“The Lover”-những chuyện bên lề ở VN!!

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #37748
    madmax8388
    Participant

      Mấy hôm rùi tình cờ đọc được bài báo nói về những chuyện thú vị về đoàn làm film “Nguời tình” khi quay ở VN,cảm thấy cũng hay hay,ko biết có quí dzị nào biết chưa?!nhưng thôi kệ!Cứ viết lên cái đã,ai chưa biết thì đọc tham khảo để biết,ai biết rùi thì thôi(nếu có ý tốt thì xin cho biết ý kiến,Max-tui đây xin được chia sẽ!!)

      -Ko biết thì thôi,chứ hôm đọc bài báo đó,tui muốn bật ngữa!!chi phí 1 ngày tiền nuớc uống,thức ăn của đoàn làm film trong những ngày ở VN lên tới hơn 100 triệu VND,đọc tiếp mới rõ,ko biết đạo diễn film sợ dv,nhân viên trong đoàn làm film của mình bị ngộ độc thực phẩm khi ăn food của VN hay sao(dám lắm đó!)?mà phải thuê máy bay chở thực phẩm,nước uống từ Pháp sang mỗi ngày mới chịu chứ.Bất ngờ tiếp theo là việc mời nhà văn Sơn Nam đi theo đoàn làm film để cố vấn những chi tiết,ngoại cảnh sao cho thật đúng chất VN,chất Nam bộ,điển hình là căn phòng mà Jane March& LGHuy trải qua những giây phút ái ân nồng cháy-mà theo lời đạo diễn thì được bố trí đúng ko sai 1 chi tiết nào của 1 căn phòng giới thượng lưu Việt thời xưa,từ bàn thờ,chiếc giường cho tới cái rèm cửa…Còn nhiều chuyện hay lắm,nhưng chưa có thời giờ để “tám” tiếp,để lần sau vậy!!Àh!wên,đọc bài báo này xong mới biết Brat Pitt từng tới Sài Gòn này đó chứ,hic hic,tiếc wá,sao hồi đó ko ai thông báo chuyện này vậy ta!!

    Viewing 20 reply threads
    • Author
      Replies
      • #78741
        traubo
        Participant

          Nếu coi phim xong mà chịu khó coi phần giới thiệu luôn thì biết có Sơn Nam tham gia chứ gì hú hú. Ngoài ra nếu traubo nhớ không lầm còn có ông đạo diễn của Ký Ức Điện Biên nữa. Bạn traubo được đi quay phim nè, lúc đó còn nhỏ xíu hà, bạn đó kể đóng vai mấy đứa con nít cứ chơi úp lá khoai là được ah, mà bạn đó còn kể thấy mấy cô diễn viên lớn đóng mà hông mặt đồ nữa nè, sao lúc nhỏ hông ai tuyển traubo đóng phim này

        • #78742
          kiki84
          Participant

            Film này nghe nói được đánh giá chất nghệ thuật rất cao, co điều tui xem mà chỉ cảm thấy chất đàn ông trong mình tăng lên thôi kaka…

            nghe ban traubo nói về chiện được mời đóng fin, vai phụ còn được chứ hình như đóng mấy cảnh này dễ bị ám ảnh lắm, theo như lời 1 người bạn mình thì Jane March đóng xong bị ám ảnh sao đó, chắc lúc đó còn nhỏ quá….thấy cũng tội nghiệp, hi sinh vì nghệ thuật, sau mới biết Color of the night cũng Jane đóng, “mấy cô hông mặc đồ” chắc cũng không ít đâu hihihi….. thì nghĩ cô Jane này cũng chịu chơi lắm.

            Khi xem film này, ngòai mấy cảnh “hot” oi la “hot”, thì mình ấn tượng nhất là cảnh quay ở VN, dưới góc nhìn của đạo diễn và 1 đoàn làm film sừng sộ như vậy, cảnh miền Tây sông nước va Sài Gòn xưa đẹp quá chừng. VD: Đi phà mệt thí mồ , nhưng trong film thấy lãng mạn lắm, rồi những cảnh trường Lê Quý Đôn, lê Hồng Phong, trời, đi ngang wài mà lên film vãn thấy đẹp… ah..

          • #78743
            ndthanh
            Participant

              Mới xem tối hôm qua, định lên viết thread, ai ngờ có rồi! Và cũng bất ngờ hơn là biết được cô gái đóng trong phim lại chính là người em gái tội nghiệp trong “Color of the night”. Hèn gì lúc xem phim cứ thấy quen quen. Mà lúc đầu thấy tên diễn viên là Tony Leung, thấy cũng hay à, về coi, coi tới hết dĩa A nghĩ :”Quái, sao nãy giờ ko thấy tên Lương Triều Vỹ” đâu hết! Hồi nãy mới search thì ra là anh chàng đó có thêm mấy cái chữ đằng sau nữa!

              Phim quay cảnh sông nước Cửu Long và Sài Gòn xưa đẹp thật. Nhìn cái phà thấy vui vui. Cái bùng binh là cái nhà nghỉ mát cho xe chay quanh để quẹo nhìn cũng vui. Quay khu phố người Hoa tấp nập nhưng sao thấy lụp xụp quá. Thấy giống chơi đồ chơi wé à!

              Còn cái trường của cô gái là trường nào vậy ta? Mình nghĩ là Lê Quý Đôn. Mà sao thấy có 1 trường chứ đâu phải 2 trường mà có thêm Lê Hồng Phong nữa vậy ta? Phim này nghĩ xếp lên NC-17 luôn chứ xếp R còn nhẹ quá. Chắc tại lần đầu tiên coi một phim hot đến như vậy! Còn căn phòng, nhìn sao ko thấy giống căn phòng của một người thượng lưu chút nào hết. Chắc tại khi xưa như vậy là giàu giờ thấy nội thất đẹp hơn nhiều nên thấy nó xấu!

              Lúc đầu coi cảnh trên phà rồi quãng đường đi từ Sa Đéc về Sài Gòn. Không hiểu tại sao cô bé đó lại chấp nhận người đàn ông đó. Thật ra có cái gì thu hút giữa hai con người đó? Ko lẽ vì sự giàu có của người đàn ông ấy, ko lẽ vì cô chỉ mới 17 tuổi, sẽ có cảm giác mới? Cho đến cảnh cô bé định “make love” nhưng anh ta đã cầm tay cô lại rồi nói :”Ước gì anh có thể làm tình thêm một lần nữa. Vì yêu em mà anh không còn sức để làm điều gì nữa. Anh không còn ham muốn em nữa. Thân xác anh giờ đây không thèm muốn một thân xác không có tình yêu”. Nói rồi anh ta quay mặt khóc. Thấy sao ko ngờ anh ta lại yêu cô bé này thật sự. Rồi khúc cuối bản nhạc của Chopin vang lên, giữa lòng đại dương, cô gái đứng tựa cửa mà khóc, nhận ra tình yêu của cô dành cho người đó sau bao nhiêu cái che khuất. Đến giờ phút cuối mới nhận ra hay là không muốn nhận ra?

              Xem phim xong tôi chỉ nhớ về tình yêu của người đàn ông nhiều hơn. Nhưng mà nói thật tình yêu như thế sao đối với tôi vẫn thấy “nhanh quá”, có thể tôi chưa đủ trình độ để hiểu được tình yêu của hai người ấy nhưng tôi nghĩ có lẽ tôi thích cái cách “yêu” của phim Hàn Quốc hơn. Có cái gì đó nó sâu sắc hơn và lãng mạn hơn (mặc dù những cái đó nhiều khi bị xem là sến!.

              Phim này hợp tác với hãng phim Giải Phóng, còn nhà văn Sơn Nam thì mình lại ko thấy chỗ nào hít!

            • #78744
              potterharry
              Participant

                Nhà văn Sơn nam là cố vấn của bộ phim. Xem phim này nhớ con phà mà mỗi lần về quê mình phải đi qua. Bây giờ nơi đó là cầu Mỹ Thuận rùi. Thích không khí ngột ngạt của phà nhất. Đạo diễn phim này rất hay khi tạo được 1 tình yêu nảy nở trong không khí ngột ngạt đó của con phà nói riêng và không khí ngột ngạt của xã hội đương thời nói chung.

              • #78745
                potterharry
                Participant
                • #78746
                  rubycup
                  Participant

                    To madmaxx8388: Brad Pitt hông có qua VN đâu bạn ơi, trong bài báo đó đề cập đến một quán ăn VN rất nổi tiếng ở Pháp (hình như là Paris) có phong cách thấm đẫm tinh thần của Phương Đông, Brad Pitt đã được dẫn tới đó để tìm hiểu và cảm nhận về một nền văn hoá khác biệt trưóc khi anh quay bộ film “7 năm ở Tây Tạng” đó. Lúc đầu đọc, bài viết đó cũng làm mình hiểu lầm là Brad Pitt có wa VN, đọc kĩ lại mới hiểu.

