sok vìa Yoo Sok chính là hiện thân của Fujiwara Tasuki , như In Chul là hiên thân của Ai ri ngày nào……

    Viewing 54 reply threads
    • Author
      Replies
      • #61917
        sunnygirl
        Participant

          MỘt cảm nhận thật xúc động ! đối với 1 exmodel như Kim Nam Jin vừa mới bước chân vào điện ảnh thì đúng là qúa xuất sắc , mà nếu anh làm model thì cũng ko thể có điểm nào để chê, gương mặt lạnh , kêu hãnh và dáng người cao đẹp như thế !!!

        • #61918
          deepblue_om
          Participant

            Phim này làm là để đưa Kim Nam Jin đến với khán giả, hai nhân vật kia nhảm bà cố luôn, nhất là cô công chúa nhìn tưởng dễ thương hiền lành kia, cô này chẳng thấy xứng đáng được các nhân vật trong phim yêu. Coi xong nguyên bộ phim, ta thấy cô có gì, chỉ là sắc đẹp mà thôi, còn lại tính tình, chẳng có gì hay ho, mới coi phim tưởng là hiền nhưng hoá ra chẳng hiền chút nào, có thể nói là trình độ lợi dụng lòng tốt và tình yêu của người khác hơi bị cao, yếu đuối ư, không hề, yếu đuối thì đã không đối xử với tay người Nhật tàn nhẫn vậy đâu, mang tiếng là công chúa từ thời xưa trở về nhưng lại là một người đàn bà hơi bị “thoải mái”, thì ra Hàn Quốc từ ngàn xưa đã vậy haha. Mắc cười nhất là cái câu “ta sẽ trả lại những gì tanợ ngươi”, nói mạnh miệng ghê mà hông biết lấy gì để mà trả, thì ra trả bằng cách lấy “ông cố nội” nhà ngươi, như vậy cuối cùng hoá ra công chúa là bà cố nội của KNJ, phim mang tính chất loạn luân

          • #61919
            diquan
            Participant

              Đến đoạn cuối công chúa cùng Kim Jo Suk lên thuyền sang Nhật, tôi nhớ hình như công chúa có nói :”Có lẽ chính vì tình yêu với Hushiwara nên ta đã tha thứ cho người này chăng?”

              Điều này chứng tỏ trong khoảnh khắc cuối cùng, công chúa rơi giọt lệ dành cho Tashuchi chính là giọt lệ tình yêu, trong lúc ôm Tashuchi vào người cô cũng đã cảm thấy được tim mình rung động trước tình cảm của con người có gương mặt của kẻ thù kia. Và tôi cho đây là kết thúc có hậu nhất dành cho Tashuchi rồi.

              Chuyện tình vượt thời gian là bộ phim mà tôi không tìm thấy được 1 vai diễn nào để ghét.

              Với công chúa, dù đôi khi tôi thấy bực mình vì cô khóc quá nhiều, nhưng nghĩ lại thì khi ấy không khóc liệu công chúa còn làm được gì? Dù đang nương tựa vào Tashuchi nhưng công chúa vẫn lạnh lùng với anh: “Dù ta biết người không phải là Kim Jo Suk hay có liên quan gì với người đó, nhưng ta không thể chấp nhận ngươi”. Rất rõ ràng và dứt khoát, chính vì thế mà Tashuchi vẫn không thấy bị tổn thương khi công chúa trở về bên In Chon dù là trái tim anh cũng tan nát cùng với việc mất công chúa. Đối với In Chon công chúa đã yêu anh: “Không biết Ari có tha thứ cho ta không nếu biết là ta yêu ngươi. Ngươi không hiểu được ta đau khổ như thế nào khi để ngưởi ở lại” Không ai có thể xa rời người yêu của mình được, có thể công chúa cũng không thể sống được khi không còn In Chon bên cạnh. Nhưng cũng là vì tình yêu với In Chon nên công chúa hiểu được: “Ta không phải là người ở thế giới của ngươi. Và trở về trong thế giới của ta ngươi cũng như vậy”. Chính câu nói ấy đã cho thấy được công chúa yêu và hiểu In Chon như thế nào. Số mạng là như vậy, Ari và In Chon một người bỏ công chúa ra đi, còn một người không thể đi cùng công chúa.

              Hai nam chính trong phim này thì không có chỗ nào chê được, có thể nói KNJ vào vai chưa được nhuần nhuyễn lắm, nhưng với người mới mà đóng được như vậy là quá đạt. Hơn nữa, những đoạn diễn tả tình cảm bằng mắt của anh có thể làm cho tôi cảm động thật sự, có khi tôi cũng phải lặng đi khi nhìn vào đôi mắt buồn bã ấy. Và SJS thì đã vượt qua cái bóng gã si tình trong Giày thuỷ tinh. Anh sống trọn vai diễn với một con người tính cách nông nổi, tự ái và nóng nảy. Cách thể hiện tình yêu của In Chon khác với Tashuchi, nhưng cũng có khi nhìn vào đôi mắt hoe đỏ của SJS tôi cũng thấy mắt mình cay cay. Câu mà In Chon nói với công chúa làm tôi cảm động nhất là: “Làm sao đây, như thế này mà tôi còn thấy nhớ, tôi không thể để cô đi được. Cô không được đi đâu hết!” hix hix… cả hai anh đều xứng đáng và tốt đẹp cả.

            • #61920
              let_me_let_me_die
              Participant

                Ê sao tui nghe quí vị bàn luận thì công chúa iiu cà 2 người luôn hả : Hujiwara và Inchol

                Chẳng phải lúc cuối cc chúa nói là:phải chăng tình yêu với Hujiwara mà ta đã tha thứ cho người này

                Vây là cc chúa cũng có tình cảm với Hujiwara rồi

              • #61921
                deepblue_om
                Participant

                  Tôi thì lại chẳng thấy cô công chúa kia đáng để những người đàn ông trong phim kia yêu chổ nào hết!

                  Nên nhớ rằng phụ nữ thời phong kiến, nhất là công chúa nữa, rất quan trọng trinh tiết và đã lấy ai rồi thì sẽ chung thủy với người đó, vậy mà cô này cùng với tướng quân đã XXX trước rồi, thôi thì yêu nhau quá mình còn thông cảm được, mà công chúa lúc đầu nói là yêu tướng quân lắm, sẵn sàng “hy sinh” bản thân để cứu anh ta. Vậy mà tới tương lai được không bao nhiêu ngày, tiếp xúc chẳng bao nhiêu lâu đã ngã vào vòng tay của pa tạo mẫu, pó tay!

                  Nếu nói yêu pa tạo mẫu là vì pa này giống tướng quân thí thiệt là tệ hại, như vậy đâu phải là tình yêu ?? Còn nếu nói là yêu pa tạo mẫu thật tình thì lại càng tệ hại, mới có một mới tình với tướng quân, có thể nói là “khắc cốt ghi tâm” vậy mà chưa chi đã yêu người khác, mà nói cho công bằng, pa tạo mẫu này nhảm pà cố, không thể là mẫu người của cô công chúa này.

                  Rồi tiếp tục, yêu mà vẫn trở về quá khứ, cái này cũng không hợp lí tí nào vì bản thân cô có mặt ở hiện tại đã là một sự bất thường rồi, không thể nói về để cho lịch sử không thay đổi hay chi chi đó.

                  Đã vậy theo diquan thì công chúa rơi giọt lệ dành cho Tashuchi chính là giọt lệ tình yêu, vụ gì nữa đây ?? lại yêu nữa à, vậy lại càng tệ, mà cuối cùng tệ nhất vẫn là về lấy một người không yêu, nói đến đây đủ thấy cốt truyện nhảm pà cố ./…

                • #61922
                  deepblue_om
                  Participant

                    Quên nói thêm, hai cái vụ XXX không cần thiết với tướng quân và pa tạo mẫu làm cho bộ phim bị giảm giá trị đáng kể ….

                  • #61923
                    unknow
                    Participant

                      tôi cũng như các bạn,trong phim này,chỉ có thích nhiều với thích ít,chứ chẳng ghét ai hết.Đến cả 2 tên Ninja mà tôi còn khoái nữa là…(“chúng ta hãy tực sát đúng như tin thần võ sĩ đạo”:”nếu chết như vật,cũng mang tiếng ô nhục,chi bằng hãy cố hết sức thêm một lần nữa”)

                      Rồi đến tên xh đen nữa,anh ta cũng yêu công chúa thật lòng,cũng khóc vì nàng,cũng liều chết ôm chân hai tên Ninja lại,để cc có thể chạy thoát.

                      In chon,thì ko có gì để nói.Anh thật ngốc nghếch,vũng về trong tình yêu.Tuy tôi ko thích anh ta lắm,nhưng phải nói rằng con người này đã sống rất chân thật.Củng như vậy với Ung mi.Ghét ai thì nói,thích ai thì la lên,sống như vậy thoải mái biết bao nhiêu….

