VFC mới đây!

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #36753
    c0la_movies
    Participant

      LỜI THỀ CỎ NON
      Phim truyền hình 5 tập)

      Kịch bản: Đỗ Chí Hùng

      Đạo diễn: Hoàng Lâm

      Âm nhạc: Xuân Phương

      Họa sỹ, Dựng cảnh: Phạm Tuân

      Tóm tắt nội dung:

      7 năm về trước, trong một buổi đi picnic của tập thể HS lớp 9H về quê của cô giáo Hiền, bên bờ sông. Vì quá mải vui chơi, tai nạn đáng tiếc xảy ra, thuyền đắm, tất cả nhóm học sinh trên thuyền bị chìm xuống nước. Tất cả đều không biết bơi và vẫy vùng trong cơn hoảng loạn. Trần Tâm- con trai duy nhất của cô giáo Hiền học cùng lớp cũng là người duy nhất biết bơi đã đẩy bè gỗ cứu các bạn. Nước sâu và rơi vào chỗ trũng, có hai bạn không thể lên được. Trần Tâm lại lao ra, lặn xuống cứu tiếp 2 bạn. Khi hai bạn lên được bờ cũng là lúc Tâm kiệt sức. Cậu nằm lại với tuổi 14 để lại nỗi đau trong lòng bạn bè và mẹ cậu- người vợ liệt sĩ. Trên sườn đồi nhìn xuống dòng sông. Mộ Tâm được đặt đó, và bên mộ cậu, những gương mặt trẻ thơ đầm đìa nước mắt nói lên những lời thề, lời thề trẻ con và xanh như đám cỏ non mọc trong sương sớm.

      7 năm sau, tất cả đã khôn lớn, mỗi người một nghề nghiệp và công việc, học tập cũng đã cuốn họ đi. Người thì trở thành công an, người đi du học, người sửa xe máy, người thành ca sĩ, kẻ nghiện ngập… Cũng có người trong đám học sinh ấy nên duyên vợ chồng hay còn đang yêu nhau. Tất cả có lẽ sẽ dần quên đi câu chuyện buồn ngày xưa nếu như không có thông báo của cậu bí thư chi đoàn vừa trở về nước sau một thời gian dài du học. Tin được lan truyền, một cuộc “hành trình” được tổ chức trở lại bên dòng sông, nơi Tâm yên nghỉ trong ngày giỗ của cậu. Biết bao chuyện xảy ra: Cô ca sĩ thì bận bịu với những show diễn, anh nghiện muốn đi nhưng không có tiền, cậu công an thì đuổi bắt anh nghiện vì anh bị tình nghi trong một vụ án… Đôi trai gái yêu nhau thì dỗi hờn, vợ chồng thì bất hòa… Nhưng cuối cùng, tất cả đã cùng nhau lên tới mộ Tâm, lời thề cỏ non khi xưa và kỷ niệm ngày ấy ùa về đã khiến mọi người trở nên gần gũi với nhau hơn, thông cảm và hiểu nhau hơn. Và họ cũng đã hiểu giá trị của cuộc sống mà bạn bè đã hy sinh mình mang lại cho họ. Họ phải sống thế nào để cuộc sống ấy có ý nghĩa hơn, xứng đáng hơn… Bên ánh lửa cạnh mộ Trần Tâm, tất cả cùng nắm tay nhau, hát lên ca khúc: “Lời thề cỏ non”, nhắc nhau mãi giữ lời hứa, không chỉ với người đang sống mà cả với người đã khuất.

    • The forum ‘Phim Việt Nam’ is closed to new topics and replies.

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar