TVB: The Drive of Life

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #39715
    doc_co_cau_bai
    Participant

      The Drive of Life là bộ phim đón mừng 10 năm HK được trả về cho TQ. Một dạng phim đại gia tộc của TVB và những dạng phim này thường tập trung về một dòng tộc và một ngành nghề của họ. Chẳng hạn như Thiên địa nam nhi là nhà họ Diệp về ngân hàng, Những năm tháng vàng son là nhà họ Đinh về vàng ngọc, vừa rồi là Heart of Greed nhà họ Đường về bào ngư…Và năm nay là một năm khá đặc biệt vì lần đầu tiên thấy hiếm có năm nào mà TVB tập trung nhiều phim về gia tộc lớn như năm nay. Gồm có Heart Of Greed, The Drive of Life và sắp tới là The Gem of Life với Ada, Gigi, Maggie Siu, Bowie, Moses, Vương Hỷ; rồi Ngọc Diện Linh Long với Ada, Bernice, Shirley, Joyce, Anne (một dàn nữ tặc).

      Với The Drive of Life cũng khá mong chờ vì dàn diễn viên khá hùng hậu của TVB cộng với một số diễn viên của TQ. Phim xoay quanh câu chuyện về nhà họ Hoa và giấc mơ đưa xe hơi của TQ đến với thị trường thế giới. Xem phim thấy được tương lai xe hơi các nước sẽ dễ bị xe TQ lấn át vì giá rẻ hơn mà chất lượng không kém bao nhiêu. Hồi xưa thì còn phụ thuộc một số linh kiện chủ yếu của Nhật Bản nhưng giờ đây đã tìm cách tự sản xuất. Để có được thành công ngày hôm nay họ đã trải qua khá nhiều phong ba như bị kẻ xấu chơi đến mức tưởng chừng như phá sản, rồi bị tai nạn…nhưng cuối cùng thì cũng toại nguyện được ước mơ đưa xe hơi nhãn hiệu Hoa Triết đến với thị trường Mỹ.

      Nội dung phim thì khá là ok tuy có một vài chỗ hơi dài dòng nhưng do hợp tác với TQ thì ko thể ko tránh khỏi điều đó vì phim truyền hình của TQ kéo lê thê nhiều chỗ không cần thiết. Nói về diễn viên thì trong phim này thích nhất Ngũ Vệ Quốc. Lâu lắm rồi mới xem lại phim của Ngũ Vệ Quốc đóng từ hồi Tòa án lương tâm đóng chung với Maggie Siu rồi sau đó là phim rồi sau đó là phim Anh hùng thời chiến đóng chung với Maggie Trương Khả Di, sau này ông có đóng phim nào nữa không thì không nhớ rõ nhưng ít thấy ông xuất hiện. Trong phim Ngũ Vệ Quốc đóng vai phản diện có mối thù hằn với nhà họ Hoa nhưng lại đem lòng yêu Sheren Teng (em dâu nhà họ Hoa, vợ của Micheal Miu). Nhìn Ngũ Vệ Quốc rất có phong độ và hẳn nhiên ông đóng tay đôi với Lưu Tùng Nhân cũng không hề lép vế. Lưu Tùng Nhân trong phim này là trụ cột chính, là anh cả của nhà họ Hoa, về diễn xuất của Lưu Tùng Nhân thì không có gì để bàn nói. Cũng khá thích vai diễn của Miêu Kiều Vỹ trong phim này vào nửa đầu phim. Khác hẳn so với những vai diễn gần đây sau khi Micheal quay trở về TVB, anh vào vai một người không có chủ kiến, luôn núp sau lưng anh trai mình lại hay bị vợ đè đầu cưỡi cổ nhưng cũng rất trăng hoa.

