Tình cảm dành cho Moviesboom

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #35211
    neo
    Participant

      Moviesboom đã trở lại được vài tuần. vài tuần, nhưng có cảm giác buồn tẻ thế nào đó. Không còn cái không khí rộn rã ngày xưa. Không có sự sôi động, nhộn nhịp…

      nghĩ cũng buồn cười. Hồi xưa trách user c3a Misc, than thở yêu đương lít nhít. Bây giờ làm hẳn cho cả một forum lại vắng te, không ai thèm vào.

      Ngày xưa, cứ vào cast/crew để bàn …phim Hồng kông, thế rồi làm hẳn ra cả một forum truyền hình, forum châu á để tha hồ boom phim bộ, cũng thấy im im thế nào

      Ngày xưa, wallpaper không có thì mọi người cũng trách, giờ có thì hông mấy người vô xem

      Có người rằng, tôi còn quá nặng nợ với Movisboom. thật tình, tôi không chỉ nặng nợ mà còn nặng tình với nó. Cho dù bây giờ, tình cảm của tôi dành cho MB không như hồi xưa, vì ít ra cũng đã có “bồ nhí” (bồ nhí này chiều tui hết sức, lại vừa ý tui nhiều điều, tính nết cũng được, mặc dù ngoại hình hông có bắt mắt cho lắm, số lượng người đi cùng cũng không đông). Bỏ Mb đi, thì tôi đã nói chuyện đó bao lần rồi mà có làm được đâu? Cho dù bây giờ có bồ nhí thì cũng không bỏ MB được. không biết vì sao. Có lẽ bạn nói đúng, tôi còn nặng nợ với MB lắm

      Dù sao cũng là tình là nghĩa, từ ngày nó mới ra đời. tôi còn nhớ đến cả những hình ảnh mình cầm điện thoại chạy lên chạy xuống nhà nói chuyện với pixheo trong những ngày đầu tiên lctfilm ra đời. nhớ cái hôm đi cafe trung nguyên tên đường bà huyện thanh quan, ngó cái máy bắt muỗi kêu bụp bụp bật đèn tím lè, chỉ có 3 anh em: tôi, pix, shi. Nhớ cái hôm ở giại điệu xanh boom tưng bừng, bàn chuyện đặt tên, kể chuyện scarymovie và tán dóc quảng cáo truyền hình. những kỷ niệm đó đẹp, vui mà đến bây giờ nếu dứt áo ra đi khỏi Mb thì không dành lòng được. Dù “bồ nhí” có thế nào, sau này có thành “vợ” đi nữa thì MB vẫn là “mối tình đầu”, mà Xuân Diệu chẳng bảo “Tôi chỉ có một tình yêu thứ nhất” đó ư?

      Hôm rồi không đi họp mặt boom. Hồi trước cũng háo hức lắm. Thật ra hôm nọ cũng háo hức, nhưng vì còn nhiều việc nên không đành lòng đi. Chỉ có điều, họp Boom bây giờ kách hồi xưa nhiều. nói gì thì nói, hồi xưa họp Boom xong, về nhà háo hức online để xem tường thuật, để xem mọi người tán chuyện, mọi ngườit ranh nhau “em về trước nè”, mọi người méc những chuyện “bên lề”. Tôi ngồi cả tối trên mạng để chồ đợi xem mọi người họp mặt thế nào. Tuyệt nhiên không có một dòng nào cả. Thấy hụt hẫng gì đâu.

      Mấy hôm trước, thấy phần news cập nhật hàng ngày, trong lòng cũng vui vui. vậy là Mb bắt đầu khởi động. có một lớp admin mới, trẻ và có khí thế. Cuộc chơi trên mạng về phim hôm nay không còn một mình Moviesboom độc tôn nữa, sự cạnh tranh ngày hôm nay dữ dội quyết liệt hơn. Thử vòng vòng quanh vài web nhé: yxine thì “gần gũi” với Mb quá rồi, vì “những người muôn năm cũ” đều sang đây cả (mong là đừng ai trách họ là những “kẻ phản bội” hay đại loại như thế. chúng ta cần hiểu một điều rằng những người này đã cố gắng và tâm huyết với MB, chỉ tiếc là họ không được đáp lại đúng như những gì họ đã trao, họ thật sự bị phụ bạc mà ra đi, vì những gáo nước lạnh àm bây giờ nhắc lại vẫn còn thấy buồn lòng. mà thôi, dù sao chuyện cũng đã qua, MB là MB, yxine là yxine, cũng là cái tên thế thôi, con người tham gia thì cũng chừng đó, qua qua lại lại vui vầy), MFC của TTVN chủ yếu là các user Hà nội, hình như MB HN cũng vào đây tuốt cả rồi. Bài viết không nhiều nhưng cũng có nhiều bài đọc khá lắm (Mb dạo này thiếu những bài như th&#7871, veno (chủ yếu là hoạt hình), ngoài ra sắp tới có một website (vừa mới đóng cửa một thời gian để sửa chữa) tuyên bố mạnh mẽ “khi trở lại, 90% người dùng internet ở VN sẽ biết đến chúng tôi”.

      Nói như thế để thấy: MB không còn một mình, Mb phải chơi ra chơi, khẳng định vị trí và con đường đã chọn lựa.

      Tôn chỉ của Mb lúc này là gì? Cứ đi đại hay vạch ra định hướng rõ ràng? Tôi nghĩ, nếu không có đích, MB sẽ chạy hụt hơi trong cuộc đua (dù muốn hay hkông thì chúng ta vẫn trong cuộc đua này vàchấp nhận có những cuộc cạnh tranh, chứ đừng bảo rằng MB làm ra thế thôi, mặc kệ bọn web kia, who cares)

      yxine có chiến lược rõ ràng: trở thành e-magazine về điện ảnh, chú trọng chất lượng bài viết chứ không phải số lượng user.

      TGPA thì rõ ràng: càng nhiều người biết càng tốt, để bán được phim.

      MB thì phải khác. MB từ xưa tới nay vẫn bảo, you watch movies, we boom movies, MB là sân chơi, là gia đình, là tổ ấm. Có thể Mb không chuyên về điện ảnh, nhưng Mb phải gắn chặt mối quan hệ của user,l tăng số lượng user nhưng vẫn làm sao hoà đồng khăng khít mọi thành viên lại vì ưu điểm vàthế mạnh của MB là sân chơi, là tình bằng hữu. Trước đây lúng túng và lấn cấn ở hướng đi, admin của Mb trở nên mâu thuẫn với chính lẫn nhau, admin thích MB phải chỉ là movie, admin kách thì thích pảhi giao lưu vui chơi là chính. thôi thì, đ0ến lúc này, nhìn nhận lại: MB trước tiên là nơi vui chơi giải trí, là nơi chia sẻ tình cảm và cuộc sống thông qua điện ảnh. Những gì làm nên tiếng tăm của MB chính là ở đó: sự thân ái, tình bằng hữu và nghĩa tình gia đình. mà cũng chính vì những điều đó mà đến bây giờ chân tôi vẫn còn bị níu giữ ở nơi đây.

      CKD vừa phát động chiến dịch Chất lượng hoá Moviesboom. tôi nhớ đến những chiến dịch trước mình từng làm, cái thời mà mới tung ra chiến dịch thì mọi người cùng đóng góp vài dăm ba câu. bây giờ, sao các user mới thờ ơ quá. thấy CKD, thấy doc-co-cau-bai một mình vẫy vùng, tôi cũng áy náy ghê. nhìn đi nhìn lại, tôi cũng hkông có nhiều thread nào từ ngày Mb mới ra đời. một phần vì bài vở nhiều, không có coi phim (thì đâu có viết gì được), phần khác viết cái gì cũng thành bài viết cả, nên ít post thread. Nhưng nói thì vẫn phải nói: nhưng admin mới và nhữn bạn mong muốn trở thành admin, hãy cố g81ng post thread, mở chủ đề để mọi người cùng tranh luận, cùng chung vui chia sẻ, làm được chừng nào hay chừng đó. tình cảm của các bạn với Mb thế nào chính là qua những gì các bạn làm cho MB. Đừng nói các bạn lười, tôi dạo quanh guestbook của vài user trên này, thấy trò chuyện qua lại tá lả, vậy mà một dòng trong forum cũng không. chẳng lẽ, MB, cho dù là nơi giao lưu đi nữa, cũng chỉ là điểm tập kết để hẹn hò, để trao đổi nhắn tin thôi sao?

      Dòng cuối cùng, tôi cũng chỉ muốn nói: chúc Chiến dịch chất lượng hoá MB thắng lợi. Mong đọc nhiều những bài viết của mọi người trên khắp mọi forum và những phần khác. và hãy yêu MB bằng tình yêu của một người mê xem phim.

      tôi vẫn còn quyến luyến MB
      my Name is Neo…

    • The forum ‘Linh tinh’ is closed to new topics and replies.

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar