Về những ngôi sao…

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #36923
    thuy_linh
    Participant

      Chuyện minh tinh màn bạc, cái chuyện ngỡ xưa như như Trái Đất hiện nay lại đang rộ lên.Ở những năm gần đây, khi mà vai trò của minh tinh bừng rộ quanh ta, nào Mĩ, nào Âu, nào Á… chuyện vai diễn và cả chuyện… bếp núc của các minh tinh màn bạc cỡ quốc tế thì việc ta đặt ra 1 luận chứng theo kiểu nước ta đã có ngôi sao chưa , phải là 1 chuyện nực cười.

      Vậy mà nhiều khi chuyện nực cười lại có thật.Và bởi thế xin thử phiếm luận về chuyện…. minh tinh màn bạc ở ta.

      Chẳng cần chờ đến lúc báo đài quảng cáo rần rần, chuyện ngôi sao trong lòng mỗi khán giả hẳn đã có sự lựa chọn ngôi sao của mình.Sự lựa chọn bất chấp biên giới, miễn là minh tinh đó sống được trong lòng mình.

      Có lẽ từ khi rời cái nôi bao cấp thì bầu trời điện ảnh mới lấp lánh các ngôi sao.Và có lấp lánh thật chăng? và toả sáng như sao Hôm, sao Mai hay chỉ loé lên rồi biến đi như sao băng, sao đổi ngôi?

      Thực ra, điện ảnh của ta đã có những ngôi sao từ rất sớm và đến nay vấn còn sáng.Một bé Nga trong “Chim vành khuyên”, 1 trung uý Phương trong “Nổi gió”, 1 Chí Phèo trong “Làng Vũ Đại ngày ấy”… đủ mang dáng vóc 1 ngôi sao nhưng chẳng nghe ai thời bấy giờ gọi là ngôi sao cả!

      Có thể nói hiện nay có quá nhiều diễn viên được gắn mác ngôi sao ở VN.

      Nhưng liệu gắn mác bừa bãi như vậy có nên không?, ngay cả với các vị hàng năm tham gia cả chục film?Các phương tiện truyền thông của ta nhiều khi nói hơi quá về các nhân vật này, diễn viên nọ.Trong lúc giới thiệu film ( nhất là trên truyền hình) sau lời mào đầu rằng film có sự góp mặt của các ngôi sao… là hàng loạt những A,B…X,Y.. có người quen mặt, có người khán giả còn chưa biết là ai, tất cả là ngôi sao tuốt.

      Cũng tốt thôi nếu có thể bằng cách đó mà động viên khuyến khích nhau.Nhưng nhiều khi lời khen thái quá lại là con dao 2 lưỡi, lợi bất cập hại.

      Đừng vội gắn cho họ những danh từ mĩ miều như nữ minh tinh, nam tài tử… đừng bắt họ phải lấp lánh hay tưởng mình lấp lánh khi mà độ sáng chưa đến mức lan toả.

    Viewing 0 reply threads
    • Author
      Replies
      • #65529
        gioan_baotixita
        Participant

          Hồi đầu thập niên 90 khi phong trào phim Việt Nam “mì ăn liền” nở rộ tại Việt Nam, đi trên đường phố luôn thấy các băng rôn và trên tường nơi công cộng dán nhiều áp phích quảng cáo phim đã kê khai liệt kê tất cả các diễn viên chính và phụ khiến mọi ngưòi cứ ngỡ họ đều là ngôi sao. Hồi năm 1991, băng rôn và áp phích quảng cáo bộ phim vidéo “Ngã ba lòng” của đạo diễn Đắc Thắng, do nhà sản xuất phim Xuân Kỳ hợp tác làm phim với Sài Gòn vidéo cũng xếp nữ ca sĩ Nhã Phương đứng hàng thứ hai sau Á hậu Thu Nga trong dàn diễn viên. Đi xem phim này rồi mới biết ca sĩ Nhã Phương chỉ hát có một cảnh duy nhất bài hát “Chuyện ba người” với vai trò là ca sĩ vũ trường Hải Vân. 

      Viewing 0 reply threads
      • The forum ‘Diễn viên Việt Nam’ is closed to new topics and replies.

      MoviesBoOm

      2003-2023

      Skip to toolbar