The uninvited – Có ai hiểu gì không?

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #36071
    avenis
    Participant

      Sao mà cái phim này trừu tượng dã man, những cảnh đan xen làm xáo trộn cốt truyện, nhân vật thay đổi từa lưa, kết thúc quá khó hiểu, Nis coi được phần đầu còn nắm sơ sơ, qua phần cuối là không hiểu mô tê gì luôn. Ai biết chỉ giáo giùm nha

    Viewing 19 reply threads
    • Author
      Replies
      • #52463
        doc_co_cau_bai
        Participant

          có phải phim ma của Joen Ji Hyun hông??…tui thấy DVD gùi nhưng không mua vì phim này không được đánh giá cao…điểm rất thấp….

        • #52464
          konagei
          Participant

            Lại 1 phim kinh dị Hàn Quốc nữa ah ?

          • #52465
            deepblue_om
            Participant

              tui mua rồi mà chưa coi nữa, bạn già amun của tui coi xong cũng than là không hiểu, chắc phải ráng coi mới được ..

            • #52466
              ara
              Participant

                Coi xong tui hiểu tui chết liền hic… phim trừu tượng dzã man !

                Chỉ bình loạn mấy cảnh trong phim.

                Khi Park Shin Yang (quên tên nhân vật cha này) còn nhỏ… ngồi chơi trước cửa nhà thì thấy 1 xe rác (đang chạy dze xe)… cán đứa bé 1 cái phẹt (nghe thấy ớn)… sau đ1o tự dưng đứa bé “rớt”uống ống cống! không lẽ cha tài xế cán rùi dấu ở dưới ? tui đâu có thấy cảnh dấu xác … đó là lần đầu tiên Park Shin Yang nhìn thấy có người đang lâm vào cảnh “sắp chết” mà anh ko giúp gì dc !

                Lần thứ 2 là khi anh đã lớn… 1 lần đi trên tàu điện ngầm về nhà thì anh gặp 2 bé gái… tới trạm cuối cùng, có thông báo là tàu đã tới ga cuối, đang ngủ gật anh tỉnh giấc chạy ra khỏi tàu… nhìn lại thì vẫn thấy 2 bé gái đó vẫn nằm nhắm mắt trong tàu (ko biết là ma hay là lúc đó vẫn còn sống ?!?!?)… sáng hôm sau anh nghe tin trên Radio là phát hiện ra xác 2 bé gái trên chuyến tàu mà anh đi hôm qua.

                Song song với những tình tiết ở đời thực thì anh luôn bị ám ảnh với những cơn ác mộng… và điểm đặc biệt là trí nhớ của anh từ lúc 6 tuổi trở về trước hoàn toàn anh ko nhớ ! (coi mà chả biết lý do vì sao )… gặp được Yung-Yun… cô giúp anh nhớ lại những quá khứ đó (nhưng thật chất có thật ko thì tui coi cũng ko hiểu ).

                Yung-Yun là 1 cô gái luôn mang nét mặt buồn bã… vì con của cô bị chị (hình như chị dâu ?!) mình giết ! (vì sao giết theo tui hiểu là bà chị này bị ám ảnh, những đứa bé còn nhỏ sẽ ăn thịt của người mẹ để lớn, nên bả quá sợ khi 2 đứa con (1 của bả, 1 của Yung-Yun) đến gần )… từ sau cái chết của con mình Yung-Yun luôn thấy những cảnh kỳ lạ mà kể ra không ai tin cô, ngoại trừ Park Shin Yang

                Khúc cuối Yung-Yun tự tử vì cô nghĩ rằng Park Shin Yang cũng như những người khác hoàn toàn không tin những gì cô nói…

                Cảnh cuối cùng của phim là Park Shin Yang trong nhà… ngồi ăn soup, kế bên là xác 2 đứa bé trong tàu điện ngầm, đối diện là Yung-Yun… vậy là seo ? ổng bị ám ảnh miết dzị hoài hà chòi…

                Có ai coi rùi giải thích dùm, chứ coi mà hông hiểu tức bà cố

              • #52467
                ara
                Participant

                  Nói thêm xíu nữa là… khi Yung-Yun giúp Shin Yang nhớ lại chuyện còn nhỏ thì có cảnh… Shin Yang đem 1 cái thùng gì đó hình như có đốt than (!?!) đem vào nhà, Shin Yang nhốt cô em gái vào 1 cái tủ (vì nghĩ rằng trong đó sẽ an toàn)… mà không hiểu vì sao sau 1 đêm thì cha và em gái của Shin Yang chết còn ổng thì sống nhăng ặc ặc ? (mặc dù ổng nằm kế bên cái thùng với cha ổng )

                • #52468
                  ara
                  Participant

                    To Avenis: em nói ko nhớ rõ mà em kể còn rành hơn anh, anh còn kể sai hehe, mặc dù mới dzừa coi sáng nay

