Thử Nói Xem Bạn Thích phim Việt Nam Điểm Nào Nhất?

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #36580
    ramboiv
    Participant

      Về phim Truyền Hình:

      Nói về TFS ,nói về các bộ phim được khán giả chấp nhận theo tui Blouse Trắng và Người Đàn Bà Yếu Đuối phần lời thoại có lẽ là điểm tui thật sự thích thú nhất.Ở NĐBYĐ lời thoại rất tự nhiên và thích hợp trong hoàn cảnh đời thường,lời thoại đủ nghe và vừa đủ ,về cảnh quay dễ làm người xem chấp nhận,khi đạo diễn quay cảnh ngoài đường đã hạn chế cho góc máy quay cảnh xe chạy chẳng có chiếc xe thời điểm bi giờ quả là đáng khen.Còn về Blouse Trắng lời thoại giữa các bác sĩ khi nghe làm người xem phải động não cũng khá lý thú..tui khoái nhất là câu:”….tội lỗi đã chạy hết qua người tôi rồi”.Phim truyền hình đã có những câu thoại mở.Hy vọng sẽ có nhiều lời thoại hay nữa.

      Về hãng phim truyền hình Hà Nội:

      Diễn viên diễn xuất rất tự nhiên mặc dù có hơi ồn ào hay trào phúng nhưng vẫn là điểm mạnh về diễn xuất.

      Về phim nhựa:

      Về khâu ánh sáng hình như hầu hết khi lên khung hình có thể nói y như phim tư liệu nhất là các phim về chiến tranh.Hình ảnh của phim VN có thể không bằng các phim của nước ngoài nhưng mà nhìn kỹ lại chính cái mờ mờ ảo ảo của khung hình đem lại cho phim ta một thứ cảm giác riêng…xem Đời Cát có thể thấy rõ.

      Đây là nhận xét riêng của tui về điểm hay của phim VN còn mặt hạn chế thì không nói đến.Các bạn cứ cho ý kiến của mình

    Viewing 22 reply threads
    • Author
      Replies
      • #60447
        mass_killer
        Participant

          ý kiến của mass là bộ phim truyền hình mà mass thấy hay nhất từ trước tới giờ là phim Gĩa từ cát bụi,1 bộ phim về những thanh niên bụi đời hoặc phải lăn lộn ngoài xã hội để kiếm sống.Chúng nó đánh lộn,văng tục,ăn cắp và diễn tự nhiên đến nỗi ngạc nhiên,bởi vì toàn bộ vai chính trong phim đều do những người trẻ đóng.Có 1 số nhận xét của những ai xem wa phim này đều cho rằng các diễn viên trong phim đóng hay hơn cả diễn viên người lớn.

          Phim hà nội thì tất nhiên là diễn viên đóng tự nhiên hơn diễn viên trong Nam,và phim mà mass thấy hay là phim Phía trước là bầu trời,các diễn viên trẻ diễn xuất chân thật đến nỗi bộ phim trở thành hiện tượng trong khán giả ,ko ai là ko nói đến bộ phim này.Lần đầu tiên 1 bộ phim về sinh viên học sinh có thể thu hút đông đảo giới trẻ theo dõi đến thế,mass nghĩ đây là 1 bộ phim thành công.

          Về phim nhựa của vn thì mass ít coi lắm,nên cũng ko bít phim nào thật sự hay,nhưng nghe nói là phim Người đàn bà mộng du cũng được,và lời thoại thì hình như rất có ý nghĩa

        • #60448
          gaconbexiu
          Participant

            Gà con đã dành khá nhiều thời gian cho fim truyền hình Hà Nội. Nội dung phim rất gần với thực tế cuộc sống, hầu như tất cả các phim đều mang tính giáo dục trong gia đình, tình làng nghĩa xóm. Diễn viên vào vai rất tự nhiên, ” Tự nhiên như người HN” vậy. Ấn tượng nhất là ” Của để dành”, ..