                      Còn công chúa,chỉ riêng việc trở về cũng đã đủ thấy cô có tính cách hoàng tộc rồi.Còn những điều khách,thi cũng có thể rộng lượng với cô.Vì nói gì thì nói,cô vẫn chỉ là một người con gái trẻ.Cần tình thương,cần có ai đó bên cạch,cần được bảo vệ.Nhưng tôi cũng đồng ý rẳng,vì cón quá trẻ,nên cô chưa thực sự yêu ai cả.Với Ari,tình yêu đến từ sự ấn tượng,sự bướng bỉnh của cô gái nhỏ.Rồi sau đó,biến cố quá lớn,đã kéo hai người lại gần nhau hơn.Tình yêu ấy,phần nhiều là sự thần tượng và cảm phục.Với In chon,lại là một hệ qủa của việc cô yêu Ari.Gương mặt của ng yêu đã làm cô ám ảnh,trong vô thức,cô đã coi In chon như là Ari.Cô bảo,cô yêu In chon,chứ ko yêu Ari,nhưng thực ra,tình yêu ấy xuất phát từ Ari.(lằng nhằng thật!).Nếu có một bắt đầu mới,tôi tin người cô chọc sẽ là Taszi.Bởi vì,cô có thể bỏ qua việc anh giống y khuôn kẻ tử thù,mà lau nước mắt cho anh,khóc vì anh(ó lẽ cô nhận ra hành đông của anh cũng giống như hành động của Ari,chết để bào vệ cô);có thể vì anh tha thứ cho KYS,thì cũng đủ biết cô cảm động vì tình yêu ấy và cũng có rung động vì anh.Tóm lại,nếu là một người con gái bình thường,tôi tin cô sẽ nhận ra Taszi mới là tình yêu đích thực của cuộc đời cô

                      Hihì cuối cùng cũng là người tôi thích nhất,ấ tượng nhất.Taszi!Bạn rainy cũng đã nói rất hay,rất rõ rồi.Anh ấy là một người đản ông đích thực.Nếu xét môt cách khách quan,anh yêu cô hơn tất cả những người đàn ông khác.Có lẽ,nói quá nhiều cũng ko hay,nhưng tôi cũng đã khóc khi anh khóc…Tửng ánh mắt của anh cũng ám ảnh tôi.Anh ko nói nhiều được,bở hoàn cảnh sống đã làm anh ko thể nói ra những từ ngữ ướt át,cảm động.Nhưng bằng ánh mắt và những giọt nước mắt,chúng ta còn cảm nhận được nhiều hơn nữa…

                      hhichic cuối cùng tui thích ai?KNJ hay Taszi??????

                    • #61924
                      let_me_let_me_die
                      Participant

                        Theo tui nghĩ là cc ko co iu tên In chol đâu mà chẳng wa là do hắn có cái mặt giống Ari thôi

                        Còn cái vụ XXX với thằng In chol tui chẳng cũng hiểu nổi ko biết ý đạo diễn mún gì????Rõ ràng là ko ii sao lại XXX nhỉ?

                        Tui đồng ý với ý kiến của bạn nào nói về giọt lệ tình yêu với Taszi Bởi đến lúc cuối cùng cc mới hiểu được tình cảm của Taszi

                        Phải cc mà chưa bắt buộc phải trở về thì chắc đã yêu Taszi lun rùi hahaa

                        Tui nghĩ phim phải có thêm phần 2 thui

                      • #61925
                        unknow
                        Participant

                          hichic,xung quá nên gõ tới tấp,đến khi xem lại thấy sai chính tả tùm lum.Hi vọng ko vì vậy mà các bạn thấy bài của tui buồn cười

                        • #61926
                          admin
                          Keymaster

                            Deepblue_om nhận xét nhảm pà cố, anh chưa hề yêu ai hay sao mà nói năng hồ đồ như thế hả. Chỉ có ai đã yêu 1 người nào đó cháy bỏng và tha thiết thì mới có thể thấy hết những cảm xúc rất người của các nhân vật.

                            Tình yêu của anh chàng kẻ thù của công chúa nó mãnh liệt đến mức vượt thời gian, như 1 sự thần kì, được truyền đến tận cho anh chàng côn g tử người Nhật. Có ai đã yêu thì khi xem mới cảm nhận hết sự mãnh liệt và sâu sắc của tình yêu chân chính. Kẻ thù của công chúa -tình yêu của anh ta-chưa bao giờ kết thúc, anh chàng công tử chính là hiện thân của người đó, yêu công chúa trước khi được gặp nàng qua bức tranh của tổ tiên để lại.

                            Kang In Chul cũng vậy, là hoá thân của Ari, mang trong lòng tình yêu thiên kiếp đối với công chúa.

                            Nàng sẵn sàng hiến dâng cho Kang In Chul vì nàng tin là số phận đã đền bù cho nàng, đem trả lại Ari cho nàng trong hình bóng của In Chul

                            Tình yêu của cả 3 nhân vật chính đều vô cùng cao đẹp và đáng trân trọng, gây xúc động cho những ai có tâm hồn và trái tim yêu thực sự.

                            Tình yêu đôi khi ko cần 1 lí do, đó là 1 chuyện tình vượt thời gian…

                            Công chúa chưa hẳn yêu Huchiwara, nàng có thể chỉ trân trọng và biết ơn tình yêu đó thôi. Và tình yêu đó đã hoá giải lòng hận thù đối với người xưa.

                            Chuyện công chúa và kang In chul quan hệ với nhau lúc sắp phải xa nhau là 1 diễn biến tâm lí rất người, thể hiện sự khao khát và yêu đương mãnh liệt giữa họ. Đó là điều tất yếu ko tránh khỏi, nếu ko có chuyện này theo tôi thì tình yêu này chưa thuyết phục lắm. Deepblue_on thì xem phim theo kiểu của anh ta, chỉ nghĩ đến cái tầm thường chứ ko hề biết được rằng có những người mang trong lòng 1 tình yêu mãnh liệt như họ, khi xem đã rơi lệ…

                            Câu chuyện có lẽ là phi thực tế, nhưng ta xem phim ta nên cảm cái tình của nhân vật hơn là cái sự phi lí của phim ảnh anh Deep ạ. Bao giờ cũng vậy, cho dù 1 bộ phim có phi lí đến mức nào đi nữa, nó cũng có những phần rất chân thật, rất con người, vì đó là sản phẩm của chính con người.

                          • #61927
                            rainy
                            Participant

                              Đầu tiên tôi phải cám ơn các bạn đã quan tâm đến vấn đề mà tôi muốn đề cập đó chính là những giọt nước mắt mà công chúa khóccho Tasuki trước khi cô trở về quá khứ. Theo tôi đã nói trên bài viết đầu tiên của mình :”công chúa khóc vì nàng hiểu được một điều ” Sẽ không bao giờ công chúa tìm được người thứ 2 yêu công chúa như Tasuki _kể cả đó là tình yêu của In Chul trong hiên tại hay Ari trong quá khứ” Giọt nước mắt ấy là sự cảm phục và đâu đó, ở một thời điểm nào khác , không phải bây giờ giọt nước mắt ấy chính là tình cảm của cô dành cho con người đã yêu cô hết lòng .. “Tasuki” Ở môt lúc nào đó cô sẽ yêu Tasuki . Tôi tin là như vậy

                              Một vấn đề nảy sinh trong cuộc trò chuyện của chúng ta là cảnh “XXX” của công chúa ở đoạn cuối phim .. không biết các bạn thì sao nhưng tôi nghĩ chỉ đoạn này thôi đã làm giảm giá trị của bộ phim đi 20 % rồi đó … Tôi không hề phủ nhận ý kiến của betty_boop nhưng đem chi tiết ấy lên phim là không được… Nếu để lý giải tại sao tôi nói như vậy thì tôi không thể nào nói cho khách quan (vì tôi luôn đứng về Tasuki) nhưng bộ cứ yêu là phải (XXX) như vậy thì tình yêu chỉ là như vậy sao … công chúa trở về quá khứ nhưng cái cô để lại nhiều lắm chứ .. ngoài trừ để lại một vết thương không bao giờ lành cho Tasuki đã đành nhưng công chúa cũng để lại trong lòng Inchul những giây phút hạnh phúc.. tôi thấy như vậy là hay nhất .. hay hơn là (XXX)

                              Nếu nói về tình yêu cao cả , tình yêu đúng nghĩa là tình yêu của Tasuki .. Ai đả bảo rằng yêu là gây mê mà không hồi sức.. thì ở đây Tasuki yêu công chúc bằng một tình yêu không cần đền đáp anh đâu đòi công chúa (XXX) với anh đâu trong khi chuyên đó là chuyện hoàn toàn có thể được trong những ngày anh sống bên công chúa …Anh yêu cô là cần cô sống hạnh phúc .. anh têu cô là cần nhình thấy nụ cười của cô , ánh mắt rạng rỡ của cô .. làm sao mà Tasuki không đau khi nhìn thấy công chúa nhìn In Chul bằng ánh mắt ngọt ngào như thế.. anh có quyền đòi lại những gì mà anh đã cho công chúa chứ .. nhưng…. anh chỉ nắm tay công chúa .. và ánh mắt của anh như bao lấy công chúa …

                              Tôi mãi không sao quên được ánh mắt của Tasuki .. ánh mắt biết nói

                            • #61928
                              unknow
                              Participant

                                Tôi đi tìm em ở phía cuối chân trời

                                Đâu đây bóng em

                                Tưởng như gần thôi mà xa vời vợi

                                Em như trong mơ

                                Người con gái tôi vẫn đi tìm và vẫn đang chờ đợi

                                Ngập ngừng, chới với

                                Số phận có thể nào buộc ta bước qua nhau…

                                Tôi dường như mỗi lúc mỗi lún sâu

                                Khi em dần hiện rõ

                                Người con gái trong những giấc mơ tôi vẫn thường gọi mớ

                                Tôi ghét chính mình

                                Chẳng biết nói thế nào nên lớ nga lớ ngớ

                                Ông trời cắc cớ

                                Tôi tìm được rồi sao chẳng thể của tôi…

                                cái nì đã đem qua bên ctvtg rồi,nhưng có topic về KNJ nên tôi lại mang sang.Tôi cũng như rainy,luôn cảm thấy tình yêu cao thượng nhất.sâu nặng nhất trong phim là thuộc về Taszi.Nhưng biết làm sao bi giờ,đạo diễn đã xây dựng như vậy rồi.Ít ra,khi công chúa ko thể ở lại tương lai,ko thể có cơ hội thứ hai với Taszi,thì nàng cũng đã có một bắt đầu mới KYS

                                Công chúa mất đi đất nước,nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy nàng may mắn,vì nàng có được quá nhiều tình yêu…

                                Giọt lệ đầu tiên cho tình yêu là một viên kim cương…

                                À,quên nửa!tôi thấy trong giới thiệu phim của SBS,có cảnh In chon nhảy xuống vách núi để đi tìm công chua!hichic,hi vọng là anh ta ko dành mất tình yêu cua Kys,của Taszi nửa!