                    Đứa con của JJH bị một bà bạn thôi, bà này mất con hoá điên

                    Hình như bả bị ám ảnh gì đó, vì lúc ở toà có 1 cảnh quay ở dưới giếng theo lời kể của Yung-Yun… có đứa bé ngồi kế bên cái xác người đàn bà “ấy ấy” gì đó muh

                  • #52469
                    ara
                    Participant

                      ấy ấy là… coi rùi bít đừng có nghĩ bậy bạ ah

                    • #52470
                      kazuya
                      Participant

                        còn chỗ thắc mắc nè:

                        lúc JJH ngồi gần cái giường rùi bà bạn của JJH lại ôm JJH rùi nói là “con ngoan ngủ đi” thì khó hỉu quá, lúc đó bà đang ở trong tù mà, sao tự nhiên lại ở nhà JJH được

                        còn nữa, JJH không tự nhận đâu mà là thật sự thấy được, nhớ không, lúc ở nhà PSY, JJH đã thấy 2 đứa bé ngồi chỗ bàn ăn đó

                        còn diễn xuất của JJH cũng được lắm mà, đâu có tệ đâu

                      • #52471
                        avenis
                        Participant

                          Một điều thú vị về phim này là đạo diễn là nữ, đây là phim đầu tay của cô luôn, và những cảnh quay trong đó nhân vật hoán chuyển nhau được xem là một cách rất riêng của cô, Lee Su Yeon (tên vừa giống ca sĩ vừa giống diễn viên, hehe)

                        • #52472
                          l0v3_u
                          Participant

                            film thật sự khó hỉêu wá chừng.

                            Mà 2 dđứa bé đó là sao? đứa con của “my sassy girl” là trẻ sơ sinh mà, đâu fải 2 đứa sinh đôi lớn tồng ngồng ngồi trong toa xe đâu.

                            Coi xong rùi vẫn ko hiểu nội dung film muốn đề cập là gì nữa. Hao hao giống film “hai chị em”…cũng biến đồi nhân vật….

                            Đây là fần tóm tắt của ione.net, hình như có gì đó ko đúng cho lắm! hix…vẫn muốn hiểu rõ hơn về film này, mà coi 2 lần rồi…mất time mà vẫn hông hiểu.

                            Chuyên viên thiết kế nội thất Jung Won ngủ gật trên một chuyến tàu khuya. Khi xuống tàu ở trạm cuối cùng, anh giật mình khi thấy bóng hai bé gái còn trên tàu. Bạn gái anh E Hun mới sắm một cái bàn và mỗi khi Jung won đến chơi lại thấy chính hai em bé ấy ngồi ở đó. Sau một loạt những biến cố rợn người ấy, anh quyết định tìm đến nữ bác sĩ tâm lý Yoon. Tình cờ, anh khám phá được rằng Yoon có hai cô con gái đã bị hại chết. Phải chăng có mối liên hệ nào đó? Và để giải đáp Jung Won bèn đưa vị bác sĩ về nhà E Hun chứng kiến những sự việc kỳ lạ. Và càng đi sâu tìm hiểu, anh có cảm giác như tất cả những biến cố trên rất gần gũi với chính mình.

                          • #52473
                            ketlala
                            Participant

                              2 đứa bé đó không phải là con cháu gì của JJH cả, nó chỉ là 2 con ma chết oan trên tàu và đi theo PSY về nhà.

                              phim này khác hai chị em vì trong hai chị em là con chị bị bệnh tâm thần phân liệt.

                            • #52474
                              yahoo
                              Participant

                                hiểu chết liền (có coi đâu mà hiểu ) hình như thấy trên báo tựa phim là Bàn ăn 3 người phải hun

                              • #52475
                                ketlala
                                Participant

                                  là bàn ăn 4 người mới đúng, hehe

                                • #52476
                                  tanny
                                  Participant

                                    Cô gái kia có dòng máu phù thủy trong người. Cô có khả năng giúp những người khác nhớ lại những gì trong quá khứ.

                                    Anh chàng nhân vật chính lúc còn nhỏ đã vô tình giết em của mình.

                                    Còn cô bạn bị hóa điên thì lúc nhỏ đã… ăn thịt mẹ mình để sống, vì vậy mà khi nhớ lại chuyện cũ đã bị hóa điên và cứ sợ rằng con mình sẽ làm vậy với mình nên đã giết nó và vô tình giết luôn đứa con của cô gái mang dòng máu phù thủy .

                                    Ko nhớ tên nhân vật

                                  • #52477
                                    anhthu83
                                    Participant

                                      Coi ngáp suốt luôn,biết trước không thèm mướn chi cho tốn.Hiểu được chít liền.Chả biết lão đạo diễn làm phim này muốn”nhắn gửi”cái gì?

                                    • #52478
                                      l0v3_u
                                      Participant

                                        sao muh topic hỏi về phim “the Uninvited” của đạo diễn Kim ki Duk mà sao mọi ngừơi bàn lan man đi đâu thế???

                                      • #52479
                                        sivindevil
                                        Participant

                                          Phim này tui coi rồi , nhưng tên nhân vật ko nhớ ( tên HQ khó nhớ dã man ), theo tui thì nội dung cũng ko quá khó hiểu.