            Có lẽ cũng có nhiều khuyết điểm nhưng đã bị ưu điểm che mất rùi… hì hì

          • #60449
            no1fan
            Participant

              Chà , đối với 1 người không đội trời chung với phim VN thì có thể thích chỗ nào nhỉ ?! À , chắc cũng có đó : phim VN không có lồng tiếng hay thuyết minh (tiếng mẹ đẻ mà lị!)(^^)

            • #60450
              skyline
              Participant

                Đề tài chiến tranh, vết thương sau chiến tranh. Đó là những gì mà việt nam luôn làm được trong các cuộc liên hoan( đời cát)

              • #60451
                zzzlan
                Participant

                  Ấn tượng trong phim Việt Nam thì có phim Dấu ấn của quỷ. Mộtb phim nhựa hay.

                  Còn những phim khác ấn tượng là do dành diễn viên trẻ nhưng đóng đạt như các bạn đã nói

                • #60452
                  chipchip_numberone
                  Participant

                    Sự thật là chưa có bộ phim nào của Việt Nam khiến tui thật sự thích thú. Phim Việt Nam còn nhiều hạn chế, diễn viên quá ít, kịch bản còn quá “kịch”, lời thoại dài lê thê và thường là những câu nói triết lý đến dễ sợ, kinh phí có hạn nên chẳng thể thực hiện được những bộ phim hoành tráng và một trăm điều chán ngán khác…… ưhm,thật buồn vì là người Việt Nam mà tui chỉ khoái phim nước ngoài.

                  • #60453
                    agent_smith
                    Participant

                      tui thích phim VN nhất ở chỗ mấy phim này cứ âm thầm, lén lút chiếu, đến khi chiếu xong tui mới biết, vậy là tui vừa đỡ phải coi phim, vừa có lý do đề nói “Tui rất muốn xem phim Vn, nhưng mà tại không biết chiếu lúc nào”

                      hehe

                    • #60454
                      th
                      Participant

                        vậy là tui vừa đỡ phải coi phim, vừa có lý do đề nói “Tui rất muốn xem phim Vn, nhưng mà tại không biết chiếu lúc nào” hehe

                        vậy mà ..trong thread “film Vn dở hay wá dở ” tui nhớ có 1 anh chàng bác lại hết thẩy các í kiến chê bai film Vn. và khăng khăng bênh vực film Vn thế này thế nọ và tỏ vẻ thích lắm, tui cho ví dụ về chuyện đài truyền hình chiếu cùng lúc nhìu film của nhìu nước thì chàng nhất định nói mình sẽ xem film VN ai dzợ ta ??

                      • #60455
                        minhhuyxxx
                        Participant

                          tui thích xem những phim Việt Nam..hồi trước! Nghĩa là còn trắng đen đó!

                        • #60456
                          saigonblackeyes
                          Participant

                            Phim Vn về phương nam: Đất Phương Nam ! Có ai là người miền Nam mà khong thấy nao lòng khi nhìn nhừng vườn cò trắng rợp, khi nghe tiếng đàn cò tài tử não lòng hoà với tiếng dế râm ran, khi nghe giọng ca” Võ Đông Sơ- Bạch Thu Hà” ai oán của cô đào thương chung tình? Phim truyền hình hay nhất của Việt Nam!

                          • #60457
                            minhhuyxxx
                            Participant

                              Tuy trong phim Đất Phương Nam, nhiều diễn viên vào vai hơi cứng, không thể hiện được cái quê mùa, chân chất của con người nơi đất rừng Phương Nam, nhưng những cảnh đồng quê, những món ăn dân dã như gà nướng đất sét chẳng hạn (dù là gà ăn trộm) , nhưng cũng một phần nào phác hoạ nên cuộc sống tuy dân dã, hiền hoà nhưng có nhiều cái hay khiến nhiều người nhìn mà…thèm được đến thăm một lần quá!

                            • #60458
                              mycatburger
                              Participant

                                Nói ra sợ bị phản đối, nhưng mcbg rất thích phim Lọ lem hè phố. Dù biết xét về kịch bản thì còn nhiều lỗi, diễn xuất của các diễn viên trong phim (trừ Mỹ Duyên) không đặc sắc lắm, nhưng đây là bộ phim Việt Nam dễ thương nhất từ trước đến giờ mà mcbg được coi. Mcbg thích Lọ lem hè phố một phần cũng vì thích Mỹ Duyên và Quang Dũng, nhưng xét về kịch bản mcbg thấy cũng có rất nhiều điểm tiến bộ rất đáng khen, như là những đoạn pha trò rất dí dỏm, những cảnh phim rất dễ thương (như Quang Dũng và Mỹ Duyên uống cà phê trên tầng 13 Diamond Plaza), tính cách nhân vật xây dựng cũng tương đối khá, không có nhân vật nào thuộc loại hoàn mĩ đến đáng ghét như lối mòn của các phim VN khác.

