Vui buồn cùng Moviesboom!

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #36987
    chuotkhongduoi
    Participant

      Cho dù bạn gắn bó với MB từ lúc sơ khai hay mới trở thành thành viên của trang web ngày hôm nay thì hẳn bạn cũng ít nhiều có những kỉ niệm vui buồn với MB.

      Chẳng còn bao lâu nữa, MB sẽ mừng sinh nhật lần thứ 3, xin mời mọi người cùng chia sẻ những kỉ niệm ấy để “hâm nóng” lại tình cảm với trang web

    Viewing 33 reply threads
    • Author
      Replies
      • #66608
        shrekbk
        Participant

          ngày đó…mình có 2 người bạn là bambinomadbuff. Madbuff rủ mình dzô MB, trong đó vui lắm, mọi người rất dễ thương, hoà đồng và hay đi đá banh nữa…hihi…vậy là mình dzô và không ngờ rằng đó là khởi đầu của những tình bạn rất vui tươi và chân thật.

          …Ngày qua ngày, có những người ra đi, có những người ở lại và cả những người mới tới…đều mang đến cho MB những sắc màu rất đẹp, là nơi để mọi người qua phim ảnh, qua những buổi họp mặt đã hiểu nhau hơn và giúp đỡ nhau trong cuộc sống…

          …sau này, dù có thế nào thì MB cũng đã một phần trong cuộc đời của mình…kô nao giờ quên những con người ở đó.

        • #66609
          chuotkhongduoi
          Participant

            Hehe… chuyện bây giờ mới kể nè: hùi đó tui ghét mạng, ghét MB kinh khủng, bị rủ rê hoài nhưng nhất định không thèm vô vì thấy nó nhảm nhảm . Bạn ở ngoài đời còn chưa tin được huống hồ gì bạn trên web

            Một buổi trưa, nhận được tin nhắn: Hôm nay MB họp mặt ở … Rảnh quá, vậy là đi thử cho zui. Hôm đó chẳng quen với ai nhìu, chỉ biết pixheo, neo mập, red ù… Nhớ lúc đó thi đố vui tranh giải nhất với hungviet để giành nhau gói bánh. Nói chuyện, bán tán phim tá lả, tự nhiên thấy: Ờ, tụi này cũng vui, nhiệt tình, coi phim nhìu, lâu lâu có người bình phim với mình cũng hay. Rồi thấy bà con quyên góp tiền mua host cho MB nhiệt tình như quyên góp cứu trợ đồng bào bị lũ lụt. Vậy là vô MB và bám trụ tới bây giờ dù MB đã trải qua nhìu biến cố. Vui nhất là thấy mình càng lúc càng trẻ ra . Nhìu người nói MB bây giờ không còn được như ngày xưa nhưng lúc nào tình cảm tui dành cho MB cũng tràn đầy hết.

            Hùi đó, mỗi lần MB bị quậy, có nguy cơ dẹp tiệm là tui lại đứng ra an ủi mấy “em nhỏ”: Yên tâm đi, còn anh là còn MB! Hehe… nhưng mong là khi tui 80,90 tuổi và “lên trển” lập chi nhánh của MB thì MB vẫn còn tồn tại

          • #66610
            doc_co_cau_bai
            Participant

              Choài đọc mới biết hôm Tao Đàn đó là lần đầu anh chuột đi họp MB…giống em ghê…hôm đó bị pa red ù dụ dỗ…lúc đó chẳng quen ai chỉ biết mỗi Quạt Zi (hixhix…tên bác này dziết sao wên goài)…tại him wen dzới ông anh ruột….Kỷ niệm vui thì nhiều lắm, nhớ Tết năm nào đến nhà anh neo đập phá sau đó mọi người viết review wé trời luôn..còn nhớ cái thread MB từ A-Z của anh chuột…tiếc rằng đã mất..(hixhix…có ai còn giữ lại không???thích chuyện tình của Ca sĩ Bóng Đêm dzới lại Bé Hoa Tiên pà cố…..) rồi những bang phái như điên phái, tưởng phái, lẫy phái, kok phái…sặc mùi giang hồ..rồi qua một đêm mưa to gió lớn thêm một băng phái mới nữa ra đời sến phái…….nhớ lúc đó mới bắt đầu đi chơi với mọi người dzui dzì đâu….Không những vậy còn quen được nhiều người bạn mới thật dễ thương, quan trọng nhất là có thêm nhiều “fan hâm mộ”..

