American History X (1998)

1009-10-30
R
118
Đạo diễn
Tony Kaye
Diễn viên
Edward Norton, Edward Furlong, Fairuza Balk, Stacy Keach, Avery Brooks, Beverly D’Angelo

Khi những người da vàng, da đen với địa vị thấp bé của mình đang cố gắng giành lại từng chút quyền lợi trên tay những người da trắng, thì Derek Vinyard (Edward Norton), 1 gã trọc đầu theo chủ nghĩa phân biết chủng tộc vẫn tiếp tục gây chia rẽ vì theo anh, những dân nhập cư bất hợp pháp, những tên da đen biếng nhác và thích ăn cắp vặt đang sống trên sức lao động cực nhọc của người da trắng. “Tiền chúng ta đóng thuế là để nuôi những người da màu”.

Anh sùng bái chủ nghĩa của mình đến nỗi khiến người đàn ông yêu thương mẹ mình phải ra đi, người mẹ phải tìm đến khói thuốc và chẳng lâu sau, bà bị bệnh phổi nặng. Anh đánh cả người chị gái và đầu độc đứa em trai, dạy nó đi theo con đường của mình.

Chuyện gì ắt đến đã đến, khi sự mâu thuẫn lên đến tột đỉnh thì anh đã giết 1 thiếu niên da đen đang ăn cắp xe 1 cách man rợ và khát máu. Vào khám, anh chợt nhận ra quan điểm sai trái và thay đổi cách nhìn người của mình. Thật ra những người da trắng cũng có kẻ xấu và những tên da đen cũng có người tốt, cũng có người biết giúp đỡ mình vậy. Dần dà anh biến thành 1 con người hoàn toàn khác hẳn.

Thế là sau khi ra khỏi tù, anh tức tốc đi kiếm đứa em trai để ngăn cản nó dẵm lên dấu chân của mình. Cuối cùng chắc mí anh chị cũng đoán được là anh đã thành công. Yes, he made it. Đứa em trai quay đầu và hứa với anh là sẽ chung sống hòa bình với những người da màu. Nhưng ngay chính cái thời khắc thay đổi đó, đứa em trai của anh đã bị bạn học cùng lớp người da đen bắn 3 phát súng vào ngực…

@tcn1973

Comments

Leave a Reply