                              • #61929
                                unknow
                                Participant

                                  À,quê nửa!tôi cũng ko thích cc xxx với In chon.Dù hoàn cảnh thế nào đi nửa,với một cc,xxx với tướng quân Ari,ng tình đầu tiên của mình là quá đủ rồi

                                • #61930
                                  let_me_let_me_die
                                  Participant

                                    Tui ko đồng ý với quan niệm của bạn boop.Tui nghĩ là chính cc cũng chưa chắc chắn được là bản thân mình có iu tên In chol ko nữa ah nên ko thể xảy ra chuyện XXX với hắn được.Tui nghĩ cc lộn hình ảnh của Ari và In chol nên mới XXX thui

                                  • #61931
                                    unknow
                                    Participant

                                      ko đâu,trước khi xxx,cô đã nói là”nếu Ari biết chắc sẽ giận ta lắm,vì ta đã yêu nhà ng rồi”.Chứng tỏ cô ý thức được việc mình làm.Chỉ có điều,tôi ko hiểu là cô có biết rõ mình yêu ai không.Chứ từ đầu phim tới cuối,tôi thấy cô ấy hơi thụ động trong việc chọn lựa.Các bạn nghĩ sao?

                                    • #61932
                                      deepblue_om
                                      Participant

                                        xin lỗi bạn betty_boop nhé, tôi ít khi nào muốn nói đụng đến ai vì tôi luôn tôn trọng ý kiến cá nhân trên diễn đàn, lần này thì muốn “đụng” bạn quá, hehe. Nhưng tôi rất thông cảm với bạn vì theo tôi thì, thứ nhất, có lẽ bạn chưa hiểu ý kiến của tôi, thứ hai tôi thấy bạn ít ra là cũng có chịu khó phân tích theo ý mình, vậy là tôi không nói gì đến bạn nữa. Chỉ xin bạn rút kinh nghiệm khi phát biểu trên diễn đàn, cố gắng tránh tối đa nhận xét về cá nhân thành viên khác mà hãy đi vào đề tài nghen bạn. Còn về bộ phim thì tôi đã nói ý kiến của mình khá rõ rồi, nếu được thì bạn vui lòng đọc kĩ và suy nghĩ thêm một chút nữa,

                                        Deepblue.

                                        .(vẫn còn muốn đánh giá những ý kiến của betty_boop quá )

                                      • #61933
                                        let_me_let_me_die
                                        Participant

                                          Hành động XXX của cc với Inchol làm mọi người ko thích(chỉ có bạn boop gì đó là đồng ý)nhưng mà dù gì thì phim cũng đã kết thúc rồi cc cũng đã chấp nhận KYS coi như cũng đã an ủi phần nào cho Hujiwara (mặc dù ko phải chính anh ta hưởng mà là ông cố nội hahah)

                                          Có lẽ ko thể nào giải thích được hành động khó hiểu XXX của cc bởi làm sao gt được tình cảm và tình iu nhu XD nói

                                          Làm sao cắt nghĩa được tình iu

                                          Có nghĩa gì đâu 1 buổi chiều

                                          Nó chiếm hồn ta =nắng nhẹ

                                          = mây nhè nhẹ gió hiu hiu
                                          lỡ thơ ko đúng xin quí vị thông cảm)

                                        • #61934
                                          sunnygirl
                                          Participant

                                            [http://www.saigonnet.vn/gallery/car…]

                                            Nhận ra KNJ được ko ?

                                          • #61935
                                            rainy
                                            Participant

                                              Thôi , đừng cãi nhau nữa các bạn ạ !!!

                                              Dù sao thì phim cũng đã hết rồi !! người ta sẽ còn có nhiều lắm những lời bàn về bộ phim này nhưng mà có chuyện này mình muốn hỏi các bạn trẹn diễn đàn có ai nhớ cảnh cuối Onchul nói là sẽ tìm công chúa đó.. hy vọng phim này không có phần 2 .. kẻo lại một lần nữa cướp mất công chúa trên tay KYS nữa

                                              mình sợ nhất là điều đó thôi

                                            • #61936
                                              unknow
                                              Participant

                                                ranny oi,mình đã coi một đoạn quảng cáo.Mình thấy In chon nhảy xuống vách núi.Sau đó là cảnh anh ta mặc đồ cổ trang.Mình cũng như bạn,hk6ng thích như vậy chút nào.Hạnh phúc nhỏ nhoi mà KYS có được kô thể mất đi môt lần nữa.Nhưng mình cũng thấy,nếu cô công chúa kia vẫn chọn In chon,thì cô ta quả ko xứng đáng với tình yêu của KYS,cua Taszi.

                                                Bạn có thể coi ở [http://www.tvseriesfans.com] Tìm từ khoá”kim nam jin”,chuyển trang đến “chuyện tình vược thời gian”của Bạch Tố.Ở đó có link để coi về đọan phim mà mình nói đó!

                                              • #61937
                                                unknow
                                                Participant

                                                  ban qua ben “ctvtg” d0o!mìonh có vài cái link để tìm ảnh của KNJ đó!

                                                • #61938
                                                  red_hotpink_pink
                                                  Participant

                                                    ngoài lề chút xíu nha bà con

                                                    ctvtg là cái gì vậy

                                                    kô hiểu

                                                  • #61939
                                                    rainy
                                                    Participant

                                                      Mình vui lắm vì rất có rất nhiều người đồng quan điểm với mình nhưng Decemberain là hiểu về rainy nhất !!!

                                                      Có lẽ câu chuyện này kết thúc chưa hợp lý nhưng người xem sẽ có một ấn tượng không phai về bộ phim này !!! người ta vẫn nói kết thúc không có hậu thì để lại trong lòng người xem lâu hơn mà thế nên ông đạo diễn mới làm phim, như thế !!!!

                                                      Chắc ổng không làm phần hai đâu hen !!!

                                                      Lạy thánh ala cho chuyện này là sự thật

                                                    • #61940
                                                      admin
                                                      Keymaster

                                                        ctvtg= Chuyện tình vượt thời gian

                                                      • #61941
                                                        admin
                                                        Keymaster

                                                          Ko nhận xét ý kiến của người khác còn gì là tranh luận, vậy cũng nói

                                                        • #61942
                                                          admin
                                                          Keymaster

                                                            Tui thì thấy phim này nói chung là khá hay, lúc đầu thì xem chỉ vì thích Sung Yu Ri thôi. Theo tui:

                                                            -Thứ nhất: Công chúa không yêu Tasuki, những giọt nước mắt mà công chúa khóc cho anh ta chỉ là những giọt nước mắt xúc động trước tình cảm chân thành của anh ta dành cho mình. Nếu tui là công chúa tui cũng chọn In Chol vì thật ra, In Chol có thể đem lại cho công chúa những cảm giác mà Tasuki không thể nào có. Tasuki yêu thì yêu công chúa hết sức nhưng lại quá miễn cưỡng trong tình yêu. Nhớ lại lúc mà công chúa thấy cái chuỗi hạt trong túi quần của In Chol và bỏ ra đi, In Chol chỉ cầm tay công chúa mà nói là: “Đừng đi mà!”. Không hề có sự ép buộc như của Tasuki: “Mạng sống của In Chol tuỳ thuộc vào quyết định của cô đấy”. Rồi chỉ có 1 chuyện đơn giản là bảo vệ cho công chúa thoát khỏi tay mấy thằng Ninja đấy thôi mà anh ta cũng không làm được, thử hỏi nếu anh ta tạm ngưng công việc 1 thời gian mà lo cho công chúa thì chưa chắc công chúa đã yêu In Chol. Những cái gì mà anh ta lo cho công chúa không làm cho công chúa cảm nhận được tình cảm của anh ta đối với mình, chỉ trừ lúc cuối phim thôi. Còn 1 điều nữa: Tui có biết 1 câu nói: “Điều phụ nữ thật sự muốn là có thể tự quyết định lấy cuộc sống của mình”, mà nói chung là con người thì chả ai muốn bị ép buộc cả, vậy mà Tasuki cứ ép công chúa làm theo những gì mà anh ta muốn. Không yêu Tasuki là phải.