              Sinh nhật lần thứ 3 goài….nhớ sinh nhật năm nào cũng được tham gia hít…sinh nhật lần đầu đầu ngỡ ngàng không quen ai….sinh nhật lần thứ 2 wen wé choài…còn sinh nhật lần thứ 3 này???….

              Kỷ niệm buồn chỉ là khi MB down….nhớ năm ngoái lúc Pix nói MB bị down vĩnh viễn mà buồn muốn khóc….hổng có MB lên mạng còn ý nghĩa gì nữa hả choài???hy vọng MB sẽ không bao giờ bị down…..

              to anh chụt: choài…đang dzui dzẻ tự nhin đòi “lên trển”…

            • #66611
              ech_op
              Participant

                em mới vô boom hùi théng 3 nì thoi hè, lính mới mừ

                lùc còn ở bển, buồn wé trùi lun, vô boom chơi, vui ơi lè vui.

                nhớ hùi submit 8 cái wall cho Katie holmes, xong gùi hôm seo lên liền để coi wall mình có add vô DTB ko?

                rùi wen với chị Happy_lady (pà nì vui lém), rùi cái thr đầu là cast cho chị XTM, vì bít pà doc_co ghèt XTM nin pót cho pả tức chơi , seo đó là pà becky , rùi hôm đi boom gặp chị tulip, dễ thươnh ghê áh, chị trieuman cũng cute nữa, rùi nhìu ngừ khéc nữa như chị ninuna (bị lông giới tính nè ), chị julie… seo đó kết bạn với rock, rùi nhóc thien_thach, rùi người cùng binh vực XTM sư huynh hooligan…..

                hi vọng sẽ có nhìu nhìu bạn nữa ah

              • #66612
                ramboiv
                Participant

                  mình vào MB đã lâu nếu mà nói kỷ niệm buồn thì thật sự là buồn nhất là chưa bao giờ có dịp được gặp mặt mọi người dù đã trải qua nhiều kỳ gặp mặt trên MB. Nhớ lần đầu vào năm 2001 đăng ký nhiều lần với cái nick yêu thích là stallone mà ko được đành phải lấy nick này, rồi người bạn kết bạn đầu tiên với bé jurinata dễ thương rồi bạn, rồi đến thuylinh, pham huong, shrek, keo deo, chị hami, chị allin, camchuong, thino, rồi chị ninuna cho nhiều ý kiến rất tốt, anh nopecare quậy nhưng lại vui biết được những admin dễ thương titine, becky, happy_lady. Rồi anh chuotkhongduoi khi mình hỏi thì ảnh luôn trả lời….,ông hoàng tử bóng đêm hay chỏi nhưng khá tếu, bạn sen hong tới bi giờ cũng khá thân…..bao nhiêu đó cũng là niềm vui lớn nhất bù đắp cho mình…

                  Nếu MB được nói là web vui nhất thì Ramboiv nói Web MB là web còn hơn thế nữa….

                • #66613
                  ramboiv
                  Participant

                    Còn có heo_con_tham_an, utrax dễ thương nữa. MB là cơ hội của mọi người, Rambo là 1 người ít nói và trầm cảm thì lên MB này lại có cơ hội được nói và chia sẻ 1 phần nào với các bạn, được góp ý kiến đóng góp là 1 niềm vui mà không nơi nào có được. Cám ơn moviesboom rất nhiều….

                  • #66614
                    Bros
                    Participant

                      Bros biết MB cũng lâu rồi, từ những ngày đầu phiên bản MB Ver 1 kìa nhưng hồi đó tính Bros cố chấp lắm Cứ suy nghĩ là cái gì của VN cũng ko hay, ko đẹp, ko tốt nên Bros chỉ ghé wa thăm 1 lần rồi biến luôn Đúng là suy nghĩ bảo thủ thấy ớn !!!

                      Rồi wen với Bzoo (cha này học chung trường nà lớp ổng ngay trên đầu lớp Bros) Lúc này chơi chưa thân với Bzoo, nghe ổng nói có thr trên này, ổng quảng cáo lung tung, kêu Bros lên coi thử. Bros way lại boom sau 1 thời gian khá lâu và … phát hiện ra rằng … web VN cũng đẹp, cũng hay, cũng phong phú và hấp dẫn như web ngoại Vậy là Bros đăng kí làm thanh viên của Boom luôn Không biết trong Boom có ai khổ như Bros không khi bị tới mấy lần mất nick, mất pass, … Nhiều lúc buồn và bực lắm nhưng vẫn cố gắng bám trụ trong Boom ! Có lúc bị ông anh chôm pass, lên Boom post thr nhảm … tức ko chịu nổi !