                  • #78747
                    hoaitam
                    Participant

                      Tui nhớ là đã coi phim này chính xác vào ngày 14/2/1995 tại rạp Phú Nhuận (rạp này bi giờ đóng cửa ruì) Sở dĩ tui nhớ rõ ràng là vì hôm đó tui đi coi phin với bạn trai, và cũng là ngày anh ấy nói yêu tui, hì hì.

                      Hôm đó tui coi mà không thấy gì hấp dẫn, đơn giản là vì hồi đó còn trẻ mà, lại đi coi với người ta, thấy mấy cảnh đó vừa run vừa hồi hộp, tui cứ nhìn đâu đâu trên la phông, rồi nhìn vô hướng toalet coi người ta đi vô đi ra, hehe.

                      Đến lúc nghĩ giải lao rồi, thì tui cũng coi không được vì bận nghe anh ấy “tỉnh tò”.

                      Hết phim tui đi về mà cũng chả nhớ gì ngoài niềm hạnh phúc của riêng mình. hihi.

                    • #78748
                      endlessly
                      Participant

                        Ờ đúng rùi bài báo này cũng có đọc mà đâu ngờ Jane March là diễn viên Color of night đâu ,Jane đóng phim đó hay lắm thiệt ko nghĩ đó là 1 người bởi hoá trng hay lắm. Ê vậy phim The lover còn bán ko vậy ?và bán ở đâu?Lúc đọc bài đó nghe nói căn nhà thuê quay phim lúc đó họ trả tiền rẻ lắm ,đâu có mấy trăm ngàn 1 ngày à ,về sau ngôi nhà đó còn way nhiều phim khác của VN lận .Bây giờ nó vẫn còn giữ vẻ y nguyên như hồi quay phim ,hay thiệt ,mà nhà đó chỉ có 1 ông già chăm sóc thôi đó nha

                      • #78749
                        madmax8388
                        Participant

                          To endlessly:film này hiện giờ được bán nhiều chổ lắm bạn ơi,có đầy đủ bản VCD,DVD cả,tha hồ lựa chọn.

                        • #78750
                          congchua_u
                          Participant

                            căn nhà để way phim tên là Vườn lan Bình Thuỷ ở Q. Bình Thủy , tp. CT . Đó là ngôi nhà cổ , rất đẹp . tui ở CT nên cũng đã lên chơi ở khu nhà đó , hiện giờ nó vẫn còn và được chăm sóc rất kĩ lưỡng . con cháu trong nhà xum xuê ,tuy kô ở tại đó nhưng cũng ở chung quanh đó thôi , chứ kô phải chỉ có 1 ông già chăm sóc !

                            Đòan làm phim đối xử rất hậu hỉ với nhà đó , chính tay ông ĐD sau khi bộ phim hoàn thành , công chiếu , đã kí và gởi tặng ông chủ nhà tấm poster của phim . Nếu tui biết kô sai thì tấm poster cho phim đăng trên boom có ghi mấy chữ là tấm đó .

                          • #78751
                            congchua_u
                            Participant

                              ô, tui vừa wa coi , kô phải , sorry , có lẽ tui thấy nó ở một trang web khác , chừng nào tìm ra , tui sẽ post link . sorry again .

                            • #78752
                              nym
                              Participant

                                Phim này quay mấy cảnh ở Việt Nam mình đẹp quá chừng. Tui nhớ cảnh Jane March ngồi phía trước còn Lương Gia Huy đứng phía sau, cả hai đều bất động nhìn về hướng mặt trời lặn trên một bãi cát đỏ thẫm màu hoàng hôn. Nó buồn ơi là buồn…

                                Nhưng sao coi phim này tui thấy hình ảnh dân Việt mình sao sao á, giống như một dân tộc…nô lệ vậy. Nếu là người nước ngoài nhìn vào thì chỉ thấy được cảnh đẹp VN thôi, chứ còn con người thì…

                              • #78753
                                madmax8388
                                Participant

                                  to Nym:chịu thui,bối cảnh film này là thời VN bị Pháp cai trị mà bồ.

                                • #78754
                                  tanthuyhoang
                                  Participant

                                    Jane trong phim đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Sau phim này, gần như cô đã đóng đinh mình vào những phim bốc lửa (ví dụ Color of the night với Bruce). Lương Gia Huy-những tưởng sẽ vào Hollywood nhờ vào phim này, nhưng cũng chìm xuồng luôn, thậm chí còn tham gia 1 vài cảnh nóng rất vô duyên…

                                    Xem phim thì thấy tình cảm giữa 2 người với nhau là quá gấp, dường như không thực tế. Đây chỉ là cảm nhận riêng của tanthuyhoang tui, đừng rầy là tui tội nghiệp.

