Beautiful Days

2001-00-00
PG
Đạo diễn
unknown
Diễn viên
Lee Byung Hun, Choi Ji Woo, Ryu Shi Won, Lee Jung Hyun, Shin Min Ah

Yun Soo (Choi Ji Woo) và Sae Na (Lee Jung Hyun) cùng lớn lên như 2 chị em trong trại mồ côi. Yun Soo hiền lành, dễ thương và tốt bụng bao nhiêu thì Sae Na ngược lại bấy nhiêu. Khi còn sống trong trại mồ côi lúc nhỏ, họ đã được gặp Sun Jae (Ryu Shi Won) – con trai riêng của vợ ông chủ tịch 1 tập đoàn ghi âm lớn bấy giờ. Cha ruột của Sun Jae thì lại bị giết bởi chính người cha dượng mà không ai biết được điều này. Mẹ của Suna Jae (Lee Kyung Jin), tái hôn khi Sun Jae mới lên 10, và anh luôn tin rằng người cha dượng chính là cha ruột mình, và mẹ mình đúng là 1 bà chủ. Cha dượng anh có 2 người con khác là Min Chul (Lee Byung Hun) và Min Ji (Shin Min Ah). Họ rất ghét 2 mẹ con Sun Jae vì đã làm xáo trộn cuộc sống của họ.

Khi tất đã lớn lên, Yun Soo làm việc tại 1 cửa hàng băng dĩa quản lý bởi Min Chul để tìm Sea Na, người em mà cô đã mất liên lạc trong suốt 5 năm trời. Sae Na muốn trở thành 1 ca sĩ và Yun Soo rất mong cô sẽ tìm thấy Sae Na trong 1 ngày gần đây. Tuy nhiên khi tìm được Sae Na, 1 hiểu lầm đã xảy ra khiến Sae Na rời xa Yun Soo. Tình hình tệ hơn khi Sae Na lại yêu Sun Jae, trong lúc đó Sun Jae và Yun Soo cũng đã trở nên thân thiết với nhau. Yun Soo bị đặt trong tình huống khó xử giữa 2 chàng trai cùng với ước muốn được làm ca sĩ của Sae Na. Và còn sự thật về người cha của Sun Jae, liệu có bao giờ điều này bị phanh phui?

– titine –

Comments

2 responses to “Beautiful Days”

  1. shoukuyo Avatar
    shoukuyo

    This film is good, you know. I like it.

  2. doc_co_cau_bai Avatar
    doc_co_cau_bai

    trong phim này Lee Jung Hyun chơi nguyên cái đầu vàng mà mấy bài hát cũng không hay lắm…phim coi được…

Leave a Reply