Bordertown

2007-02-22
R
115
,
Đạo diễn
Gregory Nava
Diễn viên
Jennifer Lopez, Antonio Banderas, Martin Sheen

Dựa trên một câu chuyện có thật, bộ phim là câu chuyện về 1 nhà báo nữ người Mỹ một mình đơn độc đến Juarez, một thị trấn vùng biên giới Mexico để điều tra về những vụ giết người hàng loạt tại đây xảy ra ở các nhà máy của chủ Mỹ. Càng điều tra, cô càng dấn sâu vào nguy hiểm…
—yg—

Comments

One response to “Bordertown”

  1. poly Avatar
    poly

    Phim dựa theo vụ án có thật vào năm 1998,về các vụ sát hại hàng lọat phụ nữ ở thành phố biên giới Juarez, Mexico

    Mỹ làm phim về Mexico thì phim nào cũng nghèo xác xơ,ngược lại với phim truyền hình của Mexico chiếu trên tivi phim naò cũng giàu hoành tráng.

    Phim nói về mấy cô công nhân làm công tại công ty lắp ráp hàng gia dụng điện tử,kiểu như Viettronic nhà mình.Đi làm về khuya bị bắt đem ra samac xxx rồi bị giết chôn dưới cát.Không hiểu sao có cô máy mắn trốn thóat,ko báo chính quyền vì đều bị mua hết rồi mà đi đến một tờ báo.Lopez trong vai nhà báo từ US qua nhận điều tra vụ này cùng Antonie ( đã có gia đình ).Hình như 2 người này có quan hệ từ trước ,tuy nhiên ko nói rõ.

    Phim dạng phóng sự điều tra,ít hành động,chỉ có vài cảnh rượt đuổi cuối,tuy nhiên khá hấp dẫn.Nhưng có vẻ ko được đánh giá cao trên một số web.Ngac nhiên nữa là yahoo movies ko có nhiều thông tin về fim này và hoàn toàn ko có photos nào .

    Có lẽ nhân vật cố gái nạn nhân diễn biến tam ly ko phù hợp,nên poly coi thấy sao ko tội nghiệp gì cả.Trong phim có một đọan Lopez tâm sự về nghề nghiệp làm poly nhớ một người quá xá :

    -Cô có con không ?

    -Cô chưa lập gia đình ?

    -Sao cô chưa lập gia đình ?

    -Vì cô còn làm việc ?

    -Mẹ em vẫn làm việc,vẫn lập gia đình,vẫn có con

    -Vì cô theo đuổi một sự nghiệp khác với mẹ em

    -Sự nghiệp ?

    -Sự nghiệp là một điều lý tưởng mà ta theo đuổi,và khi ta có được nó thì ta lại thấy nó không đẹp như ta nghĩ,và lúc đó nhìn lại,ta thấy ta một mình.

    Sau khi Lopez nhận tin bài được đăng,mừng quá DT cho Antonie thì anh này đang vui với vợ con -> chán quá xoay qua xxx với anh này luôn.Khúc này làm poly nhớ đến đã đọc ở đâu đó rằng

    Người ta nói: ”Đằng sau một người đàn ông thành công, bao giờ cũng có hình bóng của một người phụ nữ” và câu sau cũng đúng tương tự: ”Đằng sau một người phụ nữ thành đạt, thường thì chả có ma nào hết”. Bởi vì đàn ông đa số sẽ nói câu này với cô vợ đầy say mê của mình: ”I can’t be your wife”

    Đọan đi tìm bé gái thấy mắc cười,bé đang trong KS to đùng,đang ngủ mơ hỏang lọan bừng tỉnh bỏ chạy,chay bộ nhé mà xa tít,Lopez lấy xe hơi đi tìm mà tìm được ngay mới lạ.àh Lopez có vào một bar thóat y để tìm.Cái bar này hay à,thich em nào có thể dắt ngay ra phia sau có một dãy buồng nhỏ xíu giống như cái phonebooth.Ống kính theo ánh mắt Lopez nhìn lướt qua mỗi buồng một cặp đang xxx khí thế đủ các kiểu.Khúc này coi cười bà cố,vì ko biết nó nói ý gì,nhưng đã con mắt hehe

    Nói chung phim này coi được,khúc sau có nói sâu xa chính trị một chút,mà Lopez bị chê là phải,coi xong ko đọng lại gì về diễn xuất,chỉ nhớ mỗi cái body đẹp quá,mặc quần jean mà vòng 3 tròn lẳng….hehehe.Ngay cả cái poster cũng thế,cố ý bung vài cái nut áo hé hé poly đen tối quá

    mua online tai

    http://www.confidantvcd.com/preview.php?id=2431

Leave a Reply