“Thời vang song bị quên lãng”

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #36182
    doc_co_cau_bai
    Participant

      Là một chút mưa, trời sắp sáng rồi.

      Phải đi thôi, mang theo dù.

      Người con gái trên giường vẫn đang ngủ say, cô ấy hút hết thuốc của tôi.

      Sức khỏe của cô ấy rất yếu, trong tuần lễ này ngày ngày chúng tôi đều có thể ở bên nhau.

      Giọt mưa gõ vào cánh cửa đang rơi trên chiếc dù của tôi.

      Người ấy đang chờ tôi phía trước.

      Hai ngày nữa, là tôi được làm cha rồi.

      Tôi bị người ta dùng súng bắn chết.

      Viên đạn xuyên qua trán của tôi.

      Rất lạnh.

      Giống như mưa.

      Còn có một lần.

      Là một người con gái.

      Cô ấy sợ phát khóc rồi.

      Cô ấy nói cô ấy không muốn đứa bé nữa.

      Ngày đó, trời cũng đổ mưa.

      Tôi không biết phải an ủi cô ấy thế nào.

      Tôi tự nói với bản thân mình, hãy cho tôi một cơ hội nữa.

      Viên đạn xuyên qua đầu tôi.

      Giống như mưa.

      “Là ai, đang gõ vào cánh cửa của tôi.

      Là ai, đang gảy động dây đàn.

      Thời khắc ấy, thời vang son bị quên lãng.

      Dần dần, bộc lộ hết đáy lòng của tôi.

      Cơn mưa nhỏ ấm áp lắc đắc rơi ấy.

      Không ngừng đánh vào cánh cửa của tôi.

      Chỉ có tôi âm thầm lặng lẽ.

      Không ngừng nghĩ về quá khứ.

      Là ai, đang gõ vào cánh cửa của tôi.

      Là ai, đang gảy động dây đàn.

      Trong ký ức, cái hình ảnh lạc quan ấy.

      Dần dần đi ra từ hồi ức của tôi.”,

      Trên đây là lời dịch tòan bộ ca khúc “Thời vàng son bị quên lãng”, một ca khúc gắn liền với bộ phim Vô Gian Đạo. P1: Khi Lưu Kiến Minh đến tiệm máy mua đầu đĩa, anh đã cùng Trần Vĩnh Nhân ngồi thưởng thức ca khúc này. P2: Mary (Lưu Gia Linh) đã bật ca khúc này cho Lưu Kiến Minh nghe. P3: Khi Lưu Kiến Minh bị bộc lộ thân phận nội gián, cảnh sát đã tìm thấy một cuốn băng ghi âm, khi bật lên, âm vang lên lời hát của “Thời vang son bị quên lãng”. Phải chăng đó là sự trùng hợp??

      Tôi coi cả 3 phần Vô Gian Đạo không biết bao lần, mỗi lần thưởng thức lại có một hương vị khác nhau. Ấy thế, tôi vẫn đến Diamond coi lại phần 1. Tôi muốn thưởng thức âm thanh thật sự của nó, và muốn coi cái kết thúc tại HK mà tôi chưa được thưởng thức. Và với ậm thanh ấy, tôi càng đau lòng hơn khi nhìn thấy cảnh Hùyn Chí Thành rơi từ trên cao xuống. Biết trước đấy, nhưng tôi vẫn giật mình, vẫn xót xa. Nhưng điều đáng tiếc, tiếng thuyết minh có đôi lúc bị lấn át, khán giả không thể nghe được và họ không hiểu. Vì những lời thọai trong Vô Gian Đạo chính là một trong những cái hay nhất, cái cốt lõi nhất của bộ phim. Tôi cũng cảm thấy đáng tiếc vì nhiều người xem xong nói không hiểu. Và cũng có những người xem xong cũng có cảm giác như tôi khi xem lần đầu, chỉ thấy “Ừ, nội dung cũng hay, diễn viên diễn được.” Nhưng khi bạn xem lại. xem kỹ hơn sẽ thấy nó không chỉ có thế. Và với kết thúc của HK, khán giả sẽ thất vọng hơn vì Trần Vĩnh Nhân chết và một kẻ tội ác như Lưu Kiến Minh vẫn có thể tiếp tục làm cảnh sát. Tôi cảm thấy buồn vì có lẽ khán giả không biết kết thúc vẫn chưa ở đó. Không biết rồi đây có tiếp tục chiếu phần 2 và 3 hay không?? Không biết có boomer nào đi xem Vô Gian Đạo tại rạp, cảm giá của bạn sau khi xem xong phim có giống tôi không??

    Viewing 5 reply threads
    • Author
      Replies
      • #54265
        avenis
        Participant

          Nhưng bài này ai hát vậy tỷ tỷ?

        • #54266
          dominique
          Participant

            Cái khoảnh khắc Huỳnh Chí Thành rơi từ trên lầu cao xuống nóc xe Taxi,rồi nhìn cảnh viên đạn oan nghiệt từ khẩu súng của Lâm Gia Đống xuyên giữa trán Lương Triều Vỹ,để rồi khi chưa hết bàng hoàng lại cảm nhận thêm một sự ra đi tuy ko đau xót nhưng lại quá chua cay của chính Lâm…Giây phút ấy tôi cảm giác như chính bản thân mình bị mất mát đi cái gì đó…Hụt hẫng và thất vọng…Hụt hẫng bởi vì tôi nhận ra rằng trong INFERNAL AFFAIR ko phải lúc nào THIỆN cũng thắng TÀ…Thất vọng vì con người trung kiên,dũng cảm và mưu trí mà Lương Triều Vỹ thủ diển đã mãi mãi ra đi đầy nghẹn ngào và uất ức đến tức tưởi…Có lẽ thành công của VÔ GIAN ĐẠO là ở chỗ làm khán giả cảm thấy đau và xót như thế,đau vì cái ác đã lên tiếng, xót vì ngươi trung lại phải chết bi thương…

            Trong ký ức, cái hình ảnh lạc quan ấy.

            Dần dần đi ra từ hồi ức của tôi.”,

            Hận…Xót…Hụt hẫng…

          • #54267
            doc_co_cau_bai
            Participant

              to avenis: bà đó tên Cầm…cái họ vẫn chưa tra ra được….nếu em coi qua cái clip mà một đống diễn viên TQ và ĐL hát bài về bệnh Sars ah…thì đó là cái bà hát đầu tiên…..

            • #54268
              mannequin
              Participant

                Tui đi coi phim này ngay 14/02 nè, đi chơi với người yêu mà tâm trạng lúc đoạn kết phim làm tôi trăn trở wá, người yêu tôi đã nói rằng”nếu được chọn thì anh sẽ trở thành 1 người sống như Lưu Đức Hoa, con người ko phải bao giờ sống hết mình và trung thực cũng có 1 kết cục có hậu cả” Tôi hiểu anh ấy nhưng trong lòng vẫn có cảm giác hụt hẫng như dominique và đau lòng như doc-co-cau-bai. Một cảm giác khó quên trong 1 ngày đáng ghi nhớ

              • #54269
                doc_co_cau_bai
                Participant

                  Người trình bày ca khúc này là: Thái Cầm…một ca sĩ lão làng của Trung Quốc (thì phải??)

                • #54270
                  ritalee
                  Participant

                    Châu Cầm đó chị

                Viewing 5 reply threads
                • The forum ‘OST’ is closed to new topics and replies.

                MoviesBoOm

                2003-2023

                Skip to toolbar