Big Momma’s House

2000-07-02
100
Đạo diễn
Raja Gosnell
Diễn viên
Martin Lawrence, Nia Long, Paul Giamatti, Terrence Howard, Ella Mitchell

Một tay điệp viên có tài giả trang của FBI nhận nhiệm vụ phải khai thác một đối tượng tình nghi. Công việc buộc anh phải trổ tài cải trang thành Má Mập (Big Momma) để sống trong căn nhà xa lạ. Từ đó, biết bao tình huống vui nhộn diễn ra… cho đến khi mọi chuyện bị bại lộ. Phim rất vui.

Comments

4 responses to “Big Momma’s House”

  1. iosha_f Avatar
    iosha_f

    Phim thật tức cười! Lúc đầu tưởng Martin đóng đúp 2 vai, sau mới biết là 2 người! Kỹ thuật hóa trang tuyệt vời, lúc đầu tưởng 2 người giống y, nhưng sau 2 người đứng cạnh mới thấy hơi khác . Nhiều tình huống gây cười! Martin thì vẫn vậy, diễn xuất “ào ào” nhưng rất… đạt!

  2. neo Avatar
    neo

    Để điều tra một tên tội phạm, chàng cảnh sát phải giả trang thành MÁ Mập và gây ra nhiều tình huống hài hước khi cô cháu gái của MÁ MẬp về…

    Phim xem để cười, co vài đoạn phô nhung không tục. Diễn viên đóng vui….hoá trang xuất sắc…

  3. hungviet Avatar
    hungviet

    Phim công nhận hay…..cười vui ghê….hóa trang giống quá…tuy vẫn nhận ra do cặp mắt….

    Ai chưa coi còn không biết coi….chưa coi là uổng lém á

  4. shinichi Avatar
    shinichi

    Một phim hài rất vui nhộn. Cười ra nước mắt. Cần nói thêm kĩ thuật hóa trang thật siêu đẳng. Hình như lúc giả trang là thật chứ o phải thế vai ???

Leave a Reply