                      Lần đầu tiên Bros gặp mặt mọi người trong Boom là hồi SN lần 2 … Chưa wen biết nhiều nên nguyên buổi tiệc chỉ biết ngồi im 1 chỗ (hehe … dzị nên mới có người tưởng Bros hiền sau đó mon men tới sign GB làm wen, hẹn đi chơi sẽ mua wà cho Bros hehe … đúng là sai lầm … Cái này phải hỏi Mikeymyer nè ) Thấm thía nỗi buồn khổ của dân newboomer (sến … ) nên lần này Bros mới có sáng kiến MB.Care đó chứ

                      Rồi MB lên Ver 4, nick cũ của Bros bị del vì không đúng luật … Vậy là nick Bros ra đời (Hồi trước chữ Bros chỉ là chữ viết tắt của nick thật thôi). Nick mới đồng nghĩa với 1 con người mới, 1 thành viên mới. Lần này Bros quyết dốc hết sức lực đóng góp cho Boom bằng những thr về đề tài A&C – đề tài Bros thích nhất ! Đếm tới đếm lui, ngó wa ngó lại giờ Bros đã có hơn chục thr đàng hoàng, hơn 280 cái reply rùi Thấy cũng vui lắm á !!!

                      Bros phải nói thật lòng là MB tuyệt vời lắm Hehe … hi vọng là MB sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa Yêu BOOM nhất nè

                      MOVIESBOOM NO.1

                      MB đẹp … MB dễ thương …

                      Hun MB 1 cái MOVIESBOOM

                    • #66615
                      mai_sieu_phong
                      Participant

                        To Chuột : Yên tâm đi, còn anh là còn MB! Hehe… nhưng mong là khi tui 80,90 tuổi và “lên trển” lập chi nhánh của MB thì MB vẫn còn tồn tại


                        >thật không ? thề đi

                      • #66616
                        hoangtubongdem
                        Participant

                          Wt tham gia cũng nửa năm roài. Nhớ hùi đó tập tễnh bước vào Boom wt là người mới chẳng biết gì cả nhưng nhờ sự giúp đỡ tận tình của một chị nên wt đã hoà đồng vào với mọi người.

                          Rùi những người trên MB ai cũng thân thiện hết. Wt có thắc mắc được mọi người chỉ dẫn rất chu đáo.

                          Nhờ đó wt wen được chị allin, chị tulip, chị thino,chị diquan,…các chị này nói chiện rất vui vẻ. Rùi wen bé Linh. Anh sì rét hùi đó còn dành giựt tình cảm với nhau nữa hehehe.

                          Anh nope rất nhiệt tình giúp đỡ wt trong việc chinh phục phái đẹp. Bé cọp(Bros) nói chung rất dễ thương tuy hơi bị dữ nhưng bé rất là vui tính.Rùi bénai học chung trường hùi đó. Một mem rất dễ gần, vui tính…HAMI cúi cùng tuy wen sau nhưng thân nhất heheh, ông ramboiv hùi đó bị nghi ngờ là kua TL bị wt đánh ghen

                          MB như một đại gia đình lớn vậy. Khi đi xa chắc chắn tình cảm với MB sẽ vẫn mãi trường tồn

                        • #66617
                          little_boy
                          Participant

                            Nói về những ki niệm vui buồn, chắc boy cũng không kém mọi người đâu ….Lần đâu tiên biết MB khi ông anh hungviet nói là ổng được lên báo nè….lúc đó bon chen…với lại cũng biết Internet sơ sơ….nên rất háo hức lên xem thử như thế nào..

                            Lần đầu tiên ghé thăm MB, thì thấy khâm phục lắm, tự hỏi mình rằng rồi sẽ có một ngày mình sẽ làm được như vậy. MB ver 1 hồi đó là một cái gì đó khác xa lắm kìa….không có nhu bây giờ, cái thời đó thật sự phải đáng gọi là thời hoàng kim của MB. Vẫn biết ông anh làm trong MB, là SA, nhưng mà không dám nói ông biết là : ” Anh Hùng ơi, em mới đăng ký một nick trong MB nè “, chỉ vì sợ ông sẽ la rằng ” Mày còn con nít, biết gì mà lên mạng, đừng có bày đặt này nọ”. Không hiểu sao lúc đó sợ ông lắm ( nói vậy không có nghĩa là giờ không sợ ). Chính vì 2 chữ con nít ấy, mà không biết là boy mất nick, rồi quên pass đến mấy chục lần nữa, hậu đậu quá .

