Xem ra mắt Nữ tướng cướp: hấp dẫn cho đến khi phim bắt đầu chiếu!

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #37793
    do_0b
    Participant

      Hôm qua, tui được đi dự xem ra mắt bộ phim Nữ tướng cướp của đạo diễn Lê Hoàng, tức Lê Hoàng đạo diễn, tức đạo diễn Lê Hoàng.

      trong vé ghi la 18g bắt đầu, tui đến hơi bị trễ 15 phút, trước cửa rạp thăng Long ôi đông nghẹt, đông thật đông. Vậy rõ ràng đây là tín hiệu vui cho điện ảnh quê hương Việt nam ta. Cảnh tượng đông nghẹt này càng thêm chộn rộn bởi trước cửa rạp tràn ngập hình ba diễn viên chính: anh Trườn, chị Lăn và chị Duyên, gọi tắt là bộ ba Trường Lăng Duyên.

      Sau khi gửi xe, tui quayntrở lại trước cửa rạp. Bây giờ mới để ý, tấm ảnh chị bộ ba Trường Lăng Duyên to khổng lồ, cái mặt của mấy người đó to tổ chảng, bực hơn người thiệt luôn, rất ấn tượng. Đèn folo chiếu loé sáng rình rang. Thảm đỏ trải dài và hai bên là đội ngũ những anh chị ăn mặc rất ngầu, hình sự xã hội đen đeo kính đen cười rạng rỡ chào đón quan khách. Máy quay, máy chụp loé flash liên tục. và kìa, bộ ba Trường Lăng Duyên đang đứng cười rạng rỡ cho các khán giả đến xem được chụp ké. Ai thích chụp với ai thì cứ leo lên chụp, thật là vui và nhộn. tức là vui nhộn. Tui cũng định chen lên chụp, nhưng nghĩ lại thấy chen lấn mệt quá nên đành vô trong luôn.

      Vô trong thì pohải ngồi chờ… ôi, chắc là các anh chị diễn viên vẫn mải mê làm manơcanh để chụp với các khán giả ở ngoài nên chơ hoài chờ mãi đến tận đâu mấy giờ lu6on (không đem theo đồng hồ nên không biết), nhờ thơ Đỗ Trung Quân mới xuất hiệ. Chương trình ra mắt bắt đầu.

      Nhà thơ đỗ trung quân, với chiếc áo thun bạc màu trông cũ kỹ và nhàu nát, áo bỏ ra ngoài, đã bắt đầu buổi ra mắt với lời mở đầu khá là dài, không nhớ hết được, đại ý là công ty Thiên ngân muốn nhờ nhà thơ làm MC sao cho buổi lễ đơn giản, ngắn gọn và vui nhộn. nhà thơ nói là hai yêu cầu đầu thì dễ rồi (nhưng cho đến khi nói ra chữ ngắn gọn thì nhờ thơ đã phải dẫn dắt khá dài dòng mới tới chữ đó), chỉ có vui nhộn là khó. nhà thơ mời đạo diễn lê hoàng và các diễn viê lên sân khấu. Nói chung các diễn viên mặc đồ rất đẹp, chỉ có đạo diễn Lê Hoàng mặc áo sơ mi bỏ vô quần jean theo đúng kiểu lê hoàng là hông đẹp thôi, hnưng còn lịch sự hơn kiểu mặc đồ “tưởng đâu là nghệ sỹ” của nhà thơ Đỗ Trung Quân. Anh Trường đã ấp úng phát biểu “Cám ơn công ty Thiên Ngân đã tổ… ổ, ừm ừm, à, ừm (Mỹ Duyên nói nhỏ vô tai), đã đầu tư làm bộ phim nữ tương cướp” 9Tại anh trường chắc chỉ học câu cám ơn nhà tổ chức ca nhạc” khi đi diễn show chưa kịp update câu cám ơn nhà sản xuất phim nên ấp úng thôi”. Sau một hồi dài dòng văn tự, nhà thơ Đỗ trung quân nói là đơn giản và ngắn gọn thì OK rồi, nhưng chưa có vui, nhà thơ chờ hoài chả thấy các diễn viên làm hề nên anh quyết định “chờ tôi vô một chút, ra sẽ khiến các bạn vui ngay”. thế là đạo diễn và diễn viên đứng chỏng trơ trên sân khấu, ngơ ngác hồi hộp không biết chuyện gì sẽ xảy ra…

