Thread siêu misc: Bạn không ngủ được vì lỡ coi….phim

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #35859
    admin
    Keymaster

      Cho hỏi quý vị đã bao giờ mất ngủ vì xem phim chưa?

      HL thì rồi, nhiều là khác. Hồi còn nhỏ coi Bao Công mỗi lần có hồn ma hiện về là mất ngủ vì sợ. Rồi vừa rồi xem Nấc Thang mới thì cảm động quá mà mất ngủ. Đợt gần đây nhất (cỡ 2 tháng) xem The Ghost Ship mất ngủ tới mấy đêm liền Cứ nhắm mắt vào là thấy nó lảng vảng toát cả mồ hôi, người ướt đầm mà hổng có dám bỏ chăn ra, cáu vô cùng vì sao mà nhát thế. Hôm qua chúng nó rủ xem Resident Evil mà không dám dù lúc đó mới có 8h tối

      Mọi người thì sao? Chắc ai cũng dính một lần là ít

    Viewing 3 reply threads
    • Author
      Replies
      • #49083
        titine
        Participant

          Thật sự là titine chưa bao giờ mất ngủ vì xem phim cả (chỉ mất ngủ vì … nhớ ng iu thôi ) Tại vì khi xem phim titine hay có ý nghĩ rất “kỳ quặc” là: “Tất cả chỉ là phim ảnh thôi mà!” nên chưa bao giờ phải mất ngủ vì nó hết Chuyện phim kinh dị thì chỉ có Ju on là làm titine phải tắt nửa chừng khi đang xem&nbspxem 1 mình lúc 12h khuya nên sợ wá), sáng mai xem típ, nhưng khi ngủ thì vẫn… phình phường

        • #49084
          faye
          Participant

            không ngủ được vì lỡ xem phim á Happy Lady?  có chứ, nhưng không phải là phim kinh dị mà vì trong phim đó có 1 cảnh lãng mạn quá, không nhũng không ngủ được mà còn không quên được.

          • #49085
            becky
            Participant

              Có á… Nhớ hùi nhò coi film Ma cà rồng của TQ í… Chùi ui, coi film ma muh tắt đèn tối thui, beck coi muh ko dém bỏ chân xuống ghế lun, lúc nèo cũng gác lên ghết hít. Mà lúc lúc lè đang ngồi trong lòng của người nhà đó muh sợ  wé chòi lun… Ròi còn cái lúc đi ngủ mí ghê, nhìn ở đâu cũng thấy cái con ma cà rồng đó hít chơn Ngủ toàn co chân ko, đâu dém thẳng chân đâu, sợ pị kèo giò!!! hehehehe

              Còn bi chừ thì hình như chai ròi! Nhưng muh hum trước coi film Jason X xong cái tự nhin sợ hà Khó ngủ lúc đầu thui chứ ko bị mất ngủ! Pó tay thiệt!

            • #49086
              kenshin
              Participant

                Hồi trước xem Hồ Sơ Trinh Sát và Conan (xuất bản lần đầu tiên ah, mấy cảnh máu me từa lưa luôn, chưa cắt bớt như bây gi&#7901 bị mấy vụ án ám ảnh gần chết, mất ngủ thì ko nhưng ngủ lâu lâu mơ thấy mấy vụ án, giật mình dậy mới ghê chứ. Nói chung hồi đó sợ mấy film trinh thám lắm, xem xong film nào là ám ảnh fim đó. Dzậy mà suốt ngày lại đi tìm mấy film này coi…Còn bây giờ hết cảm giác òi, nhiều khi fim hay hay dở cũng ko fân biệt được luôn

            Viewing 3 reply threads
            • The forum ‘Linh tinh’ is closed to new topics and replies.

            MoviesBoOm

            2003-2023

            Skip to toolbar