                            Rồi cái ngày sinh nhật MB lần thứ nhất, boy muốn đi lắm đó, nhưng mà sợ 2 điều. Thứ nhất là mẹ không cho đi vì hồi đó bé xíu, ai cho đi chơi khuya. Cái thứ 2 là sợ anh, vì vẫn còn nghĩ đến 2 cái từ “con nít” cua ổng . Năm tháng trôi qua nhanh, bao nhiêu kỉ niêm với MB cũng tăng dần lên. Cho đến hôn nay MB đã lên đến MB4 rồi, cũng lẹ ghê. Chì còn 1 tháng nữa, là đến sn lần thứ 3 của MB rồi, mừng ghê.

                            MB như mái nhà thứ 2 cua boy vậy ahh, có chuyện vui buồn gì cũng vào MB , cho dù là không có gì để post lên .Cũng chính vì một gia đình như thế, nên boy đã quen biết được rất nhiều người : chị becky yêu dấu của em nè, thương chị nhất nè, chính chị đã giúp đỡ em nhiều lắm ; kế đến là chị vivien_leight nè, rồi anh nopecare,chuotkhongduoi chị juranita, anh hoangtubongdem, chị dâu hami, gần đây lại quen thêm một số người mới nè bros, nhóc thien_thach_lua36, anh shrekbk, anh andrew…và còn nhiều newboomers khác nữa lắm.

                            Cám ơn anh pix đã làm ra một MB. Cám ơn MB.

                            We will we will BoOm YoU

                          • #66618
                            inprison
                            Participant

                              MÃI YÊU dù có ai nhớ đến tui hay ko??Dù con Fan hâm mộ hay ko??Dù MB còn tồn tại hay ko??Dù tất cả mọi người đều đã quá quen thuộc nhưng tình cảm và cảm giác vẫn là MÃI YÊU như ngày đầu…

                            • #66619
                              thien_thach_lua36
                              Participant

                                Hi hi.

                                Trang web đầu tiên em nghĩ đến trong lúc này vẫn là MB (tất nhiên , he he)

                                Lần đâu zô MB cũng như chị HL : tức là thấy cái bài một điều ước … –>thấy cái tên moviesboom.com–>biết là một trang web về điện ảnh nên mới zô chứ không phải vì cái bài đó đâu nghe. (nhưng bài “Một điều ước” rất là hay). Hùi đó còn đang tìm bài để gửi lên báo Hoa học trò nè. hồi đó còn đang tí tởn viết bài mà. Hồi đó vốn tiếng anh còn ít(bi giờ cũng chẳng phải nhều gì nhưng chắc cũng đủ dịch mí thông tin , nhưng phải ôm cái từ điển), nên cứ lên đây, thấy bài nào ngon tí thì định…xin . HIc, hic, hồi đó á, định “mượn” cái bài của anh chuotkhongduoi cơ . Đến bây giờ vẫn còn lên xem bài nhưng nhất định là sẽ không chôm như hồi trước nữa. Lúc nào có bài trên MB hay ho như bài “Luận bàn về TLBB” , thấy hay, liền copy gửi cho HHT lun, bị mắng té tát lun é. NHưng nghĩ lại thấy mình sai thiệt –hic

                                Còn nữa, hồi đó, vô post bài mà nói thật là bài nào cũng ngắn tí tẹo ra, chẳng dài wá nửa trang . Thì hồi đó vô MB chơi chứ có ý định post bài đâu . Rùi mãi đến năm nay mới post được vài bài cho ra trò.

                                Cái hôm thấy bài về “Hugh Jackman” trong Spotlight ý, em vui như có bài đang báo ý, cứ cười một mình (khổ thật). Rùi cũng từ cái bào đó mà em quyết tâm nhất định sẽ post vài bài hay ho cho mọi người biết. He he, bi giờ mọi người nghĩ sao? Ít nhất cũng hơn hùi xưa rùi chứ?