                                                            -Thứ hai: Công chúa lúc đầu yêu Ah Ri, sau đó yêu In Chol cũng là iễn biến tâm lí hết sức tự nhiên thôi. Dù cô ta có như thế nào thì cũng là 1 công chúa, gần như không phải lo nghĩ cái gì. Đến khi gặp 1 biến cố quá lớn là Ah Ri chết thì cô chỉ còn biết tìm đến cái chết. Sau đó, khi lạc vào thế giới này, cô lại thấy hình ảnh của Ah Ri, người yêu cô, bảo vệ cho cô khỏi bao nhiêu khó khăn qua In Chol. Cô tìm đến In Chol và giữa 2 người nảy sinh tình yêu. Rõ ràng là cô không thể nào quên Ah Ri, dù sao Ah Ri cũng là mối tình đầu và cũng là người đã chết vì cô, nên lúc đầu cô tìm đến In Chol chỉ vì nghĩ đó là Ah Ri. Nhưng sau đó thì cô thật sự yêu In Chol, vì anh ta là người đầu tiên(lại là người đầu tiên) cô có thể tin tưởng ở “thế giới này”. Diễn biến tâm lí như vậy là hết sức bình thường, không có gì sai hết, ngay cả chuyện make love cũng chỉ là sự khao khát dâng hiến tất cả cho nhau, muốn tất cả là của nhau thôi.

                                                            Còn muốn nói nữa nhưng mệt quá, từ từ mới hay, Sung Yu Ri là dễ thương nhất……..

                                                          • #61943
                                                            unknow
                                                            Participant

                                                              Công chùa khóc vì yêu hay vì cảm động,thì thật ra chỉ có mình công chúa biết.Tôi và những ngưởi yêu thích Taszi,cảm động vì tình yêu chân thành của anh thì mong rằng,đó chính là giọt nưóc mắt của tình yêu vậy thôi.

                                                              Bạn cho rẳng Taszi quá khiên cưỡng trong tình yêu.Điều đó có thể đúng.Nhưng thử hỏi vì sao?vì anh biết,có nói ra những lời yêu thương với nàng,thì cũng như ko nói.Anh biết cc yêu In chon!Và,bạn thử xem có bao giờ anh ta có cơ hội để nói không?Taszi ko đem lại cho cc những cảm giác như của In chon!Đúng!nhưng đó là vì cc không đón nhận.Cánh cửa đến trái tim nàng chỉ mở cho một ngượi.Không phải Taszi.bạn lại nói In chon bảo vệ cc?Tôi không hiểu nổi anh ta bảo vệ cái gì?Thì cho al2 anh ta lôi cc ra khỏi vũ trường.Nhưng ai đm nàng ta vào đó?Vậy có thể là bảo vệ à?Còn Taszi,tất cả những lần cc bị nạn,ng cứu cc đều là anh.Thân phận một đại quí tộc như anh ta,mà chịu bị đánh đập,bị xỉ nhục.Vì ai?Cuối cùng,anh còn quyết định từ bỏ tất cả.Không phải đề có được cc,mà để cc được yên ổn.Rồi lại hi sinh mạng sống của mình,để làm gì?Lời nói cuối cùng của anh “Tôi xin lỗi”rồi”In chon,dẫn cc chạy trốn đi”.Có ai dám cho nhiều hơn anh ta trong chuyện tình này.

                                                              Bạn lại nói Taszi ép buộc cc.Vậy tại sao anh lại ép cô?Không thể phủ nhận,khi yêu ng ta rất ích kỉ.Nhưng anh làm như vậy phần nhiều là để bảo vệ cc.bạn có thấy cc được an toàn khi ở với In chon ko?xét về võ công,anh ta còn thua cả Taszi,liều mạng cũng không,tiền bạc,vệ sĩ cũng chẳng có.Dựa vào cái gì mà Taszi dám đem cc trao cho In chon?bạn tưởng khi nói ra những lời nói ấy,Taszi ko đau à?Vì khi cc ở lại,cũng là khi anh phải chấp nhận sự thật:cc ko yêu anh mà yêu In chon.Còn gì đau hơn khi thấy ng mình yêu hi sinh cho kẻ khác?.Để cc quyết định ư?nếu để vậy ,thì bây giờ cô ta còn nằm trong cái hộp ở vũ trường hoặc lang thang ngoài đường với cả đám Ninja nữa ko chừng.

                                                              Những chuyện khác ko đề c65p đến nữa,cũng ko muốn chỉa mũi dùi vào ai hết.Nhưng vì thấy bạn quá bất công với ng tôi thích,nên tôi phải trình bày thôi.Còn cc yêu ai,làm gì,là quyền của cô ta và của đạo diễn,tôi ko có quyền nói.

                                                              bây giờ chỉ ăn chay niệm phật,mong cho I chon nhảy đi đâu thì nhảy,chỉ cần đừng nhảy tới chỗ có thể làm tổn thương Taszi và KYS của tôi thôi.Mô phật!

                                                            • #61944
                                                              rainy
                                                              Participant

                                                                Ùm , sao đây ha … rất cuộc thì bạn là fan của ai đây … Kim Nam Jin hay la So Ji Sub ???

                                                                Thôi đi , để tui nói cho nghe nha :

                                                                Thứ nhất , bạn nói về những gì mà Hujiwara đã làm tôi không đồng ý một chút nào. Đầu tiên , bạn hãy coi Tasuki là ai , anh là một người xuất thân trong một gia đình thuôc dạng hoàng tộc , cả đời chưa phải lo lắng một chuyện gì cả ngoài “chơi” Cái này là sự thật .. Thế mà từ ngày wen công chúa và yêu công chúa, anh đã thay đổi như thế nào .. Người ta đã nói giang sơn dể đổi bản tính khó dời thế mà yêu cọng chúa anh đã thay đổi hoàn toàn bạn thân mình … Có thể anh không thể hiện được tình cảm của mình một cách chân thành qua từng cử chỉ nhỏ như In Chol nhưng nên nhớ mỗi con người có cách biểu lộ tình cảm của riêng mình cơ mà !!! Có thể bạn cho rằng anh thể hiên tình cảm của mình quá cọc cằn nhưng bạn nên nhớ ai cũng là con người chứ …. và trong hoàn cảnh nào đi chăng nửa thì ngay từ đầu In Chol đã ở trên cơ Yasuki vì có ngoại hình giống với Ari …… Tôi nói thật đấy chứ nếu mà đổi ngược lại nghĩa là Tasuki mang hình ảnh Ari thì công chúa chắc đã yêu Tasuki mất rồi !!!!

                                                                Tôi nói thật nếu có một người yêu tôi bằng cả một tấm lòng như thế .. tôi sẽ ưng liền !!!

                                                              • #61945
                                                                unknow
                                                                Participant

                                                                  hichic,ai mà hổng dậy.Nhưng có mấy ai tìm được.Tui đã nói mà,cc may bà cố luôn.Có được một tình yêu chân thành như vậy mà lại ko bít trân trọng từ đầu

                                                                • #61946
                                                                  unknow
                                                                  Participant

                                                                    hihi Taszi yêu đơn phương,nhưng anh ta còn hơn được cái ng trong giày thủy tinh ở chỗ anh ta thông minh hơn,chính chắn hơn,giỏi giang hơn và nhất là sâu sắc hơn.Bời vậy…

                                                                  • #61947
                                                                    admin
                                                                    Keymaster

                                                                      Thì tui có nói Tasuki không yêu công chúa thật lòng đâu, tui chỉ đang phân tích trên khía cạnh rằng anh ta chưa làm cho công chúa cảm nhận được tình cảm của mình 1 cách rõ rệt như In Chol thể hiện. Anh ta cũng là con người, và đúng là mỗi người có cách yêu của mình, và cũng chính vì cách yêu quá khiên cưỡng của anh ta mà công chúa không thể nào mở lòng ra với anh ta được. Bạn đã nói bạn và những người yêu Tasuki cảm động vì tình yêu của anh ta giành cho công chúa, tôi cũng vậy. Nhưng đối với công chúa đó cũng chỉ là sự cảm động mà chưa phải là tình yêu. Có thể anh ta yêu công chúa hết sức nhưng anh ta đã hi sinh hết mình vì công chúa như In Chol chưa? Những gì In Chol làm cho công chúa là tất cả những gì anh ta có, như tôi đã nói, nếu Tasuki tạm ngưng công việc 1 thời gian để lo cho công chúa thì chưa chắc công chúa đã yêu In Chol, vì dù sao cô cũng đã biết In Chol không phải là Ah Ri. Xin nhắc lại 1 lần nữa, tui đã nói tình cảm của Tasuki giành cho công chúa là tình cảm hết sức chân thành nhưng vì cách thể hiện của anh ta mà công chúa đã không cảm nhận được tình cảm đó. Công chúa vốn đã rất tự hào về mình, dù sao cô vẫn là 1 công chúa, nay lại bị ép buộc phải ở bên cạnh 1 người mà mình không thích thì cô có chịu được không? Tui không hề bất công với Tasuki vì tui cũng đã từng yêu hết sức chân thành nhưng cũng quá miễn cưỡng như anh ta, tui chỉ nói lên ý kiến của tui thôi. Tui không phải là fan của KNJ hay của SJS, tui chỉ thích công chúa đi theo tui thôi…

                                                                    • #61948
                                                                      unknow
                                                                      Participant

                                                                        bạn ơi,lại lầm rồi.CC yêu ten In chon đo1 vì 2 lý đo.