                                Xét cho cùng, hình như mọi người có cái nhìn hơi khắt khe đối với Lọ Lem hè phố. Người ta phản đối Lọ Lem hè phố nhiều đến vậy phải chăng vì đây là một bộ phim quá ăn khách, quá thành công về doanh thu? Nếu so về lỗi kịch bản và diễn xuất của diễn viên thì hàng loạt bộ phim khác như Hướng nghiệp (truyền hình) hay Công nghệ lăng xê (điện ảnh) cũng có những lỗi tương tự nhưng không ai phản đối? Thật là bất công cho Lọ Lem hè phố!

                              • #60459
                                faye
                                Participant

                                  Riết rồi thấy mấy thread nói về phim VN là không muốn vô đọc, phim nào cũng bị chê, mình không có cơ hội xem phim VN cũng thấy sao nản quá, điện ảnh VN …chừng nào mới thay đổi được đây ???

                                  Ai thấy phim nào hay nhớ giới thiệu nha, cho có chút phấn khí mà đọc bài viết về phim VN 1 chút, chứ mình là ng` Việt mà còn nản thì huống hồ chi …..

                                • #60460
                                  agent_smith
                                  Participant
                                  • #60461
                                    agent_smith
                                    Participant

                                      sao mất tiêu hết phần trả lời rồi ta?

                                      vậy là tui vừa đỡ phải coi phim, vừa có lý do đề nói “Tui rất muốn xem phim Vn, nhưng mà tại không biết chiếu lúc nào” hehe

                                      vậy mà ..trong thread “film Vn dở hay wá dở ” tui nhớ có 1 anh chàng bác lại hết thẩy các í kiến chê bai film Vn. và khăng khăng bênh vực film Vn thế này thế nọ và tỏ vẻ thích lắm, tui cho ví dụ về chuyện đài truyền hình chiếu cùng lúc nhìu film của nhìu nước thì chàng nhất định nói mình sẽ xem film VN ai dzợ ta ??

                                      hahaha

                                      dzui quá

                                    • #60462
                                      bantay_trang
                                      Participant

                                        Phim VN có kịch bản cũng hay lắm nhưng có điều diễn xuất còn hơi dở vì diễn cứng wá, ko có sự tự nhiên như ở nước ngoài. Đó là do đạo diễn chưa nhìn thấy sự thiếu tự nhiên ở diễn viên. Và hình như lại wá cường điệu đặc biệt về sự giàu có. Các bạn xem phim Hướng nghiệp thì biết. Người VN ta từ trước đến giờ khi ăn sáng ở nhà chỉ dùng cơm thôi vậy mà gia đình Thư Khoa ăn sáng như là nước ngoài ý. Và tất cả những nhân vật chính trong phim đều thuộc gia đình fải nói rằng wá khá giả, toàn là ở biệt thự ko à.

                                        Còn phim HN thì thể hiện được sự chân thật của dân wê và họ rất tự nhiên khi đóng phim ko hề thấy gượng gạo về phần thoại cũng hay hay. Mình thích là phim Đất và người đấy có nhiều câu thoại rất hay mà diễn xuất lại khá nữa.

                                        Đó là ý kiến của riêng mình thôi.

                                      • #60463
                                        toilatoi
                                        Participant

                                          Thiệt tình là phim VN ngày xưa chiếu lại tui còn coi dc chứ phim VN làm bây giờ tui chẳng khoái chút nào:khoa trương,khô khan,ko kỹ xão….thôi thôi càng nói ra chỉ càng thêm bùn (hic..).Tui thích coi kịch hơn,hài kịch,chính kịch,bi kịch tui đều thích hơn là coi 1 bộ phim VN,có lẽ vì ít nhất nó cũng có dc nét riêng của nó……

                                        • #60464
                                          theking_of_terrors
                                          Participant

                                            Tui thà coi phim của TFS , dù là bộ phim ấy không hay , còn hơn là xem một bộ phim do các đạo diễn và diễn viên ngoài miền Bắc diễn !

