The Thief

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #36630
    faceoff
    Participant

      Một bộ phim tuyệt vời của người Nga… thật xứng đáng với đề cử cho giải Oscar phim nước ngoài hay nhất năm 1997…

      Sau chiến tranh thế giới thứ hai người dân Nga sống trong vất vả vì hậu quả của chiến tranh. Và khi những người lính hồng quân không trở về thì cuộc sống của vợ dại con thơ thật là… trăm bề khổ cực… về điểm này thì cuộc chiến nào cũng giống nhau. Sanya và mẹ mình cũng ở trong hoàn cảnh đó, cậu thường nhớ mong và mơ về người cha anh dũng của mình.

      Trên một chuyến tàu hoả hai mẹ con họ đã gặp Tolyan -một sỹ quan quân đội- Vào thời bấy giờ mà là sỹ quan quân đội thì là nhất rồi, mọi người đều kính nể, trọng vọng… Mẹ của Sanya đã yêu ngay người lính này. Và từ nay Sanya và mẹ đã có một chỗ dựa vững chắc về cả tinh thần và vật chất.

      Nhưng rồi… sự thật đã lòi ra… Tolyan là một kẻ trộm điêu luyện. Cách ăn trộm của hắn cũng đặc biệt… hắn mời mọi người trong khu cùng ăn một bữa tiệc, sau đó lại mời mọi người đi xem xiếc… khoái quá còn gì. Để rồi đang xem hắn trở về nhà và khoáng sạch… quá là cao tay nhỉ….

      Nhưng dù có đi ăn trộm Tolyan vẫn tỏ ra thương yêu hai mẹ con Sanya… Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, ăn trộm rồi bỏ trốn… bỏ trốn rồi ăn trộm. Cho đến một ngày mẹ Sanya không thể chịu đựng được và quyết định rời bỏ Tolyan. Chính lúc này hắn đã bị bắt… Hai mẹ con đã làm mọi cách để cứu hắn nhưng không thành. Tolyan phải đi tù 7 năm vì tội tấn công nhân viên công lực (chứ không phải tội ăn trộm, về tội trộm thì không ai có bằng chứng) Chính thời điểm này Sanya đã yêu thương chú Tolyan và cậu đã chạy theo xe tù và gọi : Bố ơi! Đừng bỏ hai mẹ con con… Thật cảm động làm sao về tình người…

      Sau đó thì Sanya thôi không còn mơ về bố đẻ của mình nữa… một cách nào đó thì cậu đã phản bội ông. Khi mẹ của Sanya qua đời thì cậu chỉ còn lại một người thân duy nhất… và cậu sống với ước mong chú Tolyan trở về đón cậu đi…

      Nhưng rồi….

      Bộ phim thật hay… thật ấn tượng… không có gì để trê trách… Chỉ tiếc là giá Tolyan là người tốt một chút, có lương tâm một chút để khỏi phụ lòng của cậu bé Sanya…

      Diễn viên :

      Vladimir Mashkov, Yekaterina Rednikova, Misha Philipchuk

      Đạo diễn : Pavel Chukhraj

    Viewing 0 reply threads
    • Author
      Replies
      • #61269
        deadknightcador
        Participant

          Tui coi phim này cũng lâu ko biết còn nhớ rõ ko nhưng theo tui khúc cuối thì ông bố đã thực sự thay đổi. Đứa con chờ ổng trở về chỉ để cùng ổng sống cuộc đời trộm cắp như hồi đó nhưng ông ko muốn. Ổng mong muốn đứa con dù ko phải con ruột ổng sẽ trở về với cuộc sống tốt đẹp khi ông biết về cuộc đời đứa con trong những năm ông ở trong tù.

      Viewing 0 reply threads
      • The forum ‘Châu Mỹ, Châu Âu’ is closed to new topics and replies.

      MoviesBoOm

      2003-2023

      Skip to toolbar