                                    Sau này, có xem qua Color…thì thấy cảnh hot trong phim rất là vô duyên, chả ăn nhập gì với nội dung của phim cả. Thà là những cảnh của Sharon với Douglas trong B.I đi hoàn toàn hợp lý.

                                  • #78755
                                    don_quichotte
                                    Participant

                                      phim người tình nặng mùi thú vật Lơng Gia Huy bị thấy cả trổ cả bi . Nói chung ko được nghệ thuật cho lắm

                                      Nhưng dưới ống kính quay ngược với lối sống Việt đó thì hình ảnh một Việt Nam quê mùa nhưng qúy phái lại hiện ra rất rõ, nếu những cảnh làm tình bớt đi thì có thể chiếu cho dân mình coi được, hay ít nhất để người ta còn có dịp so sánh về cái nhìn của 1 người Tây về VN với cái nhìn của cả trăm ng Việt về VN . quả thật ng Taây làm sinh động, gần gũi quá

                                    • #78756
                                      don_quichotte
                                      Participant

                                        Nhưng sao coi phim này tui thấy hình ảnh dân Việt mình sao sao á, giống như một dân tộc…nô lệ vậy.

                                        dân mình nghèo mà, càng nghèo càng dễ thương, tôi rất thích hình ảnh đó

                                      • #78757
                                        nym
                                        Participant

                                          Coi phim thấy cảnh dân mình bị cai trị cũng buồn, nhưng được cái là tuy nghèo mà dễ thương, chứ nghèo mà còn khó thương nữa thì…bó tay .

                                        • #78758
                                          vivu
                                          Participant

                                            to don-chiquotte: bạn nói hơi nặng lời, những cảnh “make…” là chuyện bình thường của con người mà, có gì đâu mà “thú vật”!

                                          • #78759
                                            admin
                                            Keymaster

                                              Đáng nghỉ ngợi một chút là vai anh công tử Tàu đó tại sao không do một diển viên người Việt thủ diển ?

                                            • #78760
                                              madmax8388
                                              Participant

                                                to IM:nếu bạn đã nói vậy thì Max tui đây đành chịu,vấn đề ở đây là cách nhìn nhận,tư tưởng,quan điểm cá nhân của 1 người khi xem fim,cuốn film này có thể hay,hấp dẫn đối với người này nhưng lại gây dị ứng với người khác,tuy nhiên tôi vẫn ko đồng ý với cách nhận xét The Lover của bạn:”bạn cho rằng “Người tình” là thú vật vì đã đề cập đến 1 chuyện tình giữa người đàn ông 30 và 1 cô bé 15,điều này trái với quy định của pháp luật!”-Nếu theo tiêu chí đánh giá này của bạn thì những cảnh thường xuất hiện trên film như giêt chóc,băng nhóm xã hội đen thanh toán nhau(trong Leon-Kẻ chuyên nghiệp,Kill Bill…),rồi những mối quan hệ tình cảm kiểu như:bố lại có tư tưởng muốn quan hệ với bạn gái của con mình(trong Vẻ đẹp Mỹ),mẹ thì ngủ với 1 tên là bạn của con trai mình(trong Bánh Mỹ 1)….theo tôi được biết thì ko có luật fáp nước nào ủng hộ những điều này cả,vậy phải chăng những film này đều thú vật hết sao?

                                              • #78761
                                                ir0n_m0nkey
                                                Participant

                                                  Pháp luật dựa trên lý lẽ và đạo đức, những thứ hình thành nên nhân cách con người . Nếu trái pháp luật thì cũng có nghĩa là làm trò “thú vật” . Nếu bạn cho tôi nói như vậy là “cứng nhắc” thiếu “phiêu bồng trong nghệ thuật” thì đành chịu. Đã là người Việt Nam, hẳn bạn cũng phải biết những chuyện bạn vừa nêu ra làm dẫn chứng không phải là những hành động “làm nên nhân cách” , đụng cái chem. giết, ông cha ta gọi là “ trò hổ báo” – gọi là “luật rừng”, luật của thú vật, lăng nhăng chuyện “cha với bạn gái của con” ông bà ta gọi là “trò heo”, “trò khỉ”

                                                  Heo, khỉ, hổ báo không phải là thú vật thì là gì – nếu còn tranh lụân về “sự thật hiển nhiên, hay một chân lý” này thì tụi mình thành “làm trò ruồi” mất, với lại đây là diễn đàn điện ảnh , thân

                                              Viewing 20 reply threads
                                              • The forum ‘Hậu trường’ is closed to new topics and replies.

                                              MoviesBoOm

                                              2003-2023

                                              Skip to toolbar