      và nhà thơ đỗ trung quân xuất hiện với một cái áo hoa hoè hoa sói khoác bên ngoài và cười hehe “đây là cái áo mà nhân vật tôi mặc trong phim này, tôi là một nạn nhân của hai cô tướng cướp. vai của tôi thì nhỏ thôi, không có gì để nói” và sau đó nhà thơ dành 15 phút để nói về vai diễn của mình, sau đó đi vô. mọi người chờ hoài chả có thấy gì vui hết. tui đành tự thọt lét mình cười ehehehe…. thế là các diễn viên đi xuống. tui hiểu ra MC đã làm gì cho mọi người vui: tức là đôi khi vô duyên cũng làm cho người ta cười, cười cái vô duên nhạt nhẽo và cười chính mình tự nhiên đi ngồi chơ xem cái vô duyên nhạt nhẽo đó. (tui cũng dzo dziên ghia… hehehe, cười đi pà con hé hé hé)

      Và phim bắt đầu chiếu

      sự hấp dẫn của buổi ra mắt phim cho đến khi chữ Nữ tướng cướp hiện ra đã chấm dứt. một số người lén lút bỏ trốn, và tui, vì không bị trói tay, trói chân như pa Hùng trên phim nên cũng bỏ trốn theo. Mà tui có bị trói thì tui cũng không ngu như pa Hùng đó, băng keo thôi mà cũng không tự mở ra được, không bị trói chân mà cũng không dám đạp cho em Thu một phát, rồi được em dìu vô nhà vệ sinh mà không bẻ cổ em Thu cái một, tui đâu có ngu mà để người khác hành hạ mình như vậy.

      tui đi về

      nên hông biết phim hay hay là dở luôn

      hehehe

    Viewing 14 reply threads
    • Author
      Replies
      • #79511
        do_0b
        Participant

          5 đoạn thoại ấn tượng nhất trong phim Nữ tướng cướp

          1. Mỹ Duyên: – Đến cùng là gì hả chị?

          Bằng Lăng: – Đến cùng là… đến cùng đó. Là đến cùng… Hiểu chưa?

          – Hiểu (!!?)

          2.

          Bằng Lăng: – Mày tưởng mày đóng những vai hiền lành mãi được sao? Mày nghĩ mày có đủ sang trọng không?

          Mỹ Duyên:- Có!

          Bằng Lăng:- Không. Không bao giờ đủ. Tụi mình mãi là những đứa con gái vỉa hè.
          hợo ý ghê, Mỹ duyên ơi, chị hông có đóng vai hiền lành mãi được đâu, hehehe)

          3. Lam Trường: – Tôi có những nhu cầu hồn nhiên không thơ mộng

          4. Mỹ Duyên – Có cái gì cứng cứng

          Bằng Lăng: – Rút ra đi

          Mỹ Duyên: Rút ra hổng được

          Bằng Lăng: Rút mạnh lên

          5. Mỹ Duyên: (đòi chặt tay Lam Trường): – Anh ơi, chịu đau chút nha anh. Dũng cảm lên anh. Cố lên anh. Cố lên (!!?)

          hehehe

        • #79512
          ngaymua
          Participant

            he he! Tại sao cty Thiên Ngân ko mời boomer mình lên làm cho vui nhộn ta? đọc mấy cái thr này mà cười đau bụng lun! Ai hôm we ko đi coi film thì cũng ko nên mua vé! tốn $ lắm! Nhưng để coi cho bít vì hiếu kì thì cũng ráng vỏ 3k mướn vcd dzề coi.

            Còn ai muốn bít buổi ra mắt đã diễn ra như thế nào ở Rạp Thăng Long thì.. do_op Đã tả lại 1 cách cực kì chính xác!

            Nội dung film thì chú bé me film đã tường thuật đủ ở thr kia kìa..

            Còn cuối film thì mọi người háo hức ra về tiếp tục sự nghiệp xin chữ kí + chụp hình chung với anh 2 đẹp trai bị cướp!

            Riêng boomers mình thì đi ăn chơi tẹo cũng về ngủ lun.