      The Drive of Life không những có sự trở về của Ngũ Vệ Quốc mà cả Trần Mỹ Kỳ. Còn nhớ nhất vai diễn của Trần Mỹ Kỳ là chị của Jessie (Kenix) trong Hồ sơ trinh sát. Nhưng Trần Mỹ Kỳ trở lại cũng không hẳn là ấn tượng lắm. Mới đầu rất là đón chờ vai diễn của Raymond trong phim này nhưng mà sao thấy hơi thất vọng, ít ra vai Oscar năm xưa trong Những năm tháng vàng son còn đáng gây chú ý hơn, trong khi đó vai Hoa Trấn Bang trong phim này thì nó cứ làm sao ah, thấy không ấn tượng không mới lạ. Ron thì khỏi nói, mờ nhạt hơn sương, nhiều khi cho Kenneth diễn còn thích hơn vì ít ra Kenneth có nét giống Joe hơn Ron (trong phim vai diễn của Ron là em trai cùng cha khác mẹ của Joe). Nhắc đến anh Joe thì hổng có ưa anh này lắm nhưng ít ra đóng Revoling Doors of Vengeance đã tạo được chút cảm tình nhưng không hiểu sao đến vai này thì ghét trở lại. Không phải vì Joe là vai phản diện, những vai phản diện trước đây của anh khi còn là diễn viên phụ hay thứ chính cũng ấn tượng, nhưng Joe trong phim này cũng hơi cái kiểu của Raymond là có chút gì đó rập khuôn từ những vai diễn cũ.

      Điều bất ngờ của tui là em Char trong phim này tui thấy ổn dù khúc cuối phim thì hết hay goài nhưng ít ra vai của em Char khá là ok, em diễn cảm xúc không đến nỗi cứng nữa với lại trong phim này em được hóa trang nhìn đẹp không xấu như Jessica. Vai bà mẹ của Hùynh Thục Nghi coi mà cứ bực mình, không được hoành tráng như vai bà mẹ của Lý Tư Kỳ trong Heart of Greed, vai này nếu để cho người khá đóng có lẽ tui thấy ok hơn, chứ nhìn Hùynh Thục Nghi cứ thấy bực mình sao ah, trong phim là tui ghét bà này nhất. Cuối cùng là Sheren vẫn nổi bật, vẫn ấn tượng, từ một người nhà giàu có đầy đủ mọi thứ trở thành hai bàn tay trắng phải đi làm công, làm lại từ đầu với cái tuổi khá lớn. Kiểu tóc của Sheren là thay đổi nhiều nhất trong phim.

      Phim quay không chỉ ở HK và TQ mà còn ở Canada, so với những phim đại gia tộc trước đây thì phim này bình thường không ấn tượng, chủ yếu thấy tham vọng của dân TQ nên dân TQ sẽ khoái coi phim này, còn tui thì coi vì có những diễn viên tui thích những gây ấn tượng được cho tui thì không nhiều. So ra trong năm nay thì hai phim đại gia tộc mà tui được coi thì cái Heart of Greed còn hay hơn. Rất mong chờ cái The Gem of Life vì toàn diễn viên nữ tui thích.

      2,5/5

    Viewing 2 reply threads
    • Author
      Replies
      • #106390
        vickivn
        Participant

          Seo phim nào mình mong chờ trong năm nay cũng ko được đánh giá cao vậy trời. Chị docco cho có 2.5/5 làm nản quá ko biết có nên coi ko!

          Cai Gem of life thì sợ là cũng có vấn đề vì em Gigi bị tai nạn nên phim phải dùng thế thân 1 thời gian. Cai Ngọc Diên Lung linh thì có lẽ ko làm.

        • #106391
          doc_co_cau_bai
          Participant

            tùy cảm nhận của mỗi người thôi, nhưng nếu so với mấy phim đại gia tộc khác thì phim này ko phải là xuất sắc

          • #106392
            danthanh87
            Participant

              phin hợp tác với TQ có khác, coi vài chỗ bùn ngũ pà cố :(

              coi vì Jessica …. kaka 

               

          Viewing 2 reply threads
          • The forum ‘Truyền hình’ is closed to new topics and replies.

          MoviesBoOm

          2003-2023

          Skip to toolbar