TVB: Revolving Doors Of Vengeance

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #38706
    doc_co_cau_bai
    Participant

      Một trong những bộ phim tui mong chờ nhất trong năm. Không rõ phim này là phim đầu tư lớn 2 năm một lần của TVB hay là phim mừng sinh nhật của hãng nữa? Vì thường những phim lớn làm vào năm chẵn không. Phim xoay quanh câu chuyện nhà họ Vương và khách sạn Hoàng Đình với những tranh chấp trong giới kinh doanh. Nó là một bài học về câu chuyện bó đũa, cũng như anh em nhà họ Vương mỗi người một ý, chỉ biết suốt ngày chơi nhau, cũng giống như từng cây đũa tách rời sẽ dễ dàng bị bẻ gãy. Cho đến một ngày khi kẻ thù chung của họ xuất hiện, họ mới tỉnh ngộ và đoàn kết lại bên nhau cùng nhau đánh trả kẻ thù. Mạch phim cũng khá lôi cuốn người xem khi mấy bên đấu qua đấu lại, chơi đủ trò hết, chẳng bít đường nào mà lần.

      Hổng hỉu sao càng ngày càng có cảm tình với Joe, thật ra anh chàng này không đến nỗi nào, những chắc cái vai Tiết Đinh San phản cảm quá nên hổng thích. Bi giờ thì thấy Joe diễn cũng ok, không đến nỗi nào, chờ đợi những vai hay hơn của Joe

      Ron thì cứ cho là có tiến bộ chút đi nhưng không có gì xuất sắc hết ah, thật ra vai của Ron cũng diễn chưa đến và nhân vật thấy không thuyết phục lém. Thật ra trong ba anh em thì hai người anh của Ron vẫn vượt trội hơn, Ron đa phần là may mắn.

      Kenix ốm quá, hixhix nhìn tiều tuỵ quá trời, với lại mái tóc làm cho cô nhìn già hơn nhưng bù lại thích cách ăn mặc của Kenix, nhìn rất tự tin.

      Quan Ân Na thì có coi qua cô đóng Drink Drank Drunk nhưng chỉ là vai phụ. Trong phim này thấy cô cũng dễ thương, mắt to gì đâu, mà mấy khúc đầu đóng cô nàng bán cá trông cũng mắc cười. Là người mới nên diễn còn hơi cứng một chút, nhưng hổng sao, vậy cũng là ok rồi

      Lâu lém rồi mới xem Khương Đại Vệ đóng vai phản diện, ông là lão làng rồi nên không có gì để bàn đến nhưng nhân vật phản diện này tui thấy thích chứ không đến nỗi đáng ghét lắm

      Bất ngờ nhất là Quách Chính Hồng, trong phim này nhìn phong độ wé. Hihi hồi trước thích Quách Chính Hồng từ phim Liêu trai đóng chung với Tô Ngọc Hoa. Hy vọng Quách Chính Hồng sẽ được TVB lăng xê thành tuyến nam thứ chính chủ lực (nam chính thì hơi khó)

      Túm lại phim xem cũng ok, không đến nỗi nào lắm, thấy đấu qua đấu lại mình cũng học hỏi được nhiều điều..hehe

      link: [http://www.moviesboom.com/?pid=movi…]

    Viewing 12 reply threads
    • Author
      Replies
      • #92118
        kenshin
        Participant

          Ở Việt Nam mới ra film này rồi ah, tựa là “Sóng Gió Khách Sạn”

          Mới xem 2 tập, thấy cũng hấp dẫn, giống giống dạng film trường thiên. Nhưng chắc ko fải là film đầu tư lớn 2 năm 1 lần của TVB đâu. Thứ nhất, film này ko quy tụ nhiều sao, chỉ có Joe, Ron và Kenix là đáng kể. Thứ 2, film này ra vào năm lẻ và thứ 3, film này hơi ngắn, chỉ 30 tập…

          Nhưng nội dung thì chẳng khác những film trường thiên trước, cũng xoay quanh việc đấu đá trên thương trường, lần này về ngành công nghiệp khách sạn.

          To doc_co: Người anh cả phải là Trần Kiện Phong ko dzạ? Nhìn thì giống giống, như già hơn nhìu (cái này thì hoá trang mấy hồi…)

        • #92119
          doc_co_cau_bai
          Participant

            Chài Trần Kiện Phong còn trẻ măng ah, pa này là Thái Tử Kiện.

          • #92120
            shu
            Participant

              ờ fim coi cũng đc, càng ngày càng chán ông Ron và bà Kenix-sao già mau thế không biết ????

              ủa mà Quán Chính hồng là ai thế?đóng vai gì trong fim thế ?

            • #92121
              doc_co_cau_bai
              Participant

                Luật sư của Joe ah pà…con nhỏ đóng vai con gái của Khương Đại Vệ trong phim này nhìn xấu wé.