                                                                        1-giống ari

                                                                        2-là người gặp cc đầu tiên.Cô ta đã coi như ng nhà rồi.

                                                                        3-cha đao diễn sắp xếp lại.

                                                                        bạn nói là Taszi quan tâm hơn nữa đến cc a?bạn có thấy cc đối xử với anh ta thế nào ko?dắt đi chơi,thì cẳn nhẳn cằn nhằng.Dắt lên máy bay,giảng giải cho nghe thì bị chửi”ng đừng nói nửa”.Có ai mặt dày hơn đến nỗi ngồi ở nhà lảm nhảm ,ko chửng bị cc dần cho một trận nữa.Mà nói thật,anh ta đi làm thì đi,chứ tui thấy có để tâm cho công việc được chút nào đâu.Lâu lâu lại gọi về kiểm tra,nói chuyện nữa.Vậy thôi,chứ còn muối gì.Vị thế giữa Taszi và In chon khác nhau,cũng như Ari và KYS khác nhau vậy.Một người là cận vệ trung thành,còn người kia là kẻ đến sau.CC bị cái bóng của tên cận vệ ấy ám ảnh rồi,nên ko thấy được tình yêu của Taszi.Hichic,mới gặp Taszi chưa bao lâu,chưa kịp cưa nữa thì cô ta kiss In chon mất tiêu rồi còn đâu….

                                                                        Tóm lại,In chon là anh ngố gặp may,chứ tui mà gặp Taszi a,được yêu như cc được yêu a,là tui đổ cái rầm,rồi lê lết xuống đời hổng thèm đứng dậy luôn đó chứ.

                                                                      • #61949
                                                                        admin
                                                                        Keymaster

                                                                          Tui đâu có nói Tasuki quan tâm hơn đến công chúa nữa mà anh ta phải quan tâm đến công chúa theo cách khác, không nên miễn cưỡng, ép buộc cô như vậy. Tui mà yêu ai là yêu điên cuồng như Tasuki vậy á, nhưng mà tui sẽ thể hiện theo cách khác. Công chúa ơi, nhớ công chúa quá, chưa thấy ai dễ thương như vậy………

                                                                        • #61950
                                                                          ndthanh
                                                                          Participant

                                                                            Định ko viết, nhưng bây giờ cũng phải viết vì cảm thấy có người đồng quan điểm với mình. Ai cũng nghĩ CC yêu In Chul là bất công cho Thasưchi nhưng tại sao các bạn ko thử nghĩ ngược lại?

                                                                            Đâu phải chỉ một mình Thasưchi mới là yêu hết mình, hy sinh hết mình. In Chul cũng đã hy sinh nhiều lắm chứ. Đối với một người gần như ko có gì như In Chul thì sự hy sinh của anh là “tất cả những gì anh có” cho CC. In Chul cũng cho tất cả nhưng có đòi hỏi gì ở CC. Anh rất muốn bên cạnh CC nhưng cũng tự biết mình ko thể cho CC một cuộc sống như Thasưchi có thể mang lại. Có lúc tôi tự nghĩ rằng sao anh ko nghĩ tình yêu là qtrọng đối với CC hơn, và anh cứ xua đuổi CC thì chỉ làm cô thêm đau lòng thêm mà thôi.

                                                                            Còn nhớ lần thứ hai CC tự nguyện vào làm ở trong quán bar. Lúc đó anh nghĩ rằng do Thasưchi đem về một người con gái khác nên CC mới bỏ đi. Lúc đó anh nghĩ rằng CC đã yêu Thasưchi thật rồi, anh buồn lắm. Nhưng qua ngày hôm sau, khi đang rửa chén anh đã tự cười với mình và tự nói rằng “vậy thì tốt rồi. Như vậy thì có thể hạnh phúc và ko còn phải khổ nữa”…(tôi ko nhớ chính xác nhưng đại loại là như thế). Và anh cười, một nụ cười ko biết là vui hay buồn nữa. Vui vì giờ đây CC đã có một cuộc sống tốt nhưng buồn vì anh ko phải là người đem lại cho CC cuộc sống ấy. Để CC ở với Thasưchi anh đau lòng lắm chứ, nhưng anh biết đó là giải pháp tốt cho CC. Anh yêu mà chỉ cần người mình yêu cảm thấy hạnh phúc và được sung sướng là đủ. In Chul cũng yêu CC mà đâu đòi hỏi gì ở nàng.

                                                                            Ngoài ra tôi còn thấy In Chul là một người “quân tử” nữa. Nhớ lúc anh chở CC đi gặp Thasưchi lần cuối. Nếu là Thasưchi thì chắc là ở lại luôn để dùng cơm rồi chứ ko phải đi về nhà để rồi phải ngồi trước cổng chung cư mà chờ đợi hồi hộp như In Chul. Rồi việc Thasưchi làm đám cưới giả với CC nữa. CC chỉ cưới vì phải đi qua Nhật Bản thôi, vậy mà khi gặp In Chul Thasưchi lại bảo rằng “Chúng tôi đã cưới nhau rồi”. Rồi ko cho CC đi ra ngoài, ko cho CC liên lạc với In Chul chỉ vì sợ rằng CC sẽ bỏ anh ta. Hầu như lúc nào Thasưchi cũng muốn chiếm hữu CC cho riêng mình.

                                                                            Bảo rằng khi yêu ai lại ko ích kỷ nên Thasưchi làm thế cũng ko có gì là lạ. Vậy In Chul thì sao? Tại sao anh ko ích kỷ để có thể có được CC? Anh cũng có quyền nói với CC rằng anh yêu cô và xin cô hãy ở lại với anh. Khi nói như thế thì chắc chắn một điều là CC sẽ ở lại với anh. Nhưng mà anh đã ko nói, anh cảm thấy CC sẽ tốt hơn, sẽ an toàn hơn khi ở với Thasưchi nhưng trong lòng thì đau khổ vì xa CC và cả mặc cảm nữa vì mình ko thể đem lại cho CC một cuộc sống tốt đẹp như Thasưchi. Như vậy ko phải là hy sinh cho người mình yêu sao?

                                                                            Bảo CC đi nhưng anh đau khổ biết dường nào. Bíêt bao lần anh đã phải thốt lên “Chắc mình điên lên mất thôi” và câu nói “Chắc mình chết mất!” với Uhn Bi khi nhận được cái áo anh may cho CC đã bị rách mà Thasưchi gửi lại.

                                                                            Nhắc đến chuyện cái áo mới nhớ. Tôi thật sự ko thích Thasưchi hành động như thế một chút nào. Hành động anh xé cái áo và lại gửi nó lại cho In Chul là quá đáng. Nó làm cho tôi nghĩ rằng Thasưchi đang chà đạp lên chính tình cảm của In Chul, mà anh thì đâu có cái quyền đó. Đã xé cái áo lại còn gửi ngược lại cho In Chul nữa. Như vậy ko phải để chia rẻ tình cảm của In Chul và CC là gì? Như vậy có phải là ích kỷ quá đáng ko? Rồi mời In Chul cùng ăn cơm chung với anh ta và CC nữa. Sao anh ta phải hành hạ In Chul như vậy? Biết là In Chul sẽ đau khổ và buồn lắm khi thấy CC bên anh ta vậy mà vẫn mời người ta dùng cơm. Làm như vậy để làm gì? Thử hỏi In Chul có bao giờ làm như thế với anh ko?

                                                                            Rồi nhớ lúc bị 2 tên Ninja rượt đuổi, CC và In Chul đã chạy thoát, lẽ ra anh dẫn CC đi theo anh luôn cũng được vậy mà sau đó vẫn dắt CC về với Thasưchi. In Chul yêu CC ko cần đền đáp, từ khi biết rằng mình yêu CC anh đã dành tất cả những gì mình có cho CC. Còn Thasưchi, quả thật anh chàng này rất si tình nhưng anh đã ko cho CC được những gì CC cần. Có thể nói CC chỉ cảm động trước tình yêu của Thasưchi chứ cô ko yêu anh. Còn ở cuối phim cô nghĩ rằng “Có phải vì tình yêu Huchiwara mà ta đã tha thứ cho người này chăng?” thì “tình yêu” ở đây tức là tình yêu của Huchiwara dành cho cô chứ ko phải là cô đã yêu Thasưchi. In Chul lúc nào cũng nạt nộ, la rầy nhưng nghĩ kỹ lại những lời đó chỉ muốn tốt cho CC. Bề ngoài làm như vô tình nhưng bên trong anh yêu thương, hy sinh cho CC nhiều biết dường nào. Dường như mọi người chỉ thấy sự hy sinh của Thasưchi mà ko thấy được sự hy sinh của In Chul ko kém gì Thasưchi. Bảo Thasưchi hy sinh vì anh cho thì nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu. Còn In Chul chỉ vì được CC đáp lại tình yêu mà bảo rằng anh ko hy sinh, ko làm gì được cho CC thì có phải là bất công ko? Anh cũng bảo vệ cho CC đấy chứ. Còn nhớ ở buổi trình diễn thời trang anh đã đánh nhau với TGĐ Kim Chul Chu thay cho CC mặc dù trước đây chưa bao giờ dám to tiếng trứơc mặt tụi đầu gấu. Lúc đầu tôi cũng đã nghĩ anh là một người chết nhát nhưng sau chuyện ấy tôi mới nhận ra rằng anh ko chết nhát mà là biết phải tuỳ chuyện, tuỳ thời điểm, chư ko phải lúc nào cũng lạm dụng sức mạnh. Quan điểm sống của In Chul là mình ko đụng đến ai thì cũng đừng ai đụng đến mình. Anh thích một cuộc sống ko đụng chạm, là nhường chứ ko phải là chết nhát.