                                          • #60465
                                            vagabond
                                            Participant

                                              Phim VN đúng là xem quá chán nếu mình so sánh với các phim nước ngoài. Tôi rất không thích xem phim VN trừ những phim làm trong thời kỳ chiến tranh như Cánh đồng hoang, Chim vành khuyên, Bao giờ cho đến tháng mười…Nhưng lâu lâu cũng xem được một số phim VN hay khó tả (mấy phim này toàn là xem trong tình trạng không còn gì để mà xem). “Mẹ con đậu đũa” là một phim đáng xem, đáng tự hào của ĐA VN đó. Mộc mạc, chân chất nhưng rất cảm động, phim kể về chuyện một con gà trống khổ sở nuôi con, cố sao cho cô con gái mình được bằng chị bằng em. Công Ninh với khuôn mặt khắc khổ đóng vai chú gà trống nhìn thương thật. Bố nhìn thương 1 thì con nhìn thương mười, Đậu Đũa nhìn ánh mắt tội nghiệp ghê luôn, lại còn “Cháu hồi nhỏ gầy quá nên mới đặt tên là Đậu Đũa”, rõ là chán ông bố ghê luôn. Phim nói về thanh niên xung phong sau chiến tranh, kiểu này chắc chả ai dám làm TNXP nữa quá

                                            • #60466
                                              vagabond
                                              Participant

                                                Phim VN đúng là xem quá chán nếu mình so sánh với các phim nước ngoài. Tôi rất không thích xem phim VN trừ những phim làm trong thời kỳ chiến tranh như Cánh đồng hoang, Chim vành khuyên, Bao giờ cho đến tháng mười…Nhưng lâu lâu cũng xem được một số phim VN hay khó tả (mấy phim này toàn là xem trong tình trạng không còn gì để mà xem). “Mẹ con đậu đũa” là một phim đáng xem, đáng tự hào của ĐA VN đó. Mộc mạc, chân chất nhưng rất cảm động, phim kể về chuyện một con gà trống khổ sở nuôi con, cố sao cho cô con gái mình được bằng chị bằng em. Công Ninh với khuôn mặt khắc khổ đóng vai chú gà trống nhìn thương thật. Bố nhìn thương 1 thì con nhìn thương mười, Đậu Đũa nhìn ánh mắt tội nghiệp ghê luôn, lại còn “Cháu hồi nhỏ gầy quá nên mới đặt tên là Đậu Đũa”, rõ là chán ông bố ghê luôn. Phim nói về thanh niên xung phong sau chiến tranh, kiểu này chắc chả ai dám làm TNXP nữa quá

                                              • #60467
                                                ramboiv
                                                Participant

                                                  Mình thiệt tình là quá chán các bạn…chả hiểu sao khi mình viết cái Thread này với mong muốn là chúng ta thấy được gì ở những cái đẹp và cái hay của phim Việt Nam…còn mặt hạn chế thì không nhắc đến mà.Chẳng lẽ chúng ta suốt ngày chỉ nhìn thấy những cái dở mà ko chấp nhận cái hay dù nhỏ của nó sao….

                                                • #60468
                                                  nhim
                                                  Participant

                                                    điều tôi thích nhất ở phim Việt Nam là sự sáng tạo, cái khó ló cái khôn… hôm trước xem một phóng sự nói về làm hậu kỳ phim Việt thấy mấy bác Đạo nhà mình sáng tạo quá cỡ: lồng tiếng sấm chớp thì lấy miếng tôn mỏng lung lay cho nó kêu, còn tiếng da thịt đánh chạm vào nhau thì làm bằng cách mua hai miếng thịt heo >

                                                  • #60469
                                                    no1fan
                                                    Participant

                                                      Miễn bình lựng đi bà con , ai thích thì coi , ai không thì giải tán….có dzậy cũng cãi nhau nữa , phải ai cũng như no1fan tớ đây thì đâu có chuyện gì . bà con thấy có phải không?hehe

                                                  Viewing 22 reply threads
                                                  • The forum ‘Phim Việt Nam’ is closed to new topics and replies.

                                                  MoviesBoOm

                                                  2003-2023

                                                  Skip to toolbar