                                Hồi đó em post cái bài …bài gì ý nhỉ, không nhớ nữa, thấ là bị chị HL mắng , và dạy cho một trận, khỏi nói, tức cực kì lun á. Rùi có người nào đó vào repluy lại trong cái bài “có bạn…” là “Có bạn, tôi biết mình không phải là người khúng nhất trong MB”. Hu, hu, tức khủng khiếp. Còn cả anh doc_co_cuu_kiem nữa chứ, hồi đó hình như ghét em lém, lúc nào cũng chờ dịp để nói xấu thui, nhưng bây giờ thì chưa thấy đâu cả

                                Đã thế còn bị chị HL kêu là bướng khi mà post mãi bài vào Cast news không đươc, cứ te te chạy ra forum mà post lấy rost để he he

                                Còn nhưng người chị , những người anh trên MB nhiều lém . Mà hồi đó là wen với chị bros đầu tiên, chẳng biết là vì sao nữa, chị bros nhớ không? Hình như em nhớ là hồi đó chị reply lại mí cái bài của em mắng này mắng nọ , xong về sau hai chị em mình mới biết nhau thì phải.He he. Em cảm ơn chị nhiều vì chị đã hiểu em và đã giúp đỡ em hiểu được thêm về tình bạn

                                Rùi sau đó là wen với chị becky khi chị viết về cái bài Van Helsing , rùi tiếp đó là anh ech_ophe he, cảm ơn anh vì anh đã giúp đỡ em. he he), tiếp theo là anh hungviet, tiếp đó là anh rock rùi đến anh little_boy. Nói chung là nhiều lém. Và cũng không ngờ là mình có một người yêu thích những bài viêt của mình làstairs_to_heavenCảm ơn bạn nhiều nha)

                              • #66620
                                Bros
                                Participant

                                  Còn nhưng người chị , những người anh trên MB nhiều lém . Mà hồi đó là wen với chị bros đầu tiên, chẳng biết là vì sao nữa, chị bros nhớ không? Hình như em nhớ là hồi đó chị reply lại mí cái bài của em mắng này mắng nọ , xong về sau hai chị em mình mới biết nhau thì phải.He he. Em cảm ơn chị nhiều vì chị đã hiểu em và đã giúp đỡ em hiểu được thêm về tình bạn

                                  —-> hehehe … em trai chị ko nhớ mới lạ đó em Hồi trước chính chị đã re vào thr “Có bạn …” của em với 1 câu hết sức hầm hố: “Có bạn tôi mới biết, Boom này không chỉ có 1 vài người nhảm nhí” hahaha … chị nhớ mãi cái lần đó! Hồi trước chị biết đến tên em như 1 thành viên wậy phá, chuyên post nhảm nên chị đã quyết trị em cho bằng được hihi … không ngờ bây giờ mình lại trở thành chị em thân thiết đúng là mình có duyên với nhau, đúng ko em ?

                                • #66621
                                  thien_thach_lua36
                                  Participant

                                    He he, em nhớ mãi không ra ai, hoá ra là bà chị wý hóa của em .HE he. NHưng phải quyết tâm đòi…đền bù vì câu nói đó mí đươc. He he

                                  • #66622
                                    yumi_luckystar
                                    Participant

                                      ..mình vô MB từ rất lâu , gắn bó vời cậu bé suốt khoàng thời gian dài .chưa đóng góp cho MB nhưng mình quý MB lắm …rất quý ……nhớ nhìu lắm ..nhờ cái thuở chân ướt chân ráo vào Mb ..người đầu tiên mình trò chuyện , thật nhìu kỷ niệm ….mình ko nói hết được để trong lòng từ từ viết ra …., mời các bạn đã đang là thành viên của MB hãy vào đây cùng sẻ chia vời nhau nhé ..

                                    • #66623
                                      yumi_luckystar
                                      Participant

                                        đã gần 3 năm rồi còn gì …..