            Á wên khuấy! vai diễn của Minh Anh trong film này! cũng may anh í ko nói nhiều! Chứ nói nhiều là chúng ta lại được nghe giọng cười mun thuở

          • #79513
            ngaymua
            Participant

              6. Md: định vượt ngục hả?

              LT: à ko! tắm

            • #79514
              doc_co_cau_bai
              Participant

                Thấy ông DTQ lên là biết nhạt nhẽo rồi…mà hôm qua LH còn đi cả đôi giày sandal mất lịch sự wé choài..tụi nghịp nhất là Mỹ Duyên hổng được Lê Hoàng cho phát biểu gì hết trơn….ngồi đợi hơn 1 tiếng mới được coi phim…hixhix…

              • #79515
                admin
                Keymaster

                  Êkíp LH là vậy đó! Năm ngoái ra mắt LLHP cũng vậy mà. Cũng cái câu “các bạn đến đây ko phải để xem tôi, tôi thì vừa xấu vừa già…”

                  Đúng là cty Thiên Ngân phải học hỏi nhiều ở cty Phước Sang hen, cái bữa chiêu đãi phim “Khi Đàn Ông Có Bầu” ấn tượng gớm, chỉ tiếc có phần MC thôi, nếu mà để NS Thanh bạch dẫn thì còn ok hơn nữa. Chiêu đãi phim ở Thăng Long là xôm tụ nhất, nhìn cái không khí rầm rộ trước rạp làm tắc nghẽn giao thông cả một đoạn đường trông náo nức làm sao.

                  Để nhớ lại coi, quảng cáo lồng vào phim gồm những ai ta????

                  Nữ Tướng Cướp: hình như có Nokia (tất nhiên, nhà tài trợ cho NCGCD lần trước), Pepsi (lia tới lia lui mún chóng mặt lun), Diamond, Nam Kha… còn mấy cái nhãn khác không chắc là có quảng cáo ko nhưng nếu ko có làm quảng cáo mà để lọt nhãn vô phim như vậy thì hơi mệt (như samsung, Panasonic…) Còn nhớ hồi NCGCD, anh Đãng nhà ta cẩn thận tới mức lột luôn cái nhãn nước suối mà Minh Anh mang đến đưa cho Anh Thư lúc cô nghĩ giải lao trong khi quay quảng cáo….

                  Khi Đàn Ông Có Bầu thì có cũng nhiều, nhưng cách làm không ấn tượng lắm nên mình cũng không nhớ được. Chỉ nhớ nhất là cái tạp chí TT& GĐ eh, ở đâu có sạp bán báo trưng bày Tiếp Thị & Gia Đình thì phía sau chắc chắn là có chỗ phá thai bên cạnh mấy con heo kêu eng éc,cái này ko phải bôi nhọ ai hết mà mình nhắc khéo để đạo diễn rút kinh nghịm eh

                • #79516
                  admin
                  Keymaster

                    đính chính : NTC quảng cáo NH Nam Phan chứ ko phải Nam Kha

                  • #79517
                    ara
                    Participant

                      Chùi ui do_0b hông coi phim mà nhớ thoại kỹ ghê nhoa

                      Còn 1 câu nữa khi LT hỏi BL :Chắc em coi nhiều phim hành động Mỹ lắm hả? (ko nhớ rõ ma đại loại là vậy) Thì BL trả lời : nhưng ko nhiều bằng phim Hàn Quốc. Khán giả đúng ý cười ha hả

                    • #79518
                      takumi
                      Participant

                        hehe vui nhĩ

                        5. Mỹ Duyên: (đòi chặt tay Lam Trường): – Anh ơi, chịu đau chút nha anh. Dũng cảm lên anh. Anh là đàn ông mà (!!!?)

                        vậy mới đúng nè. Mai mốt chú Lê HOàng không biết có dũng cảm như thế không

                      • #79519
                        500
                        Participant

                          nhưng ghê nhất là “cố lên anh”, trời ơi, chặt tay người ta mà nói “cố lên anh”

                          ghê quá…

                          cố lên anh!

                        • #79520
                          admin
                          Keymaster

                            thì đi coi fim này hay cái nhiều đoạn đối thoại độc chiêu, coi cười từ ngoài vô trong mà (hiểu sao hiểu)

                          • #79521
                            faith4buffy
                            Participant

                              Umm. Tui ở tuốt bên kia thế giới nên ko bít NTC làm ăn ra sao. Damn. Muốn xem phim này lém mà không được

                            • #79522
                              admin
                              Keymaster

                                ở tuốt bên kia thế giới có nghĩa là chết đó buffy. mình có đi ngang qua rạp thăng long những hôm chiếu ra mắt, thấy lúc nào cũng đông hết. nghe nói phim này rất hay, boomer đánh giá cao mà sao bây giờ chê dữ quá nè. mình để ý là các bạn có ác cảm với các tác phẩm của việt nam, phim gì các bạn cũng chê bai cả, nhưng vẫn đi xem mà còn đi xem ào ào. hay đây thật ra chỉ là chiêu của công ty thiên ngân trả tiền cho website gây chú ý cho bộ phim? vì phim khi đàn ông có bầu cũng chiếu ra mắt rồi mà không có ai đếm xỉa tới gì cả

                              • #79523
                                faith4buffy
                                Participant

                                  Cái này khó nói lắm. Tại cảm nhận nghệ thuật mỗi người mỗi khác. Ai cũng thấy Spirited Away , Titanic, Moulin Rouge là hay nhưng vẫn có người chê nó dở. chuyên này thì đâu cũng có. Mà người VN lại ít coi phim việt Nam. Dùng Phim nước ngoài để so với phim Việt thì cái đề tài này còn khó nuốt hơn.