                                                                            Còn về si tình. Ai bảo In Chul ko si tình? Si tình đâu phải chỉ như Thasưchi, vẫn yêu CC mặc dù biết rằng tình yêu ko được đền đáp. Tôi thấy In Chul còn si hơn Thasưchi nữa kia. Nhớ lúc cuối phim anh đeo chiếc balô của mình bảo đi tìm CC với ánh mắt, nét mặt hân hoan thì cũng thấy anh si tình đến cỡ nào rồi. Biết rằng việc đi tìm CC là gần như ko thể nhưng anh vẫn đi. Anh ko chấp nhận việc mất đi CC khi cô trở về qkhứ như Thasưchi. Cũng là một hành động “biết rằng ko được nhưng vẫn cứ làm” nhưng cái nào là “điên” hơn, cái nào “si tình” hơn đây? Tuy tôi thích chi tiết anh đi tìm CC chứng tỏ anh yêu CC đến dường nào nhưng tôi cũng ko muốn nếu anh có thể về qkhứ và gặp CC. Cái này làm phim trở nên ko thật quá và như vậy chỉ làm người xem thấy rắc rối thêm.

                                                                            Rồi cả câu nói “gần nhau mà đã nhớ thế này” của anh khi biết rằng mình sắp xa CC nữa. Ai bảo In Chul ko si tình ko nồng nàn khi yêu! Chỉ là anh ko để lộ ra ngoài mà thôi.

                                                                            Có thể nói kết cuộc của phim như vậy là the best rồi. Ko ai phải đau khổ vì ko có được CC cả. Rốt cuộc thì In Chul cũng ko, Huchiwara cũng ko, KYS thì được chăm sóc CC. Như vậy theo tôi là “lưỡng toàn kỳ mĩ” rồi.

                                                                            Còn nhát kiếm mà Thasưchi đã đỡ cho CC và bảo In Chul hãy nắm tay CC mà đi. Tôi tin nếu là In Chul thì anh cũng làm như thế thôi. Nhưng tôi cũng ko phủ nhận nhát kiếm mà Thasưchi đỡ cho CC. Có thể nói ở tập cuối của phim Thasưchi đã nhận ra như thế nào là tình yêu thật sự. Tôi quả thật cũng rất xúc động với những gì mà anh dành cho CC. Tôi cũng rất thích câu nói “Tuy cô không phải là cô dâu mà tôi dành được tấm lòng nhưng xin cô hãy nhận lấy chiếc nhẫn này” và cả câu nói “tình yêu của tôi sẽ ko thay đổi cho tới lúc chết”. Tôi thích 2 câu nói này lắm. Đến lúc này thì tôi nghĩ Thasưchi đã thật sự biết tình yêu là như thế nào, ko phải miễn cưỡng là được nữa. Và vì vậy anh cũng đã nhận được điều hạnh phúc cuối cùng mà CC dành cho anh “đó chính là sự cảm động của CC trước tình yêu của anh”.

                                                                            Còn tình yêu của CC dành cho In Chul. Như Semperidem nói, lúc đầu CC yêu In Chul vì anh giống Ah Ri nhưng sau này là tình yêu thật sự. Tôi hoàn toàn đồng ý với điều đó. Sau này người CC yêu chính con người của In Chul chứ ko phải vì tướng quân Ah Ri nữa. Nếu không thì cô đã ko phải nói “Ah Ri có tha thứ cho ta ko vì ta đã yêu ngươi thật rồi”.

                                                                            Còn bảo nếu ở hiện tại, Thasưchi là hiện thân của Ah Ri thì CC cũng sẽ yêu anh. Cái này ko sai nhưng cũng ko đúng vì nó ko hợp lý. Lúc đó chắc ko còn gì để nói vì nếu Thasưchi vừa giống Ah Ri vừa lại có thể cho CC một sống êm ấm. Vậy thì ko có phim mà coi rồi. Bạn có nghĩ nếu thật sự là như thế thì tình cảm của các bạn sẽ dành cho Kang In Chul với hiện thân của Kim Yoo Sok hay ko?

                                                                            Ngoài ra tôi chưa thấy được ý mà các bạn bảo rằng từ khi gặp CC Thasưchi đã thay đổi. Thay đổi là thay đổi điều gì? Có chăng thì chỉ là về vấn đề tình cảm mà thôi. Khi gặp CC thì Thasưchi mới hiểu yêu một người thật sự là như thế nào, ko còn đùa giỡn với tình yêu, ko còn ý nghĩ người ta yêu chỉ vì tiền và vật chất. Nhưng ngoài sự thật là đối xử rất tốt, rất chân thành với CC, ngoài việc đó ra tôi ko còn thấy ở Thasưchi một thay đổi nào nữa cả.

                                                                            Phim nhẹ nhàng nhưng ko kém phần sâu sắc. Xem xong có cái gì đó đọng lại rất nhiều trong bản thân mỗi người. Trong phim tôi thích thứ nhất hình ảnh 2 chiếc ghế. Một của In Chul và một của Thasưchi. Một anh chàng thì nằm ôm ghế mà sầu thảm suốt ngày ko chịu làm việc, còn một anh chàng thì thường hay nằm trên ghế với khuôn mặt nước mắt chảy dài trên má mỗi khi nhớ về CC.

                                                                            Rồi nụ cười của In Chul. Tôi thích những nụ cười chua chát, cười nhưng trên khuôn mặt thì nước mắt lăn dài khi bị người ta khinh miệt chỉ vì cái sự nghèo, thích nụ cười buồn nhưng hạnh phúc khi nghĩ đến CC ko ở bên mình nhưng ngược lại sẽ được sung sướng khi ở bên cạnh Thasưchi. Và cuối cùng là nụ cười sung sướng thật sự khi chuẩn bị đi tìm CC với niềm tin mình sẽ tìm thấy được người mình yêu.

                                                                            Anh chàng Thasưchi thì lại có những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt đau khổ vì biết rằng CC ko thuộc về mình. Giọt nước mắt mãn nguyện vì được sống cho người mình yêu và được hy sinh cho người mình yêu. Và cuối cùng cũng là giọt nước mắt của hạnh phúc kèm đau khổ khi CC đã cảm nhận được tìnn yêu của mình nhưng tình cảm CC chỉ dừng ở đó thôi chứ ko thể nào hơn thế nữa.

                                                                            Đó là những gì khách quan mà tôi muốn nói. Còn về riêng tôi, tôi thấy In CHul được CC yêu là xứng đáng. Đơn giản là vì ở In Chul tôi tìm được một con người “hoàn hảo” hơn Thasưchi….

                                                                            Cuối cùng … em xin hết, mong được mọi người đóng góp ý kiến thêm!

                                                                          • #61951
                                                                            allin2529
                                                                            Participant

                                                                              Chao cac ban. Minh da xem bo phim Chuyen Tinh Mua Dong 28 lan va Nguoi Quan Ly khach san 16 lan, vay cac ban co the doan duoc than tuong cua minh la Bae Yong Jun roi. Gio day minh thich them Kim Nam Jin. Anh ay dung la con nguoi tai nang, 1 sieu mau va dong rat hay. Minh xem phim ma toi cho Tasuki nhieu lam. Khi anh ay noi yeu cong chua den cuoi doi, mai ko thay doi, anh ay khoc va minh da khoc. Noi that la minh ko thich In Chul, tai vi thinh thoang minh thay In Chul hoi vo duyen. Khi cong chua lay Kim Yoo Suk, minh cung bnot buon nhung minh van thuong cho Tasuki, cong chua chang de lai cho anh cai gi ca.Treong khi In Chul co ca tinh yeu va soi day chuyen lam ki niem.

                                                                            • #61952
                                                                              hi_howareyou
                                                                              Participant

                                                                                nói thiệt chứ mấy pác đừng buồn…phim gì chẳng hay tí tẹo nào cả. Chỉ được cái diễn viên đẹp, nổi tiếng như So Ji Sub, và nữ diễn viên trông xinh chứ ngoài ra nội dung phim chẳng hay tí nào cả.

                                                                                -Phim không có kịch tính ,lúc đầu tui cứ tường cô Uhn Bee gì gì đó sẽ đóng vai phản diện, ai dè, cũng chuối nốt… yêu mà không dám đấu tranh giành tình yêu… vai diễn của Uhn Bee không đạt (nhưng thiệt tình tại kịch bản nó thế, đành chịu !) => phim chỉ xoay quanh hai nhân vật nam và một nhân vật nữ, hết qua nhà người này đến chạy lại nhà người kia, nhảm nhí hết sức để rồi kết thúc vô cùng … nhảm nhí “Đi tìm công chúa ờ Nam Bô Yo

                                                                              • #61953
                                                                                minhhuyxxx
                                                                                Participant

                                                                                  Theo Huy thấy thì tình cảm giữa công chúa và chàng tướng quân kia không được mặn nồng lắm! Qua diễn xuất thì công chúa xem cả 2 người đang theo đuổi mình đều như nhau! Có vài đoạn 2 người cũng hơi..tình cảm, nhưng Huy có cảm giác hơi gường gượng sao ấy!

