TMA: Here on earth – Địa đàng của những ước mơ

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #36511
    fighter
    Participant

      Bạn nghĩ sao về cuộc sống hiện tại, về những cuộc vui bạn đang say trong từng đêm, trong ánh đèn muôn màu thì cái tuổi trẻ của bạn đã thiêu đốt bao nhiêu năm tháng mà lẽ ra nó sẽ có ích hơn khi bạn biết nghĩ về chính cái thế giới thực này

      Sẽ không quá khó khi nhận thức về câu chuyện một chàng thanh niên con nhà giàu quậy phá dẫn đến tai nạn rồi phải đi cải tạo. Những gì phải trả giá sau một cuộc vui, những sự giận dữ của người cha, những sự ngoan cố của cậu trai trẻ đầy vẻ bốc đồng, tất cả chính là một vòng xoay đích thực cho một cuộc sống vương giả…nhưng thiếu hẳn tình thương của mái ấm

      Nhiều lúc ta suy nghĩ về những gì đã làm, đã có và đã mất, những lỗi lầm, những thành đạt, những danh vọng, những sự hào nhoáng mà cái xã hội này vô tình làm ta ngộ nhận, sẽ có lúc ta chợt nhận ra cái ta cần để đi trọn cuộc đời này chính là một hạnh phúc đích thực, một hạnh phúc nảy nở trên một tình yêu không vụ lợi, một tình yêu hồi sinh trong những khó khăn và thử thách.

      Người ta thường nói :”Ghét của nào, trời trao của đó”, có lẽ đó chính là cái mà đạo diễn muốn đưa vào nội dung phim, một chuyện tình thật éo le và thật bất ngờ, một anh chàng thành phố từng khinh thường những cô gái quê mùa thì nay…anh lại yêu một cô gái như thế. Một tình yêu hiền dịu sẽ làm chính con người ta thay đổi, sẽ hướng thiện, sẽ biết sống tốt cho chính cuộc đời này, và thật vậy chính những trái tim đồng điệu đã làm được cái điều mà trước giờ chưa ai từng nghĩ tới: chính cô gái đã biến một cậu trai trẻ suốt ngày chỉ biết ăn chơi trở thành một kẻ hữu ích cho xã hội…giá trị con người đã được toả sáng

      Có lẽ vậy, thiên đường sẽ chính là nơi đặt chân tìm một mái nhà chung, nơi sẽ nảy nở mầm non của những cây xanh mát, nơi sẽ toả ngát những hương thơm, nơi có những nụ cười, một thiên đường tồn tại ngay chính địa đàng đầy xô bồ. Tình yêu, một khái niệm khó có thể định nghĩa, có khía cạnh tích cực lẫn tiêu cực, và cũng không khó giải thích cho hành động ghen tuông và ganh ghét của anh chàng nhà quê, anh muốn đánh bật anh chàng con nhà giàu ra khỏi làng quê ấy, muốn đẩy anh ta ra khỏi vòng tay của cô gái, một chuyện tình tay ba mà những giọt nước mắt sẽ là lời thú tội.

      Chuyến tàu đi qua để lại bao tiếc nuối, cơn mưa trôi qua để còn lại những cát bụi bên đời, cũng như con người đi qua cuộc sống sẽ chỉ còn những hoài niệm và nuối tiếc. Một câu nói để cho tôi khóc ngay lúc này chính là: “có một cây xanh mọc thẳng lên tận thiên đường và tôi, chính tôi sẽ cứ bám chặt và từng bước tôi sẽ leo lên tận đỉnh, và tôi sẽ nói rằng tôi chưa từng bỏ cuộc cho tới khi tìm thấy hạnh phúc của chính mình”. Một áng mây sẽ qua đời khi số phận đẩy đưa, một đoạn kết không có lời tạm biệt cho những cặp tình nhân, chỉ có những bàn tay nắm chặt bàn tay, những giọt nước mắt muộn màng rơi trên gò má, một thiên đường ra đi cùng với những hạnh phúc ngày hôm qua, đôi mắt ấy chợt nhắm lại để lại sự tiếc thương cho những người yêu thương cô, sẽ có lời trách móc, lời nói giận dỗi, và cả những lời hối lỗi…nhưng…mây đã ra đi

      “Đừng nói là anh giận nhé, chỉ bởi em không thể ở bên anh cho đến phút cuối”, vâng, những năm tháng không cho ta quyết định việc tồn tại hay không, sẽ không biết lúc nào ta sẽ rời xa cái thiên đường địa đàng này, sẽ chỉ biết ta nhìn lại ngày hôm qua với con mắt nào, hạnh phúc hay nỗi đau. Và ngày mai trời sẽ lại sáng, giá trị chân lí rồi cũng hồi sinh, rồi ai đó sẽ hiểu ra một chân lí cho ngàn điều thắc mắc: sự ra đi không mang niềm đau, những ngày tháng qua đã biết sống có ích, sống hết mình cho một tình yêu bất diệt, đã biết giữ gìn hạnh phúc ấy cho đến giây phút cuối và ít nhất đã giữ cho đạo đức một con người không bị chà đạp, đã biết vực dậy lí trí của một tâm hồn từng bị bỏ quên…và sự ra đi sẽ như một cơn gió thoảng qua, sẽ chẳng có gì nuối tiếc, ngày hôm qua còn đó, hạnh phúc và mãi mãi…một thiên đường nơi địa đàng.

    Viewing 1 reply thread
    • Author
      Replies
      • #59496
        tulip
        Participant

          Anh chàng đó may mắn là đã kịp nhận ra tình yêu đích thực, còn cô gái thì đã sống hết mình với tình yêu mà cô có!

          Đôi khi những kỷ niệm của một thời yêu đương cuồng nhiệt lại tốt hơn là một chuyện tình vĩnh cửu nhưng dần phai nhạt theo tháng ngày gần gũi có nhau…

        • #59497
          admin
          Keymaster

            tulip nói chiện nghe bi thảm wá à, vì 2 nv chính đó iu nhau ít rùi mất nhau nên mới iu đích thực, thử cô Lee ko chít coi, tình iu liệu có fai nhạt kô ?????

        Viewing 1 reply thread
        • The forum ‘Bài dự thi’ is closed to new topics and replies.

        MoviesBoOm

        2003-2023

        Skip to toolbar