Vì sao tôi thích phim Việt Nam???

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #36681
    minhhuyxxx
    Participant

      Vì sao tôi thích phim Việt Nam

      Thấy mọi người trong diễn đàn không có nhiều thiện cảm đối với phim Việt Nam, cái thằng tui cũng thấy hơi bức xúc, vì chẳng những thích phim nước ngoài, Huy vẫn thích xem phim Việt Nam lắm! Đọc tới đây chắc nhiều người trề môi :” Đúng là thằng khoái..chống đối với “công chúng”!”, nhưng thật tình là vậy. Huy thích cũng bởi vì nhiều lý do lắm, xin kể ra đây, nếu có ai không đồng tình thì cứ sửa :

      1-Xem phim Việt Nam rất khoẻ !

      Chắc điều này thì phim Việt Nam là nhất rồi, vì xem phim Việt Nam thì không cần dõi mắt láo liên để.. đọc phụ đề hay ráng bành trướng cái lỗ tai vốn đã ngày càng còm cõi vì hàng triệu tiếng ồn để nghe giọng các cô các chú thuyết minh the thé cứ chốc chốc lại hét toáng lên : “Mày tiêu “giồi” con ạ!”. Cho dù vốn tiếng nước ngoài có giỏi đến mấy thì cũng không thể nào nghe được trọn vẹn 100% lời thoại trong phim, chứ chưa kể đến những lúc diễn viên vừa nói vừa thở hổn hển (xin đừng nghĩ bậy tội nghiệp tui) hay những cảnh gay cấn, nhân vật đang lo sợ, hồi hộp, thì họ phát âm cứ như…súng la-phan thì coi như pó tay pó giò. Xem phim Việt Nam, nhân vật nói bao nhiêu, hiểu liền bấy nhiêu (trừ trường hợp bạn đang…ngủ hoặc bạn không biết tiếng Việt Nam!) – quá khỏe!

      2-Xem phim Việt Nam để thêm hiểu đất nước mình :

      Chuyện là vầy (chuyện thật), có người nghiên cứu Văn Hoá nước ngoài, học vấn uyên bác, thế nhưng một lần nọ, trong bàn tiệc, chủ nhà dọn ra bàn một bình nước suối, trong chứa một thứ chất lỏng có màu giống như màu…mắm ruốc thì buột miệng : “Chà! Tôi khoái nhất là bê thui đấy!”, cả bàn được một trận cười vỡ bụng, bởi đó không phải là thứ mắm chấm bê thui mà đó là bình rượu Nếp Cẩm! Nếu việc chỉ có thế thì chưa là gì cả, sau khi được mọi người “bật mí” là rượu đó được làm tại gia (Vũng Tàu) thì chú ấy “À!Rượu này tôi có biết!” một tiếng rõ to rồi sực nhớ ra, chú hỏi tiếp : “Nhà anh mới thu hoạch nếp à?” , thế là lòi cả cái đuôi to tướng! Vì thứ nếp làm nên rượu nếp cẩm thì miền xuôi không trồng được, nếp đó phải là nếp được trồng ở trên nương các tỉnh miền núi phía Bắc thôi! Thế mà bảo là “Tôi có biết” mới ngượng chứ lị!!

      Nãy giờ nói ngoài lề hơi nhiều, nhưng thật sự là khi xem phim Việt Nam, Huy mới biết cái gói lá trong hũ rượu cần là lá rừng, mới biết cái tục lệ “Tảo hôn” nó đày đọa người phụ nữ thế nào, tình cảm, tính cách con người Việt Nam hiện rõ trong từng cảnh phim. Từ những nơi đầy rẫy tội ác, nghèo nàn, nhơ nhuốc hay những cảnh hào nhoáng, sang trọng và ngay cả lối sống của những con người trong những hoàn cảnh đó đều được thể hiện một cách gần gũi, đời thường.(Hơi bị sến!)

      3-Mọi người xem phim để bớt “đua đòi” và bớt…dị hợm!

      Chứ không phải sao? Thấy trong phim Mỹ, mấy tay gangster mặc toàn đồ da, cưỡi môtô oai phong, đầu trùm tấm vải, râu ria xồm xoàm, tướng đi cà nghênh cà ngang thì một số “quái xế” ở Việt Nam ta cũng bắt chước y như thế, các bác ấy dùng đủ cách để có được một bộ dạng “phong trần” giống nhân vật trong phim, ngay cả việc dùng thuốc để…mọc lông cho nhiều, cho tua tủa, nhìn phát ốm! Rồi tới mốt “tóc xanh môi thâm” của Hàn Quốc, “yêu” kiểu Hàn Quốc. Thế là còn chưa nói tới những hành động không kém phần “bạo lực” của thanh niên mới lớn khi bắt chước những nhân vật “đại ca máu mặt” trong phim. Mà tóm lại, xem phim Việt Nam nhiều, xã hội này chắc sẽ có thêm nhiều người.. đằm tính hơn!

      4-Xem phim Việt Nam thì không cần uống…Panadol ! :

      Hình như càng ngày, trào lưu của phim nước ngoài hiện nay, nội dung, tình tiết phim càng khó hiểu, càng đánh đố đầu óc của khán giả thì càng…gom bạc vì kích thích trí tò mò vốn có của con người, đi rạp xem 1 lần không hiểu thì đi xem tiếp! Mướn phim coi 1 lần không hiểu thì mướp tiếp, nếu vẫn không hiểu thì..mua luôn để từ từ coi rồi suy nghĩ cho khoẻ! Cứ lâu lâu lại nghe vài người than :”Phim ấy em xem tới lần thứ 4 mới hiểu đấy!”. Thế mới nói, xem phim Việt Nam thì đỡ tốn tiền mua thuốc dữ lắm ấy chứ!

      Chừng ấy lý do thôi, tuy chưa hết nhưng cũng đủ thấy xem phim Việt Nam có nhiều cái lợi như thế nào. Vấn đề ở đây không phải là Huy xách động mọi người bài xích phim nước ngoài để chỉ chăm chăm vào xem phim Việt Nam thôi, vì Huy cũng rất thích xem phim nước ngoài vì có nhiều phim cũng hay, chủng loại cũng nhiều, phim cũng phong phú, có nhiều cái cũng đáng học hỏi… Cho nên mọi người thích xem phim nước ngoài cũng được, thích xem phim Việt Nam cũng được hay thích cả hai giống Huy cũng được, nhưng đừng có thái độ lên án gay gắt đối với phim Việt Nam quá, làm lòng “tự ái dân tộc” của nhiều người nổi lên đấy! Tuy vẫn còn nhiều khuyết điểm, nhưng không đến nỗi là không-đáng-để-xem như mọi người thường nói và nghĩ đâu!

    Viewing 7 reply threads
    • Author
      Replies
      • #62167
        admin
        Keymaster

          mí cái lợi được phân tích ra trên đây người đọc cảm thấy chúng nghiêng về phần mỉa mai nhiều hơn.

        • #62168
          th
          Participant

            uh! búp nói đúng á, đọc bài này tui nhớ đến bài “10 lí do để xem film Vn” có lần đọc trên báo tuổi trẻ cười

            mà minh Huy nói phần kết luận đúng á, ai ko thích film Vn thì thôi cũng đừng có thái độ phản đối thái quá!

          • #62169
            zeta
            Participant

              Bài viết này đọc thấy buồn cười quá, cái thr thì có nghĩa là “tôi yêu Việt Nam”, dzậy mà đọc cứ y như là bình chọn giải Trái cóc xanh dzậy , tui thấy bài viết của bạn cũng khá hay, nhưng nếu là tui, tui sẽ đổi cái tựa thành “Vì sao tui ko thích coi film Việt Nam”, nghe có vẻ hợp lý hơn á!!

            • #62170
              phamhuong
              Participant

                đúng rùi đó

              • #62171
                nhocnk
                Participant

                  mấy cái ý anh Huy muốn nói, tui cũng hiểu được ^^ chỉ có điều anh viết theo cách hơi , dù sao, nhoc cũng thích xem phim VN giống anh !

                • #62172
                  toilatoi
                  Participant

                    trước tiên cũng xin nói rõ tui là 1 người rất thích xem phim VN nhưng ko phải những bọ phim bây giờ mà là những bọ phim truớc đây(hồi còn là phim trắng đen ấy).Đáng lẽ công nghệ làm phim bây giờ hiện đại hơn thì phim phải chất lượng hơn,nhưng sao tui thấy toàn điều ngược lại,phim hồi đó nội dung đơn giản nhưng hay hơn nhiều,diễn viên đóng cũng tự nhiên,chứ ko là những con rối biết nói tiếng người như bây giờ.Nói tóm lại tui ko chê phim VN nhưng cũng khó chấp nhận những cái vô lý trong nội dung,gượng gạo trong cách đóng của diễn viên như vậy.Tui có cảm giác hình như phim VN đang bắt chước phim nuớc ngoài,làm nội dung phim dài hơi hơn,quay những cảnh nóng hơn(nhưng thực chất là rất phô),mất đi cái bản chất của chính mình thì con người ta khó mà thành công dc…………

                  • #62173
                    bantay_trang
                    Participant

                      Ừ ko biết là đang mỉa mai fim VN hay là đang khen nữa, vừa đọc mà vừa cười đấy.

                    • #62174
                      admin
                      Keymaster

                        Thì tại vì anh chàng này không hề muốn lên án hay phê phán phim nước nhà, nhưng vì không có điểm nào để ảnh khen hết nên ảnh đành phải than thở như vậy đó mà.

                        Có điều tôi thấy anh Huy nên rạch ròi ra, để thiên hạ còn bàn luận nữa chứ, anh viết trung dung thế này muốn chửi nhau- bênh nhau cũng khó khởi động miệng mồm lắm

                    Viewing 7 reply threads
                    • The forum ‘Phim Việt Nam’ is closed to new topics and replies.

                    MoviesBoOm

                    2003-2023

                    Skip to toolbar