                                                                                • #61954
                                                                                  hanah139
                                                                                  Participant

                                                                                    uh theo Hanah thì cô cc này thiệi là mệi. Nhưng ma Hanah lại thích In chol hơn. Vì I là mẫu người hoàn hảo hơn T chứ . Anh ta cũng dám làm tất cả những gì cho cc của anh ta. Vì cc ma anh ta cố gắng làm việc chứng minh cho mọi người thấy. còn về T thì sao , anh ta tuy thương yêu cc nhưng anh ta sống phụ thuộc vào gia đình quá mức nếu như anh ta ko có tiền trong nhà thì sao.

                                                                                  • #61955
                                                                                    unknow
                                                                                    Participant

                                                                                      hẹn thi học kì xong sẽ tranh luận với mấy bạn về Taszi yêu quí của tôi

                                                                                    • #61956
                                                                                      unknow
                                                                                      Participant

                                                                                        anh In chon này mù quáng quá chừng.Anh ta không hiểu được chuyện người ở đâu thì phải về đó!

                                                                                        Nói bi nhiêu thôi,đi học bài đã!

                                                                                      • #61957
                                                                                        rainy
                                                                                        Participant

                                                                                          Mình đồng ý với quan niệm của bạn Decem..

                                                                                          Có lẽ trong diễn đàn này , bạn là người hiểu mình nhất .. mình không có khả năng diện đạt hết những gì mình muốn nói nhưng nhờ bạn mọi người đã biết đến suy nghĩ của mình !! Thanks

                                                                                          Hôm qua có 1 người hỏi rằng tại sao mình lại thích Tasuki .. minh muốn trả lời lắm nhưng lại thôi .. Có lẽ vì một người như mình chưa được ai yêu và cũng chưa từng yêu ai không thể hiểu hết được giá trị của tình yêu .. nhưng mình chỉ cảm nhận .. đơn giản là vậy .. mình cảm nhận nơi Tasuki một tình yêu mãnh liệt , một tình yêu mà có lẽ không ai co thể sánh được

                                                                                          nhiều người bảo rằng cc cần một khoảng nào đó cho mình , vì nàng là cc , nên có thể tự đứng được mà không cần ai ở bên.. hay Tasuki làm như thế là không phải là bó buộc công chúa … nhưng có 1 điều mình muốn nói rằng dù cho có là ai đi chăng nữa , dù một người phụ nữ có cứng rắn tới đâu đi chang nữa thì họ vẫn luôn cần một người để họ dựa vào mỗi khi mệt mỏi, một bờ vai để học khóc …. Và tôi cảm nhận được người đó là Tasuki …

                                                                                          Bạn đọc bài của tôi sẽ thấy chỉ toàn là cảm nhận nhưng .. tôi tin vào cảm nhận của mình

                                                                                        • #61958
                                                                                          urgly_ducky
                                                                                          Participant

                                                                                            Tôi không coi phim này trọn vẹn lắm,tui cũng không phải là fan của So Ji Sub hay của Kim Nam Jin.Cảm nghĩ về phim này thì các bạn đã nói quá nhiều rồi,tui cũng k muốn nói thêm nhiều.Tui không muốn nói chắc là In Chon hay Tasuki xứng đáng có được tình yêu của công chúa hơn nhưng tui chỉ xin nói vài cảm nghĩ của mình khi xem phim và đọc cảm nghĩ của mọi người gọi là góp vui.

                                                                                            1/Xem phim tui thấy công chúa chỉ yêu In Chon,còn đối với Tasuki chỉ là lòng cảm kích mà thôi.

                                                                                            2/Không phải Tasuki yêu công chúa hết lòng,làm mọi việc cho công chúa là công chúa phải yêu lại.Con tim nó có lý lẽ riêng của nó,yêu là yêu mà không yêu là không yêu,không phải hễ cứ người ta đối xử tốt với mình,yêu mình là mình phải yêu lại.Tasuki yêu công chúa nhưng không được công chúa yêu lại đó là số phận của anh ta,không thể vì lòng yêu mến Tasuki,cảm thấy anh ta quá tốt mà cho là công chúa không xứng với tình yêu của anh ta.Bản thân tui thì tui không đồng ý với nhận định đó!

                                                                                            Còn mấy nhận định khác thì tui không có ý kiến gì vì mỗi người mỗi ý,thôi thì cứ giữ cảm nhận của mình trong lòng mình vậy!Dù sao đây cũng là một bộ phim hay của HQ,có thể làm cho chúng ta ngồi trước màn hình để theo dõi hàng ngày và còn lên MB để tranh luận về nó nữa!

                                                                                          • #61959
                                                                                            sunnygirl
                                                                                            Participant

                                                                                              Dù rất buồn nhưng mình cũng cho rằng tình cảm của công chúa đối với tasuki ko [hải là tình yêu, mà có thể là lòng cảm kích hay cảm mến …! Nhưnh mình hoàn toàn không đồng ý với nhận định của bạn semperidem : “công chúa yêu In Chol vì cảm giác mà anh ta đem lại cho cô dễ chấp nhận và dễ đi đến trái tim của cô hơn là của Tasuki”, dễ đi đến trái tim hơn ở điểm nào ấy nhỉ khi mà tasuki đã rất chân thành bày tỏ tình cảm của mình , chăm sóc lo lắng chỉ bảo cho công chúa hết mực thậm chí bảo vệ cô đến sẵn sàng chịu 1 vết chém , tôn trọng công chúa khi không hề làm điều gì thất lễ với công chúa trong khi anh hoàn toàn có cơ hội để làm điều đó, vậy xin lỗi bạn , In chol có làm d0ược gì hơn thế chăng ? Không phải vì tình cảm đó dễ đến với trái tim của công chúa hơn và đơn giản là vì công chúa đã yêu Ari và yêu con người mới trong hiện tại luôn rồi , mà tình yêu thì đâu thể hỏi rằng “vì sao yêu “. Liệu Tasuki có thể làm được gì trước tình yêu chung thủy đó?

                                                                                              “Tasuki nên trách số phận ít mà trách mình nhiều vì số phận của chúng ta do chúng ta quyết định” Tasuki có thể quyết định tình yêu của công chúa chăng , nếu có thì anh đã thử làm rồi đó, anh muốn giữ lấy công chúa cho riên mình , tự quyết định chuyện hôn nhân , nhưng sau đó đã nhận ra rằng tất cả chỉ là gượng ép và đã xin lỗi công chúa ! Có lẽ bạn chưa xem phim kĩ lắm thì phải ?!

                                                                                            • #61960
                                                                                              leo
                                                                                              Participant

                                                                                                Công nhân khi coi fim thì thấy cũng bình thường như bao fim giải trí khác nhưng khi đọc bài của rainy mới thấy hay… cam nhận fim dở qua mừ . Nhưng Rainy ghi sai chính tả nhiều ghê… .

                                                                                                Cũng thấy tiếc cho bộ fim bởi ý tưởng thì hay: xưa – nay, thực – ảo đan xen, lẫn lộn. Nhưng nội dung thì “tầm thường” giá như fim có nhiều tình tiết gay cấn hơn, ví dụ như bà mẹ của tasuki “ác” thêm 1 xíu, và 2 nhân vật chính ít tự đánh nhau đi 1 xí thì có lẽ sẽ hấp dẫn hơn…

                                                                                              • #61961
                                                                                                admin
                                                                                                Keymaster

                                                                                                  Tôi không phủ nhận tình cảm của Tasuki là chân thành, nhưng tôi đã nói nhiều lần rằng anh ta đã quá miễn cưỡng trong tình yêu. Bạn nói Tasuki không làm điều gì thất lễ với công chúa? Hãy nhớ lại, anh ta đã lấy tính mạng của In Chol mà ép công chúa ở bên cạnh mình, và còn luôn bắt công chúa làm theo ý mình mà đối với công chúa, rõ ràng cô không thích bị ép buộc như vậy 1 chút nào hết. Bạn cũng không thể nói rằng In Chol làm cho công chúa ít hơn những gì Tasuki làm được khi Tasuki hơn In Chol mọi thứ còn In Chol chỉ có khuôn mặt như Ah Ri thôi. Phán xét tình yêu đâu phải chỉ trên tình cảm và những gì người khác làm cho chúng ta. Tôi đã nói rằng tình yêu có lí lẽ của riêng nó, không phải công chúa yêu In Chol chỉ vì anh ta đem lại cho cô sự tự do thoải mái hay cảm giác giống như Ah Ri đem lại. Tôi nghĩ dù công chúa có yêu In Chol hay Ah Ri thi cô vẫn có thể yêu Tasuki nếu đó đúng là người cô cần yêu như các bạn nói nhưng chính cách thể hiện của Tasuki đã làm cho công chúa không thể có hình ảnh của anh trong tim mình. Tôi thấy rằng mọi người khi phân tích vẫn chưa đặt mình vào vị trí, hoàn cảnh và suy nghĩ, tính cách của công chúa để đánh giá thật chính xác tình cảm của cô. Nếu cô là 1 người con gái thời nay thì có lẽ cô sẽ chọn Tasuki, tôi cũng vậy, nhưng nếu tôi là công chúa thì tôi sẽ chọn In Chol. Công chúa thì cứ bỏ đi, còn In Chol thì cứ đi tìm thôi. 1 kết thúc như vậy là vừa phải, 1 người được tình yêu, 1 người được sự trân trọng, 1 người được công chúa ở bên cạnh mình.

                                                                                                • #61962
                                                                                                  thientruc
                                                                                                  Participant

                                                                                                    Tôi không định viết gì vì khi xem phim xong tôi chẳng có cảm xuc gì cả. Nhưng đọc bài viết của các bạn xong thì tui cũng xin viết vài về phim và các nhân vật.

                                                                                                    Khi mới xem tôi có cảm tình rất tốt với công chúa, nhưng khi cô ấy đến tương lai thì tôi không còn thích nữa. Deepblue_Om nói rất đúng. Hồi xưa thì người ta rất là chung thủy và nếu chứng kiến cảnh người mình yêu vì mình mà chết thì tôi nghĩ trái tim đó khó chấp nhật được người khác. Vậy mà khi sang đây cô ta có thể yêu và tin tưởng một người chỉ vì người ấy có khuôn mặt giống A Ri. Bạn sẽ cãi rằng vì In Chul rất yêu cô. Nhưng còn anh chang Fuchiwara thì ko yêu sao. Cô ấy ko có thiện cảm ngay với anh ta vì anh ta có khuôn mặt giống như kẻ giết Ari. Và tôi bực nhất khi cô ấy dần dần yêu In Chul nhưng miệng thì cứ lải nhải Ari, Ari. Nhảm !!!

                                                                                                    Kế đến, tôi ghét cái cách mà cô ta chạy qua chạy lại giữa In Chul và Fuchiwara, khi bực người này thì đi với người kia. Cô ta ko xứng đáng với tình cảm mà anh chàng người Nhật dành cho cô. Thế nên một kết thúc như thế là Ok.

                                                                                                    Cảnh XXX với In Chul phải chăng là một món quà của cô trước khi ra đi. Tôi thấy nó quá tầm thường, thật sự là như thế. Ngoài sắc đẹp cô ấy chẳng có gì nữa, ko gì ngòai một cái đầu rỗng tếch.

                                                                                                    Đọc xong bài mở đầu cho thread này, tôi có 2 chữ để hình dung, đó là “sến quỉ”. Phân tích tòan khóc với lóc, bạn muốn nói lên điều gì? Bạn nói quá nhiều về tình yêu và hạnh phúc trước khi hiểu được nó. HỏI tôi thấy gì sau chuyện tình vượt thời gian à, tôi thấy 2 chữ nhảm nhí !

                                                                                                  • #61963
                                                                                                    unknow
                                                                                                    Participant

                                                                                                      bạn à,bạn chớ nên xem thường những suy nghĩ và tình cảm của người khác.

                                                                                                      Tôi biết bạn có thể nêu suy nghĩ của mình ra.Nhưng đừng nên nói về người khác như vậy.Có thể đối với bạn là sến ,là nhảm.Nhưng đó là những suy nghĩ riêng của mỗi người,cần được tôn trọng.Và,trong topic nà,cũng đã có không chỉ một người đồng cảm được với suy nghĩ đó!Tôn trọng người khác cũng là tôn trọng chính mình đó bạn à.

                                                                                                    • #61964
                                                                                                      thientruc
                                                                                                      Participant

                                                                                                        2 bạn gì ơi tôi khong bảo xem thường ai cả, cũng không nói là viết về cảm xúc hay nói về tình yêu và hạnh phúc là sến. Nhưng sao lại viết một bài dài như thế chỉ để nói về những giọt nước mắt, sự đau đớn, buồn bã thế không phải sến thì đó là gì. Quá uỷ mị. Một bộ phim hay để lại cho ta nhiều cảm xúc hơn là đọng lại những giọt nước mắt của các nhân vật để mà bạn lao vào đó. Bạn hãy quay lên và đọc lại đi, xem phải không, chỉ có khóc và nước mắt.

                                                                                                        Tôi không thể cảm nhận được hết giọt nước mắt mà công chúa khóc _khóc cho Tasuki vì đơn giản tôi không phải là nàng .. bạn nghĩ gì có thể giúp tôi không ?

                                                                                                        Có cần phải đến thế này không ?

                                                                                                      • #61965
                                                                                                        theking_of_terrors
                                                                                                        Participant

                                                                                                          Nhà tui cũng xem phim này , nhưng tui không thèm coi , vi tui ghét cay ghét đắng So Ji Sub ! Tui ghét hắn ta từ bộ phim Giày Thủy Tinh kìa !

                                                                                                          Anh ta lớn con , nhìn tướng tá cũng lực lắm , nhưng sao mà lúc nào cũng thấy bị đánh , đánh tới bầm dậm mẳt mày luôn , nhưng cũng nhờ anh ta cao lớn , khỏe mạnh mà chỉ một đêm , anh ta không bị thương gì cả !

                                                                                                          Nói chung là những fim do So Ji sUB mà đóng vai chính hay đóng một vai nào đó bên nhân vật chính là tui hổng thèm xem ,

                                                                                                        • #61966
                                                                                                          unknow
                                                                                                          Participant

                                                                                                            hichoc bạn ơi,tụi tui đang bàn tới KNJ mà.Bộ bạn ko đọc những gì tụi tui post lên tử mấy hôm này à?

                                                                                                          • #61967
                                                                                                            rainy
                                                                                                            Participant

                                                                                                              Qúa bận rộn với kỳ kiển tra học kỳ 2, tôi không còn có thời gian lướt qua web này nữa .. bữa nay có kết quả thi rồi tôi mới có thời gian lên xem !!!

                                                                                                              Tôi thực sự hơi buồn khi đọc mấy bài của thientruc.. không hiểu bạn ấy nghĩ gì khi viết như vậy nữa !!! Tôi đã gởi riêng cho bạn ấy nhưng vẫn muốn cho các bạn cùng đọc vì sao tôi lại nói về nước mắt !!!

                                                                                                              Thượng đế ban cho con người ta nước mắt !!!Nước mắt để làm gì .. không chỉ làm những chức năng bình thường mà còn để khóc !! Có bao giờ bạn tự hỏi Tại sao thượng đế lại cho con người nước mắt chưa ??? Nước mắt để con người ta khóc đó .. khóc khi hạnh phúc .. khóc khi thành công và nhất là khóc khi thất bại , khi đau khổ !!

                                                                                                              Một người khi khóc .. đó là lúc con người ta sống thật với lòng mình nhất .. Nước mắt chính là lời nói thành thật nhất nơi mỗi con người !! Nó không hề dấu diếm một điều gì cả ….Đó chính là lý do vì sao trong phim này mình lại chú ý đến nước mắt !!!

                                                                                                              Nhưng giọt nước mắt mình nói tới đâu có uỷ mị đâu … nước mắt mình nói tới là nước mắt của tấm lòng cơ mà !!!Đó là nước mắt của hạnh phúc … nước mắt của tình yêu cơ mà !!! Có lẽ vì thientruc chua bao gio khoc nen ban ay khong the hieu duoc gia tri dich thuc cua giot nuoc mat .. hay de mot lan thoi , mot lan ban phai bat khoc .. ban se hieu nuoc mat la gi ???

                                                                                                            • #61968
                                                                                                              admin
                                                                                                              Keymaster

                                                                                                                Nói chung là tui không có ý kiến về chuyện tranh luận của 2 người, nhưng mà đem lên public để nói như thế này thì tui hết biết gì để nói luôn rồi.

                                                                                                              • #61969
                                                                                                                finkl
                                                                                                                Participant

                                                                                                                  mình là người mới, nhưng nói thật ,nếu bạn nào ko thích thì có thể ko xem phím và đừng xem bài bình luận , chứ như bạn thientruc gì đó, bạn chê cho đã nhưng rốt cuộc bạn vẫn xem hết

                                                                                                                  đã vậy bạn có thể góp ý vào ý kiến người khác nhưng fải tế nhị hoặc lịch sự một chút, bạn cứ như vỗ bôm bốp vô mặt người khác thì …..

                                                                                                                • #61970
                                                                                                                  diemvo88
                                                                                                                  Participant

                                                                                                                    Có thể nói CTVTG là 1 phim HQ hay trong số những bộ phim đang đượv trình chiếu trên TV.Nó dễ coi, dễ làm người ta xúuc động. Dù tình tiết phim hơi khó tin, hơi cường điệu nhưng tôi nghĩ, nếu bạn là 1 cô gái thì ban sẽ ko mơ ước gì hơn là có ko chỉ 1 mà những 2 người yêu mình hết lòng, tha thiết. Còn nếu bạn kà 1 đấng nam nhi thì bạn sẽ ko thể hạnh hpúc hơn khi được yêu 1 cô công chúa. Có phải ko nào???? Tình yêu trong của 2 chàng trai thật đẹp mà tôi nghĩ khó có thể tìm được trong thời đại ngày nay.

                                                                                                                    Tôi mong sao các bạn cũng như tôi, rồi sẽ có lúc chúng ta tìm được 1 dũng tướng hay 1 nàng công chúa của lòng mình – đề yêu và được yêu say đắm

                                                                                                                  • #61971
                                                                                                                    comaytinhyeu
                                                                                                                    Participant

                                                                                                                      thấy gì àh , 1 kết thúc ko như mong đợi , coi tức gần chết , nhưng phim này là rất hay , bỏ công ngồi xem cũng đáng

                                                                                                                  Viewing 54 reply threads
                                                                                                                  • The forum ‘Truyền hình’ is closed to new topics and replies.

                                                                                                                  MoviesBoOm

                                                                                                                  2003-2023

                                                                                                                  Skip to toolbar