                                          Cái anh chàng nhân vật chính bị hồn ma của hai đứa bé ( bị bà mẹ vô nhân tính giết chết trên xe lửa ) ám nên rất lo sợ nhưng ko dám nói ra vì nghĩ rằng sẽ ko có ai tin mình.

                                          Anh chàng tình cờ gặp một cô gái kỳ lạ ở nhà thờ của cha mình và biết cô gái này mắc chứng benh ngủ rủ cũng như có khả năng thấy ma thì tò mò theo hỏi.

                                          Phần cô gái này vì trong hoàn cảnh ko có ai tin mình ngay cả chồng cô ta , phần phải làm nhân chứng vụ án cô bạn thân giết đứa con của mình và con cô ấy nên ko nói.

                                          Hè hè anh chàng này cũng giống như con ma đeo cô ta suốt , thề thốt là tin tưởng cô ta . Cuối cùng cô nàng cũng siêu lòng (chắc sợ bị stress nên phải giải tỏa ) tiết lộ mình là con của một phù thủy ( nhưng cô ta ko phải ) và mình có khả năng là giúp nguời khác lấy lại trí nhớ .

                                        • #52480
                                          sivindevil
                                          Participant

                                            Tiếp tục phần hấp dẫn nè :

                                            Thật sự trùng hợp , chàng ta cũng bị mất trí nhớ , quên hết những chuyện trước năm … tuổi ( quên rồi ). Cô gái cảnh báo đừng nên biết quá khứ của mình , nếu ko chấp nhận được thì sẽ giống bạn thân cô ta. Đương nhiên anh chàng đồng ý chấp nhận hậu quả ( vậy mới có phim để coi ).

                                            Chàng ta có khả năng thấy ma ngay từ nhỏ . Đứa bé mà anh thấy bị xe tải cán that ra là linh hồn của đứa bé bị mất tích. Khi thấy cảnh đó mà bà cụ ngồi kế bên ko có phản ứng , anh bèn chạy lại và thấy xác đứa bé dưới cống. Cậuchàng báo tin cho cha me đứa bé biết , sau vụ này ông cha của cậu bắt ép cậu đi làm phù thuỷ, đánh đập dã man và ko cho đi học.

                                            Không chịu nỗi sự dã man của cha, anh chàng nghĩ ra cách tự tử cùng cha ( con nít quỷ ) , nhưng hắn thương em mình nên dấu đứa em vào trong tủ để ko bị gì hết ( ngu nữa ). Không ngờ cậu ta ko chết mà cha và em đều chết cháy. Thương em gái quá nên hoá mất trí nhớ và được ông cha sứ nhận về nuôi.

                                            Vụ án cô bạn thân của nữ nhân vật chính sử xong , và cô bạn có tội nên đã nhảy lầu ngay trước mặt cô nàng ( cô bạn này cũng vì quá đau khổ mới làm vậy ). Nhân vật nữ chính bị stress trầm trọng đi tìm nam nhân vật chính. Những anh chàng sau khi được cha nuôi xác định đúng là có chuyện đó, đã ko thèm gặp vì nói cô ta bị tâm thần ( he he anh chàng ko chịu được sự thật ). Cô gái bèn đi tự tử để chứng minh ( stress nặng ), và trở thành hồn ma cùng hai con bé ma đi theo ám anh ta. Còn để biết cô ta chứng minh chuyện gì thì mấy bạn nên coi lại phim .

                                          • #52481
                                            sivindevil
                                            Participant

                                              Tại sao cô bạn thân lại chết :

                                              Bởi vì cô ta biết quá khứ của mình. Cô và mẹ bị rơi xuống giếng ngay từ nhỏ , me cô chết ngay nhưng cô may mắn còn sống và phải đói mặt với cái đói do thiếu sữa. Cô bé nhỏ xíu cắn đầu vú mẹ để tìm sữa nhưng ko có ( chết rồi mà ), tiếp tục cắn cho đến khi máu chảy hết và ăn luôn thịt mẹ (tội quá còn nhỏ ko biết gì ). Điều này giải thích tại sao cô ta sợ cho con bú và sợ nơi tối tăm chật hẹp.

                                              *** Cũng có thể nghĩ anh chàng trong phim bị tâm thần phân liệt nên mới tưởng tượng ra mọi việc.

                                            • #52482
                                              phanjuy
                                              Participant

                                                Tui coi phim này, vừa coi vừa ăn đậu phụng, vừa ngắp vẹo qoai hàm… Khi ăn hết đậu phụng quay sang ngáp rơi cả nước miếng.. Úi giời, chẳng hiểu gì cả. Cảnh phim cứ trầm lặng, như có điều gì bí ẩn, u tối song chẳng thấy có gì xảy ra cả. Coi nửa chừng tui ngưng..

                                            Viewing 19 reply threads
                                            • The forum ‘Châu Á’ is closed to new topics and replies.

                                            MoviesBoOm

                                            2003-2023

                                            Skip to toolbar