                                      • #66624
                                        nana
                                        Participant

                                          nana cũng dzô BOOM lâu rùi nì, mà thấy vẫn chưa làm gì được nhìu cho BOOM hít á…Nhớ hùi dzô MB mới tức cười chứ, hùi đoá làm mem của LTOL of embe, sau…LTOL down 2 tuần , nghe wảng cáo dzữ wá, mà lại đang hè nữa chứ, thế là mò dzô chơi…đầu tin dzô chỉ để xem bài , rùi 8 ..cho vui thui…Vậy mà nhờ MB , bi h nana bị nghiện film nặng gòi, có film nào mới cũng…xin mama hay để dành mó nì để mua hết…sang hơn thì đi rạp xem film…

                                          Nhớ hùi đó…MB có nhìu bài đọc cười đau bụng…h thì…tìm hông ra nữa…hông bít nó đâu mất tiu gòi…Hùi sinh nhật MB lần 1, háo hức lém, định rủ con pikachu_1419 đi cho dzui…ai ngờ…mama hông cho vì lấy lý do “còn nhỏ wé…”…, rùi…”kết bạn trên mạng lè ko lành mạnh ” …Giờ lớn gùi…hông bít MB 3 có “được” đi ko nữa nè…

                                          Nhờ MN, nana cũng wen dc nhìu ng`, kết nghĩa từa lưa hết… IU MB LÉM !

                                        • #66625
                                          neo
                                          Participant

                                            hehehe

                                            nói chung là trong MB còn đủ thứ chuyện vui hết, tui nắm giữ bí mật của quá tời người, giờ nhớ lại thấy còn “ghê” nữa… hehehehehe

                                            MB trải qua nhiều cơn “khủng hoảng” và cơn sốt lắm… cái gì cũng có “đợt” hết

                                            đợt đi nhậu trước cổng kiến trúc

                                            đợt đi massage

                                            đợt đi nhảy nhót

                                            đợt đi ăn KFC (ăn điên lun, tới SN ai là ăn đầy bụng huhuhuhuuh…..)

                                            đợt đi hát KOK

                                            giờ MB đua nhau đi du học hết rồi huhuuhuhuh, đi nước gnàoi với du học, còn lại tui với chụt ko đuôi ngồi bơ vơ như hai ông già

                                          • #66626
                                            nbtsa
                                            Participant

                                              Sinh nhật MB là tháng 8? Vậy thì năm đó, sau khi Boom ra đời được 5 tháng, tui là thành viên rồi. Cũng khá lâu nhỉ! Nhưng hoàn cảnh rất ư là… hoàn cảnh nên lần duy nhất tham gia offline với Boom là lần coi “Thung lũng hoang vắng” ở Thăng Long. Lần đó chả biết ai, ngồi kế một bạn gì cũng wên mất nick rồi! Huhu…

                                            • #66627
                                              senhong
                                              Participant

                                                Nói sao bây giờ nhỉ?!?!Lần đầu tiên SH vào MB là lần SH mới được bạn chỉ cho cách lên mạng, thử vào một trang web bất kỳ, và SH đã vào trang web này. Nói ra xấu hổ ghê

                                                Nhưng càng vào đây mới thấy càng vui, vui vì có thể tìm kiếm những thông tin liên quan đến fim ảnh(đam mê của mình) và những câu bình luận hay của các bạn, vui vì quen được nhiều bạn mới cùng sở thích, có bạn khá là thân nữa chứ. Mới đây SH còn fát hiện một “đàn em” trong này nữa.Hehe, vui ghê

                                              • #66628
                                                kem_bac_ha
                                                Participant

                                                  hehe bít đến bom wa 1 lần nhìn trộmheheeh

                                                • #66629
                                                  freya
                                                  Participant

                                                    Chúc Moviesboom sinh nhật 3 tuổi thật nhiều niềm vui. Chúc MB có thêm nhiều users viết thật nhiều bài đóng góp cho trang web, cũng như cho không khí ở MB thêm nhộn nhịp vui tươi.

                                                    Nhớ MB quá chừng nhớ… mà hè này hong về VN được mới ghét chứ…

                                                  • #66630
                                                    1080
                                                    Participant

                                                      Tui không còn nhớ mình vào đây khi nào nhưng lý do thì nhớ rất rõ.

                                                      Tui là ngừơi không lạc quan nghĩa là hay chán nản. Hồi đó, có lần bác sĩ bảo tui bị trầm cảm, tui không biết nó nghiêm trọng cỡ nào. Tui chỉ biết điều đó thật kinh khủng. Khi mà tui không có bịnh gì nhưng lại bị đối xử như người bịnh tâm thần. Tui học ĐH Sư phạm, mẹ tui thích thế, bởi vì mẹ tui cho là chỉ có làm giáo viên mới thích hợp với tui mà thui.