                                  Quảng cáo dĩ nhiên là có tác động, nhưng nếu phim dở thì không ai đi xem. My big fat greek Wedding có ai quảng cáo cho đâu mà thiên hạ kéo đi ầm ầm. Trong khi Elektra quảng cáo rầm rộ mà chẳng ma nào tới xem. Dĩ nhiên phim Việt chả nên đi so với phim tây, nhưng công nghệ mình còn kém lắm. Ai đời làm phim mà không có story Board gì cả. “chân Dài” có làm story board nhưng làm chỉ…15 phút thì làm sao hay bằng người ta. Editing thì không dùng Avid và dùng Video tape Edit . Nếu nói cho công bằng thì không thể đổ thừa cho hoàn cảnh, nhưng xem phim VN nên Keep in mind là phim VN trong hoàn cảnh này là tốt lắm rồi. Ngay cả Gái Nhảy cũng có vô số lỗi (Cái ông Lê Hoàng này hơi bị kém Visual) Không thể nói là người ta có ác cảm vì đúng là phim mình còn kém. Nhưng đừng chê nó wá . nên nhớ không phải ai cũng làm được một phim như thế trong hoàn cảnh như thế

                                  Có lần gặp ông Lê Hoàng tui nói với ổng rằng mặc dù phim ổng coi được, nhưng tui thấy nó còn sơ sài sao đó. Ổng trả lời ổng không làm phim cho tui xem. Ổng chỉ ra rằng không mấy ai đi xem Love actually, không mấy ai xem School of Rock hay E.T (mấy phim này dĩ nhiên có khán giả, nhưng giới hạn ở một phần nhỏ nào đó ở các thành phố lớn thôi) Ổng nói tui nên thông cảm với thành phần ít xem mấy cái siêu phẩm nước ngoài vì thành phần này rất đông. Ổng có thể làm một cái phim như Love Actually nhưng làm thế thì bán không được vé cho số đông, cái kiểu phim như thế phần lớn khán giả mình chưa thích. Tham khảo thị trường trong nuớc thì tui thấy ổng nói đúng. Nên nếu NTC xem được, không đến nỗi nào thì tui cho đó là thành công rồi

                                • #79524
                                  13557836271
                                  Participant

                                    nghe đâu boomer đi coi KDOCB đâu có nhiều, đợi đến khi công chiếu chính thức mới kéo nhau đi xem mà, vậy thì sao bình loạn được…tui cũng mún nói về phim này lém nhưng xem đâu mà nói…nhưng thui cũng nói một câu hen..Tui nghe bạn nói phim này hay hơn NTC vậy thì sẽ kỳ vọng nhiều đây

                                    Ủa mà thread này nói NTC mà, quay lại chủ đề đi. Và thread này cũng chỉ nói đến cái lễ ra mắt thui chứ hình như đâu có nói phim?? Choài, nhắc đến cái lễ ra mắt làm tui nhớ sợi dây chuyền vàng của pa DTQ.

                                  • #79525
                                    farewell
                                    Participant

                                      hôm đó đi ngang qua rạp Thăng Long thấy nhộn nhịp lắm, đúng là cảnh quang bên ngoài nhìn như lễ trao giải gì đó, rồi có cả mấy anh chị mặc đồ đen nhìn rất hình sự để đón chào quan khách. Cái hình poster cũng ấn tượng thiệt nhưng mà tớ nhìn nó lại không nghĩ đến là phim NTC đâu, nhìn cái poster đó tớ thấy LT ôm MD, còn MD đá lông nheo với BL, nghĩa là LT yêu MD nhưng MD bị les, đúng hông ta? Tui thấy poster sao nói vậy à, làm nhớ đến hai poster của phim Hàn là 3-Irons và Desire.

                                  Viewing 14 reply threads
                                  • The forum ‘Phim Việt Nam’ is closed to new topics and replies.

                                  MoviesBoOm

                                  2003-2023

                                  Skip to toolbar