              • #92122
                shu
                Participant

                  fim này khá giống fim Quản Lý KHách Sạn mà Bae Young Yun đóng của HQ đó, chắc là Joe giả bộ ác để giúp gia đình nhà Ron đoàn kết chứ gì, đổi lại 40% KS Hoàng Đình lọt vào tay Joe đúng không ? Có fải đoạn kết thế không ?

                  Nói chung fim coi khá thu hút, nhưng dễ nắm bắt đc cốt truyện, giờ ước chi TVB làm đc 1 bộ fim mà không có ai hiền hết, ai cũng ác với nhau như Đại Thời Đại(Trịnh Thiếu Thu, Lam Khiết Anh, ông gì đen đen chồng Quách Ái Minh đó ), Thâm Cung NỘi Chiến, Thử Thách Nghiệt Ngã f.1 đó, mấy fim mà mấy nhân vật ác ôn đấu đá lẫn nhau coi mới hấp dẫn

                • #92123
                  iloveken
                  Participant

                    coi mới có 2 tập thấy nhân vật của Joe hơi giống Frank shin dong ngày xưa thiệt …

                    Nói chung phim khiến mình hồi hộp muốn coi tiếp … nếu chưa từng coi Hotelier chắc sẽ kết nhân vật của Joe hơn nhưng coi rồi Joe vẫn chưa làm người xem cảm được anh là người đàn ông khó nắm bắt !

                    Ron thì nóng như thường lệ , thắc mắc lửa đâu mà nhiều và cháy lâu như vậy !?

                  • #92124
                    doc_co_cau_bai
                    Participant

                      Tiết lộ một chút: Ron gián tiếp hại chết cha của Joe nên kết thúc sẽ gay cấn hơn…hehe

                    • #92125
                      kenshin
                      Participant

                        Nửa đầu film này hay, khá lôi cuốn. Lâu rồi mới coi 1 film TVB mà ko muốn dứt ra khỏi màn hình và có cảm giác tiếc nuối khi hết film.

                        Nhưng bắt đầu từ lúc Joe đứng trước mộ ba của Ron kể lại sự thật thì… hic, nản luôn. Kịch bản giả tạo phát sợ.

                        Nhưng mà hy vọng kết thúc sẽ khác với những gì mình đoán, hehe…

                        Cô con gái Khương Đại Vệ xấu còn đóng vai ác, tội nghiệp ghê . Nhưng mà 2 nữ chính cũng chẳng đẹp hơn là bao. Thất vọng về tuyến NV nữ trong film này!!!

                      • #92126
                        doc_co_cau_bai
                        Participant

                          Chài, Quan Ân Na mà chê hả?? Cô nì đang hot ở HK lém ah.

                        • #92127
                          rainbow_inlove86
                          Participant

                            Chán ! phim này ko biết sao tự nhiên thấy Kenix ngày càng già và xấu . Chán nhất là Ron bộ hết vai rồi ngày tối cứ thấy ổng đóng cái dạng vai này wài .Chán …nhưng vẫn thích coi ^___^

                          • #92128
                            nemo
                            Participant

                              Hôm nay mới có dịp coi fim này do mấy bửa nay lu bu wé . Do chỉ mới coi 2 tập đầu nên cũng chạy vào đây bàn luận chút.

                              Mới vào fim xem rất cuốn hút, ko bít về sau sẽ ra sao. Coi fim này thích nhất là được xem cách giải quyết tình húông của những người làm quản lí KS cho những vị khách khó tính hay xảy ra sự cố j đó trong KS , KS 5 sao Hoàng Đình dòm đẹp ghê. Từ đó rút ra được nhiều điều cho ngành nghề mình đang theo học

                            • #92129
                              southmoon
                              Participant

                                Mình coi hết fim này rùi.Thix Joe nên mới coi.Nhưng có vài tập bị bỏ sót.Và 1điều ko hiểu rõ nữa là bé Cần (con của Becky ) có fải là con của Cao Phong hay ko?Coiđi coi lại mấy tập cuối mà vẫn ko thấy nói rõ.Cứ lộn wa lộn lại,lúc Becky nói Bé Cần là con Cao Phong thì chỉ là gạt để CaoPhong bán cổ fần lấy tiền cứu bé Cần.Lúc thì nói là con của người bạn trai cũ.Tùm lum tùm la hết trơn.Có bạn nào coi kỹ rùi nói cho mình bit với.Thắc mắc wá chừng.

                              • #92130
                                thutrang_ivs
                                Participant

                                  Hi, mình thì thấy thích nhất trong Phim” Sóng Gió khách Sạn” la Ron ấy, vừa đẹp trai, trang phục thì khỏi chê rồi. Phim tình tiết rất la hấp dẫn, lâu rồi không xem bộ phim TVB nào được như vậy. Nhưng dạo gần đây minh xem phim TVB thì không còn thấy những người lồng tiếng như ngày xưa nửa, thấy ko được hài lòng lắm. Mà mình không biết khi nào phim TVB mới lồng tiếng lại như xưa nữa .

                              Viewing 12 reply threads
                              • The forum ‘Truyền hình’ is closed to new topics and replies.

                              MoviesBoOm

                              2003-2023

                              Skip to toolbar