                                                      Tốt nghiệp, tui xin làm giảng viên ở ĐHSPKT nhưng gia đình tui thì muốn tui về nhà, thì về. Tui đi làm ở một cơ quan nhà nước. Mỗi ngày ngồi 8 tiếng, uống 6 ly nước, ăn hai chén cơm, lãnh lương đủ đổ xăng đi làm. Công việc không có gì nặng nhọc vậy mà tui bị stress hoài. Tui thấy mình không là gì cả.

                                                      Tui cũng có bạn nhưng người mà tui yêu thương nhứt lại… bị chết đuối khi đi dạy ở Đồng Tháp Mười. Những lúc chán, tui đọc truyện tranh, đọc báo HHT &coi phim. Tui đọc được nhiều về MB. Thích lắm. Sau đó thì tui đăng ký.

                                                      Khi đã là thành viên rồi, tui không biết làm gì, không biết post cái giống gì lên nữa. Tui chui vào các thread, ai nói gì tui cũng bàn nhưng chẳng ai để ý đến tui.

                                                      Tui buồn không thèm lên nữa, khi này BB hay nói chuyện với tui. Thân thiết lắm nhưng cũng chẳng được bao lâu, rồi thì Keodeo, lúc này cũng đâu mất.

                                                      Chỉ còn mỗi NC …

                                                    • #66631
                                                      zazu
                                                      Participant

                                                        Từ sinh nhật lần 3 tới nay là hơn một năm, cái thread này còn lâu hơn cả thời gian tui vào . Vì vậy mè càng iu wí nó nhiều hơn nữa. Hôm nay cao hứng nên muốn lôi nó lên để ai là các boomer mới hay cũ cũng cao hứng như tui thêm một nơi để 8.

                                                        Còn nhớ như in lần đầu tiên nhìn thấy tên của Web này là trên báo Mực Tím. Ngày đó cách bây giờ có khi hơn 4 năm rồi. Ngày đó có thích lướt mạng đâu vì thấy nó tốn tiền mà thực ra là còn thiển cận quá, có biết mạng miếc là gì đâu. Phim thì có coi nhưng không có nhu cầu về thông tin nên chẳng bùn tìm hiểu. Vậy là moviesboom chỉ là một cái tên, một cái tên mà mỗi lần nhớ tới thì liên tưởng tới CKĐ (vì ngày đó trên báo Mực Tím thấy CKĐ hay trả lời thắc mắc điện ảnh).

                                                        Rồi thì tình cờ sau khi trở thành netizen + mê phim nên một lần nữa hội ngộ cái tên moviesboom sau khi search tìm kiếm các website điện ảnh VN. Nhưng chỉ lướt qua để xem chứ không chịu đăng kí làm thành viên vì thấy nhảm nhảm khi làm thành viên của web điện ảnh làm cái gì chứ?. Vậy mà càng vào xem càng lậm, không dứt ra được, không chỉ vì mê phim, không chỉ vì cần thông tin mà còn vì tình người “vĩ đại” của các admin, các boomer, thấy MB dzui pà cố vậy là quyết định register làm thành viên.

                                                        Gần như ngày nào lướt mạng cũng phải nghía qua , cùng vui cùng buồn với những cảm nhận điện ảnh. Mọi người trong boom thân thiện, vui vẻ, thậm chí nhảm nhí rất BOOM, từ wí nhau vì cùng sở thích về phim ảnh, rồi kết thêm nhiều người bạn rất dễ thương, rất cởi mở, không còn thấy việc làm thành viên nhảm nữa, từ ngày biết MBoom thay đổi rất nhiều quan niệm trong cuộc sống, không nói quá nhưng phải nói rằng MB đã làm thay đổi ít nhiều con người tui.

                                                      • #66632
                                                        ba_tien_ket
                                                        Participant

                                                          Up nó lên…up nó lên

                                                        • #66633
                                                          nemo
                                                          Participant

                                                            thời oanh liệt nay còn đâu , mọi người giờ đã bỏ Boom đi gần hết. Giờ ngó we ngó lại toàn thấy những cái nik cũ tới mức đóng bụi luôn.

                                                            Có lẽ Boom đã già rùi chăng ? Kì này Birthday 6t của Boom thấy mịt mù wé chòi

                                                          • #66634
                                                            ngaymua
                                                            Participant

                                                              birthday đê. Party đê.. chơi bời đê. ăn nhậu đê …

                                                            • #66635
                                                              tieutot
                                                              Participant

                                                                From zazu : Gần như ngày nào lướt mạng cũng phải nghía qua , cùng vui cùng buồn với những cảm nhận điện ảnh. Mọi người trong boom thân thiện, vui vẻ, thậm chí nhảm nhí rất BOOM, từ wí nhau vì cùng sở thích về phim ảnh, rồi kết thêm nhiều người bạn rất dễ thương, rất cởi mở, không còn thấy việc làm thành viên nhảm nữa, từ ngày biết MBoom thay đổi rất nhiều quan niệm trong cuộc sống, không nói quá nhưng phải nói rằng MB đã làm thay đổi ít nhiều con người tui.

                                                                Tui cũng cảm nhận giống bạn

                                                              • #66636
                                                                jack_sparrow
                                                                Participant

                                                                  Sinh nhật đê ..hâm nóng đê … làm hoành tráng đê.

                                                                  năm nay ko biết sao nhỉ ? Nhìn qua nhìn lại chỉ toàn những người xưa cũ, không thấy member mới , mà sao hồi chưa có vụ lùm xùm ver cũ ver mới , member mới cũng im hơi lặng tiếng quá , đi coi phim chung cũng toàn những gương mặt cũ rích

                                                                  MB đã bước qua tuổi 6 rồi , hy vọng vượt wa được hết tất cả bão tố để tiến lên

                                                                • #66637
                                                                  steave
                                                                  Participant

                                                                    up nó lên up up up up …….

                                                                  • #66638
                                                                    chuotchu
                                                                    Participant

                                                                      up nó lên ..nhậu nhẹt đê…….

                                                                    • #66639
                                                                      macay1983
                                                                      Participant

                                                                        hì hì ….. lần đầu tiên bít boom wa báo ….. sau thời gian ngấm ngầm tìm hỉu thì bất chợt thấy cái SN lần đầu mà lúc đó MC đang học ..hixhix …. tức tốc xin cô giáo đi SN boom … hehehe …. lúc đó hơi liều …. lên trên đó có bít ai đâu …. ngồi 1 chỗ rùi chỉ bít dòm wa dòm lại …. rùi lủi thủi dzìa …. hixhix …. lần sau thì khác …. hehehe …. mà nhiều kỷ niệm wó …. nhớ đựoc chít liền … hà hà hà …..

                                                                      • #66640
                                                                        mass_killer
                                                                        Participant

                                                                          Đã lâu wá rồi nên cũng không còn nhớ lý do nào mà mình lên mb.Đọc báo thấy nói về mb nhiều lần lắm òi,cuối cùng hình như là tại hôm đó rảnh wá,ko có chuyện gì làm nên mới thử lang thang vô coi sao.Keke,thế là dính với mb lun từ dạo đó.Nhớ hum đầu tiên vô đăng ký,thấy nik forest gump,mà đó lại al2 nhân vật của 1 bộ phim mà mas rất thích,thế là gửi gb làm wen.Còn người đầu tiên mas chat là tadinhphong_86,người đầu tiên gặp là anh macay nè.Party đầu tiên mas đi là ở wán bar j đó ngoài wận 1,hum đó tổ chức chung với tụi yeuamnhac nhân ngày hội nhạc hoa gì đó.Không ngờ cái ngày định mệnh đó đã khiến cho mb trở thành 1 phần ko thể thiếu trong cuộc sống của mas.

                                                                          Những người bạn nè,những lần đi chơi nè,những sự giúp đỡ về vật chất cũng như tinh thần nè,ko thể hê kể hết đc những niềm vui mà mb đã mang đến cho mas

                                                                          Cũng như chị docco nói,lên mạng mà ko có mb thì còn bít làm gì nữa bi giờ?

                                                                          Và cũng như anh chuột,hehe,mai mốt mà có lên trển,chắc chắn mas sẽ vẫn đăng ký làm bumer nữa cho mà xem.Mà anh chuột cũng tự tin wé hỉ,lỡ ảnh ko “lên trển” mà ảnh “xuống dưới” thì làm sao mà lập mb nữa đc chứ

                                                                        • #66641
                                                                          ba_tien_ket
                                                                          Participant

                                                                            bạn mass hơi thẳng tính nên nói tụi yeuamnhac chứ thực sự ko có ý gì đâu, mọi ng người đừng nghĩ này nọ

                                                                        Viewing 33 reply threads
                                                                        • You must be logged in to reply to this topic.

                                                                        MoviesBoOm

                                                                        2003-2023

                                